Log in

View Full Version : Ảnh pháo Tết Việt Nam đầu thập kỷ 90 bồi hồi 1 ký ức


jojolotus
02-11-2013, 00:36
Những hình ảnh do các phóng viên quốc tế ghi lại và giới thiệu trên báo chí chắc hẳn sẽ khiến một thế hệ người Việt cảm thấy bồi hồi...

http://img2.news.zing.vn/2013/02/10/t1.jpg

Từ những năm đầu thập kỷ 1990 trở về trước, pháo là một nét văn hóa không thể thiếu của người Việt mỗi dịp Tết đến.

http://img2.news.zing.vn/2013/02/10/t2.jpg

Từ Bắc đến Nam, có không ít làng nghề sống bằng nghề làm pháo như làng Bình Đà, Đồng Kỵ, Nam Ô...

http://img2.news.zing.vn/2013/02/10/t3-1.jpg

Những ngày giáp Tết, các đại lý pháo như thế này xuất hiện trên khắp các phố phường.

http://img2.news.zing.vn/2013/02/10/t4-1.jpg

Các quán trà đá, cửa hàng tạp hóa nhỏ cũng tranh thủ bán pháo.

http://img2.news.zing.vn/2013/02/10/t5.jpg

Có rất nhiều loại pháo khác nhau như pháo tép, pháo đùng, pháo cối, pháo dây, pháo chuột, pháo lợn, pháo thăng thiên...

http://img2.news.zing.vn/2013/02/10/t6.jpg

Cả người lớn và trẻ em đều háo hức với pháo.

http://img2.news.zing.vn/2013/02/10/t7.jpg

Các băng pháo đùng được được đốt đồng loạt vào thời khắc giao thừa, tạo nên bầu không khí hết sức đặc biệt. Những ngày sau đó pháo vẫn được đốt rải rác.

http://img2.news.zing.vn/2013/02/10/t8.jpg

Sáng mùng 1, phía trước các hiên nhà ngập tràn xác pháo. Đi nhặt những quả pháo chưa nổ là thú vui của nhiều trẻ em.

http://img2.news.zing.vn/2013/02/10/t9.jpg

Màu hồng của xác pháo đã trở thành một màu sắc ăn sâu vào tâm trí của hàng triệu người Việt...


Theo Kiến Thức

darkray
02-11-2013, 03:43
Những nay nước ta do một bầy khỉ cầm quyền nên không được nghe tiếng pháo nữa vì khỉ tinh ranh quỷ quái nhưng lại sợ tiếng pháo vì bầy khỉ này đã lợi dụng tiếng pháo tết mậu thân 1968 để giết hại hàng ngàn người dân Việt Nam nên giờ chúng sợ tiếng pháo sẽ khiến lòng dân thêm căm hận tội ác của chúng năm xưa.