PDA

View Full Version : Cô gái đi “xế hộp“ cùng bạn trai bất ngờ nhảy xuống sông Hồng


dh2003
02-28-2013, 14:21
Đang đi với bạn trai bằng ôtô , Minh buồn nôn và yêu cầu bạn dừng xe. Xe vừa dừng, cô bất ngờ treo lan can, nhảy xuống sông Hồng tự vẫn.

Ngày 28/2, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) tìm kiếm một người phụ nữ trẻ nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Trước đó, theo trình báo của anh Lê Xuân Tùng (sinh năm 1981, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) vào khoảng 9h ngày 27/2, anh Tùng lái xe ôtô chở Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1992, quê ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đi từ huyện Đông Anh sang khu đô thị Mỹ Đình (huyện Từ Liêm, Hà Nội) chơi. Đến cầu Thăng Long thì cô Minh bảo người bạn trai dừng xe vì buồn nôn.

Anh Tùng dừng xe để cho Minh xuống xe. Vừa xuống khỏi ôtô, cô bất ngờ trèo qua lan can cầu và nhảy xuống sông Hồng trong sự sững sờ của người bạn trai.

Theo nội dung trình báo, Minh là nhân viên làm việc tại ao câu Hồ Sen trên địa bàn huyện Đông Anh.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Người Lao Động

johnnydan9
02-28-2013, 14:37
Đi qua cầu Thăng Long (Hà Nội) trong lúc đi chơi bằng ô tô với bạn trai, chị Nguyễn Thị Y. nói buồn nôn, muốn dừng xe. Xe vừa dừng, chị Y. bất ngờ trèo qua lan can, gieo mình xuống sông Hồng tự vẫn.
Cơ quan chức năng đang tìm kiếm cô gái này.
http://img.2sao.vietnamnet. vn/2012/08/27/11/27/s1.jpg Trước đó, theo trình báo của anh Lê Xuân Tùng (SN 1981, ở huyện Đông Anh, Hà Nội), vào khoảng 9h ngày 27/2, anh Tùng lái xe ô tô chở chị Nguyễn Thị Y. (SN 1992, quê ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đi từ huyện Đông Anh sang khu đô thị Mỹ Đình (huyện Từ Liêm, Hà Nội) chơi. Đến cầu Thăng Long thì chị Y. bảo người bạn trai dừng xe vì buồn nôn.
Anh Tùng dừng để chị Y. xuống xe. Vừa xuống khỏi ô tô, chị Y. bất ngờ trèo qua lan can cầu và nhảy xuống sông Hồng trong sự sững sờ của người bạn trai.
Theo nội dung trình báo, chị Y. là nhân viên làm việc tại ao câu Hồ Sen trên địa bàn huyện Đông Anh.
Theo Người lao động

darkray
02-28-2013, 22:06
Có lửa mới có khói. Thằng kia làm như vô tội, biết đâu nó cải lộn với con nhỏ và nói điều gì xúc phạm quá nặng nề nên con nhỏ đòi xuống xe và trong lúc nóng giận mất bình tĩnh đã nhảy lầu.

Hay thằng này chơi con nhỏ có bầu, giờ trên xe nó tính cách chối bỏ khiến con nhỏ uất ức chửi bới ỏm tỏi, cuối cùng thằng này dừng xe lôi con nhỏ ra liệng xuống cầu vừa để hả giận vừa chấm hết một cuộc tình mà nó đã hưởng thụ xong.

Và còn nhiều nghi vấn, ai mà biết được sự thật ra sao nếu không dùng chuyên gia tâm lý đưa thằng này vào tròng để nó lòi ra sự thật.

Nhưng tóm lại một điều rằng trong cái xã hội ô nhiễm cái chủ nghĩa cộng sản thì con người gian ác có bài bản. Hễ một cái là giết nhau như ngoé. Học tập gương hằng chó Hồ dâm tặc kiểu gì mà toàn thấy chém giết hà rầm. Cứ y như giết người là một đặc tính của chủ nghĩa cộng sản.

Mà tui nói có sách mách có chứng. Ví dụ chuyện những đứa con ông cháu cha của đám cộng sản chóp bu đi làm nô lệ ở nước ngoài cũng thanh toán nhau như cơm bữa. Đụng chuyện là tụi nó chém giết không thương tiếc. Nhưng không đơn giản là cho viên đạn vào đầu hay đâm một nhát dao cho lòi phèo mà tụi nó ép đối thủ phải tự đào hố ở giữa rừng rồi bắt kẻ tụi nó muốn thủ tiêu nhảy xuống và lấp đất lại chôn sống một cách tàn ác. Ngược lại tụi nó cũng bị đối thủ bắt tự tay móc mắt cắt lưỡi sau đó nhét họng súng vô miệng và tự bóp cò. Toàn những hành động thanh toán nhau giữa bầy cộng sản tụi nó một cách man rợ.

Hoặc ai ở châu Âu thì nhận ra một điều hiện nay nạn trộm cắp giết người cướp của tràn lan ở Tây Âu đều do những đứa đến từ Đông Âu cũ thục hiện. Có lẽ sau bao năm sống dưới chế độ cộng sản đã làm tụi Đông Âu ô nhiễm bản chất độc ác và man rợ, cho nên toàn thấy tụi nó làm chuyện dã man và phạm pháp gây bất ổn cho đời sống người Tây Âu.

Vì vậy cộng sản đi đến đâu thiên hạ đều ghét như chó ghẻ. Điều này đám con cháu thằng dâm tặc Hồ Chí Minh cảm nghiệm xương máu nhất nên tụi nó ra nước ngoài không dám hó hé vỗ ngực xưng tên là từ cái háng cộng sản mà ra. Thậm chí có đứa phịa ra nó là con của sĩ quan cải tạo để thiên hạ không nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ.