Log in

View Full Version : Bóng đá Việt: Nỗi niềm người Sài Thành


megaup
03-07-2013, 05:09
Chỉ mới cách đây một mùa giải, Sài Gòn có tới 3 đội bóng thi đấu tại các giải đấu chuyên nghiệp. Thế nhưng, cho tới thời điểm này người Sài Thành chỉ còn biết trông chờ vào “đứa con duy nhất” đã thay tên đổi họ đến 3, 4 lần và hiện đang mang hai cái tên là... Xi măng Xuân Thành Sài Gòn và Sài Gòn Xuân Thành.

Còn nhớ, đầu mùa giải 2012 sân Thống Nhất cuối tuần nào cũng “sáng đèn” với 3 CLB thi đấu chuyên nghiệp ( Navibank Sài Gòn và Sài Gòn Xuân Thành thi đấu tại V-League, còn CLB TP.HCM thi đấu tại giải hạng Nhất).

Thế nhưng, ngoài việc CLB TP.HCM phải xuống hạng sau khi mùa giải hạng Nhất 2012 kết thúc, rồi sau đó phải giải thể vì không còn kinh phí hoạt động, thì Navibank Sài Gòn lại mang một hình hài khác. Đội bóng này không phải xuống hạng, nhưng do những bất ổn từ nền kinh tế khiến cho bầu Thọ phải bán đội bóng cho bầu Thụy, rồi cái kết cuối cùng của Navibank Sài Gòn cũng chẳng khác so với CLB TP.HCM là mấy.

<table summary="" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"> <tbody> <tr> <td>http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2013/Thang03/07/SG1.jpg</td> </tr> <tr align="center"> <td>Giờ đây, người SG chỉ còn biết trông chờ vào đứa con còn lại duy nhất mang 2 cái tên: Xi măng Xuân Thành Sài Gòn và Sài Gòn Xuân Thành. Ảnh: Internet</td> </tr> </tbody> </table>
Nói thế để thầy, ở một thành phố được coi là giàu có và sầm uất nhất nước. Nhưng một nghịch lý đã diễn ra khi hai đứa con tinh thần là CLB TP.HCM và Navibank. Sài Gòn lại có chung một cái "chết" chỉ vì chữ... TIỀN.

Ở mùa giải 2013 mới chỉ khai mạc cách đây chưa lâu, người Sài Thành lại nô nức mong chờ đứa con tinh thần còn lại (CLB Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn) thể hiện ra sao trong mùa giải được dự đoán là đầy giông bão phía trước. Thế nhưng, sau trận thua muối mặt 0 - 4 trước SHB.Đà Nẵng tại Siêu Cup QG, rồi sau đó dính vào nghi án tiêu cực. Bầu Thụy dù không còn giữ chức chủ tịch CLB vẫn thông qua GĐĐH Trần Tiến Đại nói bóng gió về việc sẽ giải thể đội bóng nếu như việc tiêu cực trong trận Siêu Cup là có thật.

Có thể nói, tình cảnh của bóng đá Sài Thành lúc này chẳng khác nào như "ngọn đèn trước gió", khi những ông chủ CLB có thể giải thể đội bóng bất cứ lúc nào mà họ cảm thấy… chán.

Hay như việc đội bóng của ông bầu trẻ Nguyễn Xuân Thủy mang hai cái tên ở hai giải đấu khác nhau (một tên thi đấu tại V-League, và một tên thi đấu tại AFC Cup) cũng là câu chuyện mà có lẽ chỉ có ở bóng đá Việt Nam mới có.

Việc Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn đã để hàng loạt trụ cột trong đội ra đi sau mùa giải 2012 là điều đáng tiếc, nhưng có thể thông cảm được khi nền kinh tế gặp nhiều khó khăn và đội bóng đang thực hiện chính sách cắt giảm chi tiêu. Thế nhưng, với cách làm bóng đá chưa có gì chứng tỏ sự nghiêm túc thực sự của những ông chủ ở Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn thì viễn cảnh một ngày nào đó Sài Gòn trở thành "vùng trắng" bóng đá đỉnh cao cũng chẳng có gì là lạ.

(Bạn đọc: Y2O)

nguoidan
03-07-2013, 08:52
Dẹp mẹ nó bóng đá ở VN là vừa, bọn cầu thủ mới hơi được một chút là đứa nào cũng nghĩ mình là Pele hay Messi rồi. Bọn lãnh đạo thì ngu như súc vật chỉ biết kiếm chác.