PDA

View Full Version : Thiếu nữ rủ người tình giết mẹ để cướp vàng


vuitoichat
03-14-2013, 21:38
http://img.vietnamnet.vn/logo.gif Thấy con gái đưa cho bát lá sâm uống cho mát ruột, người mẹ chẳng mảy may suy nghĩ. Do thuốc ngủ chưa thấm, người mẹ bật dậy khi đứa con đang tháo trộm sợi dây chuyền. Mặc mẹ trong cơn vật vã, đứa con gái cùng người tình đã ra sức trói bà, nhét dẻ vào miệng…dẫn đến tử vong.

Ngày 14/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án giết người, cướp tài sản do bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân (18 tuổi, Bến Tre) cùng người tình thực hiện.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Út (31 tuổi, Vĩnh Long) mức án tử hình về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Hội đồng xét xử chấp nhận một phần đơn kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt với bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân từ 18 năm tù về tội “giết người” xuống còn 17 năm tù, tổng hợp với 5 năm tù về tội “cướp tài sản” thành 18 năm tù (mức án tối đa với bị cáo chưa đủ 18 tuổi là 18 năm tù).
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2013/03/14/22/20130314221203_Bi-cao-Ngan(1).jpg
Nguyễn Thị Kim Ngân khóc trên đường dẫn giải lên xe về trại

Theo nội dung vụ án, năm 2010, Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ nhà lên làm tiếp viên cho một quán karaoke tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Tháng 5/2012, Ngân chung sống như vợ chồng với Đặng Văn Út dẫn đến có thai. Phát hiện sự việc trên, Út đưa Ngân về nhà mẹ đẻ là bà Trịnh Thị Cương (huyện Ba Tri, Bến Tre) xin cho cả hai ở lại chờ sinh con nhưng bà Cương không đồng ý.

Ngày 11/8/2012, do không có tiền để tiêu xài nên khi thấy bà Cương đeo sợi dây chuyền vàng nên cả hai nảy sinh ý định chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Thực kiện kế hoạch trên, trưa 14/8/2012, Út tìm mua 10 viên thuốc ngủ sau đó nghiền 3,5 viên bỏ vào thức ăn làm bà Cương hôn mê để cướp tài sản.

Tối cùng ngày, bà Cương đi làm về thấy con gái đưa cho bát lá sâm bảo uống, người mẹ không mảy may nghi ngờ. Thế nhưng đợi lâu không thấy mẹ ngủ say nên thiếu nữ cùng người tình tiếp tục bàn bạc, chuẩn bị dây nylon, quần áo nhằm trói và nhét vào miệng của mẹ để cướp.

Khoảng 22 giờ đêm, Út và Ngân đến tháo sợi dây chuyền thì bà Cương bật dậy la “cướp”. Ngay lúc này, Út lao lên dùng tay bịt miệng, bóp cổ nạn nhân còn Ngân dùng quần dài và dây nylon trói chân tay mẹ mình lại sau đó cả hai khiêng bà Cương bỏ xuống nền nhà, dùng dây xích xích vào cột nhà.

Xong đâu đấy, cặp tình nhân tháo lấy sợi dây chuyền vàng và điện thoại của bà Cương rồi bỏ trốn. Sáng hôm sau, em gái Ngân về nhà phát hiện mẹ mình đã chết nên trình báo cơ quan công an.

Ngày 19/8/2012, Ngân cùng người tình bị cơ quan công an bắt giữ.

Mai Phượng

anh2lua
03-14-2013, 21:45
Ôi giời ơi ........con gái bây giờ nó vậy đó sao , người mẹ của mình mà cũng ra tay độc ác như dã thú ........cám ơn bạn ...

caocao1
03-14-2013, 22:02
xã hội vn bây giờ phải gọi là xã hội chém giết , bất cứ chuyện nhỏ hay chuyện lớn cũng , chém giết, đúng hay sai cũng ,chém giết, đủ mọi kiểu chém giết, con giết cha mẹ , anh chị em giết nhau bà con nội ngoại chơi hết , đúng là đảng ta trồng người quá giõi, tạo ra bao nhiêu chet chóc cũng nhờ đảng ta thiên tài đồi trị xã hội

howdybui
03-14-2013, 22:25
Tháng 5/2012, Ngân chung sống như vợ chồng với Đặng Văn Út dẫn đến có thai. Phát hiện sự việc trên, Út đưa Ngân về nhà mẹ đẻ là bà Trịnh Thị Cương (huyện Ba Tri, Bến Tre) xin cho cả hai ở lại chờ sinh con nhưng bà Cương không đồng ý.

Ngày 11/8/2012, do không có tiền để tiêu xài nên khi thấy bà Cương đeo sợi dây chuyền vàng nên cả hai nảy sinh ý định chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Thực kiện kế hoạch trên, trưa 14/8/2012, Út tìm mua 10 viên thuốc ngủ sau đó nghiền 3,5 viên bỏ vào thức ăn làm bà Cương hôn mê để cướp tài sản.

Tối cùng ngày, bà Cương đi làm về thấy con gái đưa cho bát lá sâm bảo uống, người mẹ không mảy may nghi ngờ. Thế nhưng đợi lâu không thấy mẹ ngủ say nên thiếu nữ cùng người tình tiếp tục bàn bạc, chuẩn bị dây nylon, quần áo nhằm trói và nhét vào miệng của mẹ để cướp.

Khoảng 22 giờ đêm, Út và Ngân đến tháo sợi dây chuyền thì bà Cương bật dậy la “cướp”. Ngay lúc này, Út lao lên dùng tay bịt miệng, bóp cổ nạn nhân còn Ngân dùng quần dài và dây nylon trói chân tay mẹ mình lại sau đó cả hai khiêng bà Cương bỏ xuống nền nhà, dùng dây xích xích vào cột nhà.

Xong đâu đấy, cặp tình nhân tháo lấy sợi dây chuyền vàng và điện thoại của bà Cương rồi bỏ trốn. Sáng hôm sau, em gái Ngân về nhà phát hiện mẹ mình đã chết nên trình báo cơ quan công an.

Minhrau
03-14-2013, 22:48
xã hội việt cộng bây giờ như cái chợ

eaglevn
03-14-2013, 23:00
Một xã hội băng hoại suy đồi

tcnt87
03-14-2013, 23:09
Xả hội xhcn dã man, tàn nhẫn dưới sự cai trị ngu dân của quái đãng csvn đả biến mọi người dân trở thành dã thú. Con giết mẹ, giết cha; vợ giết chồng, chồng giết vợ, tẫm xăng đốt vợ hầu như xãy ra hàng ngày ở nước VN. Vậy mà mấy thằng khốn kiếp bưng bô, chồn lùi, bắc cụ vẩn còn bênh vực bọn csvn một cách bệnh hoạn. Ước gì chúng nó về VN ở để con cái chúng nó giết sạch bọn khốn nạn đó cho rồi.