Log in

View Full Version : Vững chắc tay súng người lính Trường Sa


jojolotus
04-02-2013, 09:05
Những người lính Trường Sa nơi “đầu sóng ngọn gió” luôn chắc tay súng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.


http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/hongnhat/20130328/ren-quan-1.jpg

Giữa muôn trùng khơi, ngày cũng như đêm, mùa nắng cũng như mưa, những người lính Trường Sa luôn chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong ảnh là radar canh trời Trường Sa.

http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/hongnhat/20130328/ren-quan-2.jpg

Chiến sĩ Trường Sa chắc tay súng, vững miền tin.

http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/hongnhat/20130328/ren-quan-3.jpg

Luyện tập đánh địch đột nhập đường không.

http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/hongnhat/20130328/ren-quan-4.jpg

Khai hỏa theo hiệu lệnh.

http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/hongnhat/20130328/ren-quan-5.jpg

Chiến sĩ Trường Sa ngắm chính xác mục tiêu rồi mới bắn.

http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/hongnhat/20130328/ren-quan-6.jpg

Khi có chuông báo động, chiến sĩ cơ động ra chiến hào, sẵn sàng chiến đấu.

http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/hongnhat/20130328/ren-quan-7.jpg

Hỏa lực mạnh chờ địch đổ bộ nếu chúng dám bén mảng xâm phạm đảo.

http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/hongnhat/20130328/ren-quan-8-1.jpg

Thường xuyên luyện tập để không bị động trước mọi tình huống bất ngờ.

http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/hongnhat/20130328/ren-quan-10.jpg

Chiến sĩ tập đánh địch đổ bộ xuống đảo.

http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/hongnhat/20130328/ren-quan-11.jpg

Vì chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc, chiến sĩ Trường chắc tay súng đứng gác.

http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/hongnhat/20130328/ren-quan-12.jpg

Chiến sĩ tuần tra trên đảo vào bất kể thời gian ban ngày...

http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/hongnhat/20130328/ren-quan-13.jpg

... lẫn ban đêm.

http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/hongnhat/20130328/ren-quan-14.jpg

Tuần tra bằng xuồng XQ trên thềm lục địa.

http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/hongnhat/20130328/ren-quan-15.jpg

Kiên trung giữa muôn trùng sóng gió.

http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/hongnhat/20130328/ren-quan-16.jpg

Phút bình yên trên đảo của những chiến sĩ trẻ.

http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/hongnhat/20130328/ren-quan-17.jpg

Chiến sĩ Trường gia tăng gia sản xuất trên đảo.


theo KT

freenet
04-02-2013, 10:30
không zữ được nơi cuối cùng này thì tụi cs đéo biết chui chỗ nào nữa , trong đất liền thì tq lấy sạch rồi , đủ mẻ coi đám đảng cs VN này ra sao ? dân thì đã ghi trong sổ tay từng tên tuổi nhà ở của đảng viên và đã mày dao quắm xong rồi .

angel158870
04-02-2013, 12:41
Như vầy mà gọi là hỏa lực mạnh đó hả trời? Hay lại đem con người ta làm chốt thí nữa đây?

cha12 ba
04-02-2013, 17:11
Như vầy mà gọi là hỏa lực mạnh đó hả trời? Hay lại đem con người ta làm chốt thí nữa đây?

:eek::eek::eek: Như vậy là mạnh lắm rồi, có chỉ để cho vui thôi chứ khi chệt đến lệnh trên chỉ cho chiến đấu bằng tay không thôi. trích...
Sáng 14/3/1988, anh Thảo đã cùng với đồng đội thuộc Lữ đoàn 146- đi trên tàu HQ 604 nhận lệnh vào đảo bảo vệ cờ tổ quốc trên đảo đá Gạc Ma. Chừng 6 giờ 30 phút sáng, tàu chiến Trung Quốc đã cho quân đổ bộ gây hấn với bộ đội ta, giành giật, cướp cờ của ta. Các chiến sĩ ta do anh Phong và anh Phương chỉ huy đã tay không đánh trả kẻ thù, quyết tâm bảo vệ lá cờ tổ quốc, bảo vệ đảo Gạc Ma.

chu9chin
04-02-2013, 17:44
:eek::eek::eek: Như vậy là mạnh lắm rồi, có chỉ để cho vui thôi chứ khi chệt đến lệnh trên chỉ cho chiến đấu bằng tay không thôi. trích...
Sáng 14/3/1988, anh Thảo đã cùng với đồng đội thuộc Lữ đoàn 146- đi trên tàu HQ 604 nhận lệnh vào đảo bảo vệ cờ tổ quốc trên đảo đá Gạc Ma. Chừng 6 giờ 30 phút sáng, tàu chiến Trung Quốc đã cho quân đổ bộ gây hấn với bộ đội ta, giành giật, cướp cờ của ta. Các chiến sĩ ta do anh Phong và anh Phương chỉ huy đã tay không đánh trả kẻ thù, quyết tâm bảo vệ lá cờ tổ quốc, bảo vệ đảo Gạc Ma.



:hafppy::hafppy::haf ppy:

Trước 1975 VC bắt giặc NÁI cũng bằng tay không ( núp trên mây )

DrYES
04-02-2013, 18:11
A ha!
Châm biếm người hay quá sao mà chỉ có 55 ngày bị khỉ Trường Sơn...oánh chạy tán loạn như bầy ong, chui nhủi như chuột trốn cống? Sao để giặc lái (chỉ núp trên mây) hù dội bom ...mà xanh máu mặt đến nỗi quíu "cù lát", líu cả lưỡi nói sai tiếng mẹ đẻ ("cứu nước" mà gọi là "kíu lước", "giặc lái" thì ngu si gọi là "giặc nái"...vv ...vvv)???? Thôi, coi mình là ...khỉ đẹt ..cũng được, chứ làm người chi cho mang nhục. Hehehe

Nói vậy chứ tui không quên "HOAN HÔ NHỮNG TAY SÚNG TRƯỜNG SA"!!!

Hoàng Đức Nhã
04-02-2013, 20:30
A ha!
Châm biếm người hay quá sao mà chỉ có 55 ngày bị khỉ Trường Sơn...oánh chạy tán loạn như bầy ong, chui nhủi như chuột trốn cống? Sao để giặc lái (chỉ núp trên mây) hù dội bom ...mà xanh máu mặt đến nỗi quíu "cù lát", líu cả lưỡi nói sai tiếng mẹ đẻ ("cứu nước" mà gọi là "kíu lước", "giặc lái" thì ngu si gọi là "giặc nái"...vv ...vvv)???? Thôi, coi mình là ...khỉ đẹt ..cũng được, chứ làm người chi cho mang nhục. Hehehe

Nói vậy chứ tui không quên "HOAN HÔ NHỮNG TAY SÚNG TRƯỜNG SA"!!!
:) :) :) :hafppy: :hafppy: :hafppy:

ez4me
04-02-2013, 21:30
A ha!
Châm biếm người hay quá sao mà chỉ có 55 ngày bị khỉ Trường Sơn...oánh chạy tán loạn như bầy ong, chui nhủi như chuột trốn cống? Sao để giặc lái (chỉ núp trên mây) hù dội bom ...mà xanh máu mặt đến nỗi quíu "cù lát", líu cả lưỡi nói sai tiếng mẹ đẻ ("cứu nước" mà gọi là "kíu lước", "giặc lái" thì ngu si gọi là "giặc nái"...vv ...vvv)???? Thôi, coi mình là ...khỉ đẹt ..cũng được, chứ làm người chi cho mang nhục. Hehehe

Nói vậy chứ tui không quên "HOAN HÔ NHỮNG TAY SÚNG TRƯỜNG SA"!!!

Đóc tờ yes nói vậy là sai rồi, tui thấy tội nghiệp mấy người lính này vì họ đang chiến đấu trong 1 mặt trận không cân sức cũng giống như VNCH và VNcs vậy. Họ chỉ là những con chốt thí của đảng cọng sản VN mà thôi, trong thâm tâm mình tui rất kính trọng và tội nghiệp họ chứ không hề dám bôi bác những người con VN tay không với những vũ khí thô sơ thời đệ nhị thế chiến mà phải chống lại 1 bọn ác tặc với khí tài hiện đại, đau lòng quá. Chấm hết.