PDA

View Full Version : Tuyên tử hình kẻ cướp hai mạng người vì lối đi trên đồng


johnnydan9
04-09-2013, 15:40
TAND Tối cao TPHCM hôm nay bác kháng cáo xin giảm án và tuyên phạt các bị cáo Mai Hồng Tâm (SN 1984, ngụ Đồng Tháp) mức án cao nhất tử hình, Mai Thanh Sơn (SN 1975, ngụ Đồng Tháp) 16 năm tù và Mai Văn Đông (SN 1977, ngụ Đồng Tháp) 14 năm tù đều về tội "Giết người”.
<table class="image center" align="center" width="424"> <tbody> <tr> <td>http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201304/original/images671780_TAM.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Bị cáo Tâm nhận án tử hình.</td> </tr> </tbody> </table>
Công tố viên cho rằng, bị cáo Tâm có hành vi nguy hiểm, hết sức côn đồ khi dùng hung khí nguy hiểm để tước đoạt mạng sống của người khác trong khi Tâm không có mâu thuẫn; ngoài ra, tại phiên tòa hôm nay Tâm không có thái độ thành khẩn, ăn năn về tội lỗi của mình.
Đối với bị cáo Sơn, sự trả thù cá nhân là nguyên nhân dẫn đến vụ án người chết kẻ vào tù như hôm nay. Còn bị cáo Đông được bị cáo Sơn rủ đã chủ động rượt đuổi đánh người, tạo điều kiện cho bị cáo Tâm đâm chết bị hại.
Theo cơ quan công tố, Mai Thanh Sơn và ông Phan Văn Viễn cùng ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, có đất ruộng gần nhau. Trước đây, vào vụ mùa Đông – Xuân năm 2012, Sơn trục đất ruộng để canh tác thì ông Viễn không đồng ý. Vì ông Viễn cho rằng khi trục đất sẽ làm nước bùn chảy sang gây thiệt hại ruộng lúa của ông. Từ đó hai bên phát sinh mâu thuẫn.



Ngày 4/7/2012, gia đình ông Viễn thu hoạch lúa, nhưng Sơn không cho vận chuyển qua phần đất của Sơn, hai bên lời qua tiếng lại. Thấy Sơn chửi cha vợ, Trần Văn Thành (con rể ông Viễn) chửi lại Sơn, Sơn và Thành đánh nhau. Bênh con rể, ông Viễn chạy đến hùa đánh Sơn.

Sơn bỏ chạy về nhà anh ruột tên Mai Vũ Hồng gặp Mai Hồng Tâm, Mai Hồng Cường (con ông Hồng) và Mai Văn Đông (em ruột Sơn). Sơn nói mấy người này đánh ông Viễn "giùm". Tâm báo Sơn về trước, còn mình Tâm vào bếp lấy dao để trong túi quần rồi chờ Đông qua nhà Sơn.

Cả ba cùng đi bộ đến ruộng để đánh nhóm người nhà ông Viễn. Trong lúc đánh nhau, Tâm lấy con dao đã chuẩn bị sẵn ra thì Thành bỏ chạy, còn Đông đang giằng co với ông Phan Văn Hiển (em ruột ông Viễn). Thấy Đông đang yếu thế nằm phía dưới, Tâm chạy đến cầm dao đâm vào người ông Hiển làm ông bất tỉnh.



Thấy Tâm đâm em mình, ông Viễn liền chạy đến đẩy Tâm ra làm Tâm té ngã, ông Viễn cũng ngã theo. Tâm dùng dao đâm vào lưng ông Viễn rồi vứt dao xuống kênh bỏ về.

Ông Viễn và ông Hiển sau khi bị đâm được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo Tâm đã khắc phục thêm phần thiệt hại nhưng không đáng kể với tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án mà bị cáo gây ra, cùng một lúc tước đi hai mạng người..., nên cần chịu mức án nghiêm khắc.

Tấn Vũ

Minhrau
04-09-2013, 17:09
quá đã