tonycarter
04-11-2013, 22:41
Hai cô gái Mỹ, 16 và 14 tuổi, đã làm nên kỳ tích khi cùng nhau nâng một chiếc xe máy cày nặng hơn 1 tấn để giải cứu người cha đang bị mắc kẹt dưới gầm xe.
Tờ Washington Times (Mỹ) ngày 11.4 đưa tin cho biết ông Jeff Smith, ngụ tại thành phố Lebanon (bang Oregon, Mỹ), ngày 1.4 đang dùng chiếc máy cày để bứng một gốc cây thì chiếc xe bất ngờ lật úp và đè lên ngực ông.
<TABLE style="WIDTH: 100px" class=wysiwyg_dashes align=center><TBODY><TR class=wysiwyg_dashes _tr vAlign=top><TD class=wysiwyg_dashes _td>http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=459326&stc=1&d=1365720066
Hai cô bé bên cạnh người cha và chiếc máy cày nặng 1,4 tấn - Ảnh: examiner.com
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Hannah, 16 tuổi, và Haylee, 14 tuổi, hai cô con gái của ông Smith, nghe tiếng kêu cứu đã chạy lại. Không kịp nghĩ ngợi gì, cả hai đã hợp sức nâng chiếc máy cày nặng 1,4 tấn lên vừa đủ để có không khí cho người cha thở, trước khi chạy đi tìm người giúp.
Một người hàng xóm sau đó đã giúp ông Smith thoát ra, Washington Times cho hay.
“Thật là tuyệt vời. Các bạn chắc có nghe về sức mạnh phi thường bất chợt phát sinh trong tình huống hiểm nghèo. Cũng như tôi, các bạn sẽ không tin là nó có thật cho đến khi được tận mắt chứng kiến”, ông Smith cho biết.
Washington Times cho biết câu chuyện nói trên còn có một tình tiết ly kỳ, đó là hai cô bé đáng lẽ không có mặt ở nhà vào thời điểm tai nạn xảy ra.
“Chúng em lẽ ra phải đến nhà bạn. Không hiểu sao lúc ấy tụi em lại không đi”, một trong hai cô con gái của ông Smith kể lại.
Gia đình này sau đó đã đặt tên chiếc máy cày là “Satan”, tên của quỷ dữ. Sau vụ tai nạn, ông Smith chỉ bị gãy cổ tay, nhưng đã lành lặn nhanh chóng sau đó.
Xaluan
Tờ Washington Times (Mỹ) ngày 11.4 đưa tin cho biết ông Jeff Smith, ngụ tại thành phố Lebanon (bang Oregon, Mỹ), ngày 1.4 đang dùng chiếc máy cày để bứng một gốc cây thì chiếc xe bất ngờ lật úp và đè lên ngực ông.
<TABLE style="WIDTH: 100px" class=wysiwyg_dashes align=center><TBODY><TR class=wysiwyg_dashes _tr vAlign=top><TD class=wysiwyg_dashes _td>http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=459326&stc=1&d=1365720066
Hai cô bé bên cạnh người cha và chiếc máy cày nặng 1,4 tấn - Ảnh: examiner.com
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Hannah, 16 tuổi, và Haylee, 14 tuổi, hai cô con gái của ông Smith, nghe tiếng kêu cứu đã chạy lại. Không kịp nghĩ ngợi gì, cả hai đã hợp sức nâng chiếc máy cày nặng 1,4 tấn lên vừa đủ để có không khí cho người cha thở, trước khi chạy đi tìm người giúp.
Một người hàng xóm sau đó đã giúp ông Smith thoát ra, Washington Times cho hay.
“Thật là tuyệt vời. Các bạn chắc có nghe về sức mạnh phi thường bất chợt phát sinh trong tình huống hiểm nghèo. Cũng như tôi, các bạn sẽ không tin là nó có thật cho đến khi được tận mắt chứng kiến”, ông Smith cho biết.
Washington Times cho biết câu chuyện nói trên còn có một tình tiết ly kỳ, đó là hai cô bé đáng lẽ không có mặt ở nhà vào thời điểm tai nạn xảy ra.
“Chúng em lẽ ra phải đến nhà bạn. Không hiểu sao lúc ấy tụi em lại không đi”, một trong hai cô con gái của ông Smith kể lại.
Gia đình này sau đó đã đặt tên chiếc máy cày là “Satan”, tên của quỷ dữ. Sau vụ tai nạn, ông Smith chỉ bị gãy cổ tay, nhưng đã lành lặn nhanh chóng sau đó.
Xaluan