johnnydan9
04-12-2013, 15:53
TAND TPHCM hôm nay tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phước (SN 1966, ngụ TP HCM) tù chung thân về tội “Giết người”.
<table class="image center" align="center" width="424"> <tbody> <tr><td style="text-align: justify;">http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201304/original/images672027_bi_cao. jpg</td> </tr> <tr><td class="image_desc" style="text-align: justify;">Bị cáo Trần Văn Phước</td> </tr> </tbody> </table> Phước có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, 1 tiền án về tội “Cố ư gây thương tích”, 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và mới đây, năm 2011, thêm 1 tiền án về tội “Giết người”.
Liên quan đến vụ án, c̣n có Nguyễn Hoàng Châu nhưng do Châu không biết việc Phước đi t́m đánh anh Phan Văn Thiện, cũng không tham gia đánh anh Thiện, sau khi sự việc xảy ra Châu đưa Phước đến Công an đầu thú nên Cơ quan điều tra không xử lư.
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xă hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất trật tự an toàn xă hội..., nên cần xử lư nghiêm.
Trước đó, khoảng 22h ngày 3/11/2011, Trần Văn Phước đến quán cháo của chị Lê Thị Ngọc Mai, trên đường 3/2, phường 12, quận 10, để phụ chị Mai dọn quán.
Thấy Mai ngồi uống bia với anh Phan Văn Thiện, Phước la mắng và tát mạnh vào mặt chị Mai bởi Phước nghĩ chị Mai đang sống như vợ chồng với ḿnh mà c̣n uống bia với Thiện.
Thấy chị Mai bỏ đi, Phước quay lại nói “Thiện đừng rủ chị Mai uống bia nữa để chị chuyên tâm vào việc buôn bán”. Tuy nhiên, khi Phước vừa dứt lời th́ hai bên xảy ra cự căi, dẫn đến đánh nhau khiến cả hai bị thương. Chỉ đến khi người dân thấy sự việc đến ngăn cản, cả hai mới chịu dừng lại.
Phước gọi cho cháu ḿnh là Nguyễn Hoàng Châu đi xe máy đến chở đi băng bó vết thương th́ thấy Thiện được một thanh niên điều khiển chở xe máy đi với vẻ mặt ngang ngược, nh́n Phước.
Đến khoảng 0h15 ngày 4/11/2011, Châu chở Phước đến quán của chị Mai lấy tiền băng bó vết thương nhưng không thấy chị Mai đâu, nghĩ lại chuyện lúc năy gặp Thiện nên Phước nhờ Châu chở đến nhà Thiện.
Để Châu đứng đợi ở đầu hẻm, Phước đi bộ vào nhặt một vỏ chai thủy tinh để làm hung khí, đi đến nhà anh Thiện, Phước gơ cửa rồi nói: “Mày quá đáng lắm nghe Thiện”.
Thiện cầm khúc gỗ (dài khoảng 150 cm) đập vào đầu Phước, Phước dùng vỏ chai đỡ được và lấy vỏ chai vỡ đâm anh Thiện. Anh Thiện gỗ tiếp tục đánh Phước nhưng bị trượt chân té úp mặt xuống nền nhà. Sau khi đâm nạn nhân, Phước vứt hung khí rồi bỏ đi.
Anh Thiện được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Tấn Vũ
<table class="image center" align="center" width="424"> <tbody> <tr><td style="text-align: justify;">http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201304/original/images672027_bi_cao. jpg</td> </tr> <tr><td class="image_desc" style="text-align: justify;">Bị cáo Trần Văn Phước</td> </tr> </tbody> </table> Phước có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, 1 tiền án về tội “Cố ư gây thương tích”, 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và mới đây, năm 2011, thêm 1 tiền án về tội “Giết người”.
Liên quan đến vụ án, c̣n có Nguyễn Hoàng Châu nhưng do Châu không biết việc Phước đi t́m đánh anh Phan Văn Thiện, cũng không tham gia đánh anh Thiện, sau khi sự việc xảy ra Châu đưa Phước đến Công an đầu thú nên Cơ quan điều tra không xử lư.
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xă hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất trật tự an toàn xă hội..., nên cần xử lư nghiêm.
Trước đó, khoảng 22h ngày 3/11/2011, Trần Văn Phước đến quán cháo của chị Lê Thị Ngọc Mai, trên đường 3/2, phường 12, quận 10, để phụ chị Mai dọn quán.
Thấy Mai ngồi uống bia với anh Phan Văn Thiện, Phước la mắng và tát mạnh vào mặt chị Mai bởi Phước nghĩ chị Mai đang sống như vợ chồng với ḿnh mà c̣n uống bia với Thiện.
Thấy chị Mai bỏ đi, Phước quay lại nói “Thiện đừng rủ chị Mai uống bia nữa để chị chuyên tâm vào việc buôn bán”. Tuy nhiên, khi Phước vừa dứt lời th́ hai bên xảy ra cự căi, dẫn đến đánh nhau khiến cả hai bị thương. Chỉ đến khi người dân thấy sự việc đến ngăn cản, cả hai mới chịu dừng lại.
Phước gọi cho cháu ḿnh là Nguyễn Hoàng Châu đi xe máy đến chở đi băng bó vết thương th́ thấy Thiện được một thanh niên điều khiển chở xe máy đi với vẻ mặt ngang ngược, nh́n Phước.
Đến khoảng 0h15 ngày 4/11/2011, Châu chở Phước đến quán của chị Mai lấy tiền băng bó vết thương nhưng không thấy chị Mai đâu, nghĩ lại chuyện lúc năy gặp Thiện nên Phước nhờ Châu chở đến nhà Thiện.
Để Châu đứng đợi ở đầu hẻm, Phước đi bộ vào nhặt một vỏ chai thủy tinh để làm hung khí, đi đến nhà anh Thiện, Phước gơ cửa rồi nói: “Mày quá đáng lắm nghe Thiện”.
Thiện cầm khúc gỗ (dài khoảng 150 cm) đập vào đầu Phước, Phước dùng vỏ chai đỡ được và lấy vỏ chai vỡ đâm anh Thiện. Anh Thiện gỗ tiếp tục đánh Phước nhưng bị trượt chân té úp mặt xuống nền nhà. Sau khi đâm nạn nhân, Phước vứt hung khí rồi bỏ đi.
Anh Thiện được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Tấn Vũ