PDA

View Full Version : Vụ “nổ mìn” ở Hải Dương: Sự nghiệt ngã của “tình yêu”


Romano
04-26-2013, 08:12
Sự việc đã diễn ra được gần một tuần nay nhưng tính chất của vụ “nổ mìn” vẫn còn gây xôn xao dư luận. Tuy cơ quan điều tra chưa có quyết định chính thức là có khởi tố vụ án hay không và vụ “nổ mìn” phải chăng là “cái giá” của một tình yêu không trọn vẹn. http://media.tinmoi.vn//2013/04/26/hien-truong-vu-an-jsidfnvfcv-545621.jpg
Hiện trường vụ nổ mìn ở Hải Dương
Câu chuyện về vụ “nổ mìn” ở Hải Dương dù đã qua, mọi thông tin xung quanh nó được cập nhật liên tục đến với độc giả. Từ việc theo bà Găng (mẹ của anh Trần Văn Chung) cho biết: “Thúy cũng đã từng về nhà chơi mấy lần nhưng đều đi cùng bạn bè cơ quan con trai mình. Những lần trước tôi có hỏi con mình là đó có phải bạn gái con không thì Chung đều nói là không yêu cô ấy vì cô ấy đanh đá lắm, không hợp với con”. Hay là chuyện bà Thanh (mẹ của chị Vũ Thị Thúy) lại cho rằng Thúy là một người con hiền lành, ngoan ngoãn.
http://media.tinmoi.vn//2013/04/24/20130423153748-chu-re.jpg
Anh Chung đang điều trị tại bệnh Việt Đức (Hà Nội)


Theo người nhà anh Chung kể lại, buổi sáng, anh Chung vừa tổ chức đám cưới, đến chiều, Vũ Thị Thuý (là người yêu cũ của anh Chung) đến nhà nói chuyện. Mọi người chỉ nghĩ Thúy đến chúc mừng đám cưới nên để hai người nói chuyện với nhau. Thuý và Chung đứng nói chuyện cạnh chiếc xe máy dựng cạnh đó. Xe máy đã phát nổ khiến Thuý tử vong tại chỗ, anh Chung bị thương nặng. Ngày 24/4 cơ quan điều tra tỉnh Hải Dương đã thông báo nguyên nhân vụ nổ được xác định là do một khối thuốc nổ được giấu trong cốp xe máy của chị Vũ Thị Thúy.
Thông tin cung cấp từ phía cơ quan công an, Thúy là con út trong một gia đình có 4 anh em. Bố và anh trai Thúy làm nghề đúc đồng, mẹ làm ruộng, còn Thúy đang làm kế toán cho một công ty ở nội thành Hà Nội. Khi anh Chung còn học tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã quen biết Thuý, hai người yêu nhau một thời gian, nhưng gia đình không đồng ý nên đã chia tay. Và trong đám cưới anh Chung, Thuý đã đến trả hận…
Tình yêu vốn có hai mặt, hạnh phúc và đau thương luôn đi song hành cùng nhau. Hạnh phúc là điều cuối cùng mà các cặp đôi mong muốn nhưng trong khi cuộc sống đầy dẫy khó khăn đó chính là nguyên dẫn đến “sự đau thương”. Sự đau thương là kết quả tất yếu của một tình yêu không trọn vẹn và mỗi người lại có cách giải quyết vấn đề khác nhau. Dẫu chị Thúy có người hỗ trợ trong việc cài mìn, thì việc làm này đã có chủ định của chính người tham gia và việc anh Chung ra đưa tiễn đã dẫn đến bị thương có thể nằm trong chủ ý hoặc ngoài chủ ý của chị Thúy thì hậu quả để lại thật là một cái giá quá đắt. Có lẽ, chỉ vì một phút nông nổi của Thuý đã khiến cho người thân phải chịu đau thương cả về tinh thần và vật chất. Nhưng sâu sa hơn, đó còn là kết quả của một tình yêu không toàn vẹn, phải chăng cách giải quyết của Thúy là sự bế tắc, đường cùng của “tình yêu”. Hay nó là lời cảnh tỉnh cho sự mù quáng, bồng bột của “tình yêu”.
TM