jojolotus
05-16-2013, 06:48
Vào khoảng 13h30 ngày 15/5, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc xă Thủy Phù (Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) đă xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm một quân nhân tử vong.
Nạn nhân là anh Bùi Đ́nh Ngọc, Thiếu úy, lái xe thuộc đơn vị Công binh C17 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo một số người chứng kiến vụ việc th́ sáng cùng ngày, anh Ngọc chở người yêu là chị Trần Thị Thảo (26 tuổi, trú tại cụm 6, tổ 10, thị trấn A Lưới, Thừa Thiên Huế) bằng xe máy đến thăm em gái của chị Thảo.
Đến trưa, giữa anh Ngọc và chị Thảo đă xảy ra mâu thuẫn, sau đó anh Ngọc lấy dao cứa vào cổ chị Thảo, rồi chạy ra phía sau nhà, băng qua đường sắt và bị tàu SE1 chạy theo hướng Bắc - Nam tông chết.
Chị Thảo bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện trung ương Huế. Theo thông tin từ bệnh viện, chị Thảo nhập viện trong t́nh trạng nguy kịch khi mất nhiều máu do bị cắt tĩnh mạch, huyết áp không có, mạch khó bắt… Sau khi được các bác sĩ, y tá tại bệnh viện trung ương Huế tiến hành hồi sức tích cực và phẫu thuật, đến cuối giờ chiều qua (15/5) chị Thảo đă qua cơn nguy kịch.
Theo Thanh Niên
Nạn nhân là anh Bùi Đ́nh Ngọc, Thiếu úy, lái xe thuộc đơn vị Công binh C17 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo một số người chứng kiến vụ việc th́ sáng cùng ngày, anh Ngọc chở người yêu là chị Trần Thị Thảo (26 tuổi, trú tại cụm 6, tổ 10, thị trấn A Lưới, Thừa Thiên Huế) bằng xe máy đến thăm em gái của chị Thảo.
Đến trưa, giữa anh Ngọc và chị Thảo đă xảy ra mâu thuẫn, sau đó anh Ngọc lấy dao cứa vào cổ chị Thảo, rồi chạy ra phía sau nhà, băng qua đường sắt và bị tàu SE1 chạy theo hướng Bắc - Nam tông chết.
Chị Thảo bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện trung ương Huế. Theo thông tin từ bệnh viện, chị Thảo nhập viện trong t́nh trạng nguy kịch khi mất nhiều máu do bị cắt tĩnh mạch, huyết áp không có, mạch khó bắt… Sau khi được các bác sĩ, y tá tại bệnh viện trung ương Huế tiến hành hồi sức tích cực và phẫu thuật, đến cuối giờ chiều qua (15/5) chị Thảo đă qua cơn nguy kịch.
Theo Thanh Niên