Log in

View Full Version : Kẻ nát rượu dùng búa đập chết tình nhân


vuitoichat
05-18-2013, 18:10
Sau khi bị mấy nhát búa liên tiếp vào đầu, bà Hòa đổ gục giữa nhà và chết ngay tại chỗ. Thấy nhân tình đã chết, ông Thông mới tỉnh ngộ, bấn loạn nên đã dùng búa tự đánh vào đầu, vào ngực mình với ý định chết theo.

Vào ngày 6.5, tại xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã xảy ra vụ án mạng đau lòng. Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, ông Nguyễn Cảnh Thông (sinh năm 1963) đã dùng búa đánh bà Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1957) là nhân tình của mình, làm bà này tử vong tại chỗ. Ông Thông đã có một đời vợ, 5 người con và bà Hòa là gái không chồng nhưng có tới 4 đứa con. Hai người tuy lệch tuổi song vẫn trở thành cặp đôi sống với nhau theo kiểu già nhân ngãi, non vợ chồng từ mấy năm nay.

Bi kịch của mối tình rổ rá cạp lại

Chúng tôi tìm về xóm 1, xã Lạng Sơn ngay sau khi vụ án xảy ra, không khí tang thương bao trùm lấy căn nhà nhỏ bé nằm khuất sau núi vốn từng là tổ ấm của đôi tình nhân. Người dân nơi đây vẫn chưa hết bàn tán xôn xao về cái chết gần như đã được báo trước của người đàn bà đa đoan, đoản mệnh bởi chẳng ai lạ gì ông Nguyễn Cảnh Thông – một kẻ nát rượu, thường không kiểm soát được hành vi mỗi khi có chất men trong người.

Ông Thông làm nghề nông, có vợ và 5 đứa con. Cách đây mấy năm, vợ ông đã thoát ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục, rời xa người chồng vũ phu vì không chịu nổi những trận đòn roi hãi hùng vô cớ, những cơn say triền miên của chồng. Bị vợ bỏ, ông Thông rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, lại tìm đến rượu để giải sầu. Các con ông, phần vì bất lực trước người cha đam mê chè chén, phần mải miết mưu sinh nên phó mặc ông với những cơn say khướt.

Trong những lúc cô đơn, chán nản đó, ông Thông gặp và cảm mến bà Nguyễn Thị Hòa ở xóm 1, xã Vĩnh Sơn. Bà Hòa cũng là một người phụ nữ đa đoan, có ánh mắt sắc như dao cau. Điều đặc biệt ở người đàn bà này là có rất nhiều người đàn ông bước qua đời bà, nhưng sang đến bên kia con dốc của cuộc đời, bà vẫn lẻ bóng.

Năm 50 tuổi, người đàn bà có 4 người con, mỗi anh em mang dòng máu của một người cha khác nhau. Mỗi đứa một cha nên tính nết cũng chẳng giống nhau, tình cảm anh em ruột rà bởi vậy cũng kém thắm thiết. Đủ lông đủ cánh, chúng túa đi mỗi đứa mỗi ngả để mưu sinh, đứa ra Hưng Yên, đứa vào Đồng Nai làm ăn rồi tự chọn vợ, tìm chồng và sinh con đẻ cái.

Cũng bởi vậy nên dù mang tiếng đông con, cuối đời bà Hòa lại phải sống trong cảnh nghèo cô độc. Cho đến khi bà Hòa và ông Thông gặp nhau cách đây 3 năm về trước thì họ tin rằng mình sinh ra là để dành cho nhau, đặng nương tựa lúc về già.
http://data.xzone.vn/Upload/269/Nam_2013/Thang_5/Ngay_18/cs1805136.jpg
Ảnh minh họa

Qua một thời gian đi lại, khi nhận thấy tình cảm dành cho nhau đủ lớn, bà Hòa đã tình nguyện dọn về chung sống cùng mái nhà với ông Thông. Bất luận hàng xóm dị nghị và các con ra sức cấm cản, tình già vẫn mặn nồng.

Từ năm 2012, bà Hòa đã dọn về sống chung với ông Thông ở xóm 1, xã Lạng Sơn, trong căn nhà của ông Thông. Thậm chí, ở với nhau được một thời gian, thấy bất tiện nên ông Thông đã bán đôi bò giống, nhờ người xây căn nhà cấp bốn nho nhỏ trên mảnh đất cuối xóm, để hai người ở với nhau, tránh phiền phức vì trước đó, ông Thông đang ở chung nhà cùng người con trai cả.

Hai người sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Thời gian đầu, thấy mái ấm nho nhỏ này có vẻ bình yên, ngày ngày bà Hòa cắp rổ ra chợ, trong khi ông Thông chăm chỉ cuốc mướn để vun vén hạnh phúc nhỏ nhoi cuối đời, nhiều người đã mừng thầm cho đôi tình nhân già, sau bao lận đận tình duyên cuối cùng cũng cập bến bờ hạnh phúc, dù có đôi chút muộn màng.

Sát hại nhân tình trong cơn say

Song, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, qua đi khoảnh khắc ấm êm hiếm hoi ban đầu, ông Thông lại trở về với bản tính nát rượu của mình. Bình thường thì rất yêu thương, chiều chuộng nhưng hễ uống rượu vào là ông này lại đánh đập, bóp cổ bà Hòa. Sự việc này tái diễn nhiều lần khiến bà Hòa phải cầu cứu chính quyền địa phương và các con của mình.

Sau những lần như vậy, hết chất men trong người, ông Thông lại rối rít xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Mủi lòng, bà Hòa bỏ qua mọi chuyện để ở lại chăm sóc ông Thông với tâm niệm “vì mình không có chồng nên đến ở để chăm ông”. Cứ như vậy, kịch bản đó lặp lại nhiều lần, cho đến chiều ngày 6.5 thì biến thành thảm kịch.

Ngày định mệnh đến với bà Nguyễn Thị Hòa khi ông Thông đang trong cơn say rượu, bà Hòa có nói qua lại mấy câu thì bất ngờ bị ông Thông dùng búa đinh đánh vào đầu bà nhiều nhát. Dù người đàn bà tội nghiệp này cố gắng van xin và tìm đường chạy thoát thân song vô vọng trước cơn giận của kẻ say.

Sau khi bị mấy nhát búa liên tiếp vào đầu, bà Hòa đổ gục giữa nhà và chết ngay tại chỗ. Thấy nhân tình đã chết, ông Thông mới tỉnh ngộ, bấn loạn nên đã dùng búa tự đánh vào đầu, vào ngực mình với ý định chết theo, nhưng chỉ gây thương tích nhẹ. Ngay sau đó, ông Thông dùng chiếu đắp lên thi thể bà Hòa.

Đến sáng ngày hôm sau, anh Nguyễn Văn Tiến ở xóm 2, xã Lạng Sơn cần gặp ông Thông để cùng nhau lên trụ sở UBND xã giải quyết chuyện mua bán đất đai nên đã tìm đến nhà và phát hiện ra sự việc kinh hoàng. Vẫn chưa hết thảng thốt, anh này kể lại: “Sáng hôm ấy, tôi vừa gõ cửa thì thấy ông Thông với gương mặt phờ phạc, thâm tím ló đầu ra bảo: “Tao đập chết bà Hòa rồi. Mày vào đây mà xem”.

Nghe vậy, anh Tiến bủn rủn chân tay, bước vào thì thấy bà Hòa nằm giữa nhà, được đắp bằng một chiếc chiếu sờn, xung quanh đồ đạc vương vãi lẫn với máu, trông rất khủng khiếp. Ngay lập tức, anh Tiến điện báo cho công an xã và công an huyện đến lập biên bản hiện trường. Ngay sau đó, ông Nguyễn Cảnh Thông đã khai nhận hành vi giết người của mình.

Theo thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng công an huyện Anh Sơn, trên địa bàn huyện mấy năm gần đây liên tiếp xảy ra các vụ án mạng liên quan đến chuyện tình cảm. Xuất phát từ sự kém hiểu biết về pháp luật, nhiều người đã vi phạm quy định hôn nhân một vợ một chồng, hoặc có đời sống tình cảm phức tạp dẫn đến ghen tuông, mâu thuẫn rồi sát hại lẫn nhau, gây bức xúc cho xã hội.

Theo Hôn Nhân & Pháp Luật