Log in

View Full Version : Cha mẹ bất lực nhìn con gái chết mòn vì bệnh hiểm nghèo


Romano
06-11-2013, 06:18
Vợ chồng anh Huỳnh Ngọc Hùng, trú tại tổ 70, P. Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay đứng nhìn đứa con gái của mình Huỳnh Thị Tuyết (sinh năm 1993) ngày qua ngày “gồng mình” “chiến đấu” với căn bệnh ung thư xương quái ác… Khát vọng sống của Tuyết
Chúng tôi ghé thăm gia đình anh Hùng vào một ngày đầy nắng của tháng 6. Căn nhà trông bề ngoài khá khang trang nhưng bên trong trống hoác, chẳng có vận dụng gì đáng giá. Chưa bước vào nhà, chúng tôi đã cảm nhận vị “say” nồng sặc của mùi thuốc tây. Bên cạnh giường bệnh, nơi Tuyết nằm là bình ôxy to đùng luôn trong tư thế sẵn sàng…
http://media.tinmoi.vn//2013/06/10/giaoductuyetbiungthu 1.jpg
Chị Xinh ngậm ngùi ngồi bên Tuyết khi em đang mê man.
Vừa rót nước mời khách, vợ chồng anh Hùng vừa kể cho chúng tôi câu chuyện bi đát ập đến với đứa con gái bé bỏng của mình 2 năm về trước. Năm 2011, khi đang học lớp 12 tại trường THPT Hòa Vang, gia đình phát hiện chân phải của Tuyết xuất hiện một khối u lớn. Lo cho con, anh chị đã đưa con đi “gõ cửa” nhiều bệnh viện từ Đà Nẵng, Huế đến tận TP.Hồ Chí Minh, nhưng cuối cùng cũng nhận được cái lắc đầu đầy thất vọng của các bác sĩ vì căn bệnh quá hiểm nghèo. Chị Xinh (mẹ Tuyết) như chết điếng khi biết con gái mình bị ung thư xương giai đoạn cuối. Gia đình càng đau đớn hơn khi nghe các bác sĩ chỉ định phải cắt bỏ phần chân phải từ gối xuống. Sau ca phẫu thuật, những cơn quằn quại và nhức nhối của Tuyết cũng có phần thuyên giảm, nhưng còn phải trông chờ, phó thác phận may rủi cho ông trời.
Sang năm 2012, Tuyết gạt đau thương và thực hiện ước mơ “con chữ” của mình. Thế nhưng, đợt thi học kỳ I năm đó, mới thi được 2 môn thì Tuyết đã phải nhập viện lại vì bị ngất xỉu đột ngột ở trường. Tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, các bác sĩ cho biết bệnh tình của Tuyết đã trầm trọng, khối u đang di căn vào phổi. Sau lần này, Tuyết phải truyền 12 đợt thuốc hóa chất xạ trị để kìm hãm tốc độ của lan ra của căn bệnh. Nhưng đến nay, Tuyết mới truyền được 1 đợt vì lý do sức khỏe và điều kiện kinh tế gia đình kiệt quệ.
http://media.tinmoi.vn//2013/06/10/giaoductuyetbiungthu 2.jpg
Tuyết gục xuống bàn vì đau đớn, bình oxy lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng


Kể đến đây, chị Xinh cúi đầu rồi lặng người đi, còn anh Hùng thì mắt nhíu lại nhìn lơ đễnh ra khung cửa số như muốn quên đi tất cả những nghiệt ngã cuộc đời. Không khí căn nhà càng nặng nề hơn khi tiếng thở phập phồng thành tiếng của Tuyết vọng ra từ giường bệnh.
Im lặng để không khí nhẹ nhàng hơn một chút, chúng tôi gặng hỏi về số tiền đã chạy chữa cho Tuyết, anh chị càng chán nản hơn: “ Bao nhiêu chi phí chẳng ai tính toán nữa. Nhà này xưa đến giờ làm ruộng bên thôn Trung Lương, phường Hòa Xuân, sau này thành phố quy hoạch giải tỏa để lấy đất làm khu du lịch sinh thái. Gia đình chúng tôi dọn qua đây theo chính sách, cộng với số tiền đền bù rồi xây cái nhà, chưa kịp sắm sửa gì thì con Tuyết nó bệnh và chữa chạy đến giờ.”
Bất lực nhìn con “chết mòn”
Gia đình nghèo, anh Hùng không có nghề nghiệp ổn định, chỉ biết làm khuân vác thuê ngày kiếm ba cọc ba đồng. Còn chị Xinh thì suốt ngày chỉ biết quanh quẩn chăm sóc con.
Nhìn nước da trắng bệch và thân hình khô héo của Tuyết ngày qua ngày phải chịu sự hành hạ của bệnh tật mà không khỏi xót xa. Chị Xinh tâm sự: “Nhìn nó như thế thì bậc làm cha làm mẹ nào không xót lòng cơ chứ. Nó rên la một cái thì ruột tôi như bị cắt đi một khúc, đau lắm! Thèm đi học mà có được đâu, bạn bè tới thăm là nó không chịu gặp ai hết!”
Chúng tôi nén tiếng thở dài, xin phép gia đình ra về khi nắng dịu đi. Anh Hùng theo ra đến xe tiễn rồi ngán ngẫm lắc đầu: “Tuyết nó bị như thế thì cũng chẳng biết ngày mai ra sau, anh chị chạy ráo chạy riết 3 năm nay cũng khổ rồi, giờ chỉ mong có nhà hảo tâm nào giúp được cho chút thuốc men để em còn lay lắt được bữa nào hay bữa ấy…”
TM

NongDan
06-11-2013, 07:06
căn bệnh này đều do ăn uống ko đảm bảo an toàn vstp gây nên.

NongDan
06-11-2013, 07:11
bệnh này nan y bó tay rồi.

qthinh
06-11-2013, 10:28
Xin chia buồn...