Log in

View Full Version : Cãi nhau với người yêu, đốt rụi nhà mình


tonycarter
06-19-2013, 17:48
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 19/6 nhà số D4/20 đường Nguyễn Thị Tú, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM, do bà Nguyễn Thị Thoa (SN 1942) làm chủ.

Vào tối 18/6, giữa Võ Văn Tình (SN 1986, con ruột bà Thoa) và người yêu là Lê Đỗ Diễm Thanh xảy ra cự cãi. Đến khuya, Tình lấy xăng tưới khắp nhà mình rồi châm lửa đốt, trong khi bà Thoa vẫn còn ở bên trong. Ngọn lửa bốc lên rất nhanh bao trùm ngôi nhà.


0CHY6wxwol4


<table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"> <tbody> <tr> <td>http://img2.news.zing.vn/2013/06/19/1-2.JPG</td> </tr> <tr> <td>http://img2.news.zing.vn/2013/06/19/2-3.JPG</td> </tr> <tr> <td>http://img2.news.zing.vn/2013/06/19/3-2.JPG</td> </tr> <tr> <td class="pCaption">Căn nhà bị Tình đốt cháy rụi.</td> </tr> </tbody> </table> Khi phát hiện ngọn lửa, anh Lê Văn Lan (1973, con rể bà Thoa) nhanh chóng cầm bình chữa cháy đến dập lửa. Nhưng khi vừa chạy đến, anh Lan bị Tình cầm sẵn dao lao đến đâm thẳng vào ngực. Anh Lan dùng tay đỡ nên tránh được nhát dao chí mạng, nhưng bị thương nặng ở tay.
Không chịu dừng lại, Tình tiếp tục xách dao truy sát anh Lan. Trong lúc truy đuổi, may mắn anh Lan gặp công an và dân phòng xã Vĩnh Lộc B đi tuần nên Tình bỏ chạy.
Khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC Q.Bình Tân điều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến khống chế và dập tắt ngọn lửa vào lúc 1h30 sáng 19/6. Tuy nhiên căn nhà đã bị thiêu rụi cùng toàn bộ tài sản, vật dụng bên trong.
Sau khi vụ việc xảy ra, anh Lan được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn Tình bỏ trốn. Anh Lan cho biết, Tình đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích, mới được ra tù. Cứ mỗi lần nhậu say xỉn là Tình lại dọa giết anh em, người thân trong gia đình khiến anh cũng sống trong lo lắng.


Trường Nguyên
Theo Infonet