Log in

View Full Version : Tin ngắn: Đâm chết người vì cái nhìn… vô tội


saigon75
07-04-2013, 09:09
Như tin đã đưa, sáng ngày 2-7, một số người dân ở buôn Ko Dhông, phường Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đi ra rẫy ngô đã phát hiện một xác chết đang bị phân hủy.

Danh tính của nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại số 215/34 đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) hiện đang làm công tại quán bida Minh Sơn, thuê phòng trọ tại số nhà 35/8 Trần Văn Phụ, phường Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột).

Qua điều tra ban đầu xác định: Vào khoảng 18 giờ ngày 29-6, Nguyễn Thị Thu Hiền được người yêu là Nguyễn Đức Thiện (SN 1987, trú tại tổ dân phố 4, phường Tân Lợi) rủ đi chơi uống cà phê. Đến 22 giờ cùng ngày không thấy em gái về, chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt điện thoại nhiều lần, chuông điện thoại vẫn reo nhưng không thấy Hiền nghe máy và trả lời.

1 giờ 30 ngày 30-6, chị Nguyệt điện thoại cho Thiện thì Thiện trả lời đã chở Hiền về quán cà phê Nets và về nhà ngủ rồi. Sau khi đi tìm em gái cả đêm không thấy, đến sáng chị Nguyệt đến nhà Thiện thì được tin là Thiện đã tự tử chết. Gia đình chị Hiền đã làm đơn trình báo Công an TP. Buôn Ma Thuột về việc Hiền bị mất tích và tổ chức đi tìm.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, xác định được Nguyễn Thị Thu Hiền tử vong là do bị đánh vào vùng đỉnh đầu, bị choáng, sau đó bị bóp cổ, bị ngạt thở. Đối với Nguyễn Đức Thiện đã bị chết, gia đình tổ chức mai táng vào sáng ngày 2-7.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Theo V.K.S (Đắk Lắk Online)

TOMMY8462
07-04-2013, 09:49
love in VN qua' cuong` nhiet. khong duoc thi` giet'-thi` tu. tu~.

saigon75
07-04-2013, 12:58
Ngày 3/7, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa xét xử nhóm hung thủ đâm chết người vì mâu thuẫn trong tiệc cưới, với 6 bị cáo lãnh 81 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, vào tối ngày 15/12/2012, nhóm đối tượng Võ Tấn Cường (SN 1992), Võ Tấn Dũng (SN 1986), Nguyễn Khánh Hòa (SN 1994), Ngô Thanh Nhàn (SN 1990), Ngô Dự (SN 1993, em trai của Nhàn) và Nguyễn Trương Sang (SN 1994) đều ở xã Phổ Khánh (huyện Đức Phổ) đến nhà anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1988, ở cùng xã) dự đám cưới.

http://media.tinmoi.vn/2013/07/04/dam-chet-nguoi-vi-cai-nhin-vo-toi.png
Các bị cáo phải chịu hình phạt thích đáng

Khi tiệc cưới gần tàn, đám thanh niên tham dự tiệc hát nhạc sống lúc đã thấm men rượu. Trong lúc Ngô Thanh Nhàn đang hát nhạc góp vui thì bị một số thanh niên giật micro và không cho hát tiếp.


Quatức giận, Nhàn trở lại chỗ ngồi và có hành động đòi lật bàn, phá trại che rạp cưới. Với hành động khác thường, Nguyễn Tấn Thọ (ngụ xã Phổ Khánh) ngồi bàn bên cạnh nhìn Nhàn thì cả nhóm thanh niên trên cho là anh Thọ “nhìn đểu”.


Ngay sau đó, nhóm của Nhàn bỏ ra khỏi rạp cưới cách đó khoảng 100m, đứng chặn đường. Khi anh Thọ ra về, bất ngờ dùng gậy tre, tay và chân lao vào đánh tới tấp nạn nhân.


Đối tượng Võ Tấn Cường dùng dao bấm đâm liên tiếp 6 nhát vào Nguyễn Tấn Thọ. Lúc này, anh Nguyễn Hữu Phong (SN 1984, ngụ xã Phổ Cường) nhảy vào cản hành động dã man của tên Cường và cũng bị đâm nhiều nhát vào tay trái.


Cả hai nạn nhân Nguyễn Tấn Thọ và Nguyễn Hữu Phong đều bị thương nặng, người dân địa phương khẩn cấp đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Đặng Thùy Trâm (huyện Đức Phổ). Do mất nhiều máu, anh Nguyễn Tấn Thọ tử vong ngày trên đường đưa đi cấp cứu.


TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt Võ Tấn Cường 17 năm tù giam, Nguyễn Khánh Hòa và Ngô Thanh Nhàn đều nhận mức án 14 năm tù giam. Riêng 3 bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Trương Sang, Ngô Dự và Võ Tấn Dũng đều nhận mức án 12 năm tù giam.
Ngoài ra, các bị cáo trên phải có nghĩa vụ đền bù cho gia đình Nguyễn Tấn Thọ hơn 88 triệu đồng tiền mai táng phí, phí tổn thất tinh thần, tiền chu cấp nuôi dưỡng con trai anh Thọ vừa chào đời đến lúc 18 tuổi.

Nguồn : Dân Trí

Minhrau
07-04-2013, 13:06
xã hội việt cộng do giáo dục giỏi quá mà côn đồ ngày càng nhiều

xomvang
07-04-2013, 13:55
Xả hội VN bây giờ chỉ cần nhìn thôi là có án mạng, tiến bộ thật .

NongDan
07-04-2013, 14:42
tương lai của đất nước là đây...