Log in

View Full Version : Người rơi từ tầng 12 sống sót kể về cú ngã định mệnh


tonycarter
07-04-2013, 13:25
Một công nhân trong lúc làm việc đã rơi từ tầng 12 xuống đất nhưng thoát chết hy hữu. Anh chỉ bị gãy xương đùi và bả vai.

Vụ việc xảy ra khoảng 9h ngày 4/7 tại một công trình xây dựng nằm trên Quốc lộ 1A, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM.

<table style="width: 200px" class="wysiwyg_dashes" align="center"><tbody><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">http://img2.news.zing.vn/2013/07/04/ag-1.JPG</td></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">Nơi anh Chúc đứng làm việc và bị té ngã.</td></tr></tbody></table>Thông tin ban đầu cho biết, anh Huỳnh Thanh Chúc, 39 tuổi, quê Tiền Giang làm công nhân xây dựng tại công trình trên. Vào khoảng 9h sáng, trong khi đang làm việc trên tầng 12, anh Chúc gặp sự cố nên ngã từ tầng 12 xuống đất và bất tỉnh tại chỗ.

Những công nhân làm việc gần đó nhanh chóng đưa anh Chúc đến cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho nạn nhân và xác định anh Chúc bị gãy xương đùi và xương bả vai. Sau đó, nạn nhân tiếp tục được đưa lên tuyến trên điều trị.

<table style="width: 200px" class="wysiwyg_dashes" align="center"><tbody><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">http://img2.news.zing.vn/2013/07/04/ag-3.JPG</td></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">Tòa nhà - nơi xảy ra vụ tai nạn.</td></tr></tbody></table>

Trường Nguyên
Theo Infonet

NongDan
07-04-2013, 14:51
khó tin là thật.

cancun
07-04-2013, 15:31
chưa tới số mà thui.

Hanna
07-04-2013, 20:39
Sáng 4/7, một công nhân chỉ bị gãy xương sau khi rơi từ tầng 12 của công trình xây dựng nằm trên quốc lộ 1A (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM).

<table class="tplCaption" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"><tbody><tr><td> http://l.f29.img.vnecdn.net/2013/07/04/chung-cu-1372925912_500x0.jpg</td> </tr><tr><td class="Image"> Việc nạn nhân rơi từ tầng 12 của chung cư này nhưng chỉ bị thương được cho là kỳ diệu. Ảnh: An Nhơn</td> </tr></tbody></table> 9h sáng, anh Huỳnh Thanh Chúc (39 tuổi, ngụ Tiền Giang) cùng nhóm công nhân lên thi công tại tầng 12 của block chung cư Thái Sơn đang xây dựng. Đang làm việc, anh Chúc trượt chân rơi xuống đất.
Thấy anh Chúc nằm bất động tại chỗ, nhiều đồng nghiệp tưởng chừng anh này đã tử vong. Tuy nhiên, nạn nhân chỉ bị thương và được đưa vào bệnh viện gần hiện trường cấp cứu .
Theo các bác sĩ của bệnh viện, công nhân này chỉ bị gãy xương đùi, xương bả vai nên không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện, anh Chúc được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị.
An Nhơn
VNE

tonycarter
07-05-2013, 11:53
"Em đang ở dàn giáo trên tầng 12 thì trượt chân rơi xuống. Mọi chuyện sau đó em không nhớ gì hết”, anh Chúc nói.

Sống sót một cách kỳ diệu

Ngày 5/7, các bác sĩ của Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM đã nhận định về một ca tai nạn lao động hy hữu. Nạn nhân là anh Huỳnh Thanh Chúc, sinh năm 1994, ngụ tại thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang).


<table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200"> <tbody> <tr> <td>http://img2.news.zing.vn/2013/07/05/anh-21.jpg</td> </tr> <tr> <td> Anh Chúc rơi từ tầng 12, đang được điều trị tại bệnh viện.


</td> </tr> </tbody> </table> Khoảng 9h sáng ngày 4/7, anh Chúc bị rơi từ dàn giáo tầng 12 chung cư Nhất Lan 3 (phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân) xuống tầng lửng, bị gãy xương đùi và bả vai. Sau đó, anh Chúc được đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện Quốc Ánh và chuyển sang Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.
Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình ghi nhận nạn nhân nhập viện trong tình trạng gãy kín 1/3 giữa xương đùi phải, gãy kín xương bả vai trái và xây xát da.
Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cùng Bệnh viện Bình Dân hội chẩn, phát hiện bệnh nhân bị dập lách nhẹ trong bao sinh hiệu, huyết động ổn định.
Sáng nay (5/7) bệnh nhân đã được cho chụp CT, dự tính đầu giờ chiều sẽ có kết quả.
“Chúng tôi chưa từng gặp trường hợp nào rơi từ độ cao như vậy xuống mà vẫn sống sót. Tất nhiên nguy cơ tử vong cao hay thấp còn tùy vào tư thế cũng như vị trí chấn thương khi ngã. Dù vậy phải công nhận trường hợp này rất may mắn, hi hữu”, một bác sĩ nhận định.
Tại thời điểm tiếp xúc với phóng viên, bệnh nhân Chúc còn mệt nhưng đã tỉnh, có thể trò chuyện chút ít. Bệnh nhân cho biết mình không nhớ rõ lúc làm việc có được trang bị đồ bảo hộ lao động, dây đai an toàn hay không. Khi chạm đất bệnh nhân bất tỉnh, hiện đang rất mệt.
“Em mới làm ở đây thôi. Em chỉ nhớ công trình mình làm việc ở gần khu công nghiệp Tân Tạo. Em đang ở dàn giáo trên tầng 12 thì trượt chân rơi xuống. Mọi chuyện sau đó em không nhớ gì hết”, anh Chúc nói.

Nạn nhân không được trang bị đồ bảo hộ lao động?

Theo lời kể của ông Huỳnh Văn Lâm, bố của bệnh nhân Chúc, khi nhận được tin con bị tai nạn ông từ dưới quê lên ngay. Anh Chúc là con út trong gia đình, hiện vừa học xong năm thứ nhất của Trường cao đẳng xây dựng giao thông vận tải 3.
“Tội nghiệp, nó đang nghỉ hè nên theo anh trai đi làm thêm để lấy tiền đóng học phí năm học mới. Ai ngờ lại xảy ra cớ sự thế này”, ông Lâm chia sẻ.
Trong lúc phóng viên đang phỏng vấn gia đình bệnh nhân, có 2 người đàn ông xưng là đại diện của công ty nơi anh Chúc làm việc tới “hỏi thăm” và mời bố nạn nhân “đi uống cà phê”.
Khi được hỏi anh Chúc có được trang bị đồ bảo hộ lao động theo đúng quy trình không, người đàn ông này lảng tránh, lôi kéo gia đình nạn nhân, không cho tiếp xúc báo chí.
Sau đó, một người đàn ông khác đứng ra đính chính lại thông tin rằng anh Chúc bị tai nạn ngoài đường, bị nhẹ, không có gì nghiêm trọng (?). Được biết, về vấn đề này, hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ.
Từ trước tới nay, có rất nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra do người lao động bất cẩn, không được trang bị đồ bảo hộ lao động theo đúng quy trình.
Từ đó, các bác sĩ cho rằng cần phải gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với gia đình, xã hội, hơn ai hết là chính bản thân công nhân và các công ty, đơn vị thi công về việc thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn lao động.


Theo Vietnamnet

NongDan
07-05-2013, 16:02
trời thương.