Log in

View Full Version : Cô gái mãi mắc kẹt trong hình hài của đứa trẻ 6 tuổi


Romano
07-07-2013, 20:22
Mặc dù đã bước sang tuổi 20, nhưng cô gái Laxmic vẫn bị giam giữ sang hình hài của một cô bé 6 tuổi suốt nhiều năm nay.

Mắc phải căn bệnh quái ác về hoócmon, cô gái trẻ Laxmic Yadav, 20 tuổi, sống tại bang thành phố Gurgoan, bang Haryana, Ấn Độ không những bị cướp đi cuộc sống bình thường như bao người khác mà còn bị giam giữ trong hình hài của một đứa trẻ suốt nhiều năm nay.
http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1373216804734.jpg
Cô gái trẻ Laxmic có khuôn mặt, hình dáng của một đứa trẻ 6 tuổi.

Mặc dù đã ở độ tuổi trưởng thành, nhưng Laxmic chỉ cao 98cm và nặng 19kg. Nhìn khuôn mặt và hình dáng của Laxmic, ai cũng nhầm lẫn cô gái này mới chỉ khoảng 5 - 6 tuổi. Cô cho biết, kể từ khi lên 5 tuổi, cô đã không thể lớn thêm được nữa. Suốt từ đó đến nay, Laxmic vẫn chỉ mặc quần áo của một đứa trẻ 6 tuổi. Mặc dù, rất muốn mặc áo ngực như các cô gái khác nhưng ngực của Laxmic không thể phát triển, cô cũng chưa trải qua thời kỳ nguyệt san. Vì vậy, Laxmic biết mình không thể có con được.
http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1373216804737.jpg
Laxmic vẫn mặc quần áo của đứa trẻ 6 tuổi kể từ năm lên 5.

Nhìn bạn bè trải qua tuổi dậy thì, rồi trưởng thành làm vợ, làm mẹ, Laxmic không khỏi cảm thấy tủi thân về "hình phạt" mà cuộc đời dành cho mình. Laxmic còn lo sợ với cơ thể bé nhỏ, cô sẽ không đủ sức khỏe để chống cự lại nếu chẳng may là nạn nhân của những vụ cưỡng hiếp đang hoành hành tại Ấn Độ. "Tôi đã chôn vùi cả tuổi trưởng thành của mình trong hình hài nhỏ bé. Hiếm khi tôi đi ra ngoài vì lo sợ mình sẽ gặp nguy hiểm.", cô chia sẻ.
Được biết, trong gia đình của Laxmic, anh trai cô Azad, 22 tuổi cũng mắc phải căn bệnh tương tự, nhưng lại may mắn được chữa trị sớm hơn cô. Bác sỹ Ritesh Gupta, chuyên khoa nội tiết, Bệnh viện Fortis, thủ đổ New Delhi cũng cho biết, các phương pháp điều trị sẽ đạt hiệu quả cao nếu bệnh nhân được chữa trị ở giai đoạn đầu.
Hiện tại, Laxmic đã nhận được công việc bán hàng với mức lương 5.000 rupi (khoảng 1,7 triệu đồng) mỗi tháng. Với khoản lương tuy không cao nhưng cô gái tí hon vẫn hy vọng phần nào giúp đỡ được cha mẹ.
http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1373216804740.jpg
Laxmic bên cạnh cha mẹ và anh chị em của mình.

TM

NongDan
07-08-2013, 04:37
nuôi ko lớn.

vuitoichat
07-08-2013, 14:02
Chứng bệnh lạ khiến cô gái trẻ người Ấn Độ chỉ mặc vừa quần áo trẻ 6 tuổi và không có kinh nguyệt như các bạn gái khác.

http://webdata.vcmedia.vn/webdata/100/41aadfgirl1.jpg
Laxmi Yadav. Ảnh: Mirror

Đã 20 tuổi nhưng Laxmi Yadav chỉ cao có 98cm và nặng 19kg, chứng bệnh rối loạn hormone hiếm gặp khiến cô không thể có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Từ lúc 5 tuổi đến nay, cơ thể Laxmi không còn phát triển nữa, hiện cô chỉ mặc vừa những bộ quần áo dành cho những đứa trẻ 6 tuổi.

Laxmi đau khổ phải chứng kiến cảnh bạn bè dần dần trở thành thiếu nữ khi biết mình sẽ không bao giờ có kinh nguyệt. Trong khi những cô gái khác chờ đến ngày được làm vợ, làm mẹ thì Laxmi sẽ bị chế giễu và sống trong sợ hãi suốt cả cuộc đời.

Mirror dẫn lời cô nói: "Tôi thường xuyên bị mọi người chọc ghẹo là quá nhỏ. Tôi ít khi đi ra ngoài vì sợ sẽ bị tấn công tình dục. Có lần một đứa trẻ trong làng bị bắt cóc và đưa lên một chiếc xe tải. Kể từ đó tôi bị ám ảnh. Bạn biết đấy tình trạng xâm hại trẻ em ở Ấn Độ đang rất nhức nhối. Thế nên tôi sẽ chẳng bao giờ đi đâu một mình".

Bố của Laxmi là ông Bahadur, 58 tuổi, chỉ kiếm được 88 bảng Anh một tháng, con số này là quá ít ỏi so với khoản tiền 670 bảng cần cho chi phí kích thích tăng trưởng hormone mà đáng ra có thể giúp cải thiện tình trạng cho Laxmi khi cô 16, 17 tuổi.
http://webdata.vcmedia.vn/webdata/100/c8353egirl2.jpg
Laxmi không thể đi vừa một đôi giày nào dành cho tuổi 20 của cô. Ảnh: Mirror

Dù cơ thể nhỏ bé nhưng Laxmi vẫn có thành tích học tốt khi được đi học cùng trường cấp 3 với người anh trai Azad, 22 tuổi, và cô em gái Suman, 15 tuổi. "Thật may khi những người bạn ở đây không bao giờ trêu chọc tôi, họ luôn ủng hộ tôi. Tôi không thích gặp gỡ người mới bởi ánh mặt nhìn của họ luôn làm tôi bị tổn thương".

Laxmi không thích việc phải ra ngoài mua sắm, vì thế mẹ cô thường mang về nhà rất nhiều bộ quần áo để cô lựa chọn. Laxmi cũng không muốn kết hôn và không chịu gặp mặt chàng trai nào vì sợ sẽ bị đối xử không tốt.

Laxmi vừa tốt nghiệp năm nay với số điểm tuyệt đối và muốn được theo học ngành máy tính, tuy nhiên với cô điều đó thật khó.

Mới đây, Laxmi tìm được niềm vui khi được nhận vào làm trợ lý kinh doanh cho cửa hàng The Lisa Collction với mức lương 55 bảng Anh một tháng.

Theo Ngôi sao