Hanna
07-14-2013, 20:04
Nhiều năm qua, hồ được người dân gọi với cái tên khá rùng rợn là “hồ tử thần”, bởi gần như năm nào một trong ba hồ trên cũng đều “nuốt” vài ba mạng người vô tội. Nhiều câu chuyện đậm chất tâm linh cũng từ đó mà xuất hiện.
Từ khi thủy điện Nông Trang (Đắk R’Lấp, Đắc Nông) ngừng hoạt động và rút đi đã để lại 3 hồ nước lớn lần lượt đánh số theo thứ tự là Nông Trang 1, 2, 3 thuộc xã Đắk Ru, người dân coi đây là hệ thống tưới tiêu chủ lực cho cây công nghiệp trong vùng. Tuy nhiên, nhiều năm qua, hồ được người dân gọi với cái tên khá rùng rợn là “hồ tử thần”, bởi gần như năm nào một trong ba hồ trên cũng đều “nuốt” vài ba mạng người vô tội. Nhiều câu chuyện đậm chất tâm linh cũng từ đó mà xuất hiện.
<table style="width: 430px; border-collapse: collapse;" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://media.tinmoi.vn/2013/07/14/ven-man-su-that-ve-ho-ma-am-moi-nam-cuop-nguoi-bat-den-toi.JPG
</td> </tr> </tbody> </table> Những cái chết thương tâmHồ Nông Trang 1, 2, 3 nằm trên địa bàn xã Đắk Ru trước đây vốn là lòng hồ chứ nước cho thủy điện với độ sâu từ 10 đến 20m. Kể từ những năm 1980, khi TP.HCM có chính sách di dời những hộ dân thuộc các khu vực xóm bụi, xóm nước đen và những người lang thang cơ nhỡ về đây sinh sống, lập nghiệp thì quanh hồ trở nên xôm tụ.
Do yếu tố địa lý là rừng núi nên giao thông nối các thôn ấp vẫn còn vô vàn khó khăn. Con lộ dẫn vào xã Đắk Ru chênh vênh vát dọc sườn núi, đi bất cẩn có thể trượt chân té ngã bất cứ lúc nào. Thế nhưng bất chấp nguy hiểm, người dân nơi đây vẫn ngày ngày cặm cụi ra vào để chăm sóc cà phê và vận chuyển lương thực bám trụ cuộc sống.
Nhưng khi chuyện “thiên tai”chưa kịp ám ảnh, thì nỗi lo “nhân tai” lại ập đến, bởi các vụ nạn đuối nước ở ba hồ nước trên đột nhiên tăng một cách bất thường. Hơn 10 năm nay, hầu như năm nào cũng chứng kiến những vụ người dân chết đuối, bao gồm chết đuối đơn lẻ và đuối tập thể.
Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Phong có con trai là nạn nhân của một trong ba chiếc “hồ tử thần” này. Anh Phong kể, vào năm 2009, vì bận bịu đi làm rẫy nên anh để người con trai là Nguyễn Văn Cảnh trông nhà. Trưa nắng nóng, con anh cùng chúng bạn trong xóm rủ nhau ra hồ Nông Trang tắm nhưng không trở về, gia đình đổ xô đi tìm ven hồ.
Đúng ngày thứ ba, như có linh cảm, mọi người men theo bờ hồ Nông Trang 1 xem thì ai nấy sững người khi thấy xác 4 cháu nhỏ nổi lềnh bềnh, trong đó có cháu Cảnh. Theo anh Phong thì 5 năm qua, tại hồ Nông Trang 2 và Nông Trang 3 đã xảy ra 4 vụ đuối nước tập thể khác, làm 6 cháu nhỏ và 2 người lớn tử vong.
Cụ thể, vào tháng 4/2012, Hồ Nông Trang 2 đã “nuốt” hai cháu nhỏ là anh em ruột trong một hộ dân của thôn Đoàn Kết. Cách địa điểm này khoảng 15 mét, đúng một năm sau lại thêm một vụ đuối nước thương tâm khiến hai đứa trẻ một trai một gái tử vong. Chính vì những vụ đuối nước cứ lần lượt nối tiếp diễn ra trên ba lòng hồ, nên nảy sinh không ít chuyện đồn thổi tâm linh, khiến người dân thấp thỏm lo sợ.
<table style="width: 430px; border-collapse: collapse;" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://giadinh.vcmedia.vn/mdzIl7vLgLfgwjAengS1 4jHKvrq/Image/2013/07/T19-2-c576e.JPG
</td> </tr> <tr> <td> Lễ tang của một nạn nhân bị chết dưới hồ
</td> </tr> </tbody> </table>
Gia đình bà Nguyễn Thị Bảnh (46 tuổi), sống gần lòng hồ là một trong số những hộ dân bị ám ảnh nghiêm trọng. Trò chuyện với chúng tôi, bà Bảnh quả quyết rằng rất nhiều lần bị các “oan hồn” từ lòng hồ về sách nhiễu, khiến gia đình vô cùng hoang mang và mệt mỏi. Nhiều ngày trôi qua, quá hoảng sợ, bà phải mời cả thầy cúng cao tay về giải hạn, dùng bùa trấn yểm nhưng vẫn không xong.
“Nhiều đêm đang ngủ, tôi lại giật mình thức giấc ngỡ rằng có ai đó đi từ lòng hồ vào viếng thăm nhà khiến ăn ngủ không yên, sinh hoạt đảo lộn. Nhiều tháng nay, gia đình quyết định đóng cửa, bỏ nhà hoang rồi lùi sâu vào trong rẫy ở”, bà Bảnh nói.
Mặc dù vườn cà phê của gia đình bà đang trong thời kỳ cho thu hoạch với năng suất rất cao, nhưng vì lý do trên, bà vẫn quyết định rao bán. Vậy nhưng, thời gian trôi qua cũng chẳng có ai đến hỏi han. Người dân e sợ, nếu mua được đám rẫy tươi tốt ven hồ của bà Bảnh thì về cũng bị “ma” quanh bờ hồ ám mang bệnh mà chết (?).
Đang ngày ngày trông ngóng có người đến “thanh lý” khu vườn thì một tai nạn thương tâm khác lại tiếp tục ập đến, khiến gia đình bà Bảnh vốn đã hoang mang nay càng vô cùng lo sợ. Đó là vào tháng 4 vừa qua, hai cháu Trương Mã Tiến (9 tuổi), con trai của anh Trương Mã Tiên và cháu Hằng (7 tuổi) con gái của vợ chồng chị Liên ở cùng thôn Đoàn Kết, trong lúc chơi bên bờ hồ, bất cẩn sẩy chân đuối nước. Người dân cho rằng, hai cháu là nạn nhân của những “oan hồn” trước đó chứ không đơn thuần là vô tình nữa!
Nguồn : giadinh.net
Từ khi thủy điện Nông Trang (Đắk R’Lấp, Đắc Nông) ngừng hoạt động và rút đi đã để lại 3 hồ nước lớn lần lượt đánh số theo thứ tự là Nông Trang 1, 2, 3 thuộc xã Đắk Ru, người dân coi đây là hệ thống tưới tiêu chủ lực cho cây công nghiệp trong vùng. Tuy nhiên, nhiều năm qua, hồ được người dân gọi với cái tên khá rùng rợn là “hồ tử thần”, bởi gần như năm nào một trong ba hồ trên cũng đều “nuốt” vài ba mạng người vô tội. Nhiều câu chuyện đậm chất tâm linh cũng từ đó mà xuất hiện.
<table style="width: 430px; border-collapse: collapse;" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://media.tinmoi.vn/2013/07/14/ven-man-su-that-ve-ho-ma-am-moi-nam-cuop-nguoi-bat-den-toi.JPG
</td> </tr> </tbody> </table> Những cái chết thương tâmHồ Nông Trang 1, 2, 3 nằm trên địa bàn xã Đắk Ru trước đây vốn là lòng hồ chứ nước cho thủy điện với độ sâu từ 10 đến 20m. Kể từ những năm 1980, khi TP.HCM có chính sách di dời những hộ dân thuộc các khu vực xóm bụi, xóm nước đen và những người lang thang cơ nhỡ về đây sinh sống, lập nghiệp thì quanh hồ trở nên xôm tụ.
Do yếu tố địa lý là rừng núi nên giao thông nối các thôn ấp vẫn còn vô vàn khó khăn. Con lộ dẫn vào xã Đắk Ru chênh vênh vát dọc sườn núi, đi bất cẩn có thể trượt chân té ngã bất cứ lúc nào. Thế nhưng bất chấp nguy hiểm, người dân nơi đây vẫn ngày ngày cặm cụi ra vào để chăm sóc cà phê và vận chuyển lương thực bám trụ cuộc sống.
Nhưng khi chuyện “thiên tai”chưa kịp ám ảnh, thì nỗi lo “nhân tai” lại ập đến, bởi các vụ nạn đuối nước ở ba hồ nước trên đột nhiên tăng một cách bất thường. Hơn 10 năm nay, hầu như năm nào cũng chứng kiến những vụ người dân chết đuối, bao gồm chết đuối đơn lẻ và đuối tập thể.
Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Phong có con trai là nạn nhân của một trong ba chiếc “hồ tử thần” này. Anh Phong kể, vào năm 2009, vì bận bịu đi làm rẫy nên anh để người con trai là Nguyễn Văn Cảnh trông nhà. Trưa nắng nóng, con anh cùng chúng bạn trong xóm rủ nhau ra hồ Nông Trang tắm nhưng không trở về, gia đình đổ xô đi tìm ven hồ.
Đúng ngày thứ ba, như có linh cảm, mọi người men theo bờ hồ Nông Trang 1 xem thì ai nấy sững người khi thấy xác 4 cháu nhỏ nổi lềnh bềnh, trong đó có cháu Cảnh. Theo anh Phong thì 5 năm qua, tại hồ Nông Trang 2 và Nông Trang 3 đã xảy ra 4 vụ đuối nước tập thể khác, làm 6 cháu nhỏ và 2 người lớn tử vong.
Cụ thể, vào tháng 4/2012, Hồ Nông Trang 2 đã “nuốt” hai cháu nhỏ là anh em ruột trong một hộ dân của thôn Đoàn Kết. Cách địa điểm này khoảng 15 mét, đúng một năm sau lại thêm một vụ đuối nước thương tâm khiến hai đứa trẻ một trai một gái tử vong. Chính vì những vụ đuối nước cứ lần lượt nối tiếp diễn ra trên ba lòng hồ, nên nảy sinh không ít chuyện đồn thổi tâm linh, khiến người dân thấp thỏm lo sợ.
<table style="width: 430px; border-collapse: collapse;" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://giadinh.vcmedia.vn/mdzIl7vLgLfgwjAengS1 4jHKvrq/Image/2013/07/T19-2-c576e.JPG
</td> </tr> <tr> <td> Lễ tang của một nạn nhân bị chết dưới hồ
</td> </tr> </tbody> </table>
Gia đình bà Nguyễn Thị Bảnh (46 tuổi), sống gần lòng hồ là một trong số những hộ dân bị ám ảnh nghiêm trọng. Trò chuyện với chúng tôi, bà Bảnh quả quyết rằng rất nhiều lần bị các “oan hồn” từ lòng hồ về sách nhiễu, khiến gia đình vô cùng hoang mang và mệt mỏi. Nhiều ngày trôi qua, quá hoảng sợ, bà phải mời cả thầy cúng cao tay về giải hạn, dùng bùa trấn yểm nhưng vẫn không xong.
“Nhiều đêm đang ngủ, tôi lại giật mình thức giấc ngỡ rằng có ai đó đi từ lòng hồ vào viếng thăm nhà khiến ăn ngủ không yên, sinh hoạt đảo lộn. Nhiều tháng nay, gia đình quyết định đóng cửa, bỏ nhà hoang rồi lùi sâu vào trong rẫy ở”, bà Bảnh nói.
Mặc dù vườn cà phê của gia đình bà đang trong thời kỳ cho thu hoạch với năng suất rất cao, nhưng vì lý do trên, bà vẫn quyết định rao bán. Vậy nhưng, thời gian trôi qua cũng chẳng có ai đến hỏi han. Người dân e sợ, nếu mua được đám rẫy tươi tốt ven hồ của bà Bảnh thì về cũng bị “ma” quanh bờ hồ ám mang bệnh mà chết (?).
Đang ngày ngày trông ngóng có người đến “thanh lý” khu vườn thì một tai nạn thương tâm khác lại tiếp tục ập đến, khiến gia đình bà Bảnh vốn đã hoang mang nay càng vô cùng lo sợ. Đó là vào tháng 4 vừa qua, hai cháu Trương Mã Tiến (9 tuổi), con trai của anh Trương Mã Tiên và cháu Hằng (7 tuổi) con gái của vợ chồng chị Liên ở cùng thôn Đoàn Kết, trong lúc chơi bên bờ hồ, bất cẩn sẩy chân đuối nước. Người dân cho rằng, hai cháu là nạn nhân của những “oan hồn” trước đó chứ không đơn thuần là vô tình nữa!
Nguồn : giadinh.net