Log in

View Full Version : 'Thi thể các con tôi khi tìm thấy còn ôm chặt nhau'


tonycarter
07-15-2013, 03:29
Phải hơn một giờ sau tai nạn mọi người dùng máy cào dò tìm mới thấy thi thể 3 mẹ con chị Thuỷ nằm rất xa chỗ gặp nạn. Thi thể hai bé trai được vớt lên bờ vẫn còn ôm chặt lấy nhau.

<table style="width: 100px;" class="wysiwyg_dashes" align="center"><tbody><tr class="wysiwyg_dashes_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td">http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=393404&stc=1&d=1373858910http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=492421&d=1373858952
Anh Huy (áo đen) kể lại việc cứu 6 nạn nhân vụ lật thuyền. Ảnh: Danh Toại
</td></tr></tbody></table>
Một ngày sau vụ chìm đò tại sông Hà Thanh thuộc xã Phước Thuận (Tuy Phước, Bình Định) làm chị Nguyễn Thị Như Thuỷ cùng 2 con trai (5 và 7 tuổi) tử vong, người dân vẫn chưa ngớt xôn xao về tai nạn đau lòng này. Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ ven sông với 3 chiếc quan tài đặt song song. Bà cụ gần 80 tuổi vật vã, luôn miệng gọi tên con dâu và 2 cháu nội.

Cùng lúc mất vợ và hai đứa con, anh Nguyễn Văn Ty (36 tuổi) như không còn đứng vững. "Hôm qua, mấy anh em chọn nhà một người em ở bên kia sông để tổ chức liên hoan cho mát. Không ngờ đó là bữa liên hoan cuối cùng có mặt vợ con tôi”, anh Ty nghèn nghẹn nói và cho biết khoảng 13h ngày 13/7, do phải tiếp tục công việc thợ xây cho một công trình gần sông Hà Thanh nên anh đứng dậy đi làm, dặn vợ con chút nữa về sau.

Gần 15h mọi người lục đục kéo nhau ra về. Tất cả 9 người gồm anh Nguyễn Văn Phong (28 tuổi, em trai anh Ty), 3 mẹ con chị Thuỷ, một người chị họ và 4 đứa trẻ khác cùng lên chiếc đò dài khoảng 3 m, ngang 0,9 m. Anh Phong chèo chiếc thuyền nhỏ có vài lỗ thủng đã được vá tạm bợ này.

Các cháu bé hiếu động, liên tục đùa giỡn. Khi ra giữa dòng thì gặp gió mạnh, mấy lỗ thủng nhỏ trên ghe bật ra, nước tràn vào sau khi lũ trẻ lắc lư. "Hai chị tôi hoảng loạn hét lên rồi ôm chặt các con mà không tát nước nên ghe chìm tức thì. Chúng tôi chẳng ai có chiếc áo phao nào. Bản thân lại bơi không giỏi nên tôi không cứu được ai", anh Phong kể bằng giọng đầy dằn vặt bởi cho rằng chị dâu và 2 cháu mất một phần cũng do sự chủ quan của mình.

Cả 9 người chới với tại đoạn sông sâu hơn 3 m. Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Hơn (32 tuổi) đang xúc cát bên bờ sông, thấy nhóm người đang chìm dần liền lao xuống ứng cứu mà không kịp lấy thuyền vì sợ sẽ trễ mất.

http://l.f29.img.vnecdn.net/2013/07/14/3-me-con-chet-duoi-2-1373796210_500x0.jpg
Tang thương sau cái chết của 3 mẹ con chị Thuỷ. Ảnh: Danh Toại


Đến nơi, gặp ai anh Hơn túm lấy người đó giơ lên khỏi mặt nước cho thở rồi lại để xuống để giơ người khác lên. Anh làm như vậy để chờ bà con đem ghe ra ứng cứu. "Một mình lo hết người này đến người khác, tôi không biết có tất cả mấy người gặp nạn", anh Hơn nói và cho biết khoảng 10 phút sau người dân chèo thuyền ra đưa các nạn nhân vào bờ sơ cứu. Có 6 người đã sống sót nhờ cách cứu người của anh Hơn. Nghe anh Phong nói còn 3 mẹ con chị Thuỷ, mọi người lại nhảy ùm xuống sông mò tìm nhưng không thấy.

"Thấy mọi người nhốn nháo ngoài sông, biết có chuyện chẳng lành tôi vứt đồ nghề chạy theo. Bơi ra đến nơi biết vợ con và họ hàng gặp nạn, tôi hoảng loạn vô cùng. Nhưng lặn mãi mà không tìm thấy vợ và các con tôi đâu. Phải hơn một giờ sau, chính quyền địa phương dùng máy cào dò tìm mới thấy thi thể 3 mẹ con nằm rất xa chỗ gặp nạn. Hai con trai tôi được đưa lên bờ mà vẫn còn ôm chặt nhau", anh Ty kể, nước mắt lăn dài trên gương mặt sạm đen, hốc hác.

Tiếng trống vang lên khi có vài người đến chia buồn với gia đình. Nhìn di ảnh các cháu bé kháu khỉnh, ai cũng rơi nước mắt thương cho số phận của mẹ con chị Thủy. Qua vụ tai nạn thương tâm này, họ cũng thấy được việc qua lại con sông bấy lâu nay là chủ quan, bất chấp nguy hiểm.


Danh Toại/VNE

NongDan
07-15-2013, 06:26
số trời...