saigon75
07-20-2013, 04:41
Trên đường du lịch từ Bình Thuận trở về TP HCM, đoàn chúng tôi ghé vào trạm dừng xe Lê Hoàng (huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) để mua ít trái cây về làm quà.
http://nld.vcmedia.vn/ldRiJZu45SPtwvaiFMeT Ut4yJXTMrt/Image/2013/07/18/10luadao_e58d3.jpg
Măng cụt không đảm bảo chất lượng được bày bán tại trạm dừng xe Lê Hoàng
Măng cụt tại đây được bày bán với giá 40.000 đồng/kg, cao hơn các tiệm trái cây gần đó khoảng 10.000 đồng/kg. Vì định mua hàng trăm ký nên chúng tôi bóc thử một trái và phát hiện măng cụt đã bị thối. Khi chúng tôi từ chối mua hàng thì ngay lập tức, người bán liền gây hấn, nằng nặc buộc phải trả tiền trái măng cụt thối này. Nhiều đoàn khách khác cũng rất bức xúc vì lâm vào cảnh tương tự.
Tôi phản ánh vụ việc với người quản lý tại đây nhưng người này không giải quyết. Vì thế, du khách hãy cảnh giác với những kiểu buôn bán như trên.
Tin-ảnh: G.Khang
Nguoilaodong
[Quay lại]http://staticpress.vcmedia. vn/NLD/Images/ico-gui-tin-bai.jpg (http://images.nld.com.vn/bandoc/Guibai.aspx) Có 1 ý kiến
Tư Cafe
0http://nld.com.vn/images/icon-agree-hover.gif
19/07/2013 06:50
Tui đi chơi Đà Lạt và định mua vài kí dâu tây tại cầu thang chợ để làm quà. Tại đây nhiều thúng dâu tây được bày bán với những trái dâu to, chín đỏ mộng nước, ăn thử thấy chua chua ngọt ngọt rất thích. Nhưng khi mua, người bán hàng hốt trái dâu cho vào hộp, khi đó tui mới thấy những trái dâu bên dưới nhỏ, méo mó, xanh, thúi, ăn thử thấy chua lét. Tui định không mua nữa nhưng không được. Người bán níu kéo bắt đền. Tui đành mua đại một kí để trả giá cho cái dại của mình.
http://nld.vcmedia.vn/ldRiJZu45SPtwvaiFMeT Ut4yJXTMrt/Image/2013/07/18/10luadao_e58d3.jpg
Măng cụt không đảm bảo chất lượng được bày bán tại trạm dừng xe Lê Hoàng
Măng cụt tại đây được bày bán với giá 40.000 đồng/kg, cao hơn các tiệm trái cây gần đó khoảng 10.000 đồng/kg. Vì định mua hàng trăm ký nên chúng tôi bóc thử một trái và phát hiện măng cụt đã bị thối. Khi chúng tôi từ chối mua hàng thì ngay lập tức, người bán liền gây hấn, nằng nặc buộc phải trả tiền trái măng cụt thối này. Nhiều đoàn khách khác cũng rất bức xúc vì lâm vào cảnh tương tự.
Tôi phản ánh vụ việc với người quản lý tại đây nhưng người này không giải quyết. Vì thế, du khách hãy cảnh giác với những kiểu buôn bán như trên.
Tin-ảnh: G.Khang
Nguoilaodong
[Quay lại]http://staticpress.vcmedia. vn/NLD/Images/ico-gui-tin-bai.jpg (http://images.nld.com.vn/bandoc/Guibai.aspx) Có 1 ý kiến
Tư Cafe
0http://nld.com.vn/images/icon-agree-hover.gif
19/07/2013 06:50
Tui đi chơi Đà Lạt và định mua vài kí dâu tây tại cầu thang chợ để làm quà. Tại đây nhiều thúng dâu tây được bày bán với những trái dâu to, chín đỏ mộng nước, ăn thử thấy chua chua ngọt ngọt rất thích. Nhưng khi mua, người bán hàng hốt trái dâu cho vào hộp, khi đó tui mới thấy những trái dâu bên dưới nhỏ, méo mó, xanh, thúi, ăn thử thấy chua lét. Tui định không mua nữa nhưng không được. Người bán níu kéo bắt đền. Tui đành mua đại một kí để trả giá cho cái dại của mình.