Log in

View Full Version : Nhập viện vì dám can thiệp vào việc của công an xã


tonycarter
07-28-2013, 08:31
Đang xem đá bóng, thấy công an xã trấn áp 2 thanh niên nên anh Khơi vào can ngăn. Sau một hồi đôi co, xô xát với công an xã, anh Khơi phải nhập viện điều trị.



http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attac hmentid=232813&d=1375000189


Ngày 28.7, bà Bùi Thị Khanh (SN 1966, trú tại thôn Thượng Am, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo) cho biết, gia đình bà vừa có đơn gửi một số cơ quan chức năng tố cáo công an xã Liên Am đánh con trai bà là anh Bùi Văn Khơi (SN 1990) bị công an xã này đánh phải nhập viện.

Theo lời kể của anh Bùi Văn Khơi: Chiều 25.7, anh Khơi đang đứng gần cầu môn tại sân vận động xã xem giải bóng đá thiếu niên hè 2013 do xã tổ chức thì thấy ông Bùi Văn Mười – Phó công an xã đánh 2 thanh niên tại sân. Thấy vậy, anh vào can thì ông Mười nói “Việc của mày à mà mày vào đây?”.

Sau một hồi lời quan tiếng lại, ông Mười vặn tay anh Khơi ra đằng sau, quật ngã xuống đất, đạp chân vào mặt... Quá bức xúc, nên khi dậy được, anh Khơi chạy ra gần quán nước cầm 2 chai nước tự vệ. Sau đó, rất nhiều công an xã có mặt vây anh Khơi lại. Một công an viên dùng dùi cui cao su đập vào đầu anh Khơi, khiến anh bị ngã xuống đất, bất tỉnh.

Khi anh Khơi tỉnh lại thì bị Trưởng công an xã gọi người đến, dùng còng số 8 khóa tay anh Khơi lại, yêu cầu về trụ sở công an xã. Tuy nhiên, thấy anh Khơi vừa bị ngất, mặt mày xây xát, người dân đã yêu cầu công an xã cho anh đi rửa vết thương tại trạm xá. Rửa các vết thương xong, anh chủ động quay về trụ sở công an xã.

Tại đây, anh Khơi đã yêu cầu công an xã có trách nhiệm trước việc hành hung anh, đề nghị họ cho đi chiếu chụp nhưng không được đồng ý.

Ông Mười tiếp tục yêu cầu giữ anh Khơi lại để kết thúc trận bóng giải quyết. Tuy vậy, sau đó anh Khơi lẳng lặng bỏ về nhà bác họ là ông Bùi Văn Phú (SN 1963, cùng thôn), trong khi tay vẫn đeo còng số 8 mà "chẳng thấy công an xã đuổi bắt gì”.

Ông Bùi Văn Phú cho biết, thấy anh Khơi nói bị choáng, khó chịu trong người… gia đình đã tháo còng số 8, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo. Do sợ ảnh hưởng đến não, Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo đã cho anh Khơi chuyển lên Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Hiện tại, anh Khơi vẫn phải nằm viện, gân ngón chân út bị đứt. Não anh Khơi rất may không bị ảnh hưởng. Sức khỏe đang phục hồi dần.

Ông Bùi Văn Mười – Phó trưởng công an xã Liên Am cho biết, vào thời gian nói trên, khi đang làm nhiệm vụ thì có một vài thanh niên gây mất trật tự, công an xã đã yêu cầu các thanh niên này về trụ sở giải quyết. Thấy vậy, anh Khơi đã ra ngăn cản công an xã đưa người gây rồi về trụ sở, thách thức... Trước hành vi của anh Khơi, công an xã đã tiến hành khống chế anh Khơi, còng số 8 đưa về trụ sở để xử lý. Lợi dụng lúc rửa vết thương xong không có ai kèm, anh Khơi bỏ trốn.

Ông Mười cho biết thêm, trong thời gian xảy ra vụ việc, anh Khơi không xô xát với ai khác ngoài lực lượng công an. Ông Mười thừa nhận, trong quá trình khống chế, có thể anh Khơi bị xây xát. Còn anh Khơi có bị công an viên xã đánh vào đầu hay không ông chưa rõ. Chân anh Khơi bị đứt gân có thể do nhảy qua tường bao trốn về nhà bác họ có cắm mảnh chai.

Về việc công an xã có phải chịu trách nhiệm về thương tích gây ra với anh Khơi hay không, ông Mười nói: “Khi có kết quả, mọi việc sẽ được giải quyết theo pháp luật”.

Được biết, sau khi nhận được thông tin, công an huyện Vĩnh Bảo đã yêu cầu công an xã Liên Am hoàn chỉnh hồ sơ để xem xét giải quyết vụ việc theo quy định.


LĐO

NongDan
07-28-2013, 10:44
“Việc của mày à mà mày vào đây?"phải đánh cho chừa. theo đúng giáo trình của bộ công an đã dạy.

Minhrau
07-28-2013, 11:23
mai mốt chùm bao bố đánh lại để trả thù chứ gì