Log in

View Full Version : Vì tôi là người Việt Nam


vuitoichat
08-06-2013, 07:49
Theo đà kinh tế trì trệ hiện tại và giá cả thị trường ngày càng leo thang, như xăng, điện, gas và thực phẩm không ngừng lên giá, việc làm thì giảm giờ và quyền lợi cá nhân bị cắt giảm, chi phí hàng tháng cao ngất ngưỡng.

Las Vegas đã không ít người gốc Việt bị cho nghỉ việc, làm ăn thất bại, mất nhà cửa và khó khăn chồng chất với cộng đồng Việt Nam tại Las Vegas.

Las Vegas không phải là nơi duy nhất gặp tình trạng suy thoái thế này, mà còn rất nhiều nơi khác cũng trong hoàn cảnh tương tự, hiện tại Detroit một thành phố lớn của Michigan đang chìm trong nợ nần và cần phải khai phá sản, cho nên chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng cách tiêu dùng, mua bán và sử dụng nhiên liệu cho gia cư và phương tiện đi lại để có thể tiết kiệm được phần nào.

Tất cả cộng đồng người Việt hãy cùng nhau góp sức sinh hoạt, tổ chức và lên kế hoạch để cùng nhau chia sẻ giúp đỡ những người gặp khó khăn, cần giúp đỡ và chia sẻ những thất thoát, mất mát của họ để chứng minh cho các sắc dân khác họ thấy được sự quan tâm, đùm bọc, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau của Người Việt chúng ta tại Las Vegas.

Chúng ta hãy nhìn người Nhật Bản tại sao kinh tế của họ ngày càng vững mạnh, công nghệ Ðại Hàn ngày càng được nhiều người ưa chuộng, Singapore một đảo quốc nhỏ bé trở thành văn minh bậc nhất, Trung Quốc cũng có phi thuyền Thần Châu phóng lên không gian và Dubai ai cũng biết bây giờ trở thành khu du lịch với những nhà hàng, khách sạn nổi tiếng.

Tất cả không phải vì họ là thần thánh biết biến hóa, chưa chắc họ thông minh hoặc giỏi hơn chúng ta, họ là người bình thường như mọi người, nhưng họ tạo nên kỳ tích, làm được những gì chúng ta không làm được, có lẽ vì người việt chúng ta hay chia rẽ, không đoàn kết, chết đứa nào hay đứa nấy, thấy chết không cứu giúp mà còn muốn cho chết thật sớm, thật nhanh. Anh em như thể tay chân, dân tộc người Việt hãy thức tỉnh, đừng vì lợi ích riêng, ganh tị, kị cọ lẫn nhau, để những sắc dân khác họ coi thường sự đoàn kết, đùm bọc và lòng bác ái của người Việt Nam.

Tôi luôn hãnh diện là người Việt Nam, vì tôi muốn tất cả người Việt Nam chúng ta hãy thức tỉnh để đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ và luôn vì người Việt Nam xa xứ.

(Libra Công Bằng/Người Việt)

qthinh
08-06-2013, 10:28
bài viết chẳng có gì mới mẻ, nhưng ý của bài vẫn luôn là phương châm sống cho người Việt hải ngoại.

jfkkfc
08-06-2013, 14:52
"thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau của Người Việt chúng ta tại Las Vegas." chổ khác có cần không?

lao ong
08-08-2013, 00:14
tiệm Nail, tóc, ngành nghề Xây dựng, sửa chữa, tiệm bán phone và bán tùm lum của người Việt đua nhau phá giá chỉ vì lợi nhuận của riêng mình. Chuyện đó xảy ra hàng ngày và bất cứ ở đâu chứ không riêng gì LV, hỏi thằng cuthun làm nail là biết liền. Đứa nào thun cho thun luôn.

hoanglan22
08-08-2013, 00:38
tiệm Nail, tóc, ngành nghề Xây dựng, sửa chữa, tiệm bán phone và bán tùm lum của người Việt đua nhau phá giá chỉ vì lợi nhuận của riêng mình. Chuyện đó xảy ra hàng ngày và bất cứ ở đâu chứ không riêng gì LV, hỏi thằng cuthun làm nail là biết liền. Đứa nào thun cho thun luôn.

Lão Ông nói thế thì tội nghiệp thằng CU THUN . Nó vào đọc được chắc giựt cả MỒNG ...Chưa NỨNG đã THUN vào ...

PS : Thằng CU THUN thế nào nó cũng vào đây ...ha.ha..he.. he..Miệng nó mở TOANG HOÁC http://i197.photobucket.com/albums/aa311/hoanglan22/1337827256-toilet_13_zpsddf308e 5.jpg Lão Ông cứ đẩy PHÂN PHÁT vào là nó NGẬM ...hết he he ...

haithuyensatcong
08-09-2013, 05:55
cộng đồng việt gian tay sai việt cộng phá phác bà con cộng đồng người việt tỵ nạn cộng sản vì chúng cần đô la mang về xứ khỉ nuôi một bầy khỉ