Log in

View Full Version : Hai vụ án mạng chỉ vì cãi nhau


vuitoichat
08-07-2013, 17:05
VIỆT NAM (NV) - Hai vụ án mạng diễn ra chóng vánh, cách nhau 24 tiếng đồng hồ làm hai người chết chỉ vì cãi nhau. Vụ thứ nhất diễn ra vào đêm 4 tháng 8, 2013 tại thành phố Lạng Sơn làm một người đàn ông tên Trần Thế Thanh 46 tuổi thiệt mạng.

http://younhac.com/forum/attachment.php?attac hmentid=83487&stc=1&d=1375895059
Trang trại của ông Dũng, nơi xảy ra án mạng chỉ vì lời chê bai... chú chó nhỏ. (Hình: VNExpress)

Cuộc điều tra của công an cho biết, hung thủ là một luật sư, ông Vi Khắc Vọng 54 tuổi thuộc Luật Sư Ðoàn tỉnh Lạng Sơn. Nguyên nhân dẫn đến án mạng là vụ va chạm nhỏ giữa chiếc xe hơi của ông Vọng và chiếc xe gắn máy do ông Nguyễn Công Hiệu 34 tuổi, cán bộ Chi Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Lạng Sơn cầm lái. Sau vụ cọ quẹt, hai ông này cãi nhau giành phần phải.

Báo Tiền Phong cho biết, trong khi hai bên đang “gấu ó,” ông Trần Thế Thanh 46 tuổi là hàng xóm của ông Hiệu liền xáp đến khuyên can. Ðang nổi nóng, ông Vọng rút dao đâm ông Thanh hai nhát trúng ngực khiến nạn nhân chết liền tại chỗ.

Chưa hết, ông Vọng còn đâm luôn ông Hiệu một nhát trúng bụng. Ông Hiệu được đưa vào bệnh viện cứu cấp, còn ông Vọng đến đồn công an tự nộp mình.

Vụ án mạng thứ hai diễn ra vào lúc nửa đêm 5 tháng 8, tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng giữa hai người đàn ông đang “thù tạc, chén chú chén anh.”

Báo mạng VNExpress cho biết, cả hai ông Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Lành cùng 54 tuổi, vừa uống rượu vừa nói chuyện vào giờ nói trên. Ông Dũng yêu cầu ông Lành cho ý kiến bình phẩm về chú chó mà ông mới vừa mua về nhà. Ông Lành có ý chê chú chó “có nhiều đặc điểm không đẹp,” liền bị ông Dũng nổi dóa rút dao đâm vào ngực.

Ông Lành được đưa vào bệnh viện cứu cấp nhưng đã chết trên giường bệnh. Người nhà nạn nhân cho biết cả hai ông Dũng và Lành là người họ hàng, lâu nay thân thiết, thường gặp gỡ uống rượu, đàm đạo.

Tuy nhiên, một số nhân chứng còn nói rằng mỗi lần nhậu say, ông Dũng thường nổi máu côn đồ đánh vợ không tiếc tay. Có lần, ông Dũng đánh bà gãy ba sườn. (PL)