Log in

View Full Version : Mẹ khóc thét ôm thi thể con gái bị xe tải cán tử vong


tonycarter
08-18-2013, 07:32
Nằm vật vờ và kêu gào thảm thiết bên thi thể con gái, người mẹ không thể tin con mình mới chơi đùa đó mà đã ra đi mãi mãi.

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=504529&d=1376811100
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.


Vụ tai nạn đau lòng trên xảy ra lúc 16h30 chiều 17/8 tại hẻm 36, đường số 13, khu phố 8, P.Bình Hưng Hoà, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Thời điểm trên, xe tải BKS 54V lưu thông trên đường số 13 hướng từ hương lộ 3 về đường Kênh 19/5. Khi rẽ vào hẻm 36, do tài xế thiếu quan sát đã đâm vào bé Phạm Thị Mỹ Lành (gần 3 tuổi) đang chơi trong hẻm, làm em bị cuốn vào gầm xe và bị bánh sau xe tải cán qua, tử vong tại chỗ. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tài xế vội rời khỏi hiện trường.

Được tin con mình gặp nạn, chị Đỗ Thị Vy chạy vội đến hiện trường. Quá đau đớn, chị kêu lên thảm thiết rồi ngất lịm, khiến nhiều người chứng kiến không kìm được nước mắt.

Được biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị và chồng là anh Phạm Quý Sơn (quê Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) ôm 2 con nhỏ (trong đó có bé Lành) từ quê vào TP.HCM mưa sinh được hơn 3 tháng nay. Hàng ngày, anh Sơn vất vả với nghề thợ hồ, còn chị Vy ở nhà lo 2 con nhỏ và tranh thủ nhận may hàng công nghiệp tại nhà để có thêm tiền trang trải cuộc sống.

Thời điểm trên, chị đang làm trong nhà, còn bé Lành và 3 em nhỏ khác chạy ra đầu hẻm trên chơi thì gặp nạn. Đến gần 19h cùng ngày, thi thể bé Lành được chuyển về nhà xác Bình Hưng Hoà để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, trước khi bàn giao cho gia đình mai táng.


Theo Lao Động

johnnydan9
08-18-2013, 08:44
Đang ngồi làm việc trong nhà, nghe tiếng động mạnh, người mẹ trẻ nhìn ra thì bàng hoàng ngã quỵ khi thấy con gái nhỏ của mình chết thảm dưới gầm xe tải. Sáng nay 18/8, sau khi được cơ quan Công an bàn giao, vợ chồng anh chị Phạm Quý Sơn đã đưa thi thể con gái mình là cháu Phạm Thị Lành (gần 3 tuổi) về quê ở tỉnh Quảng Trị an táng.
Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 17/8 tại hẻm 36, đường số 13, KP.8, P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân, TP.HCM.
Vào thời gian trên chị Đỗ Thị Vy (mẹ cháu Lành) ngồi làm việc trong nhà và bé Lành cùng một vài đứa nhỏ trong xóm vui chơi trong hẻm. <center><table class="contentimg" style="text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attac hmentid=236407&stc=1&d=1376815397</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Mẹ bé Lành ngã quỵ khi chứng kiến con gái mình bị xe tải cán chết. </td> </tr> </tbody> </table></center>

Lúc này chiếc xe tải nhẹ BKS 54V- 3145 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy từ hướng Hương lộ 3 về đường số 13 và cho xe ôm cua vào hẻm. Do chạy nhanh, thiếu quan sát nên chiếc xe tải này đã tông và cuốn bé Lành vào gầm làm bé chết tại chỗ.
Nghe tiếng động mạnh, chị Vy nhìn ra đường thì bàng hoàng khi thấy con mình gặp nạn và người mẹ này thét lên rồi ngất xỉu ngay tại chỗ được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.
Đang làm tại công trình gần nhà, anh Sơn hay tin đã chạy vội về nhà và đau đớn nhìn xác con, than khóc thảm thiết. <center><table class="contentimg" style="text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>
</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rất đông người dân thương xót cho hoàn cảnh của vợ chồng anh Sơn. </td> </tr> </tbody> </table></center>

Được biết, vì hoàn cảnh ở quê khó khăn, vợ chồng anh Sơn rời quê Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị dắt theo hai con nhỏ vào Sài Gòn mưu sinh.
Gia đình anh thuê nhà trọ ở hẻm 36 để tá túc. Hàng ngày anh Sơn vất vả với nghề thợ hồ, chị Vy ở nhà chăm hai con và tranh thủ may hàng công nghiệp kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Vũ Sơn