tonycarter
08-26-2013, 03:58
Đây không phải lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng bị chê và rõ ràng lời chê bai đó đều không phải vì ghen tỵ nhưng chưa một lần "ông Hoàng nhạc Việt" thừa nhận, thậm chí còn phản pháo một cách khó hiểu.
Liên quan tới bài phỏng vấn của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 về nhận xét một loạt các nghệ sĩ hiện nay như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng trong đó có câu chê Mr Đàm chỉ như ca sỹ Hạng C khiến dư luận xôn xao. Nhạc sỹ của "Ai đưa em về" còn nói Hồ Ngọc Hà giọng khều khào, yếu... Thanh Lam hát không có hồn, thua một ca sỹ nghiệp dư. Trong lúc các nghệ sĩ khác còn đang im lặng vì nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 là một nhân vật có tiếng và có tài năng được giới trong nghề yêu mến, kính trọng. Thì Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng "đốp chát" nghe thật sốc. Với một bài viết khá dài trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng gọi vị nhạc sĩ già là "ngụy quân tử" cùng một loạt dẫn chứng cho thấy nhạc sỹ đã nhận xét sai về anh và để chứng minh cho khẳng định của anh.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=507613&stc=1&d=1377489467 (http://www.ciisaigon.com/forum/attachment.php?attac hmentid=119113&stc=1&d=1377485757)
Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng
Đây là lần đầu tiên, Đàm Vĩnh Hưng phát biểu với giọng điệu nghe đầy hờn trách như vậy, có vẻ như anh cũng rất sốc bởi lời phát biểu lại đến từ một vị nhạc sỹ sắp "gần đất xa trời".
Đây không phải lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng bị chê và rõ ràng lời chê bai đó đều không phải vì ghen tỵ nhất là với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Theo lời nhạc sỹ 9 thì câu nói chính xác ông đưa ra về Đàm là "Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sỹ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sỹ chính của phòng trà đâu". Nếu câu nói đơn thuần là chê Đàm chỉ như ca sỹ hạng C thì có lẽ nhạc sỹ đã sai thực sự nhưng khi thêm hai chữ "hồi xưa" thì ý nghĩa đã khác hẳn, quan trọng hơn, nó đúng với Đàm.
Nếu như Đàm Vĩnh Hưng khoe các thành tích để chứng minh rằng khả năng của anh đã được nhiều các nhà chuyên môn công nhận thì có lẽ anh đã "giận quá mất khôn" bởi anh đã từng nói rằng bản thân không có duyên với các giải thưởng, ở cuộc thi tiếng hát truyền hình TPHCM, sau 8 lần đi thi anh mới chỉ đoạt một giải tư (thi cùng Thu Minh).
Vị trí mà hôm nay anh có được phải nhờ "công lao" không nhỏ của cái gọi là nhạc thị trường, là thị hiếu dễ thích, dễ chán của giới trẻ tất nhiên không loại bỏ những cố gắng phi thường của anh từ những ngày lập nghiệp. Nhưng rõ ràng, nếu là "hồi xưa" Đàm không có được vị trí như ngày hôm nay thậm chí cả cái cơ may mới vào nghề.
Sự thành công, địa vị và tiền tài đã khiến Đàm quá tự phụ, không cho phép ai chê bai mình và không ngại xung đột với bất kỳ ai dù người đó trước kia có thâm tình với anh (trường hợp của Thanh Lam). Và rõ ràng, nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 không sai, cái sai nằm ở chỗ ông đã nói quá thật. Nhưng vị nhạc sĩ tài hoa cũng vẫn khẳng định, ông nhận xét như vậy là để mong nền âm nhạc nước nhà tốt hơn. Đó là điều đáng trân trọng của một nhạc sỹ già tâm huyết với nền âm nhạc đang rất hỗn loạn này.
Webphunu.net
Liên quan tới bài phỏng vấn của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 về nhận xét một loạt các nghệ sĩ hiện nay như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng trong đó có câu chê Mr Đàm chỉ như ca sỹ Hạng C khiến dư luận xôn xao. Nhạc sỹ của "Ai đưa em về" còn nói Hồ Ngọc Hà giọng khều khào, yếu... Thanh Lam hát không có hồn, thua một ca sỹ nghiệp dư. Trong lúc các nghệ sĩ khác còn đang im lặng vì nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 là một nhân vật có tiếng và có tài năng được giới trong nghề yêu mến, kính trọng. Thì Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng "đốp chát" nghe thật sốc. Với một bài viết khá dài trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng gọi vị nhạc sĩ già là "ngụy quân tử" cùng một loạt dẫn chứng cho thấy nhạc sỹ đã nhận xét sai về anh và để chứng minh cho khẳng định của anh.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=507613&stc=1&d=1377489467 (http://www.ciisaigon.com/forum/attachment.php?attac hmentid=119113&stc=1&d=1377485757)
Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng
Đây là lần đầu tiên, Đàm Vĩnh Hưng phát biểu với giọng điệu nghe đầy hờn trách như vậy, có vẻ như anh cũng rất sốc bởi lời phát biểu lại đến từ một vị nhạc sỹ sắp "gần đất xa trời".
Đây không phải lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng bị chê và rõ ràng lời chê bai đó đều không phải vì ghen tỵ nhất là với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Theo lời nhạc sỹ 9 thì câu nói chính xác ông đưa ra về Đàm là "Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sỹ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sỹ chính của phòng trà đâu". Nếu câu nói đơn thuần là chê Đàm chỉ như ca sỹ hạng C thì có lẽ nhạc sỹ đã sai thực sự nhưng khi thêm hai chữ "hồi xưa" thì ý nghĩa đã khác hẳn, quan trọng hơn, nó đúng với Đàm.
Nếu như Đàm Vĩnh Hưng khoe các thành tích để chứng minh rằng khả năng của anh đã được nhiều các nhà chuyên môn công nhận thì có lẽ anh đã "giận quá mất khôn" bởi anh đã từng nói rằng bản thân không có duyên với các giải thưởng, ở cuộc thi tiếng hát truyền hình TPHCM, sau 8 lần đi thi anh mới chỉ đoạt một giải tư (thi cùng Thu Minh).
Vị trí mà hôm nay anh có được phải nhờ "công lao" không nhỏ của cái gọi là nhạc thị trường, là thị hiếu dễ thích, dễ chán của giới trẻ tất nhiên không loại bỏ những cố gắng phi thường của anh từ những ngày lập nghiệp. Nhưng rõ ràng, nếu là "hồi xưa" Đàm không có được vị trí như ngày hôm nay thậm chí cả cái cơ may mới vào nghề.
Sự thành công, địa vị và tiền tài đã khiến Đàm quá tự phụ, không cho phép ai chê bai mình và không ngại xung đột với bất kỳ ai dù người đó trước kia có thâm tình với anh (trường hợp của Thanh Lam). Và rõ ràng, nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 không sai, cái sai nằm ở chỗ ông đã nói quá thật. Nhưng vị nhạc sĩ tài hoa cũng vẫn khẳng định, ông nhận xét như vậy là để mong nền âm nhạc nước nhà tốt hơn. Đó là điều đáng trân trọng của một nhạc sỹ già tâm huyết với nền âm nhạc đang rất hỗn loạn này.
Webphunu.net