Log in

View Full Version : Săn thú chết người!


saigon75
09-03-2013, 06:52
3 người trong buôn cùng vào Vườn Quốc gia (VQG) Chư Yang Sin (Đắc Lắc) đi săn thú. Sau khi qua mặt lực lượng kiểm lâm, cả nhóm loay hoay lấy súng để tiếp tục cuộc hành trình thì không may súng cướp cò khiến 1 người chết tại chỗ,...


Y Brung Byă (1975, trú buôn Mnang Dơng, xã Yang Mao, H. Krông Bông), người may mắn sống sót trong 3 người đi săn cho biết, tối 27-8, anh cùng Y Glê Soao (1982) và Y Oen Mdrang (1980, trú cùng buôn) thống nhất với nhau là ngày hôm sau sẽ vào VQG Chư Yang Sin săn thú. Như đã hẹn, 8 giờ ngày 28-8, xuất phát từ chòi rẫy của Y Glê, cách nhà Y Glê ở buôn Mnang Dơng khoảng 10km, 3 người mang theo 3 khẩu súng kíp tự chế và lương thực vào VQG. Đến khoảng 12 giờ, trong lúc đi săn thì gặp kiểm lâm nên nhóm bàn bạc giấu súng. Khi kiểm lâm đi xa, nhóm này đến vị trí giấu súng để tiếp tục cuộc đi săn. Khi Y Oen Mdrang loay hoay lấy súng trong bụi cây thì bất ngờ súng bị cướp cò nổ vang một tiếng lớn làm đạn bay xuyên qua người khiến Y Oen chết tại chỗ. Hoảng sợ, Y Glê và Y Brung vứt súng rồi khiêng bạn về chòi canh rẫy.


<table align="center"><tbody><tr align="center"><td>http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=512037&d=1378191065</td></tr><tr><td>Y Brung, người may mắn sống xót kể lại vụ việc.</td></tr></tbody></table>
19 giờ cùng ngày, khi đưa bạn về chòi, Y Glê và Y Brung lo sợ bị đổ oan giết bạn nên nảy sinh ý định uống thuốc cỏ tự tử. Trước khi uống thuốc, 2 người này phải uống rượu cho say để lấy tinh thần rồi mới uống thuốc. Khuya hôm đó, sau khi rượu ngà ngà, Y Glê mở chai thuốc cỏ rồi uống liên tục. Thấy Y Glê đã uống, người có những biểu hiện vì ngấm thuốc nên Y Brung cũng lấy phần thuốc còn lại uống. Uống vào Y Brung mệt mỏi, 2 người nằm trên chòi cho đến sáng.

8 giờ 30 sáng 29-8, chị Hnhir Mdrang (1984), vợ của Y Glê lên chòi canh rẫy của gia đình gọi mãi không ai mở cửa nên vội chạy vào thì thấy Y Glê nằm dài trên cửa ra vào, còn Y Brung nằm quằn quại trên nền bếp. Hoảng sợ, Hnhir gọi điện báo người trong buôn lên đưa chồng và Y Brung đi cấp cứu. Y Glê chết trên đường đi, còn Y Brung may mắn thoát nạn, hiện đang điều trị tại nhà sau khi cấp cứu tại BVĐK H. Krông Bông.

Phó CAX Yang Mao Ông Y Bri Byă cho biết, sau khi nhận được tin báo, CAX có mặt tại hiện trường, đồng thời báo lên CAH. Sau khi nghe Y Brung khai còn xác chết của Y Oen trên chòi rẫy thì CAX tiến hành tìm kiếm, phát hiện thi thể của Y Oen tại chòi của người dân, cách chòi mà Y Glê và Y Brung ngồi và uống thuốc cỏ khoảng 300m. Đến chiều 29-8, CA tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và mổ tử thi của Y Oen và Y Glê. Lực lượng CA tiến hành tìm kiếm những khẩu súng săn 3 người này cất giấu nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Y Brung may mắn thoát chết, hiện đang nằm truyền nước tại nhà. Chị Hlap E ban (1974), vợ của Y Brung cho biết Y Brung chuyển từ BV về nhà. Sức khỏe Y Brung còn yếu, anh hay kêu mệt, đau đầu chóng mặt. Từ khi xảy ra chuyện, chị Hlap bỏ công việc đồng áng chăm sóc chồng.

Hữu Phước
Xalotintuc