Log in

View Full Version : Mẹ ướp xác con trai suốt 18 năm


tonycarter
09-09-2013, 02:39
Khi Joni Bakaradze qua đời cách đây 18 năm ở tuổi 22, cả gia đình đã quyết định không chôn xác anh.

Suốt 18 năm qua, ngày nào mẹ của anh Joni, hiện sống ở Gruzia, cũng chăm chút cẩn thận cho thi thể đứa con trai với nỗ lực giữ gìn và bảo quản nó. Và mỗi năm đến ngày sinh nhật, anh Joni lại được "diện" một bộ quần áo mới.

<TABLE style="WIDTH: 100px" class=wysiwyg_dashes align=center><TBODY><TR class=wysiwyg_dashes _tr><TD class=wysiwyg_dashes _td>http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=514141&stc=1&d=1378694357
Người mẹ vẫn ngày ngày chăm sóc thi thể con trai trong 18 năm qua. Ảnh: Mirror
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Ban đầu người mẹ sử dụng những kỹ thuật ướp xác truyền thống, nhưng sau một thời gian, bà nghĩ ra những cách của riêng mình. "Một đêm nọ, tôi nằm mơ thấy có người nói với tôi rằng hãy đổ rượu lên thi thể thằng bé, vì vậy mà từ đó đến nay tôi thường quấn những tấm chăn đã nhúng qua rượu lên thi thể Joni", Mirror dẫn lời bà nói.

Bà nói thêm: "Suốt 10 năm liền cứ đến ngày sinh nhật thì tôi lại thay quần áo mới cho nó. Chỉ trong 4 năm vừa rồi, tôi không làm vì sức khỏe đã kém đi nhiều. Joni từng là một người đàn ông, người chồng tốt".

Khi được hỏi tại sao cả gia đình lại quyết định không chôn thi thể của anh Joni, người phụ nữ này giải thích: "Joni muốn đứa con trai nhỏ nhìn thấy bố như thế sau khi qua đời. Rồi dần dần thằng bé sẽ nảy sinh tình cảm và lòng yêu thương đối với người bố đã khuất".


Ngoisao.net

vuitoichat
09-09-2013, 14:07
Bà Tsiuri Kvaratskhelia quyết định giữ xác con trai mình trong nhà suốt 18 năm nay để bà cũng như những người trong gia đình luôn nhớ đến người thân đã khuất.

Suốt 18 năm nay, bà mẹ người Georgia Tsiuri Kvaratskhelia vẫn không lúc nào nguôi ngoai nỗi thương nhớ cậu con trai đã qua đời. Nhưng tình mẫu tử của bà Kvaratskhelia đã biến chứng thành việc làm đáng sợ khi bà quyết định giữ xác con trai trong nhà ngần ấy năm.

Được biết, anh Joni Bakaradze - con trai bà Kvaratskhelia đã qua đời cách đây 18 năm ở tuổi 22. Nhưng khi đó, gia đình đã nhất quyết không chôn cất thi thể anh Joni để cậu con trai 21 tháng tuổi của Joni luôn được nhìn thấy anh mỗi ngày, đồng thời cũng là một cách để cậu bé luôn tưởng nhớ tới người cha đã khuất.

Mẹ giữ xác con trai trong nhà suốt 18 năm vì quá thương nhớ | Chuyện lạ 4 phương,Chuyện lạ thế giới,Phi thường,Chuyện lạ có thật,Chuyện lạ khó tin
http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=406474&stc=1&d=1378735601
Bà mẹ giữ xác con trai trong nhà suốt 18 năm trời.

Hằng ngày, bà Kvaratskhelia đều bảo quản và chăm sóc cẩn thận xác con trai. Ban đầu, bà sử dụng kỹ thuật ướp xác truyền thống nhưng sau đó, bà đã sử dụng biện pháp riêng do mình nghĩ ra. Bà Kvaratskhelia kể lại, một đêm, trong mơ bà nghe thấy tiếng nói văng vẳng mách bà hãy bảo quản cho thi thể Joni bằng cách thoa rượu. Vì vậy, kể từ đó, bà thường đắp khăn tẩm rượu lên xác của con trai để bảo quản.

Trong suốt nhiều năm tự áp dụng, bà Kvaratskhelia nhận ra một điều, nếu không phủ khăn tẩm rượu lên xác một đêm thôi thì làn da sẽ nhanh chóng chuyển sang màu đen như than. "Con tôi đẹp trai lắm. Khi tôi phủ khăn rượu lên, làn da của nó lại trắng hồng trở lại như bình thường.", bà nói.

Liên tục trong 10 năm, bà Kvaratskhelia thường tự tay thay quần áo cho thi thể vào mỗi dịp sinh nhật của anh Joni quá cố. Nhưng 4 năm trở lại đây, do sức khỏe đã có phần suy yếu, bà đã không thể thay được nữa.

Bà Kvaratskhelia tâm sự, anh Joni từng là một người chồng, người cha tốt chứ không như những gì người khác nhìn thấy về anh như bây giờ.

Theo Trí Thức Trẻ