Log in

View Full Version : Khi người Việt sang tận Nam Phi học hỏi về… tê giác


vuitoichat
09-18-2013, 19:13
Giờ đây một phái đoàn non nửa chục người Việt sang tận Nam Phi nghiên cứu học hỏi về tê giác, gồm nhiều thành phần, từ 1 chính trị gia, 1 kịch sĩ, 1 sĩ quan cảnh sát để họ biết tệ nạn giết tê giác cắt sừng tuồn qua châu Á và VN ra sao.

Cali Today News – Vài năm trước đây nguyệt san khét tiếng National Geographic đi bài và ảnh dài về t́nh trạng sừng tê được tiêu thụ ra sao ở VN, với cảnh con gái “đại gia Hà Thành” nhảy đầm thâu đêm về nhà mài sừng tê với nước lă uống trị bệnh nhức đầu, v́ nốc quá nhiều rượu.
http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attac hmentid=242282&stc=1&d=1379531546
Photo Courtesy: DAVID W CERNY / REUTERS

Giờ đây một phái đoàn non nửa chục người Việt sang tận Nam Phi nghiên cứu học hỏi về tê giác, gồm nhiều thành phần, từ 1 chính trị gia, 1 kịch sĩ, 1 sĩ quan cảnh sát để họ biết tệ nạn giết tê giác cắt sừng tuồn qua châu Á và VN ra sao.

Andrew Paterson, đại diện nhà bảo tàng Nam Phi có trưng bày nhiều xác tê giác bị bọn săn trộm bắn, cho hay: “Phái đoàn VN có thể thấy vết cắt rơ ràng trên cái sọ con vật được trưng bày”.

T́nh trạng tham nhũng của các viên chức hữu quan VN và pháp luật lỏng lẻo khiến VN trở thành thị trường lớn nhất thế giới về sừng tê nhập lậu, dù chả có bằng chứng khoa học nào cho thấy sừng tê giác “trị bá bệnh” như các đại gia VN vẫn tin tưởng.

Jo Shaw, chuyên gia của WWF ở Nam Phi c̣n cho hay “các đại gia VN này sống ở thành thị, tuổi chừng 40, rất thành đạt về kinh doanh và xem sừng tê là huy hiệu của thành công và sự tự tin tài chính”.

Phái đoàn VN được trực thăng chở đi xem xác con tê giác thứ 397 trong năm nay bị săn trộm lấy sừng ở Công Viên Quốc Gia Kruger. Vơ Tuấn Nhân, một nghị viên của Quốc Hội VN, nói: “Tôi rất buồn khi thấy xác con vật như thế”.

Trường Giang (nguồn AP)

humis
09-18-2013, 19:34
Phái đoàn VN được trực thăng chở đi xem xác con tê giác thứ 397 trong năm nay bị săn trộm lấy sừng ở Công Viên Quốc Gia Kruger. Vơ Tuấn Nhân, một nghị viên của Quốc Hội VN, nói: “Tôi rất buồn khi thấy xác con vật như thế”.
Và hỏi : " c̣n cái sừng đâu rồi, đưa cho tôi mang về cho đỡ phí, đằng nào con vật cũng chết rồi !"

omega
09-18-2013, 22:30
Phái đoàn qua Phi Châu nghiên cứu cách buôn lậu sừng tê giác th́ có chứ học hỏi th́ không đủ tŕnh độ kiến thức lấy ǵ để học abc không biết th́ làm sao bây giờ.

cha12 ba
09-18-2013, 23:45
hehehehehe...văn Vẹm đọc buồn cười thiệt, người Việt cộng giờ đây như trái cây, trứng vịt, sừng....trâu ḅ...heheheh
một phái đoàn non nửa chục người Việt sang tận Nam Phi ....hay là tính trước mang nửa chục cái sừng về ngâm kiú....hehehehehe

Nam Long
09-19-2013, 16:54
Phái đoàn VN được trực thăng chở đi xem xác con tê giác thứ 397 trong năm nay bị săn trộm lấy sừng ở Công Viên Quốc Gia Kruger. Vơ Tuấn Nhân, một nghị viên của Quốc Hội VN, nói: “Tôi rất buồn khi thấy xác con vật như thế”.
Và hỏi : " c̣n cái sừng đâu rồi, đưa cho tôi mang về cho đỡ phí, đằng nào con vật cũng chết rồi !"

:hafppy::hafppy::han dshake:
Sao ông bạn nói đúng quá vậy? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Học hỏi để t́m cách trộm mang về thành công hơn. Nhưng sao mấy thằng cán bộ ở toà Đại Sứ CSVN không thấy tới học nhỉ? Chúng nó biết bao nhiêu lần bị bắt quà tang rồi! Hay là thuần nhuyễn quá rồi không cần phải nghiên cứu nữa?
http://cafef.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/b84e16898de574644a59 41cb7685357a/2012/09/12/sung-te-giac.jpghttp://vietnam.ucanews.com/wp-content/uploads/2012/07/WWF.jpg
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/thaolang/2012_10_05/sung-te-giac-giaoduc.net%20(10).j pg