tonycarter
09-23-2013, 02:15
Dù mang thai ở tháng thứ 7 nhưng vì cãi nhau với chồng nên chị Nguyễn Thị Hường (Kiến Xương, Thái Bình) đã dùng thuốc ngủ để tự vẫn cùng với đứa con trai 2 tuổi.
Mẹ dại ép con uống thuốc ngủ
Nguyễn Thị Hường (SN 1987, Kiến Xương, Thái Bình) vừa khóc vừa kể lại giây phút dại dột của chị. Lấy chồng được 4 năm nhưng người chồng thường xuyên vắng nhà, ngoại tình. Thậm chí, anh còn chuyển sang sống hẳn với nhân tình. Từ ngày sinh con trai đầu lòng, chồng chị không đưa tiền cho vợ nuôi con. Con lớn chưa khôn thì chị lại có bầu ngoài kế hoạch.
Từ ngày có bầu cháu thứ hai, chị không có tiền để bồi dưỡng nên mẹ gầy, con nhỏ. Đã vậy, nhà chồng lại khắc nghiệt. Chị phải dọn ra ngoài thuê nhà ở chờ đến ngày lâm bồn. Giữa lúc khó khăn chồng chất khó khăn thì chồng chị lại bị công an huyện bắt vì tội đánh bạc.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=518768&d=1379902139
Đứa trẻ phải uống trọn vỉ thuốc ngủ, giờ đang nằm điều trị
tại bệnh viện Bạch Mai.
Cãi nhau với chồng chán, anh ta thề lên thề xuống, thậm chí chặt đốt tay thề bồi nhưng cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy. Đến tháng tiền thuê nhà, chị không có nộp trong khi chồng cứ làm đồng nào cho vào bài bạc đồng đó. Quẫn quá, chị đòi ly dị với chồng. Tuy nhiên, khi chị lên huyện lấy giấy tờ hồ sơ xin ly hôn về thì chồng chị đòi nuôi đứa con trai. Hai vợ chồng lại cãi nhau. Quá nóng giận, gã chồng vô tâm đã đánh chị dù biết vợ đang mang thai tháng thứ 7.
Nghĩ đến cuộc sống sắp tới tối đen như mực nên chị Hường nghĩ quẩn. Chị nhờ một người bạn mua hộ vỉ thuốc ngủ ở ngoài thành phố Thái Bình. Chị đã có ý định tự tử nên vỉ thuốc được cất rất kỹ. Vào tháng 7, thóc gạo không có, tiền nhà, tiền điện không, chị đã lấy vỉ thuốc ra cho con trai 2 tuổi uống trước. Chị nói dối bé rằng uống thuốc say xe để mẹ cho đi Hà Nội chơi. Đứa trẻ tưởng thật nên uống hết cả vỉ.
"Đến lượt chị bóc thuốc ra uống thì đứa trẻ trong bụng đạp mạnh còn thằng anh lăn ra ngủ rồi. Lúc này, tay chị run run khi nhìn đứa con của mình đang thiếp đi vì tưởng được mẹ cho lên thành phố chơi. Chị uống 5 viên nhưng không có cảm giác buồn ngủ. Thấy con ngủ càng sâu lúc này chị mới ôm con khóc. Hàng xóm chạy sang thì thấy những vỉ thuốc ngủ lăn lóc ở nhà chị.
Mọi người đưa chị đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thái Bình, còn đứa con trai tội nghiệp phải đưa lên Bệnh viện Bạch Mai. Chị Hường khá tỉnh táo, sau khi rửa ruột, theo dõi một ngày thì các bác sĩ cho chị ra viện. Còn con trai chị đang nằm cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai.
Theo Infonet
Mẹ dại ép con uống thuốc ngủ
Nguyễn Thị Hường (SN 1987, Kiến Xương, Thái Bình) vừa khóc vừa kể lại giây phút dại dột của chị. Lấy chồng được 4 năm nhưng người chồng thường xuyên vắng nhà, ngoại tình. Thậm chí, anh còn chuyển sang sống hẳn với nhân tình. Từ ngày sinh con trai đầu lòng, chồng chị không đưa tiền cho vợ nuôi con. Con lớn chưa khôn thì chị lại có bầu ngoài kế hoạch.
Từ ngày có bầu cháu thứ hai, chị không có tiền để bồi dưỡng nên mẹ gầy, con nhỏ. Đã vậy, nhà chồng lại khắc nghiệt. Chị phải dọn ra ngoài thuê nhà ở chờ đến ngày lâm bồn. Giữa lúc khó khăn chồng chất khó khăn thì chồng chị lại bị công an huyện bắt vì tội đánh bạc.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=518768&d=1379902139
Đứa trẻ phải uống trọn vỉ thuốc ngủ, giờ đang nằm điều trị
tại bệnh viện Bạch Mai.
Cãi nhau với chồng chán, anh ta thề lên thề xuống, thậm chí chặt đốt tay thề bồi nhưng cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy. Đến tháng tiền thuê nhà, chị không có nộp trong khi chồng cứ làm đồng nào cho vào bài bạc đồng đó. Quẫn quá, chị đòi ly dị với chồng. Tuy nhiên, khi chị lên huyện lấy giấy tờ hồ sơ xin ly hôn về thì chồng chị đòi nuôi đứa con trai. Hai vợ chồng lại cãi nhau. Quá nóng giận, gã chồng vô tâm đã đánh chị dù biết vợ đang mang thai tháng thứ 7.
Nghĩ đến cuộc sống sắp tới tối đen như mực nên chị Hường nghĩ quẩn. Chị nhờ một người bạn mua hộ vỉ thuốc ngủ ở ngoài thành phố Thái Bình. Chị đã có ý định tự tử nên vỉ thuốc được cất rất kỹ. Vào tháng 7, thóc gạo không có, tiền nhà, tiền điện không, chị đã lấy vỉ thuốc ra cho con trai 2 tuổi uống trước. Chị nói dối bé rằng uống thuốc say xe để mẹ cho đi Hà Nội chơi. Đứa trẻ tưởng thật nên uống hết cả vỉ.
"Đến lượt chị bóc thuốc ra uống thì đứa trẻ trong bụng đạp mạnh còn thằng anh lăn ra ngủ rồi. Lúc này, tay chị run run khi nhìn đứa con của mình đang thiếp đi vì tưởng được mẹ cho lên thành phố chơi. Chị uống 5 viên nhưng không có cảm giác buồn ngủ. Thấy con ngủ càng sâu lúc này chị mới ôm con khóc. Hàng xóm chạy sang thì thấy những vỉ thuốc ngủ lăn lóc ở nhà chị.
Mọi người đưa chị đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thái Bình, còn đứa con trai tội nghiệp phải đưa lên Bệnh viện Bạch Mai. Chị Hường khá tỉnh táo, sau khi rửa ruột, theo dõi một ngày thì các bác sĩ cho chị ra viện. Còn con trai chị đang nằm cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai.
Theo Infonet