PDA

View Full Version : Nhìn lại Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 40 năm trước


Romano
10-15-2013, 20:10
- Hơn 40 năm sau ngày ra đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người học trò xuất sắc của Người, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về với Đất Mẹ.Còn nhớ hơn 40 năm về trước, vào hồi 9 giờ 47 phút sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969 (tức ngày 21 tháng 7 âm lịch) tại thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi, hưởng thọ 79 tuổi. Do hoàn cảnh thời chiến, để tránh trùng với ngày Quốc khánh, ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh ban đầu được Ban Lãnh đạo Đảng công bố là ngày 3 tháng 9, đến năm 1989 mới công bố lại là ngày 2 tháng 9. Kể từ khi Bác mất, cả dân tộc cùng khóc, thì sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng khiến toàn dân tiếc thương. Hàng trăm nghìn người đã trực tiếp đến viếng, hàng triệu người thương tiếc trong lòng, cả dân tộc một lần nữa hướng về một người con vĩ đại của nước Việt...
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=525956&stc=1&d=1381867814
Dưới đây là những hình ảnh xúc động trong lễ quốc tang Hồ chủ tịch Minh hơn 40 năm trước đã được ghi lại qua những bộ phim tài liệu dưới đây.

Những giờ phút cuối đời Bác Hồ
Bộ phim "Những giờ phút cuối đời Bác Hồ" sau khi được cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh duyệt, đã được công chiếu lần đầu tiên trong dịp kỷ niệm 99 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm ngày Người đi xa. Từ đây, bộ phim đã trở thành tư liệu được chiếu thường xuyên tại Bảo tàng Hồ Chí Minh phục vụ du khách trong nước và quốc tế... Các hình ảnh trong phim gây xúc động mạnh nhờ độ chân thực khi lột tả cảm xúc và tình cảm của nhân dân trong niềm tiếc thương đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phim diễn tả trong lễ quốc tang, 150 ngàn người tham dự, có đủ cả nông dân, công nhân, học sinh đến các vị lãnh đạo của Đảng, nhà nước khóc thương với những tình cảm thật đặc biệt.

Có nhiều chi tiết thể hiện sâu sắc sự quan tâm, sẻ chia của Chủ tịch Hồ Chí Minh khiến người xem không khỏi xúc động, như sau khi kết thúc buổi lễ chào mừng ngày Quốc tế Lao động 1-5-1966, các đại biểu ùa lên chụp ảnh cùng Bác, Bác lấy hoa ở bàn hội nghị tặng cho từng người. Khi trông thấy người quay phim đang loay hoay với máy quay, Bác ân cần lấy một bông hoa cài vào khuy áo ngực và người được Bác tặng hoa một cách đặc biệt ấy chính là nhà quay phim Nhật Bản đã ghi lại những hình ảnh cho bộ phim này.

Cả nước khóc ngày Bác Mất

Trước bộ phim tài liệu màu "Lễ quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh" của Hãng truyền hình Nihon Denpa News (Nhật Bản), bộ phim màu đen trắng "Cả nước khóc ngày Bác Mất" được sản xuất với hình ảnh dù không sắc nét như những thước phim thời hiện đại nhưng nó đủ sức làm lay động hàng vạn trái tim người Việt Nam.
tm

dk302005
10-16-2013, 00:51
Phải gọi là ...Chủ nghĩa cuồng tín! Cứ như Băc Hàn khi chủ tịch chết đố đứa nào không khóc,không cần biết khóc nhiều hay ít khóc giã hay thật nhưng phải khóc hay làm bộ méo mó vặt vã đau sót thuơng tiếc ...dầu mình không biết cái thằng cha căng chú kiết kia là ai! Nhưng không khóc là "phản động" là chống đối hay âm mưu lặt úp chính quyền nhân dân thì khổ cả 3 đời nội ngoại! Đây là lý do để đảng cs nhất là csVN muốn nhân dân,quan trọng là giới trẻ và các tính đồ ngu mãi ngu triền miên,ngu từ thế hệ này sang thế hệ khác để đảng csVN vẫn ...quan vinh muôn năm!.