PDA

View Full Version : Đòn thù của chồng hờ


saigon75
11-18-2013, 07:41
Thông qua nguồn tin của quần chúng, CAP Hòa Minh, Liên Chiểu (Đà Nẵng) được biết, 18 giờ ngày 13-11, trước Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, có một thanh niên dáng cao gầy,...


Tại trụ sở CAP Hòa Minh, sau vài câu hỏi của CBCS CAP Hòa Minh, biết việc làm của mình đã bị bại lộ, đối tượng đã khai nhận tên Lê Đình Anh (1983, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa). Chiếc xe máy cầm cố tại tiệm cầm đồ Quý Thủy là của người yêu Y Hiền (1992, trú xã Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum). Theo lời của Anh thì sở dĩ anh ta đem xe người yêu đi cầm không phải là lấy trộm mà chỉ là "cầm" cho bõ tức! Với gương mặt đầy vẻ sầu thảm, Anh kể cuộc tình trắc trở của mình.

Số là vài năm trước đây, Lê Đình Anh lên Lâm Đồng làm nghề sửa chữa điện tử. Tại đây, trong một lần đi chơi, anh ta tình cờ gặp và quen Y Hiền khi Hiền lên Lâm Đồng du lịch. Rồi tình yêu đến lúc nào chẳng rõ. Mặc dù biết Y Hiền từng có một đời chồng, đã có 1 con nhưng Anh vẫn yêu. Anh ta đã từng về nhà Y Hiền ở chơi khá lâu. Sau đó, Lê Đình Anh về lại quê ở Thanh Hóa. Biết con trai đem lòng yêu người phụ nữ từng lập gia đình, bố mẹ Anh kịch liệt phản đối. Buồn bực, Lê Đình Anh bỏ quê lên Kon Tum, ở tại nhà Hiền trong một thời gian dài rồi về lại quê với ý định thuyết phục bố mẹ.

Qua thông tin bạn bè, Lê Đình Anh được biết, hiện Y Hiền đang quen một người khác. Cơn ghen nổi lên, Anh quyết định lên lại Kon Tum để hỏi người yêu cho ra lẽ. Khuya 11-11, Anh đón xe lên Kon Tum. Do không còn xe chạy thẳng lên Kon Tum nên Anh phải đón xe đến Đà Nẵng rồi từ đây tiếp tục đón xe lên Kon Tum. Khi xe đến Kon Tum cũng đã là 2 giờ ngày 13-11. Lúc này nhà Y Hiền đã đóng cửa ngủ. Nhìn thấy 2 chiếc xe máy để trước sân, trong đó, chiếc xe của Y Hiền vẫn để chìa khóa cắm trên ổ khóa xe nên Anh nảy sinh ý định lấy xe người yêu đi cho bõ tức. Thay vì gọi cửa để người yêu đón mình, Anh dắt xe của Y Hiền chạy thẳng ra Bến Ngọc Hồi để đón xe về Đà Nẵng, ghé vào tiệm cầm đồ cầm cố chiếc xe. Trong cốp xe của Y Hiền có sẵn giấy tờ xe, CMND, lại thêm Đình Anh còn "cẩn thận" mang theo hộ khẩu (bản photo) nên khi cầm cố xe không gặp khó khăn gì.


<table align="center"><tbody><tr><td>http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=536778&d=1384760399</td></tr><tr><td>Lê Đình Anh cùng chiếc xe máy của người yêu.</td></tr></tbody></table>
Sau khi cầm xe người yêu được 5 triệu đồng, Anh chuyển ngay 2 triệu đồng vào tài khoản của chị gái Y Hiền là Y Tuyết với mục đích là nhờ chị chuyển tiền đến cho người yêu. Bởi trước đó, qua điện thoại, Anh nghe Y Hiền than thở hết tiền tiêu. Còn 3 triệu đồng, Anh đi mua một sợi dây chuyền bạc hết hơn 600.000 đồng, ăn chơi, tiêu xài hết 800.000 đồng, còn lại 1,6 triệu đồng.

Với vẻ mặt tội nghiệp, Lê Đình Anh tâm sự: "Thiệt ra, em chẳng có ý gì hết. Chỉ muốn dằn mặt cô ấy về việc... không phải với em thôi. Bằng chứng là cầm xong, em vẫn gửi lên cho cô ấy 2 triệu đồng để cô ấy tiêu đó thôi...". Được biết, Lê Đình Anh từng có 1 tiền án về tội "Lừa đảo" với 2 năm tù giam; từng nghiện ma túy và đã được đưa đi cai nghiện. Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, CAP Hòa Minh đã điện báo cho CAH Ngọc Hồi (Kon Tum) xuống để di lý đối tượng về tiếp tục điều tra, xử lý theo chức năng...

P.Nết
Xalotintuc