PDA

View Full Version : Thua đau Malaysia, U23 Việt Nam bị loại đầy tủi hổ


megaup
12-18-2013, 05:23
Thi đấu đầy nỗ lực, nhưng U23 Việt Nam vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Malaysia ở lượt cuối bảng A môn bóng đá nam SEA Games 27 trên sân Zeyar Thiri. Đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc đã chính thức bị loại, còn U23 Malaysia vào bán kết với ngôi đầu bảng.


Tình thế ở bảng A môn bóng đá nam đang trở nên bất lợi với U23 Việt Nam bởi sau 3 trận, đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc đứng thứ 3 với 6 điểm, kém Singapore 2 điểm và Malaysia 1 điểm. U23 Việt Nam chỉ còn con đường duy nhất, đó là giành chiến thắng trước Malaysia và giành ngôi nhất bảng A.

http://intermati.com/megaup/megaup/18122013/3-1.jpg
U23 Việt Nam một lần nữa thất bại trước Malaysia - Ảnh: An An


Đội bóng áo đỏ đã chơi đầy nỗ lực và ép sân liên tục trong hiệp 1. Hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng sự thiếu may mắn khiến Hà Minh Tuấn, Văn Thắng, Văn Quyết không thể có được bàn thắng. Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam đã không còn duy trì được sự áp đảo và thi đấu với áp lực nặng nề.
Khi đội hình dâng lên quá cao, U23 Việt Nam đã phải trả giá sau những miếng đánh "hồi mã thương" của đối thủ. Chuchu và Saarvindran đã tận dụng tốt cơ hội ở 10 phút cuối để giúp U23 Malaysia dẫn 2-0. Bàn thắng danh dự của Hồng Quân ở phút bù giờ cuối cùng chỉ mang ý nghĩa danh dự cho U23 Việt Nam.
Thua đau 1-2 tại Zeyar Thiri, U23 Việt Nam chỉ có được 6 điểm/3 trận, đứng thứ 3 ở bảng A và chính thức chia tay SEA Games 27 ngay từ vòng bảng. Một sự tiếc nuối cho đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc bởi nếu chúng ta tận dụng tốt cơ hội ở hiệp 1, nếu Mạnh Hùng không bị chấn thương thì tình thế trận đấu đã khác.
U23 Malaysia đã chiến thắng bắng một lối chơi đầy khoa học, hợp lý và họ xứng đáng với ngôi đầu bảng cùng tấm vé có mặt tại bán kết. Đối thủ của U23 Malaysia sẽ là U23 Indonesia, cặp bán kết còn lại là cuộc đấu kinh điển U23 Thái Lan-U23 Singapore.
HLV Hoàng Văn Phúc đưa ra nhiều thay đổi về đội hình ra sân, hàng tiền vệ là 5 gương mặt Thanh Hiền, Vũ Minh Tuấn, Mạnh Dũng, Văn Quyết, Văn Thắng hỗ trợ phía sau mũi nhọn duy nhất Hà Minh Tuấn. Mạc Hồng Quân và Phi Sơn ở trận này ngồi trên ghế dự bị.

http://intermati.com/megaup/megaup/18122013/3-2.jpg
Văn Quyết chơi đầy xông xáo ở đầu trận - Ảnh: An An


Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam đã đẩy cao đội hình lên tấn công, nhưng chúng ta lại để lộ những sai lầm chết người trong phòng ngự. Phút thứ 2, thủ thành Bửu Ngọc phá bóng đúng chân tiền đạo đối phương, rất may là thủ thành U23 Việt Nam đã kịp sửa sai khi cứu thua sau cú sút của Rozaimi.
Sau đó, U23 Việt Nam có tình huống lên bóng nhanh và Văn Quyết có cơ hội trong vòng cấm, tuy nhiên chân sút Hà Nội T&T lại quá chần chừ trong dứt điểm. Hai phút sau, Hà Minh Tuấn dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm nhưng thủ thành Malaysia đã cản phá chính xác.
Đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc liên tục ép sân và dồn Malaysia về phần sân nhà. Trước U23 Việt Nam chơi hưng phấn, U23 Malaysia chọn lối chơi rắn và vào bóng khá thô bạo, khiến cả Mạnh Dũng lẫn Thanh Hiền liên tục dính chấn thương ở phút 11.
U23 Việt Nam chơi đầy quyết tâm, phút 12 Văn Quyết tỉa bóng thông minh cho Văn Thắng khứa lòng vào góc xa, tiếc là sự xuất sắc của thủ môn Malaysia khiến chúng ta không có được bàn mở tỷ số. Mạnh Hùng cũng thử vận may ở phút 16 với cú sút phạt căng đưa bóng đi chệch cột dọc.

http://intermati.com/megaup/megaup/18122013/3-3.jpg
U23 Malaysia sử dụng lối chơi rắn khiến U23 Việt Nam gặp khó khăn - Ảnh: An An


Phút 22, đến lượt Vũ Minh Tuấn sút phạt từ cự ly 30m nhưng bóng đi không chính xác. Ngay sau đó, U23 Malaysia thực hiện đường phản công chớp nhoáng và Rozaimi băng xuống khá trống trải, rất may là Bửu Ngọc lao ra cản phá kịp thời.
Sức ép liên tục được U23 Việt Nam tạo ra, phút 28 Mạnh Hùng sút phạt khó chịu buộc thủ thành Malaysia phải đấm bóng ra. Trước hàng thủ số đông của Malaysia, U23 Việt Nam đành chờ đợi nhiều vào các cú sút xa, phút 39 Văn Quyết dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc.
Hàng thủ U23 Việt Nam có phen thót tim ở phút 43, khi Abu Bhami dứt điểm tự do trong vòng cấm, rất may là bóng đi vọt xà ngang. Cuối hiệp 1 sau hàng loạt pha phối hợp ăn ý, Quang Hùng căng ngang vào cho Văn Quyết dứt điểm tuyệt đẹp, nhưng tài năng của thủ thành Rosnan đã cứu thua cho Malaysia.
Sang đầu hiệp 2, HLV Hoàng Văn Phúc quyết định tung Mạc Hồng Quân vào sân thay Hà Minh Tuấn nhằm tăng cường sự đa dạng trên hàng công. U23 Malaysia quyết định chơi tấn công khiến U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong phòng ngự.
U23 Việt Nam tấn công không còn sắc sảo và dễ dàng bị hóa giải trước lối đá áp sát của Malaysia. Phút 59, Thanh Hiền tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, tuy nhiên bóng đi quá thiếu chính xác. U23 Việt Nam gặp tổn thất khi Mạnh Hùng chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Ngọc Hải ở phút 63.
Cơ hội hiếm hoi đã đến với U23 Việt Nam ở phút 66 khi sau tình huống lộn xộn, bóng đến chân Mạc Hồng Quân nhưng tiền đạo này lại lại sút quá nhẹ để thủ môn Malaysia bắt gọn. Malaysia lùi đội hình về khá sâu với tư tưởng tử thủ.
Quá mải mê tấn công, U23 Việt Nam suýt phải trả giá ở phút 77 khi Chuchu tung cú sút xa bên góc trái buộc Bửu Ngọc phải vất vả cản phá. Hai phút sau, Văn Quyết đột phá dũng mãnh qua hai hậu vệ Malaysia rồi dứt điểm nhanh, tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
U23 Malaysia vẫn trung thành với lối đá phản công và điều tồi tệ nhất đã đến ở phút 81. Sau một pha phản công sắc bén, bóng được tạt vào từ cánh phải và Chuchu ở tư thế thuận lợi đã dứt điểm bằng chân trái lạnh lùng, mở tỷ số 1-0 cho U23 Malaysia.
U23 Việt Nam tấn công trong tuyệt vọng, phút 86 Danh Ngọc thực hiện cú sút phạt từ ngoài vòng cấm, bóng đi đơn giản tạo điều kiện để thủ môn Malaysia bắt gọn. Đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc cũng có những cơ hội ở cuối trận, nhưng Danh Ngọc rồi Mạc Hồng Quân đều dứt điểm quá vội vàng.
Điều tồi tệ đã tiếp tục đến ở phút 90 khi sau một pha phản công nhanh, Saarvindran dứt điểm gọn gàng ấn định thắng lợi 2-0 cho U23 Malaysia. Đội bóng áo vàng đã chiến thắng bằng lối chơi đầy hợp lý, còn U23 Việt Nam có thể tiếc nuối khi không thể tận dụng được những cơ hội ngon ăn.
Nỗ lực của U23 Việt Nam cuối cùng cũng có được bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng, sau hai pha dứt điểm liên tiếp của Mạc Hồng Quân. Tỷ số chiến thắng 2-1 nghiêng về U23 Malaysia được giữ cho đến khi kết thúc trận đấu, còn U23 Việt Nam ngậm ngùi chia tay SEA Games 27 ngay từ vòng bảng.
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Quang Hùng, Mạnh Hùng (Quế Ngọc Hải 63'), Tiến Thành, Đình Hoàng, Thanh Hiền, Vũ Minh Tuấn (Danh Ngọc 51'), Mạnh Dũng, Văn Quyết, Văn Thắng, Hà Minh Tuấn (Hồng Quân 47').

Kim Anh

NongDan
12-18-2013, 06:44
phải cảm ơn U23 đã làm cho những người làm bóng đá VN mở mắt.

DNTS
12-18-2013, 08:39
Thật đáng đời, mới thắng mấy đội yếu vài trận thì ta đây nổ như pháo, toàn những thằng tài thì it mà bệnh ngôi sao thì nhiều hỏi sao không thất bại, đúng ra bóng đá vn phải tiến bộ lắm vì phong trào bóng đá ở vn được nói là quan tâm đầu tư nhất thế nhưng toàn những thứ ăn hại ngay cả cầu thủ đội tuyển quốc gia mà còn bán độ thì còn gì để mà nói trách sao không thua.

DemonHunter
12-18-2013, 13:42
Đội tuyển VN đừng buồn, bóng đá nữ đã phục thù cho bóng đá nam với tỷ số 4-0 trước Malai rồi. Đội tuyển nam còn phải học đội tuyển nữ nhiều, không cần đi du đấu ở đâu xa đâu

LoveMachine1970
12-18-2013, 17:51
Bọn nó đá chán lắm toàn mạnh thằng nào thằng đó đá mà bọn này toàn thu nhập tiền tỉ không đấy chứ không chơi đâu.

jebi
12-18-2013, 17:57
Thua keo này bày keo khác thôi! Buồn 5 phút thôi! Nhưng "sự cố" này chắc cũng làm cho nhiều người ...vui như Tết đó, U23 ơi! MơK!

hmta1982
12-19-2013, 23:55
Đi góp vui cho Sea games mà ... Có gì đâu mà tủi hổ? Phải chi Sea games có thi ăn nhậu thì U23 VN sẽ nhận được HCV là cái chắc :hafppy: