Romano
12-27-2013, 20:25
Ðức Tuấn/Người Việt
LA MIRADA (NV) - Nhà hát sang trọng, nội dung súc tích và biên tập chặt chẽ là tất cả những yếu tố có thể mô tả về đêm ca nhạc chủ đề “Ngọc Hạ, 10 Năm Sân Khấu” được tổ chức tại rạp La Mirada vào tối Chủ Nhật, 22 Tháng Mười Hai.
http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=434134&stc=1&d=1388175922
Ngọc Hạ đắm chìm trong một ca khúc. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Ðêm “Ngọc Hạ, 10 Năm Sân Khấu” là một chuỗi những câu chuyện nối tiếp, và như thế mỗi bài hát là một chuyện kể để các ca sĩ cứ thế lần lượt bước ra sân khấu trình diễn.
Chương trình được chia làm 2 phần, tổng cộng 30 ca khúc, ca sĩ tham gia biểu diễn như Khánh Ly, Nguyên Khang, Trần Thái Hòa, Phạm Hà và Ngọc Hạ.
Sân khấu với kỹ thuật trang trí hiện đại nhất bằng ánh sáng tân kỳ, cũng như program mới được Premier prodution giới thiệu đã giúp cho từng góc cạnh của sân khấu trở nên rực rỡ, nhất là các hình ảnh bông hoa, cảnh trí được chạy trên màn ảnh LCD từ trên xuống dưới nhìn rất mỹ thuật.
Phần đầu chương trình là 19 bài hát như Biết Bao Giờ Trở Lại, Bến Xuân, Mưa Trên Phố Huế, Áo Anh Sứt Chỉ Ðường Tà, Tóc Mai Sợi Vắn-Sợi Dài, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Dòng Sông Xanh, Romeo Juliet, Phantom Of Opera... chương trình được xếp đặt chạy liên tục, đêm càng về khuya, âm nhạc dường như lắng đọng hơn, sâu lắng hơn...
Sau phần giải lao 10 phút, mọi người tiếp tục theo dõi với 11 ca khúc như Tình Khúc Chiều Mưa, Cô Ðơn, Ðêm Ðông, Dạ Khúc Serenade, Em Lễ Chùa Này, Trên Ðỉnh Phù Vân, Nhạc Cảnh Hòn Vọng Phu...
“Trên Ðỉnh Phù Vân, Dòng Sông Xanh là các ca khúc Hạ đắc ý lắm vì đó là sở trường chất giọng của Hạ.” Cô nói tiếp: “Còn nhạc cảnh Hòn Vọng Phu là tiết mục đòi hỏi nhiều công lao chuẩn bị cho hắn!” Ngọc Hạ tâm tình.
Ðằng sau sân khấu, các ca sĩ hối hả, chạy đua với thời gian, chẳng ai cần nói với ai, mỗi người một việc, cứ thế lần lượt tự lo, tự chăm sóc phần biểu diễn của mình.
http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=434135&stc=1&d=1388175937
Các ca sĩ cùng xuất hiện chào khán giả trên sân khấu. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Riêng vai chính Ngọc Hạ, đêm nay không muốn “miss” bất cứ một yếu tố nào, dù nhỏ đến lớn, “Hạ bị té đôi ba lần đằng sau sân khấu, trước khi bước ra trình diễn, vì lo lắng quá, hấp tấp quá!” Cô nói té đến nỗi đôi giầy cô mang bị đứt cả quai (cũng may còn dính lại một chút chứ bằng không thì không biết làm sao có giầy mang ra sân khấu diễn nữa), những ngón tay bị rướm máu, thế nhưng chẳng biết đau, vẫn gượng dậy chạy ra hát cho đúng giờ, theo đúng phần biên tập đã soạn sẵn.
Ðiều Ngọc Hạ vui nhất đêm nay đó là mặc dù tối Chủ Nhật quận Cam có rất nhiều show khác nhau, thế nhưng khán giả vẫn đến đầy rạp để ủng hộ cô và những ca sĩ diễn trong chương trình.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang làm việc với Ngọc Hạ ít nhất một tháng ròng trước chương trình, anh tâm tình “Chắc là kiếp này mắc nợ Ngọc Hạ nên hết show này đến show khác cứ phải theo giúp cho cô em gái, giúp hết mình, không ngại gian khó, miễn cuối cùng là sự thành công, thế là vui rồi!”
Bên trong những căn phòng thay đổi “xiêm y” của các ca sĩ, chị Khánh Ly, Trần Thái Hòa, Nguyên Khang tất bật, cũng giống như người ca sĩ chính của chương trình vậy.
“Ðáng lẽ xen giữa chương trình có một chút thời gian để Ngọc Hạ nhắc về anh Việt Dzũng, tưởng niệm về người anh trong làng ca nhạc vừa qua đời,” cô chia sẻ tiếp thế nhưng thời gian khít khao quá nên mặc dù rất muốn có một đôi phút cho người quá cố nhưng đành chịu.
Ðêm ca nhạc thính phòng “Ngọc Hạ-10 Năm Sân Khấu” có thu hình để ra DVD.
LA MIRADA (NV) - Nhà hát sang trọng, nội dung súc tích và biên tập chặt chẽ là tất cả những yếu tố có thể mô tả về đêm ca nhạc chủ đề “Ngọc Hạ, 10 Năm Sân Khấu” được tổ chức tại rạp La Mirada vào tối Chủ Nhật, 22 Tháng Mười Hai.
http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=434134&stc=1&d=1388175922
Ngọc Hạ đắm chìm trong một ca khúc. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Ðêm “Ngọc Hạ, 10 Năm Sân Khấu” là một chuỗi những câu chuyện nối tiếp, và như thế mỗi bài hát là một chuyện kể để các ca sĩ cứ thế lần lượt bước ra sân khấu trình diễn.
Chương trình được chia làm 2 phần, tổng cộng 30 ca khúc, ca sĩ tham gia biểu diễn như Khánh Ly, Nguyên Khang, Trần Thái Hòa, Phạm Hà và Ngọc Hạ.
Sân khấu với kỹ thuật trang trí hiện đại nhất bằng ánh sáng tân kỳ, cũng như program mới được Premier prodution giới thiệu đã giúp cho từng góc cạnh của sân khấu trở nên rực rỡ, nhất là các hình ảnh bông hoa, cảnh trí được chạy trên màn ảnh LCD từ trên xuống dưới nhìn rất mỹ thuật.
Phần đầu chương trình là 19 bài hát như Biết Bao Giờ Trở Lại, Bến Xuân, Mưa Trên Phố Huế, Áo Anh Sứt Chỉ Ðường Tà, Tóc Mai Sợi Vắn-Sợi Dài, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Dòng Sông Xanh, Romeo Juliet, Phantom Of Opera... chương trình được xếp đặt chạy liên tục, đêm càng về khuya, âm nhạc dường như lắng đọng hơn, sâu lắng hơn...
Sau phần giải lao 10 phút, mọi người tiếp tục theo dõi với 11 ca khúc như Tình Khúc Chiều Mưa, Cô Ðơn, Ðêm Ðông, Dạ Khúc Serenade, Em Lễ Chùa Này, Trên Ðỉnh Phù Vân, Nhạc Cảnh Hòn Vọng Phu...
“Trên Ðỉnh Phù Vân, Dòng Sông Xanh là các ca khúc Hạ đắc ý lắm vì đó là sở trường chất giọng của Hạ.” Cô nói tiếp: “Còn nhạc cảnh Hòn Vọng Phu là tiết mục đòi hỏi nhiều công lao chuẩn bị cho hắn!” Ngọc Hạ tâm tình.
Ðằng sau sân khấu, các ca sĩ hối hả, chạy đua với thời gian, chẳng ai cần nói với ai, mỗi người một việc, cứ thế lần lượt tự lo, tự chăm sóc phần biểu diễn của mình.
http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=434135&stc=1&d=1388175937
Các ca sĩ cùng xuất hiện chào khán giả trên sân khấu. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Riêng vai chính Ngọc Hạ, đêm nay không muốn “miss” bất cứ một yếu tố nào, dù nhỏ đến lớn, “Hạ bị té đôi ba lần đằng sau sân khấu, trước khi bước ra trình diễn, vì lo lắng quá, hấp tấp quá!” Cô nói té đến nỗi đôi giầy cô mang bị đứt cả quai (cũng may còn dính lại một chút chứ bằng không thì không biết làm sao có giầy mang ra sân khấu diễn nữa), những ngón tay bị rướm máu, thế nhưng chẳng biết đau, vẫn gượng dậy chạy ra hát cho đúng giờ, theo đúng phần biên tập đã soạn sẵn.
Ðiều Ngọc Hạ vui nhất đêm nay đó là mặc dù tối Chủ Nhật quận Cam có rất nhiều show khác nhau, thế nhưng khán giả vẫn đến đầy rạp để ủng hộ cô và những ca sĩ diễn trong chương trình.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang làm việc với Ngọc Hạ ít nhất một tháng ròng trước chương trình, anh tâm tình “Chắc là kiếp này mắc nợ Ngọc Hạ nên hết show này đến show khác cứ phải theo giúp cho cô em gái, giúp hết mình, không ngại gian khó, miễn cuối cùng là sự thành công, thế là vui rồi!”
Bên trong những căn phòng thay đổi “xiêm y” của các ca sĩ, chị Khánh Ly, Trần Thái Hòa, Nguyên Khang tất bật, cũng giống như người ca sĩ chính của chương trình vậy.
“Ðáng lẽ xen giữa chương trình có một chút thời gian để Ngọc Hạ nhắc về anh Việt Dzũng, tưởng niệm về người anh trong làng ca nhạc vừa qua đời,” cô chia sẻ tiếp thế nhưng thời gian khít khao quá nên mặc dù rất muốn có một đôi phút cho người quá cố nhưng đành chịu.
Ðêm ca nhạc thính phòng “Ngọc Hạ-10 Năm Sân Khấu” có thu hình để ra DVD.