PDA

View Full Version : Ohio sử dụng thuốc mới để thi hành án tử hình


vuitoichat
01-17-2014, 10:06
Ohio là một trong nhiều tiểu bang phải tìm kiếm phương thức mới mới, và đi đến kết hợp giữa một loại thuốc gây mê và thuốc giảm đau. Vào tuần trước ngày xử tử, luật sư về phía ông McGuire cho rằng loại thuốc mới sẽ làm cho phạm nhân đau đớn và hoảng sợ hơn.

Vào sáng thứ năm hôm nay, Ohio đã thi hành án tử hình đối với ông Dennis McGuire trước sự chứng kiến của một số người thân trong gia đình. Ông McGuire bị kết án vào năm 1994 vì tội hãm hiếp và giết chết cô Joy Stewart 22 tuổi lúc đó đang mang thai 7 tháng. Gia đình cô Stewart cũng có mặt chứng kiến cuộc xử tử này, diễn ra trong vòng khỏang 15 phút đồng hồ.

Lần này, Ohio dùng 2 loại thuốc phối hợp mới bằng phương pháp chích vào người, và trước khi thuốc bắt đầu hiệu nghiệm, ông McGuire đã nói lời xin lỗi với gia đình Stewart. Cuộc xử tử lần này gây ra nhiều sự bàn cãi sau khi loại thuốc chích thường được dùng thi hành án trước đây sản xuất từ Châu Âu sản xuất đã bị những hãng thuốc này cấm Hoa kỳ Sử dụng trong các nhà tù.
http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attachmentid=265142&stc=1&d=1389953094
Cách xử tử hình này đang gây ra tranh luận. Photo courtesy: Liberty Voice

Ohio là một trong nhiều tiểu bang phải tìm kiếm phương thức mới mới, và đi đến kết hợp giữa một loại thuốc gây mê và thuốc giảm đau. Vào tuần trước ngày xử tử, luật sư về phía ông McGuire cho rằng loại thuốc mới sẽ làm cho phạm nhân đau đớn và hoảng sợ hơn.

Tuy nhiên tiểu bang Ohio không đồng ý với ý kiến này vì đây là lần đầu tiên, không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra và thời gian sẽ kéo dài bao lâu sau khi thuốc được chích vào. Theo lời diễn tả lại của rất nhiều phóng viên có mặt lúc đó, thì ông McGuire đã thở dốc và co giật cũng như phát ra những tiếng như âm thanh ngáy to khoảng 10 phút trước khi ông hoàn toàn qua đời vào lúc 10:53 sáng.

Theo phóng viên Sonny Hostin của CNN thì chắc chắn sẽ có nhiều tranh cãi về sự đau đớn do thuốc gây ra cho phạm nhân. Tuy nhiên không thể so sánh với nỗi đau đớn của nạn nhân trong mỗi vụ án, trường hợp cô Stewart khi được tìm thấy, ngoài việc bị hãm hiếp tàn nhẫn, cô còn bị cắt cổ và vứt xác trong rừng. Con cái ông McGuire đã khóc khi chứng kiến cảnh ông qua đời, nhưng có lẽ gia đình cô Stewart lại còn đau buồn hơn vì nghĩ đến cô trong hoàn cảnh này.

Phước An
Cali Today News