Log in

View Full Version : Đám tang đầy nước mắt của cô gái gốc Việt Kim Phạm


Romano
01-30-2014, 21:38
Chồng của Kim đi trước quan tài dẫn đường cho những người khiêng quan tài đến phòng hoả táng. Cha của Kim lặng người ôm một bó hoa đi trước đoàn khiêng quan tài. Ông nói ông rất cảm kích trước sự giúp đỡ và chia sẻ của những người bạn bè cũng như những người không quen biết.

Cali Today News - Hôm thứ Ba vừa rồi, có đến hàng trăm người đã đến tham dự lễ tang của cô gái gốc Việt, Kim Pham - nạn nhân của vụ ẩu đả gây chết người bên ngoài hộp đêm ở Santa Ana

http://intermati.com/hanna/2014/01m/30d/108.jpg

Lễ an táng được diễn ra tại nhà thờ Blessed Sacrament Church, Westminster sau đó Kim được gia đình hỏa táng tại Anaheim. Mọi người tại buổi lễ đều không kềm nén được cảm xúc khi phải đưa tiễn cô gái trẻ này về nơi vĩnh hằng.

Một người anh họ của Kim, Bao Trung Nguyen, nói: “Những người ra đi là những người mạnh mẽ, chỉ có những người ở lại là những yếu đuối. Chúng tôi đều rất sốc và đau buồn vì sự ra đi quá đột ngột của Kim.”
Người anh trai của Kim cũng không dấu nỗi sự xúc động: “Một trong những kỷ niệm đẹp nhất mà chúng tôi có là khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của con trai tôi như bừng sáng mỗi khi Kim ở cùng với nó. Tôi vốn là một người cứng rắn và luôn cố để bảo vệ gia đình của mình, nhưng Kim đã dạy cho tôi biết đôi khi phải biết thả lỏng và chia sẻ những điều tốt đẹp.”

http://intermati.com/hanna/2014/01m/30d/109.jpg

Hình của Kim Phạm được đưa vào nhà thờ. Allen J. Schaben / Los Angeles Times

Nhiều người thân của Kim nói rằng có lẽ nên tha thứ cho những người đã gây ra cái chết của Kim để lòng họ có thể thanh thản hơn.

Sau các nghi lễ tại nhà thờ, quan tài của Kim được đưa đến Melrose Abbey Memorial Park & Mortuary tại Anahiem, chồng của Kim đi trước quan tài dẫn đường cho những người khiêng quan tài đến phòng hoả táng. Cha của Kim lặng người ôm một bó hoa đi trước đoàn khiêng quan tài. Ông nói ông rất cảm kích trước sự giúp đỡ và chia sẻ của những người bạn bè cũng như những người không quen biết.
Photo Courtesy: Allen J. Schaben / Los Angeles Times

http://intermati.com/hanna/2014/01m/30d/110.jpg

Lễ an táng được diễn ra tại nhà thờ Blessed Sacrament Church, Westminster . Photo Courtesy: Allen J. Schaben / Los Angeles Times
Nhiều người đến dự lễ tang không kìm nén sự xúc động khi sự ra đi của cô Kim Phạm còn quá trẻ. Photo Courtesy: Allen J. Schaben / Los Angeles Times

Một số người đã tình nguyện ghi hình lại toàn bộ tang lễ của Kim để gia đình làm kỉ niệm. Những người khác thì an ủi và chia sẻ với nỗi đau của gia đình nạn nhân. Các đồng nghiệp cùng làm việc với Kim tại Ink Press, một công ty in ở Garden Grove, cho hay họ đã quyên tặng tiền để giúp gia đình chi trả cho chi phí của lễ an táng.

Bà Trâm Đoàn, mẹ kế của Kim Pham, đã nói: “Chúng tôi sẽ tha thứ cho họ, mạng sống của mọi người đều có giá trị như nhau.”

http://intermati.com/hanna/2014/01m/30d/111.jpg

http://intermati.com/hanna/2014/01m/30d/112.jpg
Cảm thấy hụt hẫng khi mất đi người thân yêu. Photo Courtesy: Allen J. Schaben / Los Angeles Times

Trên Facebook, trang “Tìm công lý cho Kim Pham” đã nhận được 28.000 like.

Dù cuộc sống của Kim quá ngắn ngủi nhưng cô lại cứu được 5 người với quyết định hiến tạng sau khi qua đời.

Tổ chức phi lợi nhuận One Legacy cho hay: “Tim, thận, phổi, lá lách và gan của Kim đã cứu được 5 người”. Cũng theo tổ chức này, Kim hiến cả các mô, bao gồm “da để ghép cho các vết bỏng, xương để ngăn ngừa các trường hợp đoạn chi và tủy xương để dùng cho chỉnh hình”.

Kha Trần

cha12 ba
01-30-2014, 22:59
R.I.P. KIM!

cc4cc
01-31-2014, 00:00
Đường về mong bạn thôi thương tiếc .
Đôi ngã từ đây như khói mây .

R.I.P ..... Young girl .....

hongyen2000
01-31-2014, 01:42
Củng là cái chết...nhưng khi chết bao người thương tiếc...còn một số kẻ khi nghe chết người ta nói : "chết đâu chết phức cho đở bẩn mắt.....thí vụ thằng kỳ chết chì có mấy tên vô lại khóc cho nó....

an "quy nhon
02-01-2014, 05:47
BA ME KE CO CHAC THUONG CO AY KHONG, , MUH BAY DAC VO GIONG CHO,

darkray
02-01-2014, 12:11
Yêu cầu kẻ nào chuyên đăng bài về vụ giết người này hãy làm ơn dẹp ba cái tin xe cán chó đi.
Chuyện cô Phạm Kim bị đánh chết thiên hạ đã biết mấy tuần qua rồi. Đừng nhai đi nhai lại nữa. Nhàm chán lắm.

Không những thế cách viết bài nặc mùi cộng sản quá, đếch thèm đọc mất thời gian.
Bình thưởng một người dân trong nước bị công an côn đồ giết chết chả thấy chó nào ngáp đi ngáp lại chuyện đó. Nhưng nay chuyện xảy ra bên Mỹ nên cả bầy bu vào đăng bài. Chẳng qua quá cay cú những vụ Mỹ lên án tình trạng vi phạm nhân quyền của bầy việt cộng, nên chúng mới chờ chực có cơ hội là bu lại tung tin lãi nhãi suốt.
Vậy hãy dẹp bỏ giấc mơ bú liếm cộng sản qua việc tiếp tay đăng bài giúp tụi nó nhé.

haiho2000
02-18-2014, 04:51
ban cu tiep tuc dang, toi ung ho ban day,
phe vnch cung vay thoi, chuyen xau trong nuoc cu noi mai ko ngung, sao ko keu goi ho cam mieng lai...hehehehe

haiho2000
02-18-2014, 04:57
Yêu cầu kẻ nào chuyên đăng bài về vụ giết người này hãy làm ơn dẹp ba cái tin xe cán chó đi.
Chuyện cô Phạm Kim bị đánh chết thiên hạ đã biết mấy tuần qua rồi. Đừng nhai đi nhai lại nữa. Nhàm chán lắm.

Không những thế cách viết bài nặc mùi cộng sản quá, đếch thèm đọc mất thời gian.
Bình thưởng một người dân trong nước bị công an côn đồ giết chết chả thấy chó nào ngáp đi ngáp lại chuyện đó. Nhưng nay chuyện xảy ra bên Mỹ nên cả bầy bu vào đăng bài. Chẳng qua quá cay cú những vụ Mỹ lên án tình trạng vi phạm nhân quyền của bầy việt cộng, nên chúng mới chờ chực có cơ hội là bu lại tung tin lãi nhãi suốt.
Vậy hãy dẹp bỏ giấc mơ bú liếm cộng sản qua việc tiếp tay đăng bài giúp tụi nó nhé.

neu may doc roi thi ko can doc nua, con biet bao nguoi chua doc, nguoi ta dang tin lai thoi co lam cho may chet dau ma sua nhieu vay...

toi ngay cu noi nguoi nay nguoi kia la cong san, co ai chung minh may ko cong san ko? neu ko co thi im di... cho du co thi sao. neu may chung minh duoc thi nguoi khac cung chung minh duoc thoi.

haiho2000
02-18-2014, 05:06
BA ME KE CO CHAC THUONG CO AY KHONG, , MUH BAY DAC VO GIONG CHO,


toi ngay cu noi nguoi ta la cho, ko biet may co bang cho hay ko thi ko ai biet hay la te hon cho cung ko ngo...