Log in

View Full Version : Tóc Tiên: đã là cái Tết thứ 5 không ở VN


Hanna
01-30-2014, 22:03
ừ, đã là cái Tết thứ 5 không ở VN.......

........ riết rồi quên mất không khí Tết cổ truyền, quên mất sự chộn rộn dọn dẹp, lau lau, chùi chùi, quét sạch những bụi bậm, vướng mắc của năm cũ, mình thích tự tay làm mới lại căn phòng nhỏ của mình dù đó là việc của chị giúp việc nhà, để được tự mình nhìn lại, ném đi những kỉ niệm dư thừa kg cần thiết......

quên mất cái ngày 15 tháng Chạp âm lịch ra phụ Mẹ tước bỏ lá cây mai, cong lưng cả buổi phụ Mẹ và chị giúp việc cắt rể củ kiệu , quên mất cái nhộn nhịp tất bật của Mẹ đi hết chợ này, chợ kia mang tết về nhà kéo dài từ 23 đưa ông táo cho đến gần trưa 30.....

quên cái không khí thiêng liêng của buổi tối 30 cả nhà đi lễ giao thừa về vừa coi tivi, vừa nhâm nhi những miếng mứt me, mứt khế..vừa ngắm căn nhà đã được mặc lên bộ quần áo mới rực rỡ hoa, mùi hương trầm thơm ngào ngạt của những căn nhà hàng xóm bày bàn thờ ra trước sân cúng giao thừa..

.....vừa nôn nao chờ đợi khoảnh khắc 10 giây cuối cùng năm cũ được tất cả các đài tivi đếm ngược, để rồi giây cuối cùng òa vỡ thì cả nhà chạy ùa lên sân thượng ngắm gần như trọn vẹn cả thành phố Sài Gòn đang nhuộm pháo hoa......

quên cả cái rón rén, đắn đo trẻ con trước khi nói, trước khi làm cái gì vì sợ làm sai, nói sai bị Mẹ la sẽ ...xui suốt năm

....quên sáng mùng 1 dậy sớm dù tối giao thừa thức khuya....quên buổi sáng mùng 1 ba chị em xúng xính quần áo mới xuống nhà chúc tết Ba Mẹ và nhận lì xì, cả nhà nhấp chút rượu vang đỏ, ăn miếng mứt ngọt đầu năm rồi kéo qua nhà Ngoại gần đó chúc tết Ngoại, các dì, cậu , bác.....ăn tiệc đầu năm và

.....đánh bài hết mùng 1.......quên mủng 3 sẽ không nhận show để dành trọn vẹn 1 mùng cho bạn bè tụ tập ăn uống, đàn hát và chơi bài tới gần sáng..............

ừ....đã 5 năm rồi đó .....

Xuân về nhớ Tết năm "nao" ......

http://intermati.com/hanna/2014/01m/30d/121.jpg

http://intermati.com/hanna/2014/01m/30d/122.jpg

chợ hoa tết Cali có mai rừng rất đẹp, có hoa đào nở rực rỡ, có những chậu hoa phong lan đẹp kiêu sa, có cúc vàng , cúc đại đóa nhuộm vàng tươi cả bầu trời đêm ......

Vậy là cái Tết thứ 5 không ở VN, riết rồi quên mất không khí Tết cổ truyền ! Năm nay sau khi xem PBN 110 hay quá xá , T cùng bạn bè dạo quanh hội chợ Tết ngay khu Bolsa ngắm người ta quây quần !


Bây giờ cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, 5 ngày bay show liên tục tuần Tết sắp tới sẽ không cô đơn nữa.......vì đã biết gấp lại 1 trang sách cũ nhăn nhàu..........

FB

nicewave
01-30-2014, 23:44
Not all that without all that make up.

Tia_qthinh
01-31-2014, 00:16
Tết thứ 5 mà đi "du học ở viên đại hoc cộng đồng" mà vẩn chưa thấy ra trường !
vậy mà đòi học thành Bác sỉ !!! quá hề !!

DemonHunter
01-31-2014, 03:22
Học học nữa, học mãi mà