Hanna
02-04-2014, 17:22
MÙNG 4 TẾT: BÌNH YÊN, TRIỀN MIÊN ... NGỦ
Sáng sớm mùng 4 Tết trên đường ra phi trường xe chạy trên chiếc cầu bắc ngang qua biển Tampa. Biển mênh mông, cầu dài ngoằng. Lòng cứ mong cầu chạy dài mãi để được ngắm mãi biển lúc trời hừng đông, tuyệt đẹp...
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/24.jpg
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/25.jpg
Phi trường Tampa 5:30 sáng thứ hai còn vắng teo teo. Người Mỹ không Tết nhưng lòng ta đang Tết. Được trở về nhà mà, lúc nào lòng cũng vui cho dừ Tết hay không...
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/26.jpg
Ngắm biển trên không được 5 phút thì cơn buồn ngủ ập tối, mấy ngày liền ngủ chả đủ giấc nếu không buồn ngủ thì mới là chuyện lạ...
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/27.jpg
Chuyến bay ngắn 2 tiếng thì đáp xuống thành phố Charlotte của tiểu bang North Carolina. Nơi đây mưa đang giăng ngang thành phố nhỏ...
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/28.jpg
Có được hơn một tiếng đồng hồ chuyển máy bay, kiếm nhà hàng nào đèm đẹp vô ngồi kiếm cái chi ăn lót bụng, giết thời gian...
Nhà hàng này ngó hay hay, nhưng đồ ăn chẳng hay chút nào. Món trứng giản dị thế mà dở quá chừng chừng luôn.
Quên chụp hình dĩa trứng...
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/29.jpg
Dĩa trái cây tráng miệng ngó đẹp thế nhưng lại chẳng được tươi cho lắm. Thôi kệ, ráng ăn đại cho có chất rau quả trái cây trong người...
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/30.jpg
Rồi cũng tới giờ lên máy bay trở lại "Chuyến bay qua miền Tây Hoa Kỳ sẽ đông nghẹt khách", giọng cô tiếp viên hàng không báo.
Ừ phải báo trước thế để những người khách bay khỏi bị bất ngờ...
Bên ngoài mưa như còn nặng hạt hơn hồi nãy nhưng may quá vẫn còn ok để máy bay được an toàn cất cánh...
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/31.jpg
2 ông bà "hàng xóm" của mình có sở thích giống mình ghê gớm. Lớn tuổi lắm mà cũng còn tình tứ ác, lấy Ipad tự chụp hình nhau lia lịa.
Và bên này dĩ nhiên mình cũng ... chẳng chịu kém cạnh chi ai. "Vỏ quít dầy thì móng tay còn nhọn hơn mà", hà hà chuyện 3 người... cùng ghế ...
Máy bay cất cánh, những hạt mưa chạy ngược về phía sau, khung kiếng trở nên sạch sẽ và khô ráo ...
Trên đỉnh những tầng mây mưa mặt trời lại ló dạng...
Để cửa sổ cho nắng đậu trên da mặt chơi cho vui...
Và 5 tiếng bay chìm trong giấc ngủ cho đến khi được đánh thức bởi giọng nói của người phi công trưởng trên loa báo cho biết máy bay sửa soạn hạ cánh...
Bên ngoài khung cửa sổ, bờ biển của miền Tây Nam Hoa Kỳ tràn ngập nắng ấm phản chiếu ...
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/32.jpg
Trên không thành phố Los Angeles của miền Nam California...
Phi trường quốc tế Los Angeles lúc 10h sáng...
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/33.jpg
Một ngày mùng 4 Tết nắng ấm thật đẹp tươi...
Trở về nhà, tô bún thang chờ đợi trong tủ lạnh. Gia đình mình hay "kiếm cớ" nấu món bún thang cho những dịp Tết nhất hoặc lễ lộc đặc biệt ...
Bình hoa Lay-ơn (biên làm sao cho đúng ta?) trưng Tết cả tuần rồi vẫn tươi rói, đỏ rực căn phòng. Một màu đỏ mang may mắn và sự ấm áp cho những ngày đầu năm đầu tháng ...
Và "Tết Nguyên Đán sẽ ở lại với bờ biển miền Nam California này bao lâu?", có bạn hỏi.
Với người khác thì mình không biết, nhưng với gia đình mình thì Tết sẽ tồn tại cho tới khi bánh chưng bắt đầu ngán ăn, phải đem ra chiên. Cho tới khi những chậu cúc, những cành mai, cành đào bắt đầu tàn úa, rụng hoa.
Chắc cũng phải cả mãi đến 2 tuần nữa lận cơ...
FB
Sáng sớm mùng 4 Tết trên đường ra phi trường xe chạy trên chiếc cầu bắc ngang qua biển Tampa. Biển mênh mông, cầu dài ngoằng. Lòng cứ mong cầu chạy dài mãi để được ngắm mãi biển lúc trời hừng đông, tuyệt đẹp...
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/24.jpg
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/25.jpg
Phi trường Tampa 5:30 sáng thứ hai còn vắng teo teo. Người Mỹ không Tết nhưng lòng ta đang Tết. Được trở về nhà mà, lúc nào lòng cũng vui cho dừ Tết hay không...
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/26.jpg
Ngắm biển trên không được 5 phút thì cơn buồn ngủ ập tối, mấy ngày liền ngủ chả đủ giấc nếu không buồn ngủ thì mới là chuyện lạ...
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/27.jpg
Chuyến bay ngắn 2 tiếng thì đáp xuống thành phố Charlotte của tiểu bang North Carolina. Nơi đây mưa đang giăng ngang thành phố nhỏ...
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/28.jpg
Có được hơn một tiếng đồng hồ chuyển máy bay, kiếm nhà hàng nào đèm đẹp vô ngồi kiếm cái chi ăn lót bụng, giết thời gian...
Nhà hàng này ngó hay hay, nhưng đồ ăn chẳng hay chút nào. Món trứng giản dị thế mà dở quá chừng chừng luôn.
Quên chụp hình dĩa trứng...
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/29.jpg
Dĩa trái cây tráng miệng ngó đẹp thế nhưng lại chẳng được tươi cho lắm. Thôi kệ, ráng ăn đại cho có chất rau quả trái cây trong người...
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/30.jpg
Rồi cũng tới giờ lên máy bay trở lại "Chuyến bay qua miền Tây Hoa Kỳ sẽ đông nghẹt khách", giọng cô tiếp viên hàng không báo.
Ừ phải báo trước thế để những người khách bay khỏi bị bất ngờ...
Bên ngoài mưa như còn nặng hạt hơn hồi nãy nhưng may quá vẫn còn ok để máy bay được an toàn cất cánh...
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/31.jpg
2 ông bà "hàng xóm" của mình có sở thích giống mình ghê gớm. Lớn tuổi lắm mà cũng còn tình tứ ác, lấy Ipad tự chụp hình nhau lia lịa.
Và bên này dĩ nhiên mình cũng ... chẳng chịu kém cạnh chi ai. "Vỏ quít dầy thì móng tay còn nhọn hơn mà", hà hà chuyện 3 người... cùng ghế ...
Máy bay cất cánh, những hạt mưa chạy ngược về phía sau, khung kiếng trở nên sạch sẽ và khô ráo ...
Trên đỉnh những tầng mây mưa mặt trời lại ló dạng...
Để cửa sổ cho nắng đậu trên da mặt chơi cho vui...
Và 5 tiếng bay chìm trong giấc ngủ cho đến khi được đánh thức bởi giọng nói của người phi công trưởng trên loa báo cho biết máy bay sửa soạn hạ cánh...
Bên ngoài khung cửa sổ, bờ biển của miền Tây Nam Hoa Kỳ tràn ngập nắng ấm phản chiếu ...
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/32.jpg
Trên không thành phố Los Angeles của miền Nam California...
Phi trường quốc tế Los Angeles lúc 10h sáng...
http://intermati.com/hanna/2014/02m/04d/33.jpg
Một ngày mùng 4 Tết nắng ấm thật đẹp tươi...
Trở về nhà, tô bún thang chờ đợi trong tủ lạnh. Gia đình mình hay "kiếm cớ" nấu món bún thang cho những dịp Tết nhất hoặc lễ lộc đặc biệt ...
Bình hoa Lay-ơn (biên làm sao cho đúng ta?) trưng Tết cả tuần rồi vẫn tươi rói, đỏ rực căn phòng. Một màu đỏ mang may mắn và sự ấm áp cho những ngày đầu năm đầu tháng ...
Và "Tết Nguyên Đán sẽ ở lại với bờ biển miền Nam California này bao lâu?", có bạn hỏi.
Với người khác thì mình không biết, nhưng với gia đình mình thì Tết sẽ tồn tại cho tới khi bánh chưng bắt đầu ngán ăn, phải đem ra chiên. Cho tới khi những chậu cúc, những cành mai, cành đào bắt đầu tàn úa, rụng hoa.
Chắc cũng phải cả mãi đến 2 tuần nữa lận cơ...
FB