View Full Version : Cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong Hội chợ Tết Fairground 2014?
Qua hình ảnh và những lời giải thích đã không giải đáp được thắc mắc của đồng hương và các cựu quân nhân nhạy bén trong chính trị và sâu sắc trong cách đánh giá và cách nhìn. Họ đã tỏ ra rất khó chịu, nếu không muốn nói là tức giân vì sự việc đã xảy ra.
Cali Today News - Một việc đang gây ồn ào trong dư luận cộng đồng Việt Nam tại San Jose đó là tin “Cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong hội Tết Fairgrounds.”
Vào ngày Chúa Nhật 2/2/2014 là ngày Mồng 3 Tết Giáp Ngọ. Một cựu quân nhân – anh Minh Nguyễn - đã gặp và báo cho biết “có cờ CS xuất hiện trên sân khấu thiếu nhi”. Vào buổi sáng ngày Mồng 3 Tết, trên sân khấu 3 trong hội trường đang là giờ trình diễn thi tài của các thiếu nhi nam nữ do trường Việt Ngữ Về Nguồn đảm trách phần tổ chức. Trên sân khấu có một em bé trai mặc chiếc áo dài màu đỏ, trên ngực trái có gắn bảng số thứ tự là ngôi sao màu vàng nổi bật lên “nền đỏ”. Anh Nguyễn Minh đã chụp một số hình ảnh của việc nầy, và sau đó đã gọi cho một số cựu quân nhân thông báo về sự việc.
Tôi đã đến gặp những người trong Ban Giám Khảo ngồi trước sân khấu để báo cho họ biết hình ảnh trên sân khấu áo dài đỏ có ngôi sao màu vàng là hình ảnh không mấy thích hợp. Họ chẳng có phản ứng nào và cuộc thi vẫn tiếp diễn. Tôi đã tìm gặp anh Vinh Đinh, một đồng nghiệp từ Báo Thằng Bờm, người có trách nhiệm trong Ban Tổ Chức để cho biết sự việc và yêu cầu đến gặp người có trách nhiệm cuộc thi đang diễn ra. Cô Thanh Xuân cho biết đó là sự vô tình không cố ý. Trong khi đó, phóng viên truyền hình Nghê Lữ cũng đã được một cựu quân nhân thông báo đã mang máy đến cùng với anh Hiệp, một cựu quân nhân.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=575379&stc=1&d=1392535767
Em bé dự thi với ngôi sao vàng trên nền áo đỏ.
Quý vị có thể vào website baocalitoday.com hay truyenhinhcalitoday. com hay bấm vào đây để nghe cuộc phỏng vấn của ký giả Nghê Lữ với cô Thanh Xuân - người phụ trách tiết mục Thiếu Nhi, và anh Đinh Vinh - đại diện BTC.
joVcZVSSw6Q
Trong khi đó cuộc thi vẫn tiếp tục cho đến phút chót, các thiếu nhi được phát thưởng. Mọi người tham dự vẫn không biết có những diễn biến bên ngoài sân khấu. Người xem vẫn vô tình không nhìn thấy những hình ảnh xuất hiện trên sân khấu. Cũng nên ghi nhận, sau đó ban tổ chức cuộc thi đã thay hình sao màu vàng bằng hình ngôi sao màu trắng cho em bé trai.
Qua sự việc nêu trên. Đã có những phản ứng không mấy đồng ý với Ban Tổ Chức Hội Tết. Những cựu quân nhân đã gọi điện thoại đến chúng tôi để trình bày ý kiến. Chúng tôi ghi nhận như sau: Anh Nguyễn Phi, thuộc LH/CQN phát biểu: “Qua đoạn video cô Thanh Xuân giải thích là không thể chấp nhận. Là một Cô giáo dạy Việt Ngữ, cô phải biết thế nào là màu sắc, và những hình ảnh của lá cờ CSVN. Cô xin lỗi. Nhưng chúng tôi đăt câu hỏi nếu chúng tôi không phát giác ra việc nầy thì cô có xin lỗi hay không? Cô có nhận biết việc này không?” Anh Nguyễn Phi đã kể về những lần trong quá khứ là năm 1998-99 một trường trung học ở San Jose đã trưng bày cờ đỏ sao vàng trong văn phòng của trường, sau đó cộng đồng có đến giải thích thì họ lấy xuống. Việc thứ 2 xảy ra tại trường San Jose City College. Nếu không có sinh viên thông báo cho cộng đồng đến phản đối thì cờ CS đã treo trong trường. Anh Nguyễn Phi cho biết thêm: “Người tị nạn cộng sản phải nhạy bén. Chúng ta bây giờ đi tị nạn, không còn quốc gia, không còn quân đội. Chúng ta còn 1 lá cờ, chúng ta phải bảo vệ, phải gìn giữ. CS lúc nào cũng gian ngoa và xảo quyệt, chúng len lỏi vào mọi nơi, mọi chỗ tìm cơ hội để “lấn sân”. Không chận đứng từ trong trứng nước thì nó sẽ lan ra nơi khác. Có thể đây là hình thức thăm dò phản ứng của dư luận?”. “Sự việc xảy ra chỉ một mình anh Nguyễn Minh nhìn thấy khi nó diễn ra trên sân khấu, trong khi đó hàng trăm người ngồi xem đã thờ ơ, vô tình không nhìn thấy gì cả. Chúng ta đừng quá vô tâm.” Một cựu quân nhân CTCT phát biểu ý kiến như vậy.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=575380&stc=1&d=1392535767
Em bé dự thi có thể chẳng biết cháu đang mang cái gì mà bị chụp hình và bàn tán nhiều như thế.
Ông Trương Thành Minh, Chủ tịch CĐ Người Việt Quốc Gia, có mặt trong hội chợ Tết đã nhìn thấy sự việc, trả lời chúng tôi “Chúng ta phản đối những việc làm như thế. Dù vô tình cũng phải nói lên cho họ biết để lần sau không xảy ra.”
Ông Lê Đình Thọ, TTK Liên Hội Cựu Quân Nhân phát biểu: “Chúng tôi phản đối việc tắc trách nầy của Ban Tổ Chức là những người phải chịu trách nhiệm.” Ông Nguyễn Thế Vũ, đại diện cho ông Dave Cortese, một người bảo trợ cho Hội Tết, cho biết ý kiến: “Đây chỉ là sự việc vô tình chớ không cố ý. Sau đó họ đã nhận ra và xin lỗi.” Anh cho biết thêm “Qua đoạn video cho thấy màu đó là màu xanh lá mạ, khi ở trong hội trường, ánh đèn chiếu khi chụp hình thì nhìn thấy nó là màu vàng.”
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=575382&stc=1&d=1392535767
Lại thêm một ngôi sao vàng trên nền áo hồng/đỏ của một em bé dự thi khác!
Ông Tựu, chủ nhân Le Gửi Quà, một người trong Ban Tổ Chức trình bày: “Cô Thanh Xuân bên trường Việt Ngữ Về Nguồn đã gọi cho BTC sau khi đó và gửi lời xin lỗi. Họ hứa nếu lần sau có tham dự sẽ cẩn thận hơn.” Ông cho biết thêm: “Những tờ giấy nầy mua tại Office Depot và khi đưa ra gắn cho các em học sinh dự thi, đã vô tình gắn vào chiếc áo đỏ. Hơn nữa màu sắc nầy là màu xanh hơi vàng chớ không phải màu vàng. Trong đoạn video, chị Thanh Xuân đã so sánh với dây đeo có Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ quàng trên cổ anh Nghê Lữ là hai màu khác nhau. Khi chụp vào hình thì nhìn thấy màu vàng. Chuyện nầy chỉ là một accident mà thôi.” Theo anh Tựu đây là chuyện nhỏ vì sơ sót thôi.
http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=448360&stc=1&d=1392535866
Ký giả Nghê Lữ phỏng vấn BTC và người phụ trách tiết mục thi để tìm hiểu sự tình.
Qua hình ảnh và những lời giải thích đã không giải đáp được thắc mắc của đồng hương và các cựu quân nhân nhạy bén trong chính trị và sâu sắc trong cách đánh giá và cách nhìn. Họ đã tỏ ra rất khó chịu, nếu không muốn nói là tức giân vì sự việc đã xảy ra. Một cựu quân nhân, một bác sĩ quân y, từ Texas hiện đang thăm viếng thân tại San Jose, sau khi nhìn hình ảnh, ông cho biết: “Tôi hoàn toàn đồng ý với những phản ứng của đồng hương và cựu quân nhân. CS hiện nay đang trà trộn trong cộng đồng. Nếu chúng ta không tinh ý thì chúng ta sẽ không nhìn thấy. Đồng hương phải có ý thức thì mới tránh được những việc như thế xảy ra lần sau.” Có người đặt vấn đề: “Nhưng đây có phải là lần đầu tiên không? Đã xảy ra nhiều lần, không nơi nầy thì nơi khác. Từ triển lãm văn hóa, nghệ thuật, tranh ảnh… hình lá cờ Vàng nằm trong chậu rửa chân của Thủy Châu nào đó đăng trên báo Người Việt mấy năm trước đây, những sự phản đối vẫn chưa chấm dứt”.
Anh Nguyễn Phi cho biết: “Phải chận đứng những hành động, dù vô tình, như thế nầy không để xảy ra.”
Lê Bình
haiho2000
02-17-2014, 01:30
luc con viet nam cong hoa trong tay tai sao ko co gang gin giu, nay thua roi lai noi nay noi kia, gan 40 nam roi co thang cha nao ben my len tieng se cam quan ve viet nam dao chanh ko. neu ko co thi hay cam mieng lai di...
toi ngay chi biet ho hao de kiem tien thoi vay ma cu lam nhu yeu nuoc lam vay...
noi it hieu nhieu nhe...
luc con viet nam cong hoa trong tay tai sao ko co gang gin giu, nay thua roi lai noi nay noi kia, gan 40 nam roi co thang cha nao ben my len tieng se cam quan ve viet nam dao chanh ko. neu ko co thi hay cam mieng lai di... toi ngay chi biet ho hao de kiem tien thoi vay ma cu lam nhu yeu nuoc lam vay... noi it hieu nhieu nhe...
Thắng ,thua không có nói lên đúng hay sai .Nếu cho rằng đúng khi thắng thì Pháp chiếm VN là đúng, còn triều đình Việt Nam thua ráng chịu .Tại sao lại còn chống Pháp làm gì ?Còn nếu cho là 40 năm quá lâu thì 100 năm thời Pháp thuộc là ít hay sao ?Còn nói nếu ra khỏi Việt Nam thì không có thể phản đối hay chống lại bọn VC thì đúng là dốt sử thứ thiệt luôn rồi .Mở con mắt ,động não lên mà suy nghĩ ,bọn cầm quyền Vẹm lòng từ bi tự nhiên mà có hay sao ?Tự nhiên chúng mở cửa ra cho dân VN dễ thở một chút hay sao ?Dân trong nước dưới họng súng không dám lên tiếng rồi ,dân hải ngoại cũng im luôn ,có khác gì chấp nhận CS là đúng ,là tốt ,không có gì sai hết .Ngoại trừ đám con ông cháu cha ,lũ bồi bút bưng bô ,chỉ lo kiếm ăn trên mồ hôi ,nước mắt của dân Việt Nam ra ;thì ai mà không chửi đám Vẹm . Nói đơn giản ,ngắn gọn hy vọng hiểu rõ chút ít ,đừng vì đồng tiền mà đem Mác xịt ,Lê Nin đít ,Mao kít bắt chước Hồ hít về dày mả tổ .
haiho2000
02-17-2014, 03:40
tao ko fai vc gi dau, cung dang o WA usa day, cung chang cai tay doi tay ba gi voi may cho met, the gioi thua nhan co do sao vang roi, tui bay chang lam duoc gi dau, cu ngoi do chui mai cung co lam duoc gi hehe....
haiho2000
02-17-2014, 03:50
Thắng ,thua không có nói lên đúng hay sai .Nếu cho rằng đúng khi thắng thì Pháp chiếm VN là đúng, còn triều đình Việt Nam thua ráng chịu .Tại sao lại còn chống Pháp làm gì ?Còn nếu cho là 40 năm quá lâu thì 100 năm thời Pháp thuộc là ít hay sao ?Còn nói nếu ra khỏi Việt Nam thì không có thể phản đối hay chống lại bọn VC thì đúng là dốt sử thứ thiệt luôn rồi .Mở con mắt ,động não lên mà suy nghĩ ,bọn cầm quyền Vẹm lòng từ bi tự nhiên mà có hay sao ?Tự nhiên chúng mở cửa ra cho dân VN dễ thở một chút hay sao ?Dân trong nước dưới họng súng không dám lên tiếng rồi ,dân hải ngoại cũng im luôn ,có khác gì chấp nhận CS là đúng ,là tốt ,không có gì sai hết .Ngoại trừ đám con ông cháu cha ,lũ bồi bút bưng bô ,chỉ lo kiếm ăn trên mồ hôi ,nước mắt của dân Việt Nam ra ;thì ai mà không chửi đám Vẹm . Nói đơn giản ,ngắn gọn hy vọng hiểu rõ chút ít ,đừng vì đồng tiền mà đem Mác xịt ,Lê Nin đít ,Mao kít bắt chước Hồ hít về dày mả tổ .
con ban an noi tho tuc qua, neu ko biet an noi thi di hoc lai di roi hay len noi tiep nhe, ko fai toi ko biet noi nhung cau ban noi, sau khi doc xong toi chi thay ban nhu mot nguoi vo loai... an noi kho nghe the nay cung chang ai dung ve phia ban dau cho du ban co dung den dau di nua thi ho cung chang dung ve phia ban, neu dung ve phia ban thi ho cung la vo loai sau...
con ban an noi tho tuc qua, neu ko biet an noi thi di hoc lai di roi hay len noi tiep nhe, ko fai toi ko biet noi nhung cau ban noi, sau khi doc xong toi chi thay ban nhu mot nguoi vo loai... an noi kho nghe the nay cung chang ai dung ve phia ban dau cho du ban co dung den dau di nua thi ho cung chang dung ve phia ban, neu dung ve phia ban thi ho cung la vo loai sau...
Thứ nhất nếu là người Việt hãy ráng gõ có dấu ,thứ hai đọc lại những gì mình viết thử xem ngôn từ đó có thuộc vô loại hay không ,thứ ba nếu là vc mà không dám nhận thì đúng là hèn ,thứ tư nếu không phải vc ,mà viết những điều mình không biết là ngu mà tỏ ra nguy hiểm ,thứ năm đối với một kẻ không biết gì ,mình cũng không rảnh để tranh cãi nhất là đối với kẻ thô tục hehehe .
sincity007
02-17-2014, 04:44
Thứ nhất nếu là người Việt hãy ráng gõ có dấu ,thứ hai đọc lại những gì mình viết thử xem ngôn từ đó có thuộc vô loại hay không ,thứ ba nếu là vc mà không dám nhận thì đúng là hèn ,thứ tư nếu không phải vc ,mà viết những điều mình không biết là ngu mà tỏ ra nguy hiểm ,thứ năm đối với một kẻ không biết gì ,mình cũng không rảnh để tranh cãi nhất là đối với kẻ thô tục hehehe .
:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy::hafppy:
haiho2000
02-17-2014, 06:13
Thứ nhất nếu là người Việt hãy ráng gõ có dấu ,thứ hai đọc lại những gì mình viết thử xem ngôn từ đó có thuộc vô loại hay không ,thứ ba nếu là vc mà không dám nhận thì đúng là hèn ,thứ tư nếu không phải vc ,mà viết những điều mình không biết là ngu mà tỏ ra nguy hiểm ,thứ năm đối với một kẻ không biết gì ,mình cũng không rảnh để tranh cãi nhất là đối với kẻ thô tục hehehe .
viec danh dau hay ko, ko quan trong lam.
toi dung nhung tu don gian doc la hieu vay can gi de dau.
co rat nhieu nguoi tu cho minh thong minh, bo chi can ai noi trai voi y ban la viet cong sau, that buon cuoi. lol day.
toi dang song o my, toi co quyen tu do ngon luan, toi muon ung ho vnch hay ko la do toi quyet dinh, nhung ko co nghia toi la viet cong ok.
Tôn trọng tiếng mẹ đẻ, viết nói cho đúng, là một hành động căn bản của một người có ăn học, có giáo dục, có tổ tiên, có cha mẹ. Chỉ có súc sanh, côn trùng từ lổ nẻ chui lên mới không cần biết ngôn ngữ là gì, tiếng mẹ đẻ là gì.
cha12 ba
02-17-2014, 16:24
Thứ nhất nếu là người Việt hãy ráng gõ có dấu ,thứ hai đọc lại những gì mình viết thử xem ngôn từ đó có thuộc vô loại hay không ,thứ ba nếu là vc mà không dám nhận thì đúng là hèn ,thứ tư nếu không phải vc ,mà viết những điều mình không biết là ngu mà tỏ ra nguy hiểm ,thứ năm đối với một kẻ không biết gì ,mình cũng không rảnh để tranh cãi nhất là đối với kẻ thô tục hehehe .
Tôn trọng tiếng mẹ đẻ, viết nói cho đúng, là một hành động căn bản của một người có ăn học, có giáo dục, có tổ tiên, có cha mẹ. Chỉ có súc sanh, côn trùng từ lổ nẻ chui lên mới không cần biết ngôn ngữ là gì, tiếng mẹ đẻ là gì.
:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy:
Người ta có tứ quý, chứ VC có tứ quái:
Nhất Lé, Nhì Vịt, Tam Hô, Tứ Thun....hehehehe
Vit = mè vịt nem, Hô= haiho
thangrom
02-17-2014, 16:51
Day la su hieu lam cung nhu so xuat ma thoi, xuan ve thi ca'c ban. thay mau do~ va vang, va thuong ben my thi khi nguoi ta to chuc tiec gi thi moi nguoi gan ban ten len ao, co le~ nguoi lam ngoi sao do la y tuong cho hoa mai va tinh co cau be do ban ao dai khan dong mau do~, su xai xuat thoi chu co do~ sao vang gi,
Thứ nhất nếu là người Việt hãy ráng gõ có dấu ,thứ hai đọc lại những gì mình viết thử xem ngôn từ đó có thuộc vô loại hay không ,thứ ba nếu là vc mà không dám nhận thì đúng là hèn ,thứ tư nếu không phải vc ,mà viết những điều mình không biết là ngu mà tỏ ra nguy hiểm ,thứ năm đối với một kẻ không biết gì ,mình cũng không rảnh để tranh cãi nhất là đối với kẻ thô tục hehehe .
Tôn trọng tiếng mẹ đẻ, viết nói cho đúng, là một hành động căn bản của một người có ăn học, có giáo dục, có tổ tiên, có cha mẹ. Chỉ có súc sanh, côn trùng từ lổ nẻ chui lên mới không cần biết ngôn ngữ là gì, tiếng mẹ đẻ là gì.
:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy:
Người ta có tứ quý, chứ VC có tứ quái:
Nhất Lé, Nhì Vịt, Tam Hô, Tứ Thun....hehehehe
Vit = mè vịt nem, Hô= haiho
:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy:
Thông cỏm đi mà ( chết mẹ rồi , tui diết xai tiếng Ziệt )
MeVietnam
02-17-2014, 17:33
viec danh dau hay ko, ko quan trong lam.
toi dung nhung tu don gian doc la hieu vay can gi de dau.
co rat nhieu nguoi tu cho minh thong minh, bo chi can ai noi trai voi y ban la viet cong sau, that buon cuoi. lol day.
toi dang song o my, toi co quyen tu do ngon luan, toi muon ung ho vnch hay ko la do toi quyet dinh, nhung ko co nghia toi la viet cong ok.
Bác phân trần làm gì,tụi nó 3 đời làm nghề bán Nón và chụp Mũ mà,tụi bị tụi nó chụp Mũ quăng Nón quen rồi,bác thấy không ,khi thì tụi nó nói có ba triệu người V tỵ nạn CS, khi thì nói CS ,VG có mặt khắp nơi hêheh ,khi thì vầy ,khi thì khác ,hehhehe...
Tui chỉ thấy tội nghiệp cho cô giáo đó thôi,vẽ mặt sợ haỉ ,giọng nói rung rung,còn lão gìa phỏng vấn thì vẽ mặt rất là kênh kiệu thấy ghét.Trời ơi,người Việt sống trên đất Mỹ tự do mà bị tướt mất tự do rồi,kể từ nay cô ta không dám sử dụng màu vàng và đỏ nữa ,như vậy thì còn gì là tự do và nhân quyền nưã chứ.
Bác phân trần làm gì,tụi nó 3 đời làm nghề bán Nón và chụp Mũ mà,tụi bị tụi nó chụp Mũ quăng Nón quen rồi,bác thấy không ,khi thì tụi nó nói có ba triệu người V tỵ nạn CS, khi thì nói CS ,VG có mặt khắp nơi hêheh ,khi thì vầy ,khi thì khác ,hehhehe...
Tui chỉ thấy tội nghiệp cho cô giáo đó thôi,vẽ mặt sợ haỉ ,giọng nói rung rung,còn lão gìa phỏng vấn thì vẽ mặt rất là kênh kiệu thấy ghét.Trời ơi,người Việt sống trên đất Mỹ tự do mà bị tướt mất tự do rồi,kể từ nay cô ta không dám sử dụng màu vàng và đỏ nữa ,như vậy thì còn gì là tự do và nhân quyền nưã chứ.
Cc4cc = Chó chực 4 cục cức
Đồng chí haiho muốn gia nhập vào cục " bưng bô " ,mevietnam cho biết ngày giờ gặp nhau để bàn .
MeVietnam
02-17-2014, 18:07
Bác phân trần làm gì,tụi nó 3 đời làm nghề bán Nón và chụp Mũ mà,tụi bị tụi nó chụp Mũ quăng Nón quen rồi,bác thấy không ,khi thì tụi nó nói có ba triệu người V tỵ nạn CS, khi thì nói CS ,VG có mặt khắp nơi hêheh ,khi thì vầy ,khi thì khác ,hehhehe...
Tui chỉ thấy tội nghiệp cho cô giáo đó thôi,vẽ mặt sợ haỉ ,giọng nói rung rung,còn lão gìa phỏng vấn thì vẽ mặt rất là kênh kiệu thấy ghét.Trời ơi,người Việt sống trên đất Mỹ tự do mà bị tướt mất tự do rồi,kể từ nay cô ta không dám sử dụng màu vàng và đỏ nữa ,như vậy thì còn gì là tự do và nhân quyền nưã chứ.
Từ nay khi nói khi cười,
Xin đừng nhắc đến màu Vàng nhe em.
Màu Đỏ đại kỵ nhớ nha.
Em mà nhắc đến,đời em điêu tàn.
MẸ Việt Nam.
themawave
02-17-2014, 18:20
Chuyện tào lao
Hoang Air Con
02-17-2014, 18:37
Day la su hieu lam cung nhu so xuat ma thoi, xuan ve thi ca'c ban. thay mau do~ va vang, va thuong ben my thi khi nguoi ta to chuc tiec gi thi moi nguoi gan ban ten len ao, co le~ nguoi lam ngoi sao do la y tuong cho hoa mai va tinh co cau be do ban ao dai khan dong mau do~, su xai xuat thoi chu co do~ sao vang gi,
:eek: Mình cũng nghĩ như bạn.
dereklong
02-17-2014, 18:39
viec danh dau hay ko, ko quan trong lam.
toi dung nhung tu don gian doc la hieu vay can gi de dau.
co rat nhieu nguoi tu cho minh thong minh, bo chi can ai noi trai voi y ban la viet cong sau, that buon cuoi. lol day.
toi dang song o my, toi co quyen tu do ngon luan, toi muon ung ho vnch hay ko la do toi quyet dinh, nhung ko co nghia toi la viet cong ok.
Bạn chẳng biết gì về văn hóa VIỆT NAM cả . Ngôn ngữ của chúng tôi ( người việt thuần chủng ) nhờ vào các dấu mà lên bổng , xuống trầm như những cung bậc trong âm nhạc , mặt khác nhờ có dấu câu văn trở nên rõ ràng , trong sáng hơn . Sao bạn lại nói không quan trọng ? Thí dụ cái tên của bạn nếu lần lượt bỏ từng dấu vào thì sẽ có nhiều điều thú vị lắm đấy . Trên đời không biết thì học đâu có ai cười . Chỉ những kẻ nói ngang , nói bá láp mới đáng bị chê cười .
Bạn cũng đừng hàm hồ nghĩ bậy , đâu co ai nói người nào viết tiếng VIỆT không bỏ dấ là việt cộng đâu ? Hay là bạn có tật giật mình nên mới hồ đồ quy nạp đại như rứa .
Bạn nói cũng đúng ở đây ( USA ) mọi người đều có quyền tự do ngôn luận đâu có như việt cộng trong nước lôi người ta ra tòa rồi bịt miệng không cho nói như trường hợp LM Nguyễn văn Lý . Tới đây chắc bạn đã phần nào hiểu sụ quan trọng của những dấu trong ngôn ngữ VIỆT NAM rồi hỉ . / .
Từ nay khi nói khi cười,
Xin đừng nhắc đến màu Vàng nhe em.
Màu Đỏ đại kỵ nhớ nha.
Em mà nhắc đến,đời em điêu tàn.
MẸ Việt Nam.
Thơ tứ tuyệt .
Từ đây KHỈ đứng KHỈ cười .
màu vàng tưởng chuối chín mùi nhe con .
Cc 4 cục cứt tròn
Mevietnem đớp khen ngon quá trời .
Thơ phổ nhạc của mã mẹanhhung gởi mã Mevietnem
Mevietnem mắt lòi mắt lé .
Mua khoai lang lấy lộn khoai mì .
Mang về nhà thành 4 cục " C "
Tưởng " phô mai " đớp hết đã ghê ...
MeVietnam
02-17-2014, 19:05
Bác phân trần làm gì,tụi nó 3 đời làm nghề bán Nón và chụp Mũ mà,tụi bị tụi nó chụp Mũ quăng Nón quen rồi,bác thấy không ,khi thì tụi nó nói có ba triệu người V tỵ nạn CS, khi thì nói CS ,VG có mặt khắp nơi hêheh ,khi thì vầy ,khi thì khác ,hehhehe...
Tui chỉ thấy tội nghiệp cho cô giáo đó thôi,vẽ mặt sợ haỉ ,giọng nói rung rung,còn lão gìa phỏng vấn thì vẽ mặt rất là kênh kiệu thấy ghét.Trời ơi,người Việt sống trên đất Mỹ tự do mà bị tướt mất tự do rồi,kể từ nay cô ta không dám sử dụng màu vàng và đỏ nữa ,như vậy thì còn gì là tự do và nhân quyền nưã chứ.
Từ nay khi nói khi cười,
Xin đừng nhắc đến màu Vàng nhe em.
Màu Đỏ đại kỵ nhớ nha.
Em mà nhắc đến,đời em điêu tàn.
Mấy em váy Đỏ váy Vàng,
Coi chừng chúng nó "khám hàng" các em.
MẸ Việt Nam.
HAHAHHAHAH
MeVietnam
02-17-2014, 19:20
Từ nay khi nói khi cười,
Xin đừng nhắc đến màu Vàng nhe em.
Màu Đỏ đại kỵ nhớ nha.
Em mà nhắc đến,đời em điêu tàn.
Mấy em váy Đỏ váy Vàng,
Coi chừng chúng nó "khám hàng" mấy em.
Váy Vàng quần Đỏ (quần lót) là xong,
Chúng đè xé hết aó quần mấy em.
MẸ Việt Nam.
Màu đỏ là màu chồn lùi .
Cẩn thận khi nói khi cười nhe em .
Bắc Cụ công Mevietnem .
Các em nhớ rặng " c" vàng đầy bô .
Đầu tháng màu đỏ thêm vô .
Bãi VÀNG chính giửa , ĐỎ tô thành Cờ .
Hohohohohoho
đúng là chuyện quá "đau lòng", mấy cha già giờ không những thun mà thụn luôn rồi heheehhehehehe
hiepsidom
02-17-2014, 22:11
Khong biet thuc hu nhu the nao !nhung nhin thai do va khuon mat cua "lao" Nghe Lu la thay ghet roi.Dai dien cho SBTN ma giong nhu dang "hoi cung"nguoi khac vay .
Mới đọc tựa đề tưởng ai đó đem cờ vào chưng chứ đâu nghĩ lắc léo vậy. Bắt lỗi vậy cũng hơi làm khó.
Hahahahahaha , người ta chửi đến tổ tông 9 đời của chúng mày thật đúng . Cái băng vệ sinh đầu tháng của các bà vứt trong thùng rác chúng mầy moi ra rồi ị một bãi cức vàng chính giửa thành cái ngôi sao .
Cờ đỏ sao vàng đúng không 2 đồng chí ?
Vậy lá Cờ này của Việt Cộng hay của tỉnh Phước Kiến bên Tầu vậy ?
cha này thụn luôn rồi còn cố tình vớt vát hehehehe
cha này thụn luôn rồi còn cố tình vớt vát hehehehe
Hahahahahahahaha .
Hàng trăm thằng bộ đội cu Hồ trong một đêm , mầy biết cha mầy là ai sao ?
Sao không trả lời lá cờ đỏ có bãi cức vàng chính giữa là của VC hay của tỉnh Phúc Kiến Tầu ? Mà lại quay qua chuyện khác .
cha12 ba
02-17-2014, 23:58
tội nghiiệp Nhất Lé Nhì Thun...sao có logo của Carl's jr vậy hè....hehehe
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=576171&stc=1&d=1392681509
cha12 ba
02-18-2014, 00:00
đúng là chuyện quá "đau lòng", tui bây giờ không những thun mà thụn luôn rồi heheehhehehe
tự thán!!!!!...hehehehe hehehehehehehe
cha12 ba
02-18-2014, 00:15
Từ nay khi đứng khi ngồi,
Xin đừng vứt bỏ bô Vàng dẻo nhe
Màu Đỏ là để thờ cha.
Việt cộng cờ Đỏ sao Vàng,
Coi chừng chúng nó "khám hàng" nhe Me
Sao Vàng quần Đỏ (quần lót) là xong,
Chúng đè xé hết aó quần của Me
Me Vit Nem.
Quá đã!!!...hehehehe
Bác phân trần làm gì,tụi nó 3 đời làm nghề bán Nón và chụp Mũ mà,tụi bị tụi nó chụp Mũ quăng Nón quen rồi,bác thấy không ,khi thì tụi nó nói có ba triệu người V tỵ nạn CS, khi thì nói CS ,VG có mặt khắp nơi hêheh ,khi thì vầy ,khi thì khác ,hehhehe...
Tui chỉ thấy tội nghiệp cho cô giáo đó thôi,vẽ mặt sợ haỉ ,giọng nói rung rung,còn lão gìa phỏng vấn thì vẽ mặt rất là kênh kiệu thấy ghét.Trời ơi,người Việt sống trên đất Mỹ tự do mà bị tướt mất tự do rồi,kể từ nay cô ta không dám sử dụng màu vàng và đỏ nữa ,như vậy thì còn gì là tự do và nhân quyền nưã chứ.
Đúng là nước My tự do nhưng tự do phải dựa trên số đông người đồng tình chứ không phải là tự do của bọn Việt cộng chúng mày mặc quần lót chạy lông nhông ngoài đường hay vạch quần tè bậy ngoài đường phố như bọn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản chúng mày
Hiểu chưa???
hahaha
:nana::nana:
hoanglan22
02-18-2014, 03:05
tao ko fai vc gi dau, cung dang o WA usa day, cung chang cai tay doi tay ba gi voi may cho met, the gioi thua nhan co do sao vang roi, tui bay chang lam duoc gi dau, cu ngoi do chui mai cung co lam duoc gi hehe....
Thế Giới Tự Đo là những nước có những quyền công dân được đặt trên hiến pháp dân chủ Liên hiệp quốc đã công nhận những quyền của người dân , ngược lại Thế giới cộng sản hoàn toàn không có những quyền này và đã suy tàn theo tiến trình xã hội . Nhìn qua những sự kiện đất Mỹ ( USA) là điển hình , một hợp chủng quốc bao gồm nhiều sắc tộc được thành lập do những ngưới di dân tìm đời sống mới , kinh tế , văn hóa , xã hội ,chính trị khoa học , kỹ thuật etc ... đó là đặc điểm của xứ tự do nói chung .
Sau khi MN đã lọt vào tay cs , người việt phải di tản và không chấp nhận chế độ cs nên bỏ nước ra đi và USA hay các nước Tự Do khác chấp thuận và Cộng đồng VN nay đã lớn mạnh xây dựng đóng góp rất nhiều trong nhiều lãnh vực chính trị kinh tế xã hội khoa học , đó là một biểu hiện vấn đề của một sắc dân á đông người việt chúng ta đã đóng góp cho đất nước USA .Dĩ nhiên trong cộng đồng chúng ta có một vài thiểu số bị cs mua chuộc làm tay say để phá rối . Hãy nhìn lại những người dân vượt biên tị nạn từ năm 1975 -1982 thì hoàn toàn ở xã hội mỹ nghe nói đến cs là nghĩ như thế nào ??? sau những năm này usa bãi bỏ lệnh cấm vận về kinh tế thì thằng cs mừng rỡ và nhờ KHÚC RUỘT .. sống , THAM NHŨNG , LƯỜNG , GẠT , DỐI TRÁ , Mị DÂN dùng đủ mọi chiêu . Những kẻ VIỆT GIAN sống ở USA này bắt đầu tác quái ngay cả thiểu số những thẳng tướng tá theo chiều gió BƯNG bÔ cho quan thày CHỆT, người lính VNCH dưới quyền và cộng đồng VN đều phỉ nhổ , ngoại trừ nhửng tên đa nick , nhu quỳnh 1986 ( tiếm diệm TQLC )..không biết có hiểu từ tiếm diệm không nhỉ nhu quỳnh 1986 ???cho biết 2 số quân đầu là Ông HL truy ra liền ...không cần KBC đâu ..lộ tẩy thì mệt ngậm bồ hòn mà năn nỉ . chú nhóc , mẹ vietnam cũng thế thôi . Đặc biệt còn một chú nhóc mới từ LÒ TÔN ra tự xưng sống ở USA tiểu bang WA
Xứ tự do mọi người đều được bình đẳng và nói lên cái ý nghĩ , ý kiến của mình . Rất đồng ý , Thử hỏi mấy chú nhóc trong đó có Mẹ việt nam thiên về CS sao lại không về VN sống mà lại sống ở đất Mỹ tự do ???vậy VN có vấn đề gì không ???
Chúng ông sống tị nạn ở đất mỹ này chỉ có lý do THỀ KHÔNG SỐNG với CS vì hiểu quá nhiều . khác chú nhóc là ở chỗ CHÚ NHÓC NGỬI ĐÍT CỘNG ĐỒNG MỸ GỐC VIỆT THƠM nên BÁM HÍT và về DÂNG CHO ĐẢNG không khác gì những việt gian bưng bô
Chú nhóc ăn NHAO nhiều nên cứ NGAO NGAO post ...không hiểu ...Tội nghiệp thay !!!!!!!!!!!!!!
haiho2000
02-18-2014, 04:23
Thế Giới Tự Đo là những nước có những quyền công dân được đặt trên hiến pháp dân chủ Liên hiệp quốc đã công nhận những quyền của người dân , ngược lại Thế giới cộng sản hoàn toàn không có những quyền này và đã suy tàn theo tiến trình xã hội . Nhìn qua những sự kiện đất Mỹ ( USA) là điển hình , một hợp chủng quốc bao gồm nhiều sắc tộc được thành lập do những ngưới di dân tìm đời sống mới , kinh tế , văn hóa , xã hội ,chính trị khoa học , kỹ thuật etc ... đó là đặc điểm của xứ tự do nói chung .
Sau khi MN đã lọt vào tay cs , người việt phải di tản và không chấp nhận chế độ cs nên bỏ nước ra đi và USA hay các nước Tự Do khác chấp thuận và Cộng đồng VN nay đã lớn mạnh xây dựng đóng góp rất nhiều trong nhiều lãnh vực chính trị kinh tế xã hội khoa học , đó là một biểu hiện vấn đề của một sắc dân á đông người việt chúng ta đã đóng góp cho đất nước USA .Dĩ nhiên trong cộng đồng chúng ta có một vài thiểu số bị cs mua chuộc làm tay say để phá rối . Hãy nhìn lại những người dân vượt biên tị nạn từ năm 1975 -1982 thì hoàn toàn ở xã hội mỹ nghe nói đến cs là nghĩ như thế nào ??? sau những năm này usa bãi bỏ lệnh cấm vận về kinh tế thì thằng cs mừng rỡ và nhờ KHÚC RUỘT .. sống , THAM NHŨNG , LƯỜNG , GẠT , DỐI TRÁ , Mị DÂN dùng đủ mọi chiêu . Những kẻ VIỆT GIAN sống ở USA này bắt đầu tác quái ngay cả thiểu số những thẳng tướng tá theo chiều gió BƯNG bÔ cho quan thày CHỆT, người lính VNCH dưới quyền và cộng đồng VN đều phỉ nhổ , ngoại trừ nhửng tên đa nick , nhu quỳnh 1986 ( tiếm diệm TQLC )..không biết có hiểu từ tiếm diệm không nhỉ nhu quỳnh 1986 ???cho biết 2 số quân đầu là Ông HL truy ra liền ...không cần KBC đâu ..lộ tẩy thì mệt ngậm bồ hòn mà năn nỉ . chú nhóc , mẹ vietnam cũng thế thôi . Đặc biệt còn một chú nhóc mới từ LÒ TÔN ra tự xưng sống ở USA tiểu bang WA
Xứ tự do mọi người đều được bình đẳng và nói lên cái ý nghĩ , ý kiến của mình . Rất đồng ý , Thử hỏi mấy chú nhóc trong đó có Mẹ việt nam thiên về CS sao lại không về VN sống mà lại sống ở đất Mỹ tự do ???vậy VN có vấn đề gì không ???
Chúng ông sống tị nạn ở đất mỹ này chỉ có lý do THỀ KHÔNG SỐNG với CS vì hiểu quá nhiều . khác chú nhóc là ở chỗ CHÚ NHÓC NGỬI ĐÍT CỘNG ĐỒNG MỸ GỐC VIỆT THƠM nên BÁM HÍT và về DÂNG CHO ĐẢNG không khác gì những việt gian bưng bô
Chú nhóc ăn NHAO nhiều nên cứ NGAO NGAO post ...không hiểu ...Tội nghiệp thay !!!!!!!!!!!!!!
dich me may, ai la VIỆT GIAN sống ở USA chu, toan la nhung nguoi ngu xuan bi may thang cha o cali so mui, toi ngay vnch vnch chu, da 40 nam roi co lam gi ra tro trong chu, toan la lam ra ve yeu nuoc de me mui nguoi khac de kiem tien de vao tui thoi, co thang cho nao dam bao dam la neu viet nam duoc tu do thi ko con tham nhung ko? toi ngay cu ngoi do sua nhu cho toi ngay...
ThanYBoTay
02-18-2014, 14:00
Từ nay khi nói khi cười,
Xin đừng nhắc đến màu Vàng nhe em.
Màu Đỏ đại kỵ nhớ nha.
Em mà nhắc đến,đời em điêu tàn.
Mấy em váy Đỏ váy Vàng,
Coi chừng chúng nó "khám hàng" mấy em.
Váy Vàng quần Đỏ (quần lót) là xong,
Chúng đè xé hết aó quần mấy em.
MẸ Việt Nam.
Cha,Lợn nàm thơ hèn gì có mùi thum thủm.
Cái này chắc con Lợn nào nhập vào thằng Khỉ Tố Hủ,rồi Khỉ Tố Hủ nhập vào đc dốt như hạch 12ba và sau cùng đc 12ba nhập vào đc nhiều nick này thành quái vật nên mới xuất khẩu thành thơ nồng nặng mùi vừa Lợn vừa Khỉ như thế này.
ThanYBoTay
02-18-2014, 14:30
Ôi mới đây lại xóa bản tuyên dương của tớ dành cho đồng chí Lé rồi à hahaha.
corumstation
02-18-2014, 14:51
Truly an unforgettable coincidence of circumstances. Still though, it truly demonstrate our resolve for basic human rights in a totalitarianism regime. It also publicaly demonstrate and showcase our ability to allow open discussion. Try doing this in CSVN! What a faux pas! The responsible lady and oversight committee should all resign. Case closed.
In contrast, their flag, yellow star in a sea of red, only represent communnism and its struggles! The abandonment of national heredity and legacy began a long time ago when Uncle Hoe sold the country back into Chinese enslavement. Here is a glimpse of CSVN subterfuge and the forthright submission to Chinese rule during 2011 at the welcoming of their chinese vice president Xi Jinping.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=580590&stc=1&d=1393542525
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=580591&stc=1&d=1393542525
MeVietnam said it best "CSVN theo tàu bao nhiêu năm kết qủa là họ đã được tất cả những gì họ muốn : Quyền lực, tài lực và vữ lực ...ý lộn ....vũ nữ .....cũng hõng đúng"
Enjoy your soy sauce, peeking duck and Uncle Hoe milk. Hoe ... Hoe ... Hoe
corumstation
02-18-2014, 15:16
Don't forget ....
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=580592&stc=1&d=1393555025
Hahahahahahahaha .
Hàng trăm thằng bộ đội cu Hồ trong một đêm , mầy biết cha mầy là ai sao ?
Sao không trả lời lá cờ đỏ có bãi cức vàng chính giữa là của VC hay của tỉnh Phúc Kiến Tầu ? Mà lại quay qua chuyện khác .
vậy thụn thiệt rồi hả thụn?
vậy thụn thiệt rồi hả thụn?
Hahahahaha .
Một đêm " quất " hơn trăm thằng bộ đội Trường Sơn ,cho dù má mầy thuộc loại " trâu " không thụn thì tao cũng ngã mũ chào thua và phong cho má mầy làm thầy của Võ tắc Thiên .
Hahahahahaha . con " thun " thì mẹ " thụn "
MeVietnam
02-18-2014, 19:24
Cha,Lợn nàm thơ hèn gì có mùi thum thủm.
Cái này chắc con Lợn nào nhập vào thằng Khỉ Tố Hủ,rồi Khỉ Tố Hủ nhập vào đc dốt như hạch 12ba và sau cùng đc 12ba nhập vào đc nhiều nick này thành quái vật nên mới xuất khẩu thành thơ nồng nặng mùi vừa Lợn vừa Khỉ như thế này.
Heheheh, Cái thằng Lang băm này có cái lỗ mũi nhạy bén cũa loài chó săn mà tụi Mỹ dùng để săn chồn lùi ,hehehhe.
Thế Giới Tự Đo là những nước có những quyền công dân được đặt trên hiến pháp dân chủ Liên hiệp quốc đã công nhận những quyền của người dân , ngược lại Thế giới cộng sản hoàn toàn không có những quyền này và đã suy tàn theo tiến trình xã hội . Nhìn qua những sự kiện đất Mỹ ( USA) là điển hình , một hợp chủng quốc bao gồm nhiều sắc tộc được thành lập do những ngưới di dân tìm đời sống mới , kinh tế , văn hóa , xã hội ,chính trị khoa học , kỹ thuật etc ... đó là đặc điểm của xứ tự do nói chung .
ngoại trừ nhửng tên đa nick , nhu quỳnh 1986 ( tiếm diệm TQLC )..không biết có hiểu từ tiếm diệm không nhỉ nhu quỳnh 1986 ???cho biết 2 số quân đầu là Ông HL truy ra liền ...không cần KBC đâu ..lộ tẩy thì mệt ngậm bồ hòn mà năn nỉ . chú nhóc , mẹ vietnam cũng thế thôi . Đặc biệt còn một chú nhóc mới từ LÒ TÔN ra tự xưng sống ở USA tiểu bang WA!
Dạ thưa đại ca HL,đại ca nói chuyện có cái mùi xã gì gì mà đen đen đó hehhe,cũng may là đai ca không dùng tiếng Đan Mạch ,nếu không thì đệ phải xài tiếng Miên vơí đại rồi. hehehhe.
Đại ca nói dài thành nói dai và ...dở hơii qúa ,ai mà không biết nước Mỹ có tự do, nhân quyền ,vấn đề là có một số người cho dù đã sống ở Mỹ vài chục năm nhưng không biết nhân quyền là gì mặc dù mỡ miệng ra là nhân quyền như là con Két chỉ biết lét xép chứ có biết tôn trọng ai đâu và đặc biệt là sử dụng tiếng Đan mạch rất là thông thạo,chỉ cần nghe là biết ngay họ là ai rồi.
Đại ca có thù VC thì kệ đại ca,đại có có chưỉ VC thì kệ đại ca, đại ca có muốn sống chết voí VC thì kệ đại ca ,còn đệ muốn nói gì hay sống ở đâu thì kệ Đệ , cái này mơí là tự do nhân quyền đó đại ca có hiểu hong dzây đại ca . Thôi nói ít nhưng chắc đại ca hiểu nhiều ,chổ nào không hiểu thì Đệ giải thích cho .
Việt Nam Cộng Hòa ngày Quốc Biến.
Lúc đó Đại Ca trốn lỗ nào?
Sao không sống chết cùng Đất Nước.
Bây gìơ ngồi đó chưỉ phong long.
Mẹ Việt Nam.
cái chữ thụn tui dành xài cho bọn già các bác, muốn bắc chước thì cứ tự nhiên vì đó đích danh là bọn thun nặng thụn.
Thun nặng thụn ehhehehehehehehe
Heheheh, Cái thằng Lang băm này có cái lỗ mũi nhạy bén cũa loài chó săn mà tụi Mỹ dùng để săn chồn lùi ,hehehhe.
Dạ thưa đại ca HL,đại ca nói chuyện có cái mùi xã gì gì mà đen đen đó hehhe,cũng may là đai ca không dùng tiếng Đan Mạch ,nếu không thì đệ phải xài tiếng Miên vơí đại rồi. hehehhe.
Đại ca nói dài thành nói dai và ...dở hơii qúa ,ai mà không biết nước Mỹ có tự do, nhân quyền ,vấn đề là có một số người cho dù đã sống ở Mỹ vài chục năm nhưng không biết nhân quyền là gì mặc dù mỡ miệng ra là nhân quyền như là con Két chỉ biết lét xép chứ có biết tôn trọng ai đâu và đặc biệt là sử dụng tiếng Đan mạch rất là thông thạo,chỉ cần nghe là biết ngay họ là ai rồi.
Đại ca có thù VC thì kệ đại ca,đại có có chưỉ VC thì kệ đại ca, đại ca có muốn sống chết voí VC thì kệ đại ca ,còn đệ muốn nói gì hay sống ở đâu thì kệ Đệ , cái này mơí là tự do nhân quyền đó đại ca có hiểu hong dzây đại ca . Thôi nói ít nhưng chắc đại ca hiểu nhiều ,chổ nào không hiểu thì Đệ giả thích cho .
Việt Nam Cộng Hòa ngày Quốc Biến.
Lúc đó Đại Ca trốn lỗ nào?
Sao không sống chết cùng Đất Nước.
Bây gìơ ngồi chưỉ phong long.
Mẹ Việt Nam.
hehehehehe viết trực tiếp vậy đọc thấy vui quá.
cái chữ thụn tui dành xài cho bọn già các bác, muốn bắc chước thì cứ tự nhiên vì đó đích danh là bọn thun nặng thụn.
Thun nặng thụn ehhehehehehehehe
hehehehehe viết trực tiếp vậy đọc thấy vui quá.
Hahahahahaha ngày hôm qua bị thằng Lé giành " phân lương phụ " hôm nay tưởng đâu ăn một mình không ngờ gặp Mevietnem , thế là lại mất một phần " phân lương " nửa rồi . Đừng lo cc4cc khoing tiếc gì vài cục " C " đâu , tiêu chuẩn mỗi " bưng bô " đều được 4 cục , nhưng phải kiên nhẩn đợi cc4cc rặng nhe .
Cc4cc = chó chờ 4 cục cút .
Hahahahahaha . Còn nửa " thụn " không dành cho má mầy sao ? Mầy là thằng đêm đêm mò trôn má mầy thì phải biết " thun " và " thụn " .
Còn của tao thì vẩn đại bác đêm đêm sẳn sàng , má mầy cũng không có đu tiêu chuẩn đâu .
Hỏi thật nhé , má mầy trơn tru không ? Hay nhăn nheo như loại nho khô ?
Việt Nam Cộng Hòa ngày Quốc Biến.
Lúc đó Đại Ca trốn lỗ nào?
( đại ca đang gài lựu đạn ngay cái lổ của má Mevietnem)
Sao không sống chết cùng Đất Nước.
( má mevietnam lúc đó quá sướng muốn đòi chết )
Bây gìơ ngồi chưỉ phong long.
( nếu đại ca ngưng thụt thì má Mevietnem chửi long lon )
Mẹ Việt Nam
Đường vào lăng bác âm u .
Chị em bộ đội ngả mu ra tè...
Bốn lù khù , Lé ,Thun , Ho , Địa .
Vào dinh gọi mevitnem ơi .
Chúng nhanh tìm chổ " Chồn Lùi " .
Cùng là đồng chí , mình chùi cùng nhau .
Sao lặng lẻ âm thầm " Bắc Cụ " .
" Hôn làm " chi chẳng chịu chia đôi .
"Phân " chia giai cấp hở người .
Khỉ cùng một loại " đười ươi khác gì .
Bao nổi nhục , chúng chửi đầy " cái đức ".
Lương vài trăm mỗi tháng mua nhang .
Cúng cha cúng mẹ tổ tiên .
Bưng bô " ngực cấm " còn đường nào hơn .
cc4cc
MeVietnam
02-18-2014, 21:07
C- Chó suã môt hồi,con chó mệt
C- Chẳng có chút gì cho chó ăn
4-Bốn cục phân này tuy đã cũ
C-Chó chớ ngại gì cứ ăn đi.
C- Chó suã lung tung,đồ chó dại.
Mẹ Việt Nam.
cha12 ba
02-18-2014, 21:12
C- Chó suã môt hồi,con chó mệt
C- Chẳng có chút gì cho chó ăn
4-Bốn cục phân này tuy đã cũ
C-Chó chớ ngại gì cứ ăn đi.
C- Chó chờ chực xương,đồ chó đói.
Mẹ Việt Nam đang chờ thêm 4 cục nữa.
công nhận, người thèm phân làm thơ "trác tuyệt"....hehehehe
cha12 ba
02-18-2014, 21:15
Tin đặc biệt Thế vận hội SOCHI 2014.
Phái đoàn VC với khẩu hiệu "Sợ Chi không đi SOCHI," do 4 tên Lé, Thun, Vịt, Hô tham dự và dành tất cả huy chương vàng dẻo về cho VC....hehehehe
ThanYBoTay
02-18-2014, 21:47
C- Chó suã môt hồi,con chó mệt
C- Chẳng có chút gì cho chó ăn
4-Bốn cục phân này tuy đã cũ
C-Chó chớ ngại gì cứ ăn đi.
C- Chó suã lung tung,đồ chó dại.
Mẹ Việt Nam.
Haha...thằng khỉ TS,bây giờ chịu nhận là thằng dốt nát óc heo 12ba rồi hả?
Thật ra tao biết mày là thằng 12ba óc heo lâu rồi,thằng quái vật nhiều nick...để cho mày tự nhận mới hay hơn.
Sao bây giờ có "điều tra" được người Tàu ở VN có phải là VNCH "rước vào" hay không?:hafppy:
C- Chó suã môt hồi,con chó mệt
C- Chẳng có chút gì cho chó ăn
4-Bốn cục phân này tuy đã cũ
C-Chó chớ ngại gì cứ ăn đi.
C- Chó suã lung tung,đồ chó dại.
Mẹ Việt Nam.
công nhận, người thèm phân làm thơ "trác tuyệt"....hehehehe
Hahahahahaha. Thông cảm đi Bác cha12 , mevitnem đang đói bụng và thèm chảy rải rồi ..
Thơ tứ tuyệt .
Từ đây KHỈ đứng KHỈ cười .
Thấy màu vàng tưởng chuối chín mùi nhe con .
Chờ chôm 4 cục cứt tròn
Mevietnem đớp khen ngon quá trời .
Thơ phổ nhạc của ông cc4cc gởi mã Mevietnem
Mevietnem mắt lòi mắt lé .
Mua khoai lang lấy lộn khoai mì .
Mang về nhà thành 4 cục " C "
Tưởng " phô mai " đớp hết đã ghê ...
Haha...thằng khỉ TS,bây giờ chịu nhận là thằng dốt nát óc heo 12ba rồi hả?
Thật ra tao biết mày là thằng 12ba óc heo lâu rồi,thằng quái vật nhiều nick...để cho mày tự nhận mới hay hơn.
Sao bây giờ có "điều tra" được người Tàu ở VN có phải là VNCH "rước vào" hay không?:hafppy:
Ah , thì ra thằng Lé hay chửi " Đồ Óc Heo " là chửi đồng bọn nó đấy à .
hoanglan22
02-19-2014, 01:07
hehehehehe viết trực tiếp vậy đọc thấy vui quá.
CU THUN đọc thơ của Ông HL thấy vui quá nhỉ ...
Dạ thưa đại ca HL,đại ca nói chuyện có cái mùi xã gì gì mà đen đen đó hehhe,cũng may là đai ca không dùng tiếng Đan Mạch ,nếu không thì đệ phải xài tiếng Miên vơí đại rồi. hehehhe.
Đại ca nói dài thành nói dai và ...dở hơii qúa ,ai mà không biết nước Mỹ có tự do, nhân quyền ,vấn đề là có một số người cho dù đã sống ở Mỹ vài chục năm nhưng không biết nhân quyền là gì mặc dù mỡ miệng ra là nhân quyền như là con Két chỉ biết lét xép chứ có biết tôn trọng ai đâu và đặc biệt là sử dụng tiếng Đan mạch rất là thông thạo,chỉ cần nghe là biết ngay họ là ai rồi.
Đại ca có thù VC thì kệ đại ca,đại có có chưỉ VC thì kệ đại ca, đại ca có muốn sống chết voí VC thì kệ đại ca ,còn đệ muốn nói gì hay sống ở đâu thì kệ Đệ , cái này mơí là tự do nhân quyền đó đại ca có hiểu hong dzây đại ca . Thôi nói ít nhưng chắc đại ca hiểu nhiều ,chổ nào không hiểu thì Đệ giải thích cho .
Việt Nam Cộng Hòa ngày Quốc Biến.
Lúc đó Đại Ca trốn lỗ nào?
Sao không sống chết cùng Đất Nước.
Bây gìơ ngồi đó chưỉ phong long.
Mẹ Việt Nam.[/QUOTE]
Chơi thơ thì phải cho đúng kiểu để CU THUN đọc ..THIÊN TỨ TUYỆT
Quốc biến dân tình hiểu cộng NÔ
Đại ca cầm súng diệt cộng VÔ
Thời thời thế thế thay vần đổi
Vẫn quyết trong lòng chống cộng NÔ
Sanh sau đẻ muộn Đệ than TRỜI !!!
Chui ngược lỗ nào lại rớt RƠI ...
Hỏi mẹ , Mẹ bảo đừng nên biết
Trăm thằng nó nhét biết ai TRỜI ???
Thôi thì Đệ chọn lão THẦN Y
Làm cha cũng được chẳng ai BÌ
Đệ dốt ngu đần...hừ ...ai trách
Phân đầy Đệ hốt chẳng thiếu CHI ...
Mẹ kiếp THẦN Y chẳng nhận MÀY
Vì lão chỉ dùng có ngón TAY
Tại sao đồ khỉ lòi ra được ???
Đi hỏi mẹ mày TỈNH hay SAY ???
Có say hãy hỏi CC4 CC biết NHỈ
Lão này cũng đút chẳng tiếc CHI
Mẹ Đệ tham lời chơi chẳng tiếc
Giờ đây cái dốt hãy ráng GHI ....
...............
hoanglan22
02-19-2014, 02:05
Nhắn nhủ Mevietnam
Originally Posted by qthinh
hehehehehe viết trực tiếp vậy đọc thấy vui quá.
Đại ca chẳng sá chuyện nhọc CÔNG
Giảng dạy vài hàng ĐỆ nhập LÒNG
Một thời đã sống ĐỆ từng biết
Cộng nô xảo trá ...Đệ CHÔN LÙI
qthinh ngày trước đã CHÔN LÙI
Bây giờ danh tiếng trở thành THUN
Bài học vỡ lòng thì nên nhớ
Chớ để Forum nói ... THUN ...THUN ..
MeVietnam
02-19-2014, 04:16
Haha...thằng khỉ TS,bây giờ chịu nhận là thằng dốt nát óc heo 12ba rồi hả?
Thật ra tao biết mày là thằng 12ba óc heo lâu rồi,thằng quái vật nhiều nick...để cho mày tự nhận mới hay hơn.
Sao bây giờ có "điều tra" được người Tàu ở VN có phải là VNCH "rước vào" hay không?:hafppy:
Hahahahahaha. Thông cảm đi Bác cha12 , mevitnem đang đói bụng và thèm chảy rải rồi ..
A di đà phật ,thiện tai thiện tai.
Ta đang gác kiếm ngồi thiền,
Sao như lắm kẻ gọi thầm tên ta.
Thì ra là mấy lão gìa ,
Nhìn xa cứ tưởng như là Đười ươi.
1..2..Ba đã tiêu rồi.
Sao còn nhắc đến làm gì lão Lang
Ngày xưa lão ghét nó mà,
Bây gìơ nó chết,chắc là lão vui
Người xưa nay đã xa rồi,
Bây gìơ người mơí Mẹ gìa Việt Nam.
Mẹ Việt Nam.
Hehehe ,chắc mấy lão này ghiền thơ cuã 12Ba lắm nè .nhắc nó quài ,heheh
MeVietnam
02-19-2014, 04:29
Chơi thơ thì phải cho đúng kiểu để CU THUN đọc ..THIÊN TỨ TUYỆT
Quốc biến dân tình hiểu cộng NÔ
Đại ca cầm súng diệt cộng VÔ
Thời thời thế thế thay vần đổi
Vẫn quyết trong lòng chống cộng NÔ
Sanh sau đẻ muộn Đệ than TRỜI !!!
Chui ngược lỗ nào lại rớt RƠI ...
Hỏi mẹ , Mẹ bảo đừng nên biết
Trăm thằng nó nhét biết ai TRỜI ???
Thôi thì Đệ chọn lão THẦN Y
Làm cha cũng được chẳng ai BÌ
Đệ dốt ngu đần...hừ ...ai trách
Phân đầy Đệ hốt chẳng thiếu CHI ...
Mẹ kiếp THẦN Y chẳng nhận MÀY
Vì lão chỉ dùng có ngón TAY
Tại sao đồ khỉ lòi ra được ???
Đi hỏi mẹ mày TỈNH hay SAY ???
Có say hãy hỏi CC4 CC biết NHỈ
Lão này cũng đút chẳng tiếc CHI
Mẹ Đệ tham lời chơi chẳng tiếc
Giờ đây cái dốt hãy ráng GHI ....
...............
Hoàng lang tay trái nghề ăn cắp
Bài viết người ta nói cũa mình,
Lời thật lão ta nghe thối hoắc
Thơ lảo ta làm thối kinh hơn
VIỆT NAM CỘNG HÒA NGÀY QUỐC BIẾN
Khi đó lão ta trốn gầm cầu
Bây giờ ngồi núp sau bàn phím
Láo phét tào lao nhận anh hùng
Anh hùng bàn phím đâu khó kiếm
Đọc kỹ biết ngay mấy lão lừa.
Mẹ Việt Nam.
Phải đâu ai cũng giống Hồ già
Chuyên đạo thơ văn của người ta
Chệt cái me Việt thì đâu biết
Chồn cáo vẹm kia lũ gian tà
Bồi bút bàn phím lũ bưng bô
Vì lợi nâng bi đám cộng đồ
Anh hùng bàn phím đành ra sức
Ðạp chúng xuống sâu tận đáy mồ
Hộ lý cũng như gái lầu xanh
Chỉ bởi miếng ăn chịu nhơ danh
Làm trò tiêu khiển cho đảng lợn
Me Việt chệt cái giống hôi tanh
Chệt cộng đưa sang me Việt Nam
Chệt cái hộ lý chuyên nói xàm
Dụ đám lợn viên còn có thể
Còn dân yêu nước đừng có ham
Ðôi lời nhắn nhủ me Việt Nam
Hộ lý bán thân tuy có nhàn
Nhưng đừng hám của mà tạo ác
Khiến cho dân chúng phải lầm than .
Người ta me Tây, me Mỹ còn có đô la dằn túi, mấy thằngcon me Việt cạp đất mà ăn. Qua xứ Bắc Âu đêm trồng cỏ, ngày làm CAM, DLV, BBV rồi cũng phơi thây như thằng quý ngựa khi chế độ vc đếch cần. NHỤC
chu9chin
02-19-2014, 05:55
Đổi mới sớm hay là chết .
Ngu dân chính sách quá xưa rồi .
Ngôn luận tư duy nhịp bước đôi .
Báo chí tự do cần phổ biến .
Chuyên quyền đảng trị phải thu hồi .
Điện thư tin học khai thông cửa .
Mác - Xít kinh điều bỏ múa môi .
Để trể dân bùng lên bứt trói .
Sẳn thừng bó dọ đảng vào thôi...........
http://youtu.be/59XqunIcyZA
chu9chin
02-19-2014, 06:00
Người ta me Tây, me Mỹ còn có đô la dằn túi, mấy thằngcon me Việt cạp đất mà ăn. Qua xứ Bắc Âu đêm trồng cỏ, ngày làm CAM, DLV, BBV rồi cũng phơi thây như thằng quý ngựa khi chế độ vc đếch cần. NHỤC
Kêu gọi bịp......
Đói khổ lầm than tại lủ mi .
Đấu tranh giai cấp thuyêt cu-li .
Nghèo hèn hệ quả bần cùng hóa .
Phú quí do cần tích tiểu vi .
Trí tuệ ngu đần quen ngạo ngược .
Đầu tư vỗ béo kiểu moi tì .
Lôi theo cả nước trần như nhộng .
Sao chẳng chém vè cút xéo đi ......
ThanYBoTay
02-19-2014, 12:58
A di đà phật ,thiện tai thiện tai.
Ta đang gác kiếm ngồi thiền,
Sao như lắm kẻ gọi thầm tên ta.
Thì ra là mấy lão gìa ,
Nhìn xa cứ tưởng như là Đười ươi.
1..2..Ba đã tiêu rồi.
Sao còn nhắc đến làm gì lão Lang
Ngày xưa lão ghét nó mà,
Bây gìơ nó chết,chắc là lão vui
Người xưa nay đã xa rồi,
Bây gìơ người mơí Mẹ gìa Việt Nam.
Mẹ Việt Nam.
Hehehe ,chắc mấy lão này ghiền thơ cuã 12Ba lắm nè .nhắc nó quài ,heheh
A di đà phật thiện tai tại thiên
Heo đang gác cuốc ngồi thiền
Bồng lai Bát Giới..Hồ.. biến ra người
Thân người óc vẩn đười ươi
Lưu manh xảo trá cười cười điên điên
Nhìn xa cứ ngở là người
Xem gần mới biết đười ươi hóa người
1..2..Ba đã tiêu rồi
Hồn ma vấn vưởng chạy đầy Forum
Ngày xưa tớ thích nó mà
Bây giờ nó chết làm ma tớ buồn
Heo xưa nay đã xa rồi
Bây giờ Heo mới mẹ già việt nem
Dốt nát mà cũng làm thơ
Bưng bô liếm láp vết dơ để đời
Hehehe óc heo 12ba thật ra Forum phải cám ơn mày,nhờ mày người ta mới biết và hiểu được những bản chất thực sự của một tên VC là lưu manh xảo trá hèn hạ và dốt nát nhưng lại hay nổ...mà mày đã "chứng minh" trong mấy năm nay trong Forum này.
cha12 ba
02-19-2014, 16:40
Hahahahahahahaha .
Hàng trăm thằng bộ đội cu Hồ trong một đêm , mầy biết cha mầy là ai sao ?
Sao không trả lời lá cờ đỏ có bãi cức vàng chính giữa là của VC hay của tỉnh Phúc Kiến Tầu ? Mà lại quay qua chuyện khác .
Bác 4c, Để trả lời cho bọn cẩu nô ngu ngốc, tui tìm kiếm được cái cờ máu pha tí vàng dẻo ở giữa xuất phát từ đoàn lính chệt có tên gọi là lính phỏng giái chệt này (1928-1940)
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=577018&stc=1&d=1392827995
Bác 4c, Để trả lời cho bọn cẩu nô ngu ngốc, tui tìm kiếm được cái cờ máu pha tí vàng dẻo ở giữa xuất phát từ đoàn lính chệt có tên gọi là lính phỏng giái chệt này (1928-1940)
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=577018&stc=1&d=1392827995
:eek::eek::eek::than kyou::handshake:
Cờ đỏ có bãi C vàng chính giửa là cờ của Chệt ( tỉnh Phúc Kiến ) do thằng Hồ Tập Chương mang qua VN làm cờ cho bè lủ VC bán nước .
Cái đám bưng bô trong forum chỉ biết học thuộc lòng những gì ông cố tổ nó chỉ bảo thôi . Cám ơn bác 12
MeVietnam
02-19-2014, 18:56
A di đà phật thiện tai tại thiên
1..2..Ba đã tiêu rồi
Hồn ma vấn vưởng chạy đầy Forum
Hehehe,cái lão Lang băm này tay nghề yếu kém,đụng người nào chết người đó ,nên định đổi nghề bắt ma hả ,hehehheheh
Nhưng mà ......
Bắt ma thì phải có bùa
Còn ông chỉ có cái duì cong queo
Tôi đây có chín đạo bùa
Thần linh phù hộ,càng ngày càng sung
Lại thêm văn võ song tài
Chết đi được chúng phong làm Ma Cô
Ma Cô tui sống lòng vòng
Mấy em ..ú bự chân dài vây quanh
Ông gìa thì hảy tráng xa
Ông mà nhìn thấy té ra chết liền
Chết đi cũng chẵng được gì
Vì ông gìa qúa có làm được chi
Thôi thì ráng nhịn sống thêm
Vài ba năm nữa đi chầu Diêm Vương
Dưới kia ông có bạn bè
Đang chờ ông xuống cùng nhau chia tiền
Tiền công bán nước ngày nào
BỌN ÔNG BÁN NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA.
Mẹ Việt Nam.
Phập Phập Phập , Hồ dập mẹ mầy .
Heo đang ăn cám ngoài hiên .
Có mùi thum thũm theo vào mũi ta .
Thì ra Đồng chó mới qua .
Miệng còn nhóp nhép toàn là phân tươi .
Chó này mi phí của Trời .
" C " ( cám) tuy no bụng vẩn hoài thèm " C " (phân)
Ngày nào bộ đội gian truân .
Vượt biên qua Thái nay thành " bưng bô " .
Phận HEO nuốt " cám " không vô .
Thà làm chó đói " liếm bô " đở ghiền .
Hahahahahaha
Heo hay chó vẩn có phân lương đầy đủ , là mevitnem xếp hàng có trật tự không chen lấn , không SỦA ồn ào .
Cc4cc = chó chực 4 cục " c "
TheStrip
02-19-2014, 22:03
Cộng đồng quá “giỏi” còn gì! Lé một cái là “tóm” ngay thằng CS trên áo em bé nhi đồng... Quá "tuyệt"! Hohohoho...
TheStrip
02-19-2014, 22:08
Vì ông gìa qúa có làm được chi
Thôi thì ráng nhịn sống thêm
....Vài ba năm nữa đi chầu Diêm Vương
Dưới kia ông có bạn bè
Đang chờ ông xuống cùng nhau chia tiền
Tiền công bán nước ngày nào
BỌN ÔNG BÁN NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA.
Mẹ Việt Nam.
Bác làm thơ vần điệu lung tung mà em lại khoái thơ của bác mới lạ chứ! Đúng là ... "văn dĩ tái ĐẠO" thật! Làm như lục lọi... trái tim em ra mà nói ra vậy. Hehehe...
Chúc bác thành đại thi hào nghen!
(PS: mà bác làm thơ xài... "kính ngữ" làm gì... Bọn chúng làm sao hiểu được)
MeVietnam
02-20-2014, 04:07
Bác làm thơ vần điệu lung tung mà em lại khoái thơ của bác mới lạ chứ! Đúng là ... "văn dĩ tái ĐẠO" thật! Làm như lục lọi... trái tim em ra mà nói ra vậy. Hehehe...
Chúc bác thành đại thi hào nghen!
(PS: mà bác làm thơ xài... "kính ngữ" làm gì... Bọn chúng làm sao hiểu được)
Heheheh, chú khoái là được rồi, hhehe
cũng xin nói rõ đây là bài thơ tự phát ,nguyên gốc chưa chỉnh nên chưa vần lắm,nhưng là thơ đả kích ,chỉ cần đối phương đọc xong tức hộc máu là ăn tiền, heheheh ..
Cũng như đề tài này là cờ đỏ sao vàng nhưng chúng ta không hề thấy cờ đỏ sao vàng mà ngược lại chúng ta chỉ thấy một nhóm người cực đoan,vô lý cần phải đề phòng và tránh xa họ,đó mơí là dụng ý cũa người post bài này.
chu9chin
02-20-2014, 04:34
Thật tình mà nói , tôi cũng không hiểu nổi cái trò dùng nhiều nick rồi khen qua khen lại để tuyên dương cái xả hội nhơ bẩn buôn dân bán nước Việt Cộng , nếu cảm thấy Xả Hội Chủ Nghỉa VN là thiên đường hạnh phúc thì sao không về đó mà sống....không ai bắt buộc hay cưởng ép mình phải sống nơi mình không muốn sống ....hay nếu không muốn sống nửa thì vổ ngực xưng tên cho người ta biết tôi là Việt Cộng , coi thuwr cos ai dasm lafm gif mifnh hay khoong ? xứ MỸ tự do dân chủ mà ... có luật pháp và chính quyền bảo vệ mỗi người dân .......
Lấy nhiều nick ,rồi tự khen mình để làm chi vậy ? và khi mở miệng la kêu người ta bán nước , tay sai cho Trung Cộng ....
Trung Cộng nào ở đây mà làm tay sai ?
Đã mất nước và sống lưu vong rồi ,nước đâu mà bán ?
Chu9 tôi còn cái mạng này... có thằng Việt cộng , việt gian , việt đéo gì cũng được .. ai muốn mua hay muốn đổi không ? cho tôi biết ..... nhất là những tên quậy phá như thằng qthinh , lergerneral (tên nó là LE HA ) và thằng nhiều nick (ở Can.. ) ....... không thử không biết ....thử coi xem sao .....dám không các đồng chí VC nằm vùng ....
come on .....MOTHER FUCKER.....or .......SON OF A BITCH .
cha12 ba
02-20-2014, 04:36
hehehehe...mẹ nó cái ID gì mà thêm chữ Đ trước mevịt thì đủ kiểu chơi từ bắc vô Nam...
Địt...Đé..o...Đù...m è....hehehehe
TheStrip
02-20-2014, 04:37
Heheheh, chú khoái là được rồi, hhehe
cũng xin nói rõ đây là bài thơ tự phát ,nguyên gốc chưa chỉnh nên chưa vần lắm,nhưng là thơ đả kích ,chỉ cần đối phương đọc xong tức hộc máu là ăn tiền, heheheh ..
Cũng như đề tài này là cờ đỏ sao vàng nhưng chúng ta không hề thấy cờ đỏ sao vàng mà ngược lại chúng ta chỉ thấy một nhóm người cực đoan,vô lý cần phải đề phòng và tránh xa họ,đó mơí là dụng ý cũa người post bài này.
Cần gì mà phải tránh xa cái bọn “đào ngũ trước địch quân”, hai tay dâng tổ quốc cho giặc, rồi bây giờ ngồi tỉ tê chửi trời chửi đất... “liếm” nhau tự sướng, tuyên truyền... cùng nhau bưng bô chệt, chụp mũ cối ai nói khác ý chúng,vv..vvv... Bọn này sợ lời nói thẳng thừng của em nên chúng thích hè nhau rủ rê tên mod “bịt miệng” em lại vì lời “trung ngôn” thì có lỗ tai hèn hạ nào mà nghe cho lọt.... Nhưng thôi, kệ tụi nó đi; vì em mạn phép xài bài thơ "ngạo nghễ" của bác để tạo... thi hứng cho em edit lại bài này. Nên cho chút ý kiến nghen... Hehehehe....
bắt ma phải lận lá bùa
còn mi chỉ có củ buồi tí teo
ta đây chín đạo bùa reo
thần linh phù hộ càng... “đèo” càng sung
văn trác tuyệt, võ anh hùng
xuống nơi chín suối “xếp” vùng... ma cô
dọc ngang khắp chốn giang hồ
biết bao gái đẹp “sửng cồ” vây quanh
lão kia hãy cút cho nhanh
gái ranh ngông ngổng lão đành... trụy tim
chi mà phải ngoẻo “zô ziên”?
ráng dăm năm nữa hãy... chiều diêm vương
dưới kia nhiều bạn “chung đường”
cũng loài du đãng, cũng phường lang bang
xúm nhau chia chác của tham
lũ bay bán nước việt nam cộng hòa
cha12 ba
02-20-2014, 04:40
Thật tình mà nói , tôi cũng không hiểu nổi cái trò dùng nhiều nick rồi khen qua khen lại để tuyên dương cái xả hội nhơ bẩn buôn dân bán nước Việt Cộng , nếu cảm thấy Xả Hội Chủ Nghỉa VN là thiên đường hạnh phúc thì sao không về đó mà sống....không ai bắt buộc hay cưởng ép mình phải sống nơi mình không muốn sống ....hay nếu không muốn sống nửa thì vổ ngực xưng tên cho người ta biết tôi là Việt Cộng , xứ MỸ tự do dân chủ mà ... có luật pháp và chính quyền bảo vệ mỗi người dân .......
Lấy nhiều nick ,rồi tự khen mình để làm chi vậy ? và khi mổ miệng la kêu người ta bán nước , tay sai cho Trung Cộng ....
Trung Cộng nào ở đây mà làm tay sai ?
Đã mất nước và sống lưu vong rồi ,nước đâu mà bán ?
Chu9 tôi còn cái mạng này... có thăng Việt cộng , việt gian , việt đéo gì cũng được .. ai muốn mua hay muốn dổi không ? cho tôi biết ..... nhất là những tên quậy phá như thằng qthinh , lergerneral (tên nó là LE HA ) và thằng nhiều nick (ở Can.. ) ....... không thử không biết ....thử coi xem sao .....dám không các đồng chí VC nằm vùng .....
:handshake::handshak e:
Bác để ý trong nước chúng nó đang giết ngựa tế thần, trên mạng tung đám chó săn làm thân trâu bò để lừa lọc...nay mai tụi này còn không bằng cái duôi ngựa mà chỉ là cục kít ngựa ị ra rồi liếm vào ....hehehehe
chu9chin
02-20-2014, 04:58
:handshake::handshak e: Bác để ý trong nước chúng nó đang giết ngựa tế thần, trên mạng tung đám chó săn làm thân trâu bò để lừa lọc...nay mai tụi này còn không bằng cái duôi ngựa mà chỉ là cục kít ngựa ị ra rồi liếm vào ....hehehehe....
Lâu rồi tôi không chửi thề ....nhưng thấy cái trò hề của bọn này làm tới làm lui chỉ có vậy .... không có lời nào đọc cho được..... tôi cũng hiểu có một số anh chị em trong đây không muốn cải qua cải lại với bọn chó chết này làm gì ...... nhưng anh chị em không tự hỏi ...tại sao chúng nó lên đây quậy phá.... và mục đích quậy phá để làm gì ? ..... Giờ tôi nói thật lòng ...nếu anh chị em nào sợ đụng chạm với bọn chó chết này... thì không nên viết comment làm gì .... chỉ nên đọc tin tức cho biết là tốt nhất ..... .Thật buồn cho dân tộc Việt .......ai chết nấy chịu ...... vậy mà cứ hô chống cộng... .....hết trích .........
Cần gì mà phải tránh xa cái bọn “đào ngũ trước địch quân”, hai tay dâng tổ quốc cho giặc, rồi bây giờ ngồi tỉ tê chửi trời chửi đất... “liếm” nhau tự sướng, tuyên truyền... cùng nhau bưng bô chệt ...
Ðúng đó cái bọn thấy tàu lạ là bỏ chạy ,để lại ngư dân cho giặc ,đào ngũ trước địch quân ,ký công hàm bán nước ,hai tay dâng tổ quốc cho chệt ,đã thế còn cứ tự sướng quân đội nhân dân anh hùng ...cùng nhau bưng bô chệt ....Cũng mạn phép hòa theo thơ chửi đám Cộng đồ đó với chú strip thím me việt Nam ...nghe hehehehe .
Bắc cụ như bị bỏ bùa
Phải chăng chỉ bởi củ buồi bị teo
Thấy bùa chú chín hò reo
Dán ngay đầu bác chắc "đèo" sẽ sung
Ðồng răng vẩu Giáp man khùng
Hợp cùng Duẩn xuẩn Chinh lùn ma cô
Ðầu đường xó chợ giang hồ
Hễ thấy gái đẹp là vồ vây quanh
Vẹm kia cút xéo cho nhanh
Gái ranh khíu chọ chúng đành ...trụy tim
Bùa rồi vẫn ngủm vô duyên
Thôi toi củ tỏi đành.... chiều diêm vương
Dưới kia Hồ tặc đứng đường
Vừa làm du đãng vừa phường cái bang
Cộng đồ một lũ gian tham
Hại dân bán nước Việt Nam điêu tàn
corumstation
02-20-2014, 05:48
A judgement in error is all that was and is
The mongrel hooligans of CSVN are here to make a big stink
Mongrels like excrements there is no doubt
Excrements add natural flavor to their daily grind
Afterall, ingestation of meconium at birth was only the start
Day in and day out, taking shit and dispensing shit is the call to arm
Remember, that natural whole must really hurt by now
For taking it in for so long, and in and out
Instead of it being an outy, it is now an innie
So give them a break and feel their discomfort
For everywhere they go, they have many chips to withhold
Not one or two, but many more
Too hard to even imagine their ecstasy and engorgement high
For how many CSVN mongrels have used the same hole day in and day out.
The properly trained mongrel have said it best
He "doesn't give shit at the what,the where and the how"
All he knows and care are the now and now
History is irrelevant cause that's too hard to comprehend
So don't ask for something that is not possible
"cause His mongrel brain is properly trained,
To ignore the gray matter and only take order from the dark matter
....
Lâu rồi tôi không chửi thề ....nhưng thấy cái trò hề của bọn này làm tới làm lui chỉ có vậy .... không có lời nào đọc cho được..... tôi cũng hiểu có một số anh chị em trong đây không muốn cải qua cải lại với bọn chó chết này làm gì ...... nhưng anh chị em không tự hỏi ...tại sao chúng nó lên đây quậy phá.... và mục đích quậy phá để làm gì ? ..... Giờ tôi nói thật lòng ...nếu anh chị em nào sợ đụng chạm với bọn chó chết này... thì không nên viết comment làm gì .... chỉ nên đọc tin tức cho biết là tốt nhất ..... .Thật buồn cho dân tộc Việt .......ai chết nấy chịu ...... vậy mà cứ hô chống cộng... .....hết trích .........
Ðúng đó cái bọn thấy tàu lạ là bỏ chạy ,để lại ngư dân cho giặc ,đào ngũ trước địch quân ,ký công hàm bán nước ,hai tay dâng tổ quốc cho chệt ,đã thế còn cứ tự sướng quân đội nhân dân anh hùng ...cùng nhau bưng bô chệt ....Cũng mạn phép hòa theo thơ chửi đám Cộng đồ đó với chú strip thím me việt Nam ...nghe hehehehe .
Bắc cụ như bị bỏ bùa
Phải chăng chỉ bởi củ buồi bị teo
Thấy bùa chú chín hò reo
Dán ngay đầu bác chắc "đèo" sẽ sung
Ðồng răng vẩu Giáp man khùng
Hợp cùng Duẩn xuẩn Chinh lùn ma cô
Ðầu đường xó chợ giang hồ
Hễ thấy gái đẹp là vồ vây quanh
Vẹm kia cút xéo cho nhanh
Gái ranh khíu chọ chúng đành ...trụy tim
Bùa rồi vẫn ngủm vô duyên
Thôi toi củ tỏi đành.... chiều diêm vương
Dưới kia Hồ tặc đứng đường
Vừa làm du đãng vừa phường cái bang
Cộng đồ một lũ gian tham
Hại dân bán nước Việt Nam điêu tàn
:hafppy::hafppy::haf ppy:
Đường ta ta cứ đi, sá chi bọn chó dại sủa lấy đồ dơ.
Thật tình mà nói , tôi cũng không hiểu nổi cái trò dùng nhiều nick rồi khen qua khen lại để tuyên dương cái xả hội nhơ bẩn buôn dân bán nước Việt Cộng , nếu cảm thấy Xả Hội Chủ Nghỉa VN là thiên đường hạnh phúc thì sao không về đó mà sống....không ai bắt buộc hay cưởng ép mình phải sống nơi mình không muốn sống ....hay nếu không muốn sống nửa thì vổ ngực xưng tên cho người ta biết tôi là Việt Cộng , coi thuwr cos ai dasm lafm gif mifnh hay khoong ? xứ MỸ tự do dân chủ mà ... có luật pháp và chính quyền bảo vệ mỗi người dân ....... Lấy nhiều nick ,rồi tự khen mình để làm chi vậy ? và khi mở miệng la kêu người ta bán nước , tay sai cho Trung Cộng .... Trung Cộng nào ở đây mà làm tay sai ? Đã mất nước và sống lưu vong rồi ,nước đâu mà bán ? Chu9 tôi còn cái mạng này... có thằng Việt cộng , việt gian , việt đéo gì cũng được .. ai muốn mua hay muốn đổi không ? cho tôi biết ..... nhất là những tên quậy phá như thằng qthinh , lergerneral (tên nó là LE HA ) và thằng nhiều nick (ở Can.. ) ....... không thử không biết ....thử coi xem sao .....dám không các đồng chí VC nằm vùng .... come on .....MOTHER FUCKER.....or .......SON OF A BITCH .
Thói quen rồi cũng thành bản tính. Hay nói theo một câu nói dân gian thì thói quen là bản chất thứ hai.
Với cái xã hội CS luôn giả dối và lường gạt nhau thì bọn này nhiễm cái tánh đó cũng không không gì lại Cái đáng tiếc là bọn này có điều kiện tiếp xúc với môi trường tốt đẹp hơn mà không chịu thích nghi.
Đôi khi tranh cãi với bọn thât học này cũng thấy hạ mình xuống. Bên xứ tôi đang ở có câu nói là "người khôn thì nhường nhịn", nhưng nếu người khôn nhường nhịn mãi thì sẽ bị bọn ngu dốt lên cầm quyền.
Đối với lủ bán nước VC , Việt Gian này không nên lịch sự .
Cool down Niên trưởng chu9chin .
:hafppy::hafppy::haf ppy:
Đường ta ta cứ đi, sá chi bọn chó dại sủa lấy đồ dơ.
Không phải ACE trong đây muốn kiếm chuyện với chúng nó đâu Lao ong ạ , nếu chúng muốn comment thì chuyện bàn luận phải trái là tự nhiên của 1 vài trang mạng có thành phần đối lập ( như Danlambao cũng có nhiều LỢN viên ) chúng cũng xã rác phá rối lý luận một chiều khạc ra liếm vô nhưng không tồi tệ như ở đây .
Việt Cộng là thứ rác rưởi thật đúng như lời của Đức Lat Ma nói .
Và không biết sửa chửa cần phải loại bỏ ra khỏi xả hội .. Như lời Boris Yeltsin .
Giờ còn thêm trò mới nick này khen nick kia nửa chứ , đúng là thằng ngu sợ không ai biết .
( ĐM đi đâu cũng có dân " ba rọi " hay " ba làng " này )
MeVietnam
02-20-2014, 18:47
. Bọn này sợ lời nói thẳng thừng của em nên chúng thích hè nhau rủ rê tên mod “bịt miệng” em lại vì lời “trung ngôn” thì có lỗ tai hèn hạ nào mà nghe cho lọt.... Nhưng thôi, kệ tụi nó đi; vì em mạn phép xài bài thơ "ngạo nghễ" của bác để tạo... thi hứng cho em edit lại bài này. Nên cho chút ý kiến nghen... Hehehehe....
[/COLOR]
Chú em ân tâm đi ,việc làm cuã chú em rất có ý nghĩa ,bởi vậy nên bọn chúng tìm đủ mọi cách để triệt hạ chúng ta ,vì chúng ta đang trang đấu cho tư do nhân quyền cũa người Việt Hải Ngoại mà gần đây đã bị bọn chúng quấy nghiêm trọng ,bằng chứng là Đề tài này :cờ đỏ sao xuất hiện trong hội chơ ?? Ngày hôm nay Người VHN ngay cả việc sử dụng màu sắc trong trang phục và trang trí cũng bị kiểm duyệt thì thật là qúa đáng ngoài ra còn rất nhiều việc mà chúng muốn NVHN chúng ta phaỉ tuân theo chúng như là tổ chức Văn nghệ ,về VN, giỡ tiền nuôi thân nhân.v.v...
Trong các cuộc tranh đấu,hay cách mạng đều không dẽ dàng như chúng tưởng đâu,như ta thấy bọn chúng muốn tất cả mọi người phải nghe theo chúng ,đừng chống đối chúng mặc dù đây chỉ là trang web aỏ có thể tan biến bất cứ lúc nào,bọn chúng không có gì để mất ,ngược lại thì bọn chúng muốn VC hảy để cho chúng tự do quấy phá ,lật đổ chế độ CS .Trên đời đâu việc dễ dàng như vậy.Chỉ một trỡ ngại nhỏ thôi mà bọn chúng chịu không nôi thì làm sao làm việc lớn.
Tóm lại là chúng ta đang tranh đấu cho tự do cuã người Việt hải ngoại,chúng ta sống trên đất nước tự do thì chúng ta có quyền tự do miễn là chúng ta không vi phạm hiến pháp cuã Hoa Kỳ .
Chúc chú sức khoẻ làm những việc mà chú thấy nên làm.
cha12 ba
02-20-2014, 20:02
một thằng đứng gác cửa cho mấy con Mỹ cởi truồng (Strip Club), một thằng miệng đầy máu (tháng) me vịt mà đòi tranh đấu cho tự do bên Mỹ...Hohohohoho nghe muốn đái vào mõm chúng mày...nước Mỹ không cần chúng mày...bọn bưng bô dành nhau thùng phân khúc ruột thừa....
bây giờ trong nước bọn chó đang dành nhau cục xương cắn giết nhau, hết ngựa rồi tới ai????Rồi bọn chó tụi bây sẽ mất chủ bơ vơ chờ xe bắt chó hốt hết cả đám....hehehehe
một thằng đứng gác cửa cho mấy con Mỹ cởi truồng (Strip Club), một thằng miệng đầy máu (tháng) me vịt mà đòi tranh đấu cho tự do bên Mỹ...Hohohohoho nghe muốn đái vào mõm chúng mày...nước Mỹ không cần chúng mày...bọn bưng bô dành nhau thùng phân khúc ruột thừa....
bây giờ trong nước bọn chó đang dành nhau cục xương cắn giết nhau, hết ngựa rồi tới ai????Rồi bọn chó tụi bây sẽ mất chủ bơ vơ chờ xe bắt chó hốt hết cả đám....hehehehe
Hahahahahahahaha , nó chỉ có một thằng thôi bác Cha12 ơi .
Nói qua nói lại cũng chính nó .
Khen qua khen lại cũng chính nó .
Ăn rồi ỉa , ỉa xong ăn lại cũng là nó .
Chỉ có vậy làm đi làm lại thôi bác 12 ạ ...........
cha12 ba
02-20-2014, 21:13
Hahahahahahahaha , nó chỉ có một thằng thôi bác Cha12 ơi .
Nói qua nói lại cũng chính nó .
Khen qua khen lại cũng chính nó .
Ăn rồi ỉa , ỉa xong ăn lại cũng là nó .
Chỉ có vậy làm đi làm lại thôi bác 12 ạ ...........
:handshake::handshak e::handshake:
bác để ý tui viết vừa gác chỗ gái Mỹ cởi truồng vừa thầu món hàng tháng đó bác....như vậy mới đủ sức tranh đấu cho quyền cởi truồng đã có từ khuya ở Mỹ này....hehehehe
ThanYBoTay
02-20-2014, 22:32
Hahahahahahahaha , nó chỉ có một thằng thôi bác Cha12 ơi .
Nói qua nói lại cũng chính nó .
Khen qua khen lại cũng chính nó .
Ăn rồi ỉa , ỉa xong ăn lại cũng là nó .
Chỉ có vậy làm đi làm lại thôi bác 12 ạ ...........
Em nghĩ thằng khỉ TS quái vật nhiều nick này nó bị tâm thần đó.
Học nghề của thằng Trần Dân Tiên
Nó làm nick này đi khen nick nọ của nó :hafppy:
Cái trò khỉ này năm ngoái nó đã làm rồi:hafppy:
Nói chuyện với thằng khùng nhiều nick chắc có ngày cũng khùng theo nó luôn quá:hafppy:
ThanYBoTay
02-20-2014, 22:39
Thật tình mà nói , tôi cũng không hiểu nổi cái trò dùng nhiều nick rồi khen qua khen lại để tuyên dương cái xả hội nhơ bẩn buôn dân bán nước Việt Cộng , nếu cảm thấy Xả Hội Chủ Nghỉa VN là thiên đường hạnh phúc thì sao không về đó mà sống....không ai bắt buộc hay cưởng ép mình phải sống nơi mình không muốn sống ....hay nếu không muốn sống nửa thì vổ ngực xưng tên cho người ta biết tôi là Việt Cộng , coi thuwr cos ai dasm lafm gif mifnh hay khoong ? xứ MỸ tự do dân chủ mà ... có luật pháp và chính quyền bảo vệ mỗi người dân .......
Lấy nhiều nick ,rồi tự khen mình để làm chi vậy ? và khi mở miệng la kêu người ta bán nước , tay sai cho Trung Cộng ....
Trung Cộng nào ở đây mà làm tay sai ?
Đã mất nước và sống lưu vong rồi ,nước đâu mà bán ?
Chu9 tôi còn cái mạng này... có thằng Việt cộng , việt gian , việt đéo gì cũng được .. ai muốn mua hay muốn đổi không ? cho tôi biết ..... nhất là những tên quậy phá như thằng qthinh , lergerneral (tên nó là LE HA ) và thằng nhiều nick (ở Can.. ) ....... không thử không biết ....thử coi xem sao .....dám không các đồng chí VC nằm vùng ....
come on .....MOTHER FUCKER.....or .......SON OF A BITCH .
chú 9 đừng nóng là trúng kế của tụi nó:handshake:
Nhiệm vụ của tụi nó là như thế mà,nếu "không hoàn thành nhiệm vụ" thì chúng nó lấy gì mà liếm láp.
Mà chú 9 nè dụ tụi nó ra,mà chú nói như thế mã cha chúng nó cũng không dám lộ diện...chú phải nói tao có vài "phong bì" cho tụi bây nè,may ra tụi nó mới dám ra,VC mà nghe tới tiền là Cha mẹ chúng tên gì chúng nó cũng quên luôn :hafppy:
chu9chin
02-20-2014, 22:50
Đôi lời cùng các bạn dư luận viên và công an mạng
Tâm lý chung của con người là ăn cây nào rào cây ấy, hiểu được như vậy cho nên hôm nay tôi mới có vài dòng gởi đến các bạn. Cũng xin thưa với các bạn, trong bài viết ngắn gọn này tôi không bàn đến tư tưởng, quan điểm chính trị giữa các bạn và tôi mà chỉ xin đề cập đến vấn đề đạo đức tối thiểu của một con người trong cách biểu đạt và hành xử của mình đối với người khác trong xã hội.
1- Tôi tin rằng các bạn là những người có học và có một trình độ nhất định nào đó cho nên chế độ này mới bỏ tiền ra để thuê các bạn làm công việc một công an mạng, một dư luận viên, hoặc có thể bạn là người được ân sủng, nhận ơn mưa móc của chế độ, nhờ vào chế độ này mà ăn nên làm ra, có quyền có chức, cũng có thể bạn là người bị cộng sản tẩy não đến độ cuồng tín không còn biết gì hơn ngoài đảng của mình, mà ra sức binh vực, bảo vệ cho đảng, cho chế độ, thì đó cũng là đều bình thường.
2- Tôi tin rằng ngoài sự giáo dục của đảng cộng sản, dù ít dù nhiều các bạn cũng hưởng được sự giáo dục của gia đình, của xã hội để có thể có một nhận thức tối thiểu về nhân cách, tính liêm sĩ của một con người.
3- Tôi tin rằng các bạn hiểu rất rõ mục đích của chế độ bỏ tiền ra thuê các bạn làm công việc này là muốn các bạn dùng tri thức của mình để hóa giải làn sóng chỉ trích, chống đối càng ngày càng cao trong xã hội trước những việc làm sai trái của nó.
4- Tôi tin rằng trong phản biện, để thuyết phục được mọi người đồng thuận với mình thì đều trước tiên nhân thân của mình phải được minh bạch, tư tưởng của mình dù đúng hay sai phải trong sáng rõ ràng, luận cứ phải xác đáng với những dẫn chứng cụ thể, sát với thực tế.
5- Trên tinh thần dân chủ mặc dầu tôi không đồng thuận với tư tưởng và việc làm của các bạn nhưng tôi bảo vệ quyền được nói của các bạn đó là chỗ khác biệt giữa dân chủ và độc tài, giữa chúng tôi những người vận động cho một thể chế tự do dân chủ và các bạn những người đang ra sức đang bênh vực cho chế độ độc tài độc đảng trên đất nước của chúng ta hiện nay.
Từ những nhận xét trên tôi có một vài ý kiến đề nghị với các bạn như sau:
1- Khác với chúng tôi là những người bị chế độ đặt ra ngoài vòng pháp luật (của chế độ), bị cho là phản động các bạn là những người được chế độ che chở tin tưởng. Sau lưng chúng tôi là dùi cui, còng số 8, nhà tù, sau lưng các bạn có cả một nhà nước với pháp luật của nó và một lực lượng công an hùng hậu hậu thuẫn, bảo vệ thì vì lý do gì các bạn không dám công khai tên họ thật, chức vụ, địa chỉ của mình để tranh luận cùng với chúng tôi? Chắc các bạn cũng hiểu, một bài viết, một ý kiến trên mặt báo có xuất xứ rõ ràng, minh bạch bao giờ cũng có giá trị và tính thuyết phục cao phải không? Mặt khác một khi các bạn giấu đi tông tích của mình sẽ làm cho cấp trên của các bạn đánh giá các bạn cũng như chúng tôi, nằm trong thành phần không tin tưởng vào chế độ, đều này rất nguy hại đến tương lai của các bạn.
2- Có một số bạn cố ý dùng tên của những người đang vận động cho dân chủ để viết comments của mình ví dụ như mạo danh của các cô Thục Vi, Đoan Trang... tôi thấy hành động này không được chính đáng và hạ thấp giá trị con người của các bạn. Đồng ý là tên tuổi thì có thể trùng nhưng nếu cố ý thì đây là hành vi hạ cấp, gắp lửa bỏ tay người, không xứng đáng với các bạn là những tinh hoa của chế độ được ban Văn Hóa Tư Tưởng của đảng chọn ra để phản biện chúng tôi.
3- Các bạn là những chiến sĩ của chế độ trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền dĩ nhiên đã được đảng giáo dục về lý luận, về phản biện... nói và viết như thế nào để người khác tin vào mình bằng chứng minh, dẫn chứng thuyết phục, cụ thể nhưng ở đây trên trang báo này (DLB) và trên các trang báo mạng khác, đa số phản biện của các bạn chỉ là những nhận xét vô căn cứ, những buộc tội hàm hồ, những lý luận vớ vẩn thiếu cơ sở làm cho người đọc nghĩ rằng đảng chưa trang bị đủ kiến thức cho các bạn để làm công tác này hoặc đảng đã cụt đường lý luận nên phải dùng phương pháp này để mị dân.
Tỉ dụ như các bạn nói rằng chế độ VNCH bán nước, nhưng các bạn không đưa ra được một bằng chứng nào cho thấy họ đã bán nước trong lúc đó chúng tôi nói đảng cộng sản bán nước, để chứng minh chúng tôi có công hàm 1958, sự kiện ải Nam Quan, thác Bản Giốc, đồi Lão Sơn, các hiệp ước biên giới Việt Trung, vịnh Bắc bộ... Các bạn nói Mỹ xâm lược nhưng các bạn không chỉ ra được Mỹ đã chiếm cái gì, phần đất nào trên lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi nói Trung Quốc xâm lược, chúng tôi có đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đường lưỡi bò trên biển đông làm chứng cớ. Các bạn quy cho chúng tôi là " phản động" nhưng các bạn không đưa ra được bằng cớ chúng tôi chống lại nhân dân, làm nguy hại tổ quốc, chúng tôi nói đảng cộng sản phản quốc chúng tôi có hàng tấn sự việc và văn bản để chứng minh mà một số đã nêu ra cụ thể ở trên (trong khuôn khổ một bài viết không thể nêu ra hết được).
4- Với nghề nghiệp của các bạn, có thể nói các bạn thuộc thành phần trí thức trong xã hội, đã là trí thức thì chúng ta phải hành xử theo cung cách của người trí thức, thứ nữa các bạn là đảng viên, cộng tác viên, cảm tình viên... của một đảng tự xưng là lương tâm của thời đại, là đỉnh cao của trí tuệ loài người, hơn ai hết các bạn phải thể hiện tư cách của một con người đàng hoàng, văn minh có giáo dục trong môi trường giao tiếp với mọi người, các bạn không nên có lối phát biểu tục tằn, thô lỗ, chửi bới, hạ nhục người khác một cách vô tội vạ như các bạn đã làm từ trước đến nay trên trang báo này cũng như trên các trang báo khác (Sự việc này không cần phải nêu dẫn chứng cụ thể vì chính bản thân của các bạn có thể chứng minh được tôi nói đúng hay sai). Chúng ta, tôi và các bạn có thể thông cảm được người dân họ văng tục hay chửi bới trên mạng vì họ là người bị hại, uất ức bị đè nén lâu ngày phải bùng nổ là tự nhiên, còn các bạn là những người nằm trong hoàn cảnh ngược lại, các bạn không thể so bì với họ được.
5- Sống là tranh đấu, nhưng tranh đấu như thế nào để cho mình và xã hội càng ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn đó là đều chúng ta cần học hỏi. Sau đây xin giới thiệu với các bạn một quan niệm sống tuy đã củ nhưng vẫn còn giá trị đối với chúng ta hôm nay như sau:
a- Vương đạo: Làm cho người khác tốt để mình được tốt.
b- Trung đạo: Mình làm tốt cho mình, người làm tốt cho người.
c- Bá đạo: Làm người khác xấu để mình được tốt.
Theo các bạn thì chúng ta nên chọn con đường nào đây? Và các bạn đang ở trên con đường nào trong 3 con đường trên.
02/19/2014
danlambaovn.blogspot .com
Diệt Chó Điên
02-21-2014, 00:11
Dĩ nhiên là việt+ chọn con đường BÁ ĐẠO rồi.
hoanglan22
02-21-2014, 00:14
[QUOTE=MeVietnam;2329 415]Chú em ân tâm đi ,việc làm cuã chú em rất có ý nghĩa ,bởi vậy nên bọn chúng tìm đủ mọi cách để triệt hạ chúng ta ,vì chúng ta đang trang đấu cho tư do nhân quyền cũa người Việt Hải Ngoại mà gần đây đã bị bọn chúng quấy nghiêm trọng
.... Đọc cái phần của chú nhóc mà Ông HL phải phì cười ..muốn ... CHÚNG TA ĐANG TRANH ĐẤU CHO TỰ DO NHÂN QUYỀN CỦA NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI ( chắc nhân danh đảng ...bưng bô )
Úi Chà!!! Cộng đồng người việt tị nạn bị mất nhân quyền hồi nào vậy ta ????
Lẽ ra chú nhóc phải viết như thế này mới đúng ...CHÚNG TA ĐANG TRANH ĐẤU CHO NGƯỜI VIỆTVĂN NÔ BƯNG BÔ THIÊN CỘNG , LIẾM LÁP PHẢI CHIA ĐỀU .NHÂN và QUYỀN ( NHÂN là người , QUYỀN phải BƯNG BÔ )
Đấy mới đúng theo ý nghĩa của chú nhóc diễn tả , khổ nỗi chú nhóc viết lộn xộn cũng như là thơ làm các ACE ở đây phì cười cho cái sự DỐT này , ông HL thì thông cảm . DỐT thì không phải cái tội , chỉ tội chăng là không biết dựa cột mà nghe .
Ồ !!! đọc tới đây chắc giận ông HL này đến TÁI DÍM !!!!!!!!!!!! Ấy đừng nhé !!!! xin can vuốt nhẹ chỗ THUN cho giảm hỏa hầu
Chúc vui vẻ
cha12 ba
02-21-2014, 00:40
Bác 99 ơi, trong 3 cái:
Vương đạo, Trung đạo, Bá đạo...
Chúng nó sẽ chọn :
Địa Đạo vì thói quen chuyên đào hầm, khoét vách....hehehehe
[QUOTE=MeVietnam;2329 415]Chú em ân tâm đi ,việc làm cuã chú em rất có ý nghĩa ,bởi vậy nên bọn chúng tìm đủ mọi cách để triệt hạ chúng ta ,vì chúng ta đang trang đấu cho tư do nhân quyền cũa người Việt Hải Ngoại mà gần đây đã bị bọn chúng quấy nghiêm trọng
.... Đọc cái phần của chú nhóc mà Ông HL phải phì cười ..muốn ... CHÚNG TA ĐANG TRANH ĐẤU CHO TỰ DO NHÂN QUYỀN CỦA NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI ( chắc nhân danh đảng ...bưng bô )
Úi Chà!!! Cộng đồng người việt tị nạn bị mất nhân quyền hồi nào vậy ta ????
Lẽ ra chú nhóc phải viết như thế này mới đúng ...CHÚNG TA ĐANG TRANH ĐẤU CHO NGƯỜI VIỆTVĂN NÔ BƯNG BÔ THIÊN CỘNG , LIẾM LÁP PHẢI CHIA ĐỀU .NHÂN và QUYỀN ( NHÂN là người , QUYỀN phải BƯNG BÔ )
Đấy mới đúng theo ý nghĩa của chú nhóc diễn tả , khổ nỗi chú nhóc viết lộn xộn cũng như là thơ làm các ACE ở đây phì cười cho cái sự DỐT này , ông HL thì thông cảm . DỐT thì không phải cái tội , chỉ tội chăng là không biết dựa cột mà nghe .
Ồ !!! đọc tới đây chắc giận ông HL này đến TÁI DÍM !!!!!!!!!!!! Ấy đừng nhé !!!! xin can vuốt nhẹ chỗ THUN cho giảm hỏa hầu
Chúc vui vẻ
Hahahahaha .
HL thông cảm , nó sợ không ai biết nó ngu . Và nó đang vận động làm thêm nick để cố gắng tranh chức " Việt Kiều trưởng " của thằng dốt miệng thúi Nguyễn Thanh Sơn .
Hahahahahaha
hoanglan22
02-21-2014, 01:33
[QUOTE=hoanglan22;232 9720]
Hahahahaha .
HL thông cảm , nó sợ không ai biết nó ngu . Và nó đang vận động làm thêm nick để cố gắng tranh chức " Việt Kiều trưởng " của thằng dốt miệng thúi Nguyễn Thanh Sơn .
Hahahahahaha
Này bác ạ !!! chúng nó thì đâu sợ cái ngu , chúng chỉ sợ Cộng đồng nói là CHỤP cái nón cối lên đầu bọn chúng , thật ra chẳng ai CHỤP mà tự chúng nó CHỤP nên nơm nớp lo sợ lúc nào cũng biện minh đủ lý lẽ và cuối cùng cái DÔT kh6ng chịu cái NGU để học thêm được một tí
Khổ lắm Bác ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
cha12 ba
02-21-2014, 02:35
[QUOTE=hoanglan22;232 9720]
Hahahahaha .
HL thông cảm , nó sợ không ai biết nó ngu . Và nó đang vận động làm thêm nick để cố gắng tranh chức " Việt Kiều trưởng " của thằng dốt miệng thúi Nguyễn Thanh Sơn .
Hahahahahaha
[QUOTE=cc4cc;2329755]
Này bác ạ !!! chúng nó thì đâu sợ cái ngu , chúng chỉ sợ Cộng đồng nói là CHỤP cái nón cối lên đầu bọn chúng , thật ra chẳng ai CHỤP mà tự chúng nó CHỤP nên nơm nớp lo sợ lúc nào cũng biện minh đủ lý lẽ và cuối cùng cái DÔT kh6ng chịu cái NGU để học thêm được một tí
Khổ lắm Bác ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
:hafppy::hafppy::haf ppy:
Chắc tụi này chưa thử qua máy này...hehehehe
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=577568&stc=1&d=1392950095
angel158870
02-21-2014, 02:59
Bác 99 ơi, trong 3 cái:
Vương đạo, Trung đạo, Bá đạo...
Chúng nó sẽ chọn :
Địa Đạo vì thói quen chuyên đào hầm, khoét vách....hehehehe
:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy:
MeVietnam
02-21-2014, 05:47
C_ Chó sủa một hồ con chó mệt.
C_ Chẳng có giống gì cho nó ăn.
4_ 4 cục phân nè ăn đi chó
C_ Chó chờ chực phân đồ chó đói
C_ Chó sủa như điên đồ chó chết.
Heheheh,tặng thêm bài thơ "Bắt Ma" taí bản lần thứ 1 nè.
Bắt ma thì phải có bùa,
Còn ngươi chỉ có cái dùi tí teo.
Ta đây chín đạo phù reo,
Nhiều năm tu luyện khiếp Quỉ Thần kinh.
Văn thao võ lược hơn người,
Làm ma cũng đứng vào hàng Ma Vương.
Ma Vương đánh khắp tứ phương.
Xá gì mấy lão gìa mồm Nguỵ quân.
Khôn hồn thì hãy tránh xa,
Gần ta chỉ sớm đi chầu Diêm vương.
Diêm vương đang kiếm mấy tên
Ngụy quân bán nước VIỆT NAM CỘNG HÒA
Bắt về cho qủi lột da,
Bỏ vào là nướng,tiêu đời Nguỵ quân.
12Ba
Mình chuẩn bị post lên fê sờ bút,mấy đồng chí nhớ bấm like cho mình. hehehe
C_ Chó sủa một hồ con chó mệt.
C_ Chẳng có giống gì cho nó ăn.
4_ 4 cục phân nè ăn đi chó
C_ Chó chờ chực phân đồ chó đói
C_ Chó sủa như điên đồ chó chết.
Heheheh,tặng thêm bài thơ "Bắt Ma" taí bản lần thứ 1 nè.
Bắt ma thì phải có bùa,
Còn ngươi chỉ có cái dùi tí teo.
Ta đây chín đạo phù reo,
Nhiều năm tu luyện khiếp Quỉ Thần kinh.
Văn thao võ lược hơn người,
Làm ma cũng đứng vào hàng Ma Vương.
Ma Vương đánh khắp tứ phương.
Xá gì mấy lão gìa mồm Nguỵ quân.
Khôn hồn thì hãy tránh xa,
Gần ta chỉ sớm đi chầu Diêm vương.
Diêm vương đang kiếm mấy tên
Ngụy quân bán nước VIỆT NAM CỘNG HÒA
Bắt về cho qủi lột da,
Bỏ vào là nướng,tiêu đời Nguỵ quân.
12Ba
Mình chuẩn bị post lên fê sờ bút,mấy đồng chí nhớ bấm like cho mình. hehehe
Hahahahahahahaha , tao nói đúng ngay mà , loại như mày thì ỉa rồi ăn lại , nhổ ra rồi liếm lại , quả không sai .
Mấy cục " C " này ỉa ra mấy ngày trước rồi , ăn không hết để đến hôm nay ăn tiếp à ? Hay đói quá không còn gì ăn phải ăn " C " củ , tội nghiệp thật . Mùi vị giống " C " tươi không ?
corumstation
02-21-2014, 07:01
Now playing at Ba Dinh, our newest sensational tranny waiting for your pleasure
M - my name is meconium for brain
e - ecstasy provided in every positions and forms
V - very easy payments and terms
i - individualized attention or group willing to do
e - excellent references upon oral request
t - tiny dick and tits can be enhanced if that is your flavor
n - new tranny grad from Uncle Hoe U
a - applicable and properly trained for your desires
m - mom said I was the best out of the liter, but Uncle Hoe gave me a test
And I pass with flying colors. Meconium for grey matter, but that is not important
'cause I'm truly a "Han w/ a G" - VN literal translation.
Chú em ân tâm đi ,việc làm cuã chú em rất có ý nghĩa ,bởi vậy nên bọn chúng tìm đủ mọi cách để triệt hạ chúng ta ,vì chúng ta đang trang đấu cho tư do nhân quyền cũa người Việt Hải Ngoại mà gần đây đã bị bọn chúng quấy nghiêm trọng ,bằng chứng là Đề tài này :cờ đỏ sao xuất hiện trong hội chơ ?? Ngày hôm nay Người VHN ngay cả việc sử dụng màu sắc trong trang phục và trang trí cũng bị kiểm duyệt thì thật là qúa đáng ngoài ra còn rất nhiều việc mà chúng muốn NVHN chúng ta phaỉ tuân theo chúng như là tổ chức Văn nghệ ,về VN, giỡ tiền nuôi thân nhân.v.v... Trong các cuộc tranh đấu,hay cách mạng đều không dẽ dàng như chúng tưởng đâu,như ta thấy bọn chúng muốn tất cả mọi người phải nghe theo chúng ,đừng chống đối chúng mặc dù đây chỉ là trang web aỏ có thể tan biến bất cứ lúc nào,bọn chúng không có gì để mất ,ngược lại thì bọn chúng muốn VC hảy để cho chúng tự do quấy phá ,lật đổ chế độ CS .Trên đời đâu việc dễ dàng như vậy.Chỉ một trỡ ngại nhỏ thôi mà bọn chúng chịu không nôi thì làm sao làm việc lớn. Tóm lại là chúng ta đang tranh đấu cho tự do cuã người Việt hải ngoại,chúng ta sống trên đất nước tự do thì chúng ta có quyền tự do miễn là chúng ta không vi phạm hiến pháp cuã Hoa Kỳ . Chúc chú sức khoẻ làm những việc mà chú thấy nên làm.
Nếu chú em đã biết đọc, biết viết thì ráng biết dùng đầu óc để suy nghĩ đi, đừng làm con rối cho người khác dựt dây.
Nếu nói về tự do thì tôi nói cho chú em rõ như thế nào là tự do của CS và tự do như chú em bô bô nói ở hải ngoại.
- Ở xứ CS vẫn có tự do, nhưng nó là tự do trong khuôn khổ, tự do trong kiềm kẹt. Điều này có nghĩa là trong phạm vi của Đảng CS cho phép thì có thể tự do, cho dù đó là tham nhũng, hối lộ,đánh đập, lạm dụng hình phạt với người khác mà vẫn vô tội và cao lắm chỉ bị kiểm điểm rồi huề trừ ....
Chính vì những khuôn khổ tự do bởi Đảng CS đặt ra nên những qui chế này chỉ là những qui tắt, luật lệ có lợi cho riêng Đảng CS.
Đồng nghĩa với nó là sẽ sự trừng phạt của Đảng CS nếu người nói ra những sự thật bất lợi với Đảng.
- Tự do ở những nước văn minh đa đảng là tự do dân chủ. Điều này có nghĩa anh không bị cấm cản nếu không làm việc gì hại trực tiếp hay gián tiếp cộng đồng, xã hội.
Hãy suy nghĩ xem cái nào mới thực sự là tự do. Ở VN nếu đi ị lên tấm hình của Hôi Chết Mẹ thì sẽ bị gọi là thế lực thù địt. Ở xứ văn minh cho dù có đem hình tổng thống treo lên tường để phóng darts cũng ko ai nói gì.
Nên suy nghĩ lại đi trước khi phát biểu lung tung danh từ tự do mà ko biết ý nghĩa của nó là gì.
Làm vậy không khác gì có đầu mà không có óc.
J_P ơi loại người này không nói chuyện ôn hoà được , giải thích đàng hoàng chúng có hiểu được đâu ,đọc những lời lập đi lập lại nick này đến nick kia , nếu chúng nó biết tự trọng thì chúng không bưng bô cho Việt Cộng .
Bọn này cũng dùng cái đầu nhưng đầu con " C " cách ruốt 1 gang tay .:hafppy:
During 1979 war ( Viet & china War ) , the People's Liberation Army ( lính lạ ) shot nick MeVietnam in the head , lucky nick MeVietnam still survive , although nick MeVietnam's brain had been damaged
( brain malfunction ) that's why nick MeVietnam is confused người Việt Quốc Gia & the People's Liberation Army ( lính lạ ) .
Suggest nick MeVietnam admit to hospital to have CT Scan the head ( nick MeVietnam's head ) and get better treatment . Otherwise nick MeVietnam barking at the wrong master & stranger ..
hehehe thơ dài nhiều tập ,phần 2 đoạn 1
Chệt cái bắc cụ cần bùa
Vì đám lãnh đạo củ dùi bị teo
Bùa vào củ vẫn làm reo
Nó nằm ũ rũ như mèo mắc mưa
Dũng,Ðồng,Chinh ,Giáp đổ thừa
Chệt cái mắc dịch sao đưa bùa Tàu
Chệt cái lảm nhảm lầu bầu
Một đám teo củ như nhau làm tàng
Khi xưa đàng điếm hoang tàn
Giờ đây hoa liễu cộng nàng giang mai
Diêm vuơng chẳng phải ra tay
Cộng đồ bán nước mỗi ngày mỗi toi
Ðể lại chệt cái trên đời
Thối mồm ,hôi nách ghẻ thời toàn thân
Me Việt chệt cái .....nhớ ân
Thank cho một phát ta mần thơ thêm ....hehehe
MeVitnam
M - Mày là loại Chồn Lùi dốt nát .
E -Em chị anh cùng giòng máu cộng nô .
V -Việt gian hay lủ bưng bô .
I -Im hơi bụng đói đang chờ PHÂN lương .
T -Tay BỨC CỐC tay kia bịt mũi .
N -Nín thở ăn mà vẩn nghe mùi .
A -Ai nhìn cũng phải ngậm ngùi .
M -Mai sau chết cũng đáng đời Việt gian .
MeVietnam
02-21-2014, 19:21
Miệng chó khó mọc được Ngà,
hung nam la chó nên mồm đầy nanh.
Tối ngày chỉ biết lanh quanh,
Bươi bên đóng gác để tìm chút phân
Nếu mầythức tỉnh kịp thời
Theo tao về giữ ngôi nhà mới xây
Cơm thừa canh cặn đũ đầy
Không là chó đói như thằng C4 (cc4cc)
12Ba
MeVitnam an cut 4 con chó
M - Mày là loại Chồn Lùi dốt nát .
E -Em chị anh cùng giòng máu cộng nô .
V -Việt gian hay lủ bưng bô .
I -Im hơi bụng đói đang chờ PHÂN lương .
T -Tay BỨC CỐC tay kia bịt mũi .
N -Nín thở ăn mà vẩn nghe mùi .
A -Ai nhìn cũng phải ngậm ngùi .
M -Mai sau chết cũng đáng đời tay sai .
Ă - Ăn một chút ghẻ " C " cho đở đói .
N -Ngậm " C " tao cho biết mùi khai .
C -Cục nào mầy thích cứ nhai .
C -Cưt tao chẳng kém thua ai , lắm mùi .
4 - Bốn cẳng chó khoèo khèo quẹt quẹt .
C - Con nhà mầy chủ bỏ đói lâu ngày .
C - Chó ơi không chóng thì chầy .
Mò tôm đáy biển cùng bầy Cẩu nô ...
cha12 ba
02-21-2014, 20:00
Heheheh...me vịt vì sao tơi tả????...hehehe
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=577942&stc=1&d=1393012805
Miệng chó khó mọc được Ngà,
hung nam la chó nên mồm đầy nanh.
Tối ngày chỉ biết lanh quanh,
Bươi bên đóng gác để tìm chút phân
Nếu mầythức tỉnh kịp thời
Theo tao về giữ ngôi nhà mới xây
Cơm thừa canh cặn đũ đầy
Không là chó đói như thằng C4 (cc4cc)
12Ba
Biết tai đói vẩn chạy theo liếm đít .
39 năm mày vẩn nhớ mùi .
Ngày xưa mầy đã làm người .
Vượt biên thành chó nhớ mùi năm xưa .
Miệng chó khó mọc được Ngà,
hung nam la chó nên mồm đầy nanh.
Tối ngày chỉ biết lanh quanh,
Bươi bên đóng gác để tìm chút phân
Nếu mầythức tỉnh kịp thời
Theo tao về giữ ngôi nhà mới xây
Cơm thừa canh cặn đũ đầy
Không là chó đói như thằng C4 (cc4cc)
12Ba
Biết tai đói vẩn chạy theo liếm đít .
39 năm mày vẩn nhớ mùi .
Ngày xưa mầy đã làm người .
Vượt biên thành chó nhớ mùi năm xưa .
Sau 75 mày đi bộ đội .
Mẹ nội mày lo lót vượt biên .
Băng rừng lội suối qua Miên .
Nguyện cầu mầy được bình yên trên đường .
Khi mầy đến Thái lan thành tỵ nạn .
Tổ tông mày rơi lệ mừng vui .
Mong con trẻ nơi xứ người thành đạt .
Sau bao năm vặt tâm nơi xứ lạ .
Nghe tin mày giờ làm chó Cộng nô .
Cha mày ăn uống không vô .
Lang thang xe đụng chết khô bên đường .
Mẹ mày khóc lóc thảm thương .
Hôm sau treo cổ góc đường nhà ga .
Loại người phản bội ông cha .
Chết không nguyên xác làm ma không đầu .
Đầu mầy ma cũng chả cần .
Toàn là bả đậu bón phân ... cây tàn .....
Chệt cái me Việt Nam ,thích thơ ngộ rồi phải không ?Vậy nhớ thank ngộ nha ,tặng nị nữa nè hehehe
Thơ dài nhiều tập phần 2 đoạn 2
Miệng chó khó mọc được ngà
Cho nên chệt cái cũng là chệt thôi
Tối ngày bợ đít tôi đòi
Chạy theo Việt cộng mà đòi chút phân
Nếu như có chút ăn năn
Bơ thừa sữa cặn là phần cho mi
Còn như cứ mãi ngu si
Hại dân bán nước cu li cộng đồ
Cả đời sẽ phải ăn dơ
Dòng họ chệt cái nhuốc nhơ vì mày
Me Việt chệt cái có hay ?
Vẫy đuôi một phút thành ngay chó liền
Ta đây có đạo bùa tiên
Thank ta một cái củ riềng lá mơ
Thịt chó cái ,nhậu làm thơ
Kiếp sau thím đạt ước mơ làm người ....hehehehe
(Í chít rồi vậy không phải là chó chệt cái mà là chệt chó cái sao ta ?hahaha )
MeVietnam
02-21-2014, 22:23
Chệt cái me Việt Nam ,thích thơ ngộ rồi phải không ?Vậy nhớ thank ngộ nha ,tặng nị nữa nè hehehe
Thơ dài nhiều tập phần 2 đoạn 2
Miệng chó khó mọc được ngà
Cho nên chệt cái cũng là chệt thôi
Tối ngày bợ đít tôi đòi
Chạy theo Việt cộng mà đòi chút phân
Nếu như có chút ăn năn
Bơ thừa sữa cặn là phần cho mi
Còn như cứ mãi ngu si
Hại dân bán nước cu li cộng đồ
Cả đời sẽ phải ăn dơ
Dòng họ chệt cái nhuốc nhơ vì mày
Me Việt chệt cái có hay ?
Vẫy đuôi một phút thành ngay chó liền
Ta đây có đạo bùa tiên
Thank ta một cái củ riềng lá mơ
Thịt chó cái ,nhậu làm thơ
Kiếp sau thím đạt ước mơ làm người ....hehehehe
(Í chít rồi vậy không phải là chó chệt cái mà là chệt chó cái sao ta ?hahaha )
Thấy lị làm thơ cũng khá ,ngô đặc biệt làm tặng lị bài thơ Hận lời .lọc cho đỡ buồn.
H_ Hận cái đời chó đẻ
U_ Ung nhọt nổi toàn thân,
N_ Núp dưới mái hầm cầu
G_ Gào than cho số phân.
N_ Nay tuy tuổi đã gìa,
A_ Ăn trợ cấp food tem
M_ Mong sao đời thay đổi.
Hùngnam chớ ...nằm mơ.
12Ba
Mình sắp post lên fê sờ bút,
Đọc mà thích click like cho mình.
heheheheh
mấy cái comments tới lui cũng chỉ có vậy, còn mấy bài thơ thì khỏi nói; dở hơn hạch nữa, nhưng càng đọc càng tức cười
Hhahahhahahhaha
thank you mấy "anh hùng bàn phím"
chu9chin
02-21-2014, 23:43
mấy cái comments tới lui cũng chỉ có vậy, còn mấy bài thơ thì khỏi nói; dở hơn hạch nữa, nhưng càng đọc càng tức cười
Hhahahhahahhaha
thank you mấy "anh hùng bàn phím"
Sao bức nút vậy qthinh ? chu9 không thấy comment nào đụng chạm hay giành giựt con mẹ của qthinh đâu mà tru tréo lên vậy ? ghen tuôn làm gì coi chừng đứt mạch máu đó ....của riêng để dành đêm đêm xài , chu9 cũng khg dám đụ ng tơi con mẹ của qthinh nửa đâu .....giởn chút thôi........ qthinh cứ tự nhiên và cứ thế mà làm cho mạnh và thật mạnh nhe ......nhưng phải cẩn thận mấy ngón tay nhất là móng tay .... ....hehehehehehehe.. :hafppy::hafppy::haf ppy:
Thấy lị làm thơ cũng khá ,ngô đặc biệt làm tặng lị bài thơ Hận lời .lọc cho đỡ buồn.
mấy cái comments tới lui cũng chỉ có vậy, còn mấy bài thơ thì khỏi nói; dở hơn hạch nữa, nhưng càng đọc càng tức cười Hhahahhahahhaha thank you mấy "anh hùng bàn phím"
Thấy chưa chệt cái Me Việt Nam qthinh còn biết thơ nị dở như hạch ...hehehe .Nhưng mà qthinh ơi không phải me Việt Nam là anh hùng bàn phím ,mà là bồi bút bàn phím ...
Thơ dài nhiều tập phần 2 đoạn 3 hahaha
M-Mi là nàng chệt cái
E-Em út chốn thanh lâu
V-Vuốt đuôi đám giặc Tầu
I-ỉ ôi xin phân lương
E-E thiên hạ xem thường
T-Thứ hộ lý ca ve
N-Nên suốt ngày ăng ẳng
A-Ai cũng phải điếc tai
M-Muốn đá cho một cái
Me Việt Nam chó dại
(Nị càng thank ngộ nhìu ,ngộ càng làm thơ cho nị phê ...hêhêhê )
hoanglan22
02-22-2014, 03:20
Kính mời bạn Hùng Nam họa bài thơ này cho vui
Chuyện tình CU Thun và Mẹ việt nam
Đám khuân , đám vác . đám bưng BÔ
Mẹ việt nam kia nhảy tới VỒ
Thợ cộng THỤT NÒNG , trông sảng khoái
Thằng neo THUN ỐNG , thấy chả VÔ
Ân ân ái ái quên lo soạn
Luyến luyến lưu lưu cứt cả BỒ
Ý hiệp tình đầu cùng đớp LẸ
FO RUM thấy vậy ngó làm NGƠ
Hoang Air Con
02-22-2014, 04:21
Trang cờ đỏ sao vàng xuất hiện ... này hoạt động mạnh (có nhiều comments) nhưng lạc đề thì phải.
Trang cờ đỏ sao vàng xuất hiện ... này hoạt động mạnh (có nhiều comments) nhưng lạc đề thì phải.
Quá dữ , trộm cướp cũng làm chính trị được sao ?
Oh , bây giờ tôi mới biết trong đây cũng có nhiều nhà hoạt động bán mạng ý lộn hoạt động cách mạng ...
Trang cờ đỏ sao vàng xuất hiện ... này hoạt động mạnh (có nhiều comments) nhưng lạc đề thì phải.
Lạc đề thì không có ...vì đâu có vấn đề gì đáng để bàn về chuyện đó đâu .Chỉ là một chút không cẩn thận ,đưa đến chuyện hiểu lầm . Còn chuyện đang bàn là những chuyện khác ,mới nghe thì không có dính dáng gì ,nhưng đó là nguyên nhân dẫn đến những vấn đề tương tự như vấn đề ,không có vấn đề gì quan trọng ;tuy nhiên lại tạo nên những vấn đề chung quanh .Nói chung chung thì vấn đề này nhìn thoáng qua thì nó lạc đề với vấn đề chính ,nhưng thực ra nó là vấn đề căn bản ,để tạo ra vấn đề chính .Cho nên mọi người đang bàn về vấn đề ,không có dính gì đến vấn đề chính ,nhưng không lạc đề ,mà là bàn về vấn đề đưa tới vấn đề chính . Vì vậy vấn đề bạn nghĩ nó lạc đề thì cũng không sai ,vì vấn đề ở chỗ vấn đề này cấu thành vấn đề kia ,muốn biết vấn đề này thì phải bắt đầu từ vấn đề kia ,từ đó mới thấy vấn đề phụ thực ra là vấn đề chính ,vì nó tạo ra vấn đề phụ ,khiến ai cũng tưởng đó là vấn đề chính .
Hoạ với bác HL cho vui ...
Ðứa thì bồi bút,đứa bưng bô
Giống nhau như thể tra với vồ
Me Việt nâng bi kêu chệt tới
Neo thun bợ đít rước tàu vô
Mèo mả gà đồng nên kết hợp
Bứt khoai ,ăn trộm mới cặp bồ
Nhưng kẻ thì thun người thì ngựa
Mặn nồng phút chốc đã làm ngơ
cha12 ba
02-22-2014, 06:07
Kính mời bạn Hùng Nam họa bài thơ này cho vui
Chuyện tình CU Thun và Mẹ việt nam
Đám khuân , đám vác . đám bưng BÔ
Mẹ việt nam kia nhảy tới VỒ
Thợ cộng THỤT NÒNG , trông sảng khoái
Thằng neo THUN ỐNG , thấy chả VÔ
Ân ân ái ái quên lo soạn
Luyến luyến lưu lưu cứt cả BỒ
Ý hiệp tình đầu cùng đớp LẸ
FO RUM thấy vậy ngó làm NGƠ
Hoạ với bác HL cho vui ...
Ðứa thì bồi bút,đứa bưng bô
Giống nhau như thể tra với vồ
Me Việt nâng bi kêu chệt tới
Neo thun bợ đít rước tàu vô
Mèo mả gà đồng nên kết hợp
Bứt khoai ,ăn trộm mới cặp bồ
Nhưng kẻ thì thun người thì ngựa
Mặn nồng phút chốc đã làm ngơ
:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy:
Tôi sẽ chôm hai bài thơ này đem vô tin member để đành
haithuyensatcong
02-22-2014, 06:15
thụt thò chỉ có cu thun
bưng bô liến đít cu thun nhà nghề
MeVietnam
02-22-2014, 14:44
Kính mời bạn Hùng Nam họa bài thơ này cho vui
Hoạ với bác HL cho vui ...
uí chời ,2 lão này chơi trò chó huà nè ,hehhehe
Ấy chệt cái me Việt Nam sao lại nhảy nhổm như đ. ngồi phải cọc thế .Dùng cái đầu một chút đi ,tại sao tự mình lại chửi mình như thế ...hehehehe Nói như thím ,chẳng lẽ cái vụ này vừa là chó hùa ,vừa là chó lươn lẹo với nhau hay sao vậy ta hahaha
Bác làm thơ vần điệu lung tung mà em lại khoái thơ của bác mới lạ chứ! Heheheh, chú khoái là được rồi, hhehe cũng xin nói rõ đây là bài thơ tự phát. em mạn phép xài bài thơ "ngạo nghễ" của bác để tạo... thi hứng cho em edit lại bài này. Nên cho chút ý kiến nghen...
corumstation
02-22-2014, 16:51
Come and go stealthily said the child,
For the mind was full of endless possibilities and joy,
Openly excited, containing such dreams and aspirations.
Hurry and quickly go said the id,
CSVN cannot bear such harsh realities.
Back to reality
I do lament in such despair
The Party will complain, cheat and lies,
Yet praise itself for much deeds undone ...
Party members will bewail such misdeeds
But yet shut their minds and readily approve,
And all throughout a fleeting thought,
I will lament and wait to be free again
I think I could turn and live with the animals,
So compliant and self-contain’d are they,
I stand and gazed at them long and short.
They sweat and whine in torrid conditions
And yet shut their minds and readily approve
Though trodden down and properly trained,
But yet within me, along
With the garbage, lies, faces ...
Faces and voices of long hidden past,
So many dreams and lives woven into mine,
Such sheer improbable magnitude of memories come into lite
So much already forbidden, lost and pruned away
Hold fast to dreams
For if dreams die ...
Back to reality, I'm violently made aware
I do lament in such despair,
CSVN utopian society is what it is
Beyond compare
:'(
.
:'(
All thanks to Uncle Hoe
The lost of national heritage and identity is now complete
To lose the mind and the soul ...
MeVietnam
02-22-2014, 17:05
Kính mời bạn Hùng Nam họa bài thơ này cho vui
Hoạ với bác HL cho vui ...
uí chời ,2 lão này chơi trò chó huà nè ,hehhehe
Trong bài thơ Bắt Ma mình có câu:
Mavương đánh khắp tứ phương,
Xá gì mấy lão gì mồm Nguỵ quân.....
heheh,mình đâu có ngán,nhưng thật ra loại văn tục không thích hợp cho mình,đấu với mấy lão chỉ làm hư Danh Thơ cũa 12Ba .
Nhưng nếu không tặng 2 lão vài câu thì 2 lão ấm ức , heheheh
Đã vậy thì mình phải xuất chiêu thôi .....mình sẽ dùng tuyệt chiêu "Gậy đánh chó" còn được gọi là " Gậy Trường Sơn" trúng ai ráng chiụ. hehhehe
Hoàng lan chó cái gọi đàn,
Hùng nam chó đực, le làng tới ngay.
Chó đực,chó cái nhìn nhau,
Thì ra là thứ chó gìa Nguỵ quân.
Hoàng lan chó cái Show Hàng,
Hùng nam chó đực thấy Hàng, dội ngay.
Hàng gì nhìn thấy mà ghê,
Màu đen thum thủm, ngoằn ngoèo, nhăn nheo.
Làm sao hứng được hả trời,
Nhìn xa thấy gớm ,nhìn gần phát kinh.
Hoàng láo bảy bó có hơn,
Hùng nám tám bó,lắc đầu chịu thua.
Một lần này nữa là thôi,
Bye bye hai lão Ngụy quân hết thời.
12Ba.
cha12 ba
02-22-2014, 17:19
Chết mẹ đám DLơnViên này rồi, đám đụng đến Thủ Tướng của chúng nó:
Thì ra là thứ chó gìa Nguỵ quân.
là sui gia của "tưởng thú 3XXX", là bố chồng Thị Phượng...
hehehehe
TheStrip
02-22-2014, 17:32
Chú em ân tâm đi ,việc làm cuã chú em rất có ý nghĩa ,bởi vậy nên bọn chúng tìm đủ mọi cách để triệt hạ chúng ta ,vì chúng ta đang trang đấu cho tư do nhân quyền cũa người Việt Hải Ngoại mà gần đây đã bị bọn chúng quấy nghiêm trọng ,bằng chứng là Đề tài này :cờ đỏ sao xuất hiện trong hội chơ ?? Ngày hôm nay Người VHN ngay cả việc sử dụng màu sắc trong trang phục và trang trí cũng bị kiểm duyệt thì thật là qúa đáng ngoài ra còn rất nhiều việc mà chúng muốn NVHN chúng ta phaỉ tuân theo chúng như là tổ chức Văn nghệ ,về VN, giỡ tiền nuôi thân nhân.v.v...
Trong các cuộc tranh đấu,hay cách mạng đều không dẽ dàng như chúng tưởng đâu,như ta thấy bọn chúng muốn tất cả mọi người phải nghe theo chúng ,đừng chống đối chúng mặc dù đây chỉ là trang web aỏ có thể tan biến bất cứ lúc nào,bọn chúng không có gì để mất ,ngược lại thì bọn chúng muốn VC hảy để cho chúng tự do quấy phá ,lật đổ chế độ CS .Trên đời đâu việc dễ dàng như vậy.Chỉ một trỡ ngại nhỏ thôi mà bọn chúng chịu không nôi thì làm sao làm việc lớn.
Tóm lại là chúng ta đang tranh đấu cho tự do cuã người Việt hải ngoại,chúng ta sống trên đất nước tự do thì chúng ta có quyền tự do miễn là chúng ta không vi phạm hiến pháp cuã Hoa Kỳ .
Chúc chú sức khoẻ làm những việc mà chú thấy nên làm.
Em bận rộn nên không join bác được nhiều thực là... đáng “hổ thẹn”; nhưng lâu lâu có dịp vô thưởng thức mấy bài thơ ... trác tuyệt của bác cũng thấy hả dạ. Thực là "danh bất hư truyền". Hehehe... Hy vọng ngày 30-4 sắp tới, ngày mà em vẫn coi là ngày “Đào Ngũ Trước Địch Quân Đại Thành Công”, em sẽ có nhiều thì giờ, sẽ đàm đạo với bác “phong phú” hơn.
Hoang Air Con
02-22-2014, 19:15
corumstation giỏi tiếng Anh quá, có nhiều từ ngữ rất lạ. Bạn có thể chuyển ra tiếng Việt cho dễ hiểu không? Cám ơn.
Trong sự việc này:
-ông cựu quân nhân già có đeo kính không mà màu xanh lợt mà ông lai hô toáng lên là màu vàng? ông là ai mà lại đánh một cuộc vui của các em nhỏ, nếu đúng là màu xanh lợt như người đúng ra tổ chức nói, ông phải xin lỗi các em nhỏ.
-Tại sao báo Calitoday không kiểm chứng thật rõ và nói ai đúng ai sai (Là màu vàng hay màu xanh lợt?), không nên nhập nhèm như vậy.
-Các vị chống cộng nên vận động và đưa ra dự luật :
=cấm tiệt màu đỏ và mầu vàng đi chung với nhau trong bất cứ trường hợp nào.
=Cấm tiệt dùng ngôi sao trong bất cứ trường hợp nào, để khỏi làm phiền người khác (như các em nhỏ trong trường hợp này, Tommy Ngô trong trường hợp khóa thắt lưng có ngôi sao)
====Xin ý kiến===
hehehhe Chệt cái càng ngày càng thích thơ của mình rồi .....
Strip đĩ đực điếm đàng
Me Việt chệt cái thân tàn ca ve
Hai đứa cùng kết một bè
Quyết tâm bợ đít ,cùng thề bưng bô
Chệt cái õng ẹo khoe hàng
Strip xanh mặt vội vàng chạy ngay
Hộ lý mấy chục năm rày
Vừa hôi vừa ghẻ đừng bày tởm thêm
Ðám vẹm dùng đã chán rồi
Xua như chó dại đem mời chi ta
Sì trip tuy dính sida
Nhưng cũng phải vái "thưa bà em thua "
Suốt ngày bắng nhắng lăng nhăng
Một con chệt cái một thằng Việt gian .....:nana::hafppy:
hoanglan22
02-23-2014, 02:35
Bài xướng
Bưng bô đón chệt
Một thằng đa nick sợ BÔ TUÔN
Lại rủ strip kia hứng đỡ BUỒN
Sờ soạng xem còn , chê quá ít
Loay hoay đã hết , khoái thừa LUÔN
Nhe răng chẳng vướng như đang chảy
Phưỡn bụng đầy no phải lách LUỒN
Giữ kỹ BÔ kia khi chệt đến
Lạy quì xin xỏ chớ nên BUÔNG
Bài xướng
Bưng bô đón chệt
Một thằng đa nick sợ BÔ TUÔN
Lại rủ strip kia hứng đỡ BUỒN
Sờ soạng xem còn , chê quá ít
Loay hoay đã hết , khoái thừa LUÔN
Nhe răng chẳng vướng như đang chảy
Phưỡn bụng đầy no phải lách LUỒN
Giữ kỹ BÔ kia khi chệt đến
Lạy quì xin xỏ chớ nên BUÔNG
Ôm chân chệt ghẻ
Kẻ mất bô đội lệ rơi tuôn
Người thiếu đít nâng mắt đẫm buồn
Bán đảo thủa trước không đủ sống
Buôn dân kỳ này chắc chơi luôn
Ca ve nào ngại thân nhơ nhuốc
Bồi bút chẳng ke kiếp cúi luồn
Liên Xô rã đám nên đành phải
Ôm chân Chệt ghẻ chửi không buông
cha12 ba
02-23-2014, 05:01
Bài xướng
Bưng bô đón chệt
Một thằng đa nick sợ BÔ TUÔN
Lại rủ strip kia hứng đỡ BUỒN
Sờ soạng xem còn , chê quá ít
Loay hoay đã hết , khoái thừa LUÔN
Nhe răng chẳng vướng như đang chảy
Phưỡn bụng đầy no phải lách LUỒN
Giữ kỹ BÔ kia khi chệt đến
Lạy quì xin xỏ chớ nên BUÔNG
Ôm chân chệt ghẻ
Kẻ mất bô đội lệ rơi tuôn
Người thiếu đít nâng mắt đẫm buồn
Bán đảo thủa trước không đủ sống
Buôn dân kỳ này chắc chơi luôn
Ca ve nào ngại thân nhơ nhuốc
Bồi bút chẳng ke kiếp cúi luồn
Liên Xô rã đám nên đành phải
Ôm chân Chệt ghẻ chửi không buông
Liều chết bưng bô
Thiếu phân Thun Vịt giòng lệ tuôn
Kít chó xơi luôn dạ đỡ buồn
Đồng hô ký giấy dâng biển Việt
Dũng Trọng Hùng Sang bán đất luôn
Xì-tríp bưng bô lạy lũ chệt
Vịt, Thun, Lé, Địa quỳ cúi luồn
Nhiều nick chỉ mong phân đủ bửa
Bô đầy ôm chặt quyết không buông
hehehehe
hoanglan22
02-23-2014, 13:44
Cám ơn hai bạn đã ghé qua với những bài họa thơ đường để nhớ lại thời chúng chúng ta học về cổ văn ngày xưa :handshake::handshak e:
TheStrip
02-23-2014, 14:52
Tiếng Việt viết cho tròn câu sạch lỗi cũng đã chưa xong; mà vẽ vời thơ với thẩn. Hãy tập viết văn xuôi cho gãy gọn trước đã, đừng... copycat mấy tên CS làm nhơ bẩn “văn đàn”. Hehehe...
MeVietnam
02-23-2014, 18:56
Tiếng Việt viết cho tròn câu sạch lỗi cũng đã chưa xong; mà vẽ vời thơ với thẩn. Hãy tập viết văn xuôi cho gãy gọn trước đã, đừng... copycat mấy tên CS làm nhơ bẩn “văn đàn”. Hehehe...
Chú em thông cãm ,bọn họ bị trúng Gậy đánh chó cũa bài thơ Chó Đực,Chó Cái nên đầu óc lộn xộn,Hán văn không nói ,noí Cổ văn hả,muốn Cổ thì có Cổ đây,đọc xong đừng rơi lệ.
Mỹ cút,Ngụy chẩu theo.
Ngụy kia hám của quân mũi Lõ
Sát Diệm cả nhà để giựt Ngôi.
Đồng hô Vạn tuế quan thầy Mỹ,
Cõng chúng vào nhà ,đội làm cha.
Hồ quân quánh tới ,quân Mỹ cút,
Ngụy thất kinh hồn,chẩu theo luôn.
Ngụy gìa,Ngụy khóc không thành tiếng,
Bọn Mỹ điếm đàng bõ rơi tao.
Kiếp này đã quyết cùng Bằng hữu,
Ăn hết tiền gìa mới Qui Tiên.
12Ba.:nana:
Tiếng Việt viết cho tròn câu sạch lỗi cũng đã chưa xong; mà vẽ vời thơ với thẩn. Hãy tập viết văn xuôi cho gãy gọn trước đã, đừng... copycat mấy tên CS làm nhơ bẩn “văn đàn”. Hehehe...
:):eek: lần này mới thấy chú sì..tríp nói đúng .Nhưng chú cũng hiểu mà ,kỳ post trước ,chú có nói thím thơ không vần điệu ,nhưng chú à ,chệt cái me Việt Nam đâu có rành tiếng Việt .Cho nên chú thông cảm đi ,thím ấy chỉ biết đi copycat của mấy tên cs như chú nói mà thôi .Chú thì giờ biết ăn năn phục thiện ,thấy được cái bản chất của CS ,kiểu như già Hồ chỉ suốt đời copy ,ăn cắp vặt thơ văn người khác .Quay đầu là bờ ,dẫu có ngu khờ cố gắng cũng thông ra .....hahahaha
Chú thấy chưa .thím lại lụm mót một bài thơ .của đám cs con ,chẳng những không tròn câu ,sạch lỗi mà còn lủng ca ,lủng củng đúng là làm nhơ bẩn văn đàn chú nhỉ ...hihihi :hafppy::hafppy:
corumstation
02-23-2014, 20:10
A "Han w/ a G" I proudly proclaimed,
Nguyễn Huệ (阮惠) was a barbarous murderer
and Mao Xi Dung was my benevolent god and king ...
My mother is ma ma for simple chinese sake,
My father is a Hoe all day long
Self proclaimed and beloved by children and all the likes in CSVN
Forcing himself onto their bodies and minds,
I never could understand why you all
Don't love this Hoe as much as I can
Forced to ingrain these characters inside my head,
I grew up not knowing any better or maybe am I just dead,
Running around and barking loudly as much as I can
So proud of my Hoe and Han heritage ...
I finally can stand, on my two feet once again,
But not for long as I am constrained by conscience to see the truth,
It hurts too much to use that part of the brain
My Hoe has taught me to be proud,
To protect and serve the Party first and foremost,
Hoe...ing is a proud profession that doesn't discriminate,
Non gender biases my comrades and I, we have no taste
One, two , three or more ...
Solid, liquid, black, white, green, yellow or brown
It's all the same to us, so bring us some more
It's late now and I must return to the lair
If I'm late and don't get my needed slumber and Chow,
I'll go rabid and take a chunk from you,
So please enjoy our late show about my Hoe and ma ma,
When I wake up tomorrow I will be refresh again
To entertain you nice folks with some S & M.
But before you all must go,
There is something I needed to confess,
For all this talk about my self proclaimed bravado,
I'm truly like any of my other sisters and brothers,
We lick each others' dicks and cunts to feel secure,
Then kisses each other asses to see
If we are special as Uncle Hoe has proclaimed us to be,
Special indeed we (CSVN) are all alike
Lickings dicks and kissing assess are our specialties,
Or may be it is like what you have said,
I'm just a proud mongrel "Han w/ a G"
MeVietnam - ni hao ma
corumstation
02-23-2014, 20:25
Hoang Air Con - what part of my poetic limerick like don't you comprehend? I'm not writing for a professional journal, so most of the vocabularies are high school level base. But some of the verbiage have alternate, implied or inferred meanings. These are best left to the end user to interpret.
A "Han w/ a G" - since this is not all English in reference, I will help you out -
1) Han - Chinese people are primarily of Han ancestry
2) A "Han w/ a G" = "Hang" in VN w/o any of the symbol means A.S.S
TheStrip
02-23-2014, 20:32
Muốn thơ, tớ chơi thơ luôn. Hehehe... Thơ hiện đại à nghen!
không đề 1
cứ cắm đầu mà chạy
tuột cả áo lẫn quần
dù nước... ngàn, trăm... đất
có cũng như là ...không
TheStrip
02-23-2014, 20:59
Quất thêm 1 bài nữa, lẽ ra là "không đề 2"; nhưng đổi ý.
==================== ==============
KHỈ VÀO THÀNH PHỐ
(tặng ai “yêu” khỉ TS)
ta khỉ Trường Sơn đây
ngồi xe tăng xông xông vô thành
thẳng tắp tới thủ đô miền Nam “anh dũng”
không một tiếng súng cặc bùm (ý quên ...cắc bùm)
ta vừa đớp chuối
chọi vỏ xuống đầu ai
mà không “người” dám né
ta vừa gãi đít
búng ra cái bịch thum thủm thủm thum
lọt vô miệng ai kia
sao chẳng ai dám hé lời than thở
"con người" công hòa ơi!
“anh hùng” quá nhỉ
thất thểu làm sao
2 bên đường
cúi mặt
xà lỏn, áo thun
cờ vàng nhớp nha nhớp nhúa
chà rách nát khắp nơi
rải rác trên đường
"hoan hô" quá... “loài người” thất trận
"vinh quang" quá... lắm “kẻ anh hùng” ..
sao ko biết nhục?
cứ thèm nhắc đi nhắc lại ngày đêm.
cứ cho 30-4 là quốc hận
hận ai? Mà tổ quốc gì đâu?
ngày này gần 40 năm trước
“đào ngũ đại thành công”
ngay
TRƯỚC ĐỊCH QUÂN!
hoanglan22
02-23-2014, 23:14
Chú em ân tâm đi ,việc làm(... cuã...) chú em rất có ý nghĩa ,bởi vậy nên bọn chúng tìm đủ mọi cách để triệt hạ chúng ta ,vì chúng ta đang( ... trang...) đấu cho tư do nhân quyền cũa người Việt Hải Ngoại mà gần đây đã bị bọn chúng quấy nghiêm trọng ,bằng chứng là Đề tài này :cờ đỏ sao xuất hiện trong hội chơ ?? Ngày hôm nay Người VHN ngay cả việc sử dụng màu sắc trong trang phục và trang trí cũng bị kiểm duyệt thì thật là qúa đáng ngoài ra còn rất nhiều việc mà chúng muốn NVHN chúng ta phaỉ tuân theo chúng như là tổ chức Văn nghệ ,về VN, giỡ tiền nuôi thân nhân.v.v...
Trong các cuộc tranh đấu,hay cách mạng đều không dẽ dàng như chúng tưởng đâu,như ta thấy bọn chúng muốn tất cả mọi người phải nghe theo chúng ,đừng chống đối chúng mặc dù đây chỉ là trang web aỏ có thể tan biến bất cứ lúc nào,bọn chúng không có gì để mất ,ngược lại thì bọn chúng muốn VC hảy để cho chúng tự do quấy phá ,lật đổ chế độ CS .Trên đời đâu việc dễ dàng như vậy.Chỉ một trỡ ngại nhỏ thôi mà bọn chúng chịu không nôi thì làm sao làm việc lớn.
Tóm lại là chúng ta đang tranh đấu cho tự do cuã người Việt hải ngoại,chúng ta sống trên đất nước tự do thì chúng ta có quyền tự do miễn là chúng ta không vi phạm hiến pháp cuã Hoa Kỳ .
Chúc chú sức khoẻ làm những việc mà chú thấy nên làm.
Em bận rộn nên không join bác được nhiều thực là... đáng “hổ thẹn”; nhưng lâu lâu có dịp vô thưởng thức mấy bài thơ ... trác tuyệt của bác cũng thấy hả dạ. Thực là "danh bất hư truyền". Hehehe... Hy vọng ngày 30-4 sắp tới, ngày mà em vẫn coi là ngày “Đào Ngũ Trước Địch Quân Đại Thành Công”, em sẽ có nhiều thì giờ, sẽ đàm đạo với bác “phong phú” hơn.
(....Tiếng Việt viết cho tròn câu sạch lỗi )...cũng đã chưa xong; mà vẽ vời thơ với thẩn. Hãy tập viết văn xuôi cho gãy gọn trước đã, đừng... copycat mấy tên CS làm nhơ bẩn “văn đàn”. Hehehe...
Ông HL phải công nhận chú strip Bưng Bô có cái tài tự biên , tự diễn và tự khen . Có một điều chửi QUÁ Độc Mẹ việt nam ...và tự chửi mình luôn .Thế mới gọi nâng lên một cấp chữ NGU
Biết chỗ nào không ??? các ACE ở fORUM đọc kỹ sẽ thấy rõ . Chú strip bưng bô có cần Ông HL chỉ cho rõ không nhỉ ???? đọc lại mấy dấu mở ngoặc mà ông NHẤN cho rõ nét ...Chết mẹ chú mày rờ nhầm phải CHU TIỂU NGƯỢC ( thay vì là NHƯỢC ) của mẹ việt nam ...Bốc và bưng ăn tiếp đi chú em
MeVietnam
02-23-2014, 23:26
Quất thêm 1 bài nữa, lẽ ra là "không đề 2"; nhưng đổi ý.
==================== ==============
KHỈ VÀO THÀNH PHỐ
(tặng ai “yêu” khỉ TS)
Hehehe ,thơ chú làm thì bọn chúng bó tay rồi,đúng anh hùng xuất thiếu niên. Khâm phục.
.
hoanglan22
02-23-2014, 23:28
Chú em thông cãm ,bọn họ bị trúng Gậy đánh chó cũa bài thơ Chó Đực,Chó Cái nên đầu óc lộn xộn,Hán văn không nói ,noí Cổ văn hả,muốn Cổ thì có Cổ đây,đọc xong đừng rơi lệ.
Mỹ cút,Ngụy chẩu theo.
Ngụy kia hám của quân mũi Lõ
Sát Diệm cả nhà để giựt Ngôi.
Đồng hô Vạn tuế quan thầy Mỹ,
Cõng chúng vào nhà ,đội làm cha.
Hồ quân quánh tới ,quân Mỹ cút,
Ngụy thất kinh hồn,chẩu theo luôn.
Ngụy gìa,Ngụy khóc không thành tiếng,
Bọn Mỹ điếm đàng bõ rơi tao.
Kiếp này đã quyết cùng Bằng hữu,
Ăn hết tiền gìa mới Qui Tiên.
12Ba.:nana:
Thơ đường luật ..Thất ngôn bát cú . Chú nhóc làm xong chẳng ai hiểu cái thâm thúy của thơ chú nhóc cả , chắc chỉ có loại Bưng Bô liếm láp của chú mày ngậm vào nhả ra rồi lại ngậm tiếp mới hiểu .Xin lỗi Ông H L và các Bạn không BƯNG BÔ nên không hiểu chú nhóc viết cái gì NUNG TUNG ...NINH TINH ????
Có câu này thì Ông HL hiểu được
Ăn hết tiền gìa mới Qui Tiên.
Vậy là chú nhóc chơi hết tiền của GIA ĐÌNH rồi mới CHẾT . Đúng là loại côn đồ các đảng . Không đi làm cướp ngoài đã hết thì cướp của gia đình
Chú sì trip cũng thích đọc thơ anh à ...hàhàhà
thank anh phát chú nhé hehehe
Phận bb 1
Cứ cúi đầu mà lậy
Ðớp cả dãi lẫn phân
Thiên hạ chửi như chó
Có cái đớp là xong
Khuyến mãi thêm 1 bài nữa
KHỈ VÀ CHÓ SĂN (tặng ai “THÍCH BB)
Khẹt khẹt khỉ Trường Sơn
Một đàn cán ngố rời rừng rú ,kéo nhau vào chiếm phố
Nghe báo cáo đám bưng bô cờ đỏ
Ðám bốc phét chém gió ,dám tâu là thành phố bỏ ngỏ
Khỉ vừa đớp chuối
Chưa kip nhai xong
Ðã lãnh đạn tăng Niên Xô bốc cháy
Tưởng giải phóng ngờ đâu nay phỏng dái
Khỉ bị thun liền chửi lũ bưng bô
Phân ta chúng mày đớp
Mà làm chó cũng không xong
Ðám bộ hạ, nô tỳ cờ đỏ
Cúi đầu cúi cổ
Tôi mọi khỉ trường sơn
Ðể bây giờ
Lũ cộng đồ coi như chó
Cẩu hứng ư ?Cả lũ đứng tru
2 bên đường
Vẫy đuôi
Ðón đám khỉ đang tiến hóa thành người
Ðám đười ươi nón cối ,dép râu đầu trâu mặt ngựa
cờ vàng khè một bãi
Giữa vũng máu đỏ lòm lòm
Nhìn mà phát tởm
Nhục nhã thay.. “làm người” không chịu
"vinh quang" quá...chó săn “phường bán nước” ..
sao ko biết nhục?
cứ quẫy đuôi sủa đi sủa lại .
cứ cho 30-4 là ngày đại thắng
Thắng cái chi? Khi tổ quốc còn gì đâu?
Khi mà gần 70 năm bạc nhược cúi đầu
Tuân lịnh giặc Tầu
Dân đoàn kết ,đại đoàn kết chống chệt
Là nhốt hết tiêu diệt hết
Ðảng cộng khỉ quang vinh “bán nước thành công đại thành công”
Ló đuôi rồi...
Khi bầy đàn vô tư giở trò khỉ
ngay .....
TRƯỚC TƯỢNG TIỀN NHÂN
MeVietnam
02-23-2014, 23:38
Ông HL phải công nhận chú strip Bưng Bô có cái tài tự biên , tự diễn và tự khen . Có một điều chửi QUÁ Độc Mẹ việt nam ...và tự chửi mình luôn .Thế mới gọi nâng lên một cấp chữ NGU
Biết chỗ nào không ??? các ACE ở fORUM đọc kỹ sẽ thấy rõ . Chú strip bưng bô có cần Ông HL chỉ cho rõ không nhỉ ???? đọc lại mấy dấu mở ngoặc mà ông NHẤN cho rõ nét ...Chết mẹ chú mày rờ nhầm phải CHU TIỂU NGƯỢC ( thay vì là NHƯỢC ) của mẹ việt nam ...Bốc và bưng ăn tiếp đi chú em
Thôi đi lão gìa,thời buỗi hiên đaị mà ông còn dùng Hán ngữ có gốc từ tàu làm sao mà tuổi trẻ hiểu được,cho nên tui đã đỗi những chữ khó hiểu ra cho thuần Việt, như vậy gọi là Cổ,Kim hợp nhất, mọi người cùng hiểu ,biết chưa Hoàng láo.
MeVietnam
02-24-2014, 00:09
Chú em thông cãm ,bọn họ bị trúng Gậy đánh chó cũa bài thơ Chó Đực,Chó Cái nên đầu óc lộn xộn,Hán văn không dám nói ,noí Cổ văn hả,muốn Cổ thì có Cổ đây,đọc xong đừng rơi lệ.
Mỹ cút,Ngụy chẩu theo.
Ngụy kia hám Của quân mũi Lõ
Sát Diệm cả nhà để giựt Ngôi.
Đồng hô Vạn tuế quan thầy Mỹ,
Rước chúng vào nhà ,lạy làm cha.
Hồ quân quánh tới ,quân Mỹ cút,
Ngụy thất kinh hồn,chẩu theo luôn.
Ngụy gìa,Ngụy khóc không thành tiếng,
Hận Mỹ điếm đàng bõ rơi tao.
Kiếp này đã quyết cùng Bằng Hữu,
Hưởng hết tiền gìa mới Qui Tiên.
12Ba.:nana:
Ông đọc không hiểu không sao,nhưng đừng ói máu mà chết thì hết được lảnh tiền gìa đó nhe, hehehe.
TheStrip
02-24-2014, 00:15
Ông HL phải công nhận chú strip Bưng Bô có cái tài tự biên , tự diễn và tự khen ...........
Dường như chú mày có vẻ mặc cảm về cái đần độn của chú mày lắm nhỉ, nên lúc nào cũng có cái hoang tưởng là nghĩ ai cũng ngu như thế, để tìm lại chút... sĩ diện chăng??? Hehehe...
Mà nói chung ra, chú mày mặc cảm như thế cũng phải chứ. Văn xuôi chú mày thì như hạch, thơ thì như... hoạn, lại thích... ăn cắp những vần thơ trác tuyệt của các “thi hào” khác (nhất là của tớ... hihihi) xào qua nấu lại rồi tự cho là của mình. Thôi kệ! Ai biểu thơ tớ thuộc loại... “thất Thịnh Đường” mà chi, cho người chôm chỉa. Nay lại đèo thêm tên hungnam nữa. “Cũng phường giá áo, cũng loài.. túi cơm” bay là đúng lắm! Hohoho....
TheStrip
02-24-2014, 00:19
Hehehe ,thơ chú làm thì bọn chúng bó tay rồi,đúng anh hùng xuất thiếu niên. Khâm phục.
.
Hehehe... Thank you! Merci! Cám ơn bác!
Lâu lắm mới được nghe lời khen tự đáy lòng như rứa. Mà nói cho bác nghe, mấy khứa lão đây làm sao "đấu" được với em chứ. Chúng chỉ sử dụng biện pháp tục tĩu ra để cố gắng che đậy sự đần của mình được lúc nào hay lúc ấy mà thôi.
Chúc bác vui mạnh nghen! Nhớ sáng tác thêm vài vần thơ "sóng gào mưa lũ" nữa đó. Hihihi...
hoanglan22
02-24-2014, 00:49
Thôi đi lão gìa,thời buỗi hiên đaị mà ông còn dùng Hán ngữ có gốc từ tàu làm sao mà tuổi trẻ hiểu được,cho nên tui đã đỗi những chữ khó hiểu ra cho thuần Việt, như vậy gọi là Cổ,Kim hợp nhất, mọi người cùng hiểu ,biết chưa Hoàng láo.
Chẳng phải hán gốc gì đâu CHU là chú mày CHU cái miệng , tiểu ngược là chú mày hiểu rồi chứ gì ??? Chơi CHỮ như thế mà không hiểu .
Còn thằng strip nó nằm trong háng chú mày kêu ra hưởng thụ thêm ...
hoanglan22
02-24-2014, 00:54
Tiếng Việt viết cho tròn câu sạch lỗi cũng đã chưa xong; mà vẽ vời thơ với thẩn. Hãy tập viết văn xuôi cho gãy gọn trước đã, đừng... copycat mấy tên CS làm nhơ bẩn “văn đàn”. Hehehe...
Liếm tiếp đi chú strip chửi mẹ việt nam quá đã
tự biên tự diễn tự chửi mình
Thôi đi lão gìa,thời (... buỗi... ) hiên đaị mà ông còn dùng Hán ngữ có gốc từ tàu làm sao mà tuổi trẻ hiểu được,cho nên tui đã đỗi những chữ khó hiểu ra cho thuần Việt, như vậy gọi là Cổ,Kim hợp nhất, mọi người cùng hiểu ,biết chưa Hoàng láo.
.... Đọc cái phần của chú nhóc mà Ông HL phải phì cười
Chẳng phải hán gốc gì đâu CHU là chú mày CHU cái miệng , tiểu ngược là chú mày hiểu rồi chứ gì ??? Chơi CHỮ như thế mà không hiểu .
Còn thằng strip nó nằm trong háng chú mày kêu ra hưởng thụ thêm ...
:):hafppy: Thế này thì bọn bb lại lồng lộn cả lên ,nhưng bác cũng đừng mong chúng ngừng bb vì :
Hoàng Lan sao bác phì cười
Bọn chúng chém gió theo lời đảng sai
Phục vụ vẹm phải nói dai
Dơ,dài,dốt,dại nói hoài không ngưng
Bây giờ bảo lũ đó ngừng
Không cho gục mặt cong lưng trước Tàu
Không cho bô đội trên đầu
Hỏi rằng phân ,phẩn lấy đâu qua ngày
Dù ai có chửi mặt dày
Hay đào mả tổ mảy may phiền lòng
Trót thân nô bộc lao công
Cha truyền con nối một dòng Việt Gian ....:hafppy:
hoanglan22
02-24-2014, 02:19
Dường như chú mày có vẻ mặc cảm về cái đần độn của chú mày lắm nhỉ, nên lúc nào cũng có cái hoang tưởng là nghĩ ai cũng ngu như thế, để tìm lại chút... sĩ diện chăng??? Hehehe... Mà nói chung ra, chú mày mặc cảm như thế cũng phải chứ. Văn xuôi chú mày thì như hạch, thơ thì như... hoạn, lại thích... ăn cắp những vần thơ trác tuyệt của các “thi hào” khác (nhất là của tớ... hihihi) xào qua nấu lại rồi tự cho là của mình. Thôi kệ! Ai biểu thơ tớ thuộc loại... “thất Thịnh Đường” mà chi, cho người chôm chỉa. Nay lại đèo thêm tên hungnam nữa. “Cũng phường giá áo, cũng loài.. túi cơm” bay là đúng lắm! Hohoho.... Hehehe... Thank you! Merci! Cám ơn bác! Lâu lắm mới được nghe lời khen tự đáy lòng như rứa. Mà nói cho bác nghe, mấy khứa lão đây làm sao "đấu" được với em chứ. Chúng chỉ sử dụng biện pháp tục tĩu ra để cố gắng che đậy sự đần của mình được lúc nào hay lúc ấy mà thôi. Chúc bác vui mạnh nghen! Nhớ sáng tác thêm vài vần thơ "sóng gào mưa lũ" nữa đó. Hihihi... Ông đọc không hiểu không sao,nhưng đừng ói máu mà chết thì hết được lảnh tiền gìa đó nhe, hehehe. Khổ quá !!! Ông HL thì thích chơi chữ mà thằng strip lại mò nhằm chữ chơi Để ông HL chơi vui cái này dựa theo mấy cái post ở trên đọc ngược xuôi cũng được
Bắt đầu vào cái copy của đại thi hào trác tuyệt đảo lộn chữ .
BƯNG BÔ = BÔ BƯNG
2 tên một nick = một nick 2 tên
2 chó con = 2 con chó
dại ngu = ngu dại
cu thun = thun cu
Tất cã đều đồng nghĩa
Thôi đừng giận Ông HL làm chi ...cố gắng BỢ đít tàu chệt xem nó lớn hay là nhỏ rồi Ông sẽ dựa vào câu post kế tiếp của chú sẽ post thơ chơi chữ
hoanglan22
02-24-2014, 02:32
Khổ quá !!! Ông HL thì thích chơi chữ mà thằng strip lại mò nhằm chữ chơi Để ông HL chơi vui cái này dựa theo mấy cái post ở trên đọc ngược xuôi cũng được
Bắt đầu vào cái copy của đại thi hào trác tuyệt đảo lộn chữ .
BƯNG BÔ = BÔ BƯNG
2 tên một nick = một nick 2 tên
2 chó con = 2 con chó
dại ngu = ngu dại
cu thun = thun cu
Tất cã đều đồng nghĩa ( mắt tèm lem ông HL gõ bậy chữ " Cã " dầu sao cũng còn trí nhớ phân biệt
Thôi đừng giận Ông HL làm chi ...cố gắng BỢ đít tàu chệt xem nó lớn hay là nhỏ rồi Ông sẽ dựa vào câu post kế tiếp của chú sẽ post thơ chơi chữ
hoanglan22
02-24-2014, 02:46
:):hafppy: Thế này thì bọn bb lại lồng lộn cả lên ,nhưng bác cũng đừng mong chúng ngừng bb vì :
Hoàng Lan sao bác phì cười
Bọn chúng chém gió theo lời đảng sai
Phục vụ vẹm phải nói dai
Dơ,dài,dốt,dại nói hoài không ngưng
Bây giờ bảo lũ đó ngừng
Không cho gục mặt cong lưng trước Tàu
Không cho bô đội trên đầu
Hỏi rằng phân ,phẩn lấy đâu qua ngày
Dù ai có chửi mặt dày
Hay đào mả tổ mảy may phiền lòng
Trót thân nô bộc lao công
Cha truyền con nối một dòng Việt Gian ....:hafppy:
Bác HN post chữ " bọn bb lại lồng lộn " Bác phải post cho rõ không thì chúng sửa là " bọn bb rồng lộn " Chữ với Nghĩa chơi độc thật !!!
Bác HN post chữ " bọn bb lại lồng lộn " Bác phải post cho rõ không thì chúng sửa là " bọn bb rồng lộn " Chữ với Nghĩa chơi độc thật !!!
Ấy là mình nghe nói ở Nghệ An dân chúng có câu :
"Lồng rộn qué cho rồng lộn tứ tung lùng xèng " (cái lồng quá rộng cho nên con rồng nó có chỗ mà nhào lộn lung tung ) .Dân Nghệ gọi ngắn gọn lại theo kiểu vẹm ,thành lồng lộn chứ không phải Hán hiếc gì đâu, cho nên chắc từ đơn giản vậy bọn bb hiểu mà ....:hafppy:
MeVietnam
02-24-2014, 03:57
Hehehe... Thank you! Merci! Cám ơn bác!
Lâu lắm mới được nghe lời khen tự đáy lòng như rứa. Mà nói cho bác nghe, mấy khứa lão đây làm sao "đấu" được với em chứ. Chúng chỉ sử dụng biện pháp tục tĩu ra để cố gắng che đậy sự đần của mình được lúc nào hay lúc ấy mà thôi.
Chúc bác vui mạnh nghen! Nhớ sáng tác thêm vài vần thơ "sóng gào mưa lũ" nữa đó. Hihihi...
Heheh, Tại chú không biết thôi, tụi nó Bằng chửi thề do VNCH cấp ,chưỉ giỏi nè, chạy cũng gioỉ ,hehehhe mà tui thấy chú hay đó,thời nay thì ta phải chơi thơ hiện đại,gọi là thơ tự do ...để tui bắt chước chú làm thử một bãi ..heheh
30 tháng tư
VC vào thành phố
Với khẩu AK,đôi dép râu
còn VNCH có đầy đủ,
Các loại súng óng, đạn dược đầy đủ
Tại sao phải chạy??
Mỹ nó bỏ chạy ,kê cha chúng,
Đất nước cũa ta,tại sao phải chạy
Súng đạn đầy đủ,tại sao phải chạy
Sợ chết nên chạy,không chạy chết sao
hehehe,ngu sao không chạy.
hehheh
Chệt cái muốn nghe thơ hiện đại của mình à ,kỳ này khuyến mãi thím ,khỏi cần thank ....hehehehe
30 tháng tư
VC vào thành phố
Như một lũ ngố, lê đôi dép râu
Cõng trên lưng đám tàu phù
Các loại bô, thau ,thùng, thúng đầy đủ
Vì sao phải đội ?Tại sao phải lạy??
Liên xô cũng lạy ,Tàu phù cũng lạy ,như lạy cha chúng,
Đầu để thờ ông bà ,tại sao đưa bô lên để đội
Ông bà cha mẹ còn đó ,tại sao không lạy ?Mà lạy lũ chệt ?
Sợ thiếu phân nên lạy
Sợ đói nên lạy,không lạy chết đói sao
hehehe,ngu sao không lạy.
hehheh
cha12 ba
02-24-2014, 06:31
Tiếp bác hungnam
Vịnh Bưng Bô
30 tháng 4, ngưng máu đổ
Từ Rừng Trương Sơn, khỉ tràn xuống phố
Đám Bắc vào “Lam” một bầy cán ngố
Nhếch nhác mã tấu, răng hô
ngước nhìn thành phố
nón cối rớt theo chiều cao cửa sổ
Cà-rem ăn không hết phơi khô
cà-chớn chạy đầy đường đầy phố
Trường sơn xe đạp ngựa thồ
Vào Nam anh quyết đổi đồng hồ
không người nái có 2 cửa sổ
Bíp tết anh nhai gảy răng hô
Cán binh việt cộng có đứa nào không nổ
Ngoài Bắc thiên đường, cơm độn ăn không vô
Mặt xanh nanh vàng hùng hùng hổ hổ
Nước chấm 5 năm đảng hí hửng tuyên bố
Có biết dân Miền Nam chưa bao giờ khổ
Đổi tiền, cướp sạch đẩy các em vô nhà thổ
Kinh tế mới, cải tạo, đánh tư sản kiếm đồ
Dân Việt lầm than, lên rừng xuống hố
1000 năm bị tàu đô hộ
Vẫn vui mừng rước chệt mời vô
Ô hô phỏng giái xong dân ta càng khổ
****
Cải tạo triền miên, tù đày tủi hổ
Bỗng một sáng, một chiều đời đổi nhờ H.O
Quái lạ thay, bu theo một đám bửng bô
Thải bao nhiêu, hốt hết chẳng cho đổ
Bên bưng bô thà chết liếm từng tô
Miệng ngáp ngáp ôi bô bô bô…đầy bô
C12 ba
Dường như chú mày có vẻ mặc cảm về cái đần độn của chú mày lắm nhỉ, nên lúc nào cũng có cái hoang tưởng là nghĩ ai cũng ngu như thế, để tìm lại chút... sĩ diện chăng??? Hehehe...
Heheh, Tại chú không biết thôi, tụi nó Bằng chửi thề do VNCH cấp ,chưỉ giỏi nè, chạy cũng gioỉ ,hehehhe mà tui thấy chú hay đó,thời nay thì ta phải chơi thơ hiện đại,gọi là thơ tự do ...để tui bắt chước chú làm thử một bãi ..heheh
Xin có vài lời gởi TheStrip & MeVietnam...
Trước hết cho tôi gọi bằng "Chú" cho nghe có tình đồng chí...
Hai chú có biết NHỤC & SĨ DIỆN là gì kg? riêng tôi thì nghĩ chỉ có loài cầm thú mới kg biết NHỤC & SĨ DIỆN là gì?
Nhưng mà dù là súc vật đi nữa khi bị người ta đánh cũng biết đau và bỏ chạy chứ? nhưng với loại như mấy chú thì kg..hehehe (khâm phục!)
Thứ nhất 2 chú nên nhớ rằng kg phải chỉ có mấy người trong này đọc comments của 2 chú thôi đâu nhen mà là rất nhiều người đọc, nhưng người ta kg muốn
lên tiếng thôi và chỉ sợ khi họ lên tiếng thì bảo ỷ đông hiếp yếu vả lại thành phần như 2 chú thì ACE ở đây rành tám câu vọng cổ (tự hiểu nhé!). Nên nhớ rất nhiều người đọc...
Hai chú vào đây viết comments ca ngợi chế độ CS, nào là đảng ta number #1, very good HCMinh...v.v.. nhưng điều bị ĐẠI ĐA SỐ ACE trong đây vạch mặt mà 2 chú không vẫn chứng
được cái very good của đảng CS? mà mấy chú cứ chạy lòng vòng giống như là Cẩu-Nô (xin thí dụ nhe cho bà con dễ hiểu) điên tiết và cứ đem cái đề tài bên thắng cuộc ra làm bùa hộ mạng cho mình (nào là VNCH bỏ chạy kg còn quần xi-líp ..đào ngũ... còn câu nào mới hơn mấy câu này kg?) Ngoài ra chả còn gì đễ hộ mạng cho mình.
Dạ thưa! Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Thằng thắng thì muốn nhảy tầm phôn & quăng lựu đạn lúc nào chả được? mà thằng thua thì chẩu chứ sao? đâu có gì lạ? ở lại chơi với Khỉ à?
chính mấy chú còn bỏ tổ tông của mấy chú nữa mà phải kg?
Sau 75 người Việt HN đã coi như quê hương đã mất, lịch sử đã qua trang, đừng đem cái bùa hộ mạng bên thắng cuộc ra làm trò hề nữa (chằng qua thắng được là Chó Ngáp Phải Ruồi thôi).
Nước VN còn đó nhưng nay mai cũng sẽ thuộc về chệt cộng do cai trị bởi bè lũ bán nước. Người VNCH kg làm gì hơn cho đất nước nhưng ít ra người ta kg hèn như hai chú (mà người đời gọi là Bưng Bô).
Nước VN kg mong gì hơn nơi thế hệ trẻ trong nước sẽ đứng lên lật đỗ chế độ CS ngu muội hèn nhát này.
Riêng hai chú thì tôi cầu mong sao ACE bớt chửi 2 chú một tí xíu, vì tôi thấy NHỤC quá! làm con người mà chạy ra chạy vô để người ta coi như súc vật vậy? Ban nick này làm nick khác bái phục!
PS: Riêng Chu9 hôm nào rủ Cha12ba, HL, HN ra cà phê LÚ uống cafe cho hạ quả...nhớ Alô cho AC!
ThanYBoTay
02-24-2014, 14:39
Xin có vài lời gởi TheStrip & MeVietnam...
Trước hết cho tôi gọi bằng "Chú" cho nghe có tình đồng chí...
Hai chú có biết NHỤC & SĨ DIỆN là gì kg? riêng tôi thì nghĩ chỉ có loài cầm thú mới kg biết NHỤC & SĨ DIỆN là gì?
Nhưng mà dù là súc vật đi nữa khi bị người ta đánh cũng biết đau và bỏ chạy chứ? nhưng với loại như mấy chú thì kg..hehehe (khâm phục!)
Thứ nhất 2 chú nên nhớ rằng kg phải chỉ có mấy người trong này đọc comments của 2 chú thôi đâu nhen mà là rất nhiều người đọc, nhưng người ta kg muốn
lên tiếng thôi và chỉ sợ khi họ lên tiếng thì bảo ỷ đông hiếp yếu vả lại thành phần như 2 chú thì ACE ở đây rành tám câu vọng cổ (tự hiểu nhé!). Nên nhớ rất nhiều người đọc...
Hai chú vào đây viết comments ca ngợi chế độ CS, nào là đảng ta number #1, very good HCMinh...v.v.. nhưng điều bị ĐẠI ĐA SỐ ACE trong đây vạch mặt mà 2 chú không vẫn chứng
được cái very good của đảng CS? mà mấy chú cứ chạy lòng vòng giống như là Cẩu-Nô (xin thí dụ nhe cho bà con dễ hiểu) điên tiết và cứ đem cái đề tài bên thắng cuộc ra làm bùa hộ mạng cho mình (nào là VNCH bỏ chạy kg còn quần xi-líp ..đào ngũ... còn câu nào mới hơn mấy câu này kg?) Ngoài ra chả còn gì đễ hộ mạng cho mình.
Dạ thưa! Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Thằng thắng thì muốn nhảy tầm phôn & quăng lựu đạn lúc nào chả được? mà thằng thua thì chẩu chứ sao? đâu có gì lạ? ở lại chơi với Khỉ à?
chính mấy chú còn bỏ tổ tông của mấy chú nữa mà phải kg?
Sau 75 người Việt HN đã coi như quê hương đã mất, lịch sử đã qua trang, đừng đem cái bùa hộ mạng bên thắng cuộc ra làm trò hề nữa (chằng qua thắng được là Chó Ngáp Phải Ruồi thôi).
Nước VN còn đó nhưng nay mai cũng sẽ thuộc về chệt cộng do cai trị bởi bè lũ bán nước. Người VNCH kg làm gì hơn cho đất nước nhưng ít ra người ta kg hèn như hai chú (mà người đời gọi là Bưng Bô).
Nước VN kg mong gì hơn nơi thế hệ trẻ trong nước sẽ đứng lên lật đỗ chế độ CS ngu muội hèn nhát này.
Riêng hai chú thì tôi cầu mong sao ACE bớt chửi 2 chú một tí xíu, vì tôi thấy NHỤC quá! làm con người mà chạy ra chạy vô để người ta coi như súc vật vậy? Ban nick này làm nick khác bái phục!
PS: Riêng Chu9 hôm nào rủ Cha12ba, HL, HN ra cà phê LÚ uống cafe cho hạ quả...nhớ Alô cho AC!
A Chệt cần gì nhiều lời với thằng khỉ óc heo 12ba nhiều nick này làm gì..tui đã thử nhiều năm qua rồi....nó cũng lập đi lập lại mấy câu củ rít wài thôi.
Một thằng không biết tại sao khi nào người Tàu có mặt trên VN mà cứ đổ thừa là VNCH rướt vào thì đủ biết nó "khôn" cở nào rồi.
Các bác ACE giữ hơi cho ấm bụng đi.Nói chuyện với con Trâu còn có ích hơn là với thằng quái vật này.
Thử hỏi tụi nó tại sao Tàu cộng chưa đánh mà cha con VC chúng nó đã quỳ lạy rồi thì chúng nó...chơi tình vờ đánh trống lảng ngay.:hafppy:
Hahahahahaha .
AC ơi nói nhiều với thằng chó chết này cũng vậy thôi . Nếu nó là người biết nhục , biết hổ thẹn cho tổ tông nhà nó thì không có gì để nói rồi . Thời gian bỏ ra để làm email rồi đăng ký vào những trang mạng phá rối , xả rác (spam) , đó là trách nhiệm của chúng nó ( ăn cơm chúa phải múa tối ngày, ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm , ngày đêm không đủ thì làm thêm giờ nghỉ ) , thằng này luồn cuối VC nhưng chắc gì VC tin hay trả lương cho nó . ( loại ba rọi này thì ở đâu cũng có )
Việt Cộng thì thằng giết thằng tha .
Việt gian nịnh bợ không tha thằng nào .
Bọn quậy phá trong forum này chỉ là những thằng bưng bô bợ đít Việt Cộng mong được chút phân thừa thôi ( tôi thấy 1 DLV ở trong này thôi , đó là nick Vienphuong ( Vẹm Phẹt ) .
Bác HL22 conment rất đúng , đôi khi chúng ta cũng phải cám ơn thằng Đa nick và cái bọn bưng bô này , vì không có " chúng nó " thì " chúng mình " chửi ai ?
Chó SỦA mặc chó , quăng cho nó vài " cục " ( xương , Kít ) rồi đường ta ta cứ đi , phải không Lão Ông ?
Hahahahahaha .
sincity007
02-24-2014, 15:37
Xin có vài lời gởi TheStrip & MeVietnam...
Trước hết cho tôi gọi bằng "Chú" cho nghe có tình đồng chí...
Hai chú có biết NHỤC & SĨ DIỆN là gì kg? riêng tôi thì nghĩ chỉ có loài cầm thú mới kg biết NHỤC & SĨ DIỆN là gì?
Nhưng mà dù là súc vật đi nữa khi bị người ta đánh cũng biết đau và bỏ chạy chứ? nhưng với loại như mấy chú thì kg..hehehe (khâm phục!)
Thứ nhất 2 chú nên nhớ rằng kg phải chỉ có mấy người trong này đọc comments của 2 chú thôi đâu nhen mà là rất nhiều người đọc, nhưng người ta kg muốn
lên tiếng thôi và chỉ sợ khi họ lên tiếng thì bảo ỷ đông hiếp yếu vả lại thành phần như 2 chú thì ACE ở đây rành tám câu vọng cổ (tự hiểu nhé!). Nên nhớ rất nhiều người đọc...
Hai chú vào đây viết comments ca ngợi chế độ CS, nào là đảng ta number #1, very good HCMinh...v.v.. nhưng điều bị ĐẠI ĐA SỐ ACE trong đây vạch mặt mà 2 chú không vẫn chứng
được cái very good của đảng CS? mà mấy chú cứ chạy lòng vòng giống như là Cẩu-Nô (xin thí dụ nhe cho bà con dễ hiểu) điên tiết và cứ đem cái đề tài bên thắng cuộc ra làm bùa hộ mạng cho mình (nào là VNCH bỏ chạy kg còn quần xi-líp ..đào ngũ... còn câu nào mới hơn mấy câu này kg?) Ngoài ra chả còn gì đễ hộ mạng cho mình.
Dạ thưa! Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Thằng thắng thì muốn nhảy tầm phôn & quăng lựu đạn lúc nào chả được? mà thằng thua thì chẩu chứ sao? đâu có gì lạ? ở lại chơi với Khỉ à?
chính mấy chú còn bỏ tổ tông của mấy chú nữa mà phải kg?
Sau 75 người Việt HN đã coi như quê hương đã mất, lịch sử đã qua trang, đừng đem cái bùa hộ mạng bên thắng cuộc ra làm trò hề nữa (chằng qua thắng được là Chó Ngáp Phải Ruồi thôi).
Nước VN còn đó nhưng nay mai cũng sẽ thuộc về chệt cộng do cai trị bởi bè lũ bán nước. Người VNCH kg làm gì hơn cho đất nước nhưng ít ra người ta kg hèn như hai chú (mà người đời gọi là Bưng Bô).
Nước VN kg mong gì hơn nơi thế hệ trẻ trong nước sẽ đứng lên lật đỗ chế độ CS ngu muội hèn nhát này.
Riêng hai chú thì tôi cầu mong sao ACE bớt chửi 2 chú một tí xíu, vì tôi thấy NHỤC quá! làm con người mà chạy ra chạy vô để người ta coi như súc vật vậy? Ban nick này làm nick khác bái phục!
PS: Riêng Chu9 hôm nào rủ Cha12ba, HL, HN ra cà phê LÚ uống cafe cho hạ quả...nhớ Alô cho AC!
chu9 bữa nào ra Lú thì hú tui 1 tiếng nhe, cám ơn Chu9 :)
corumstation
02-24-2014, 15:50
It's okay, we all understand
The conditions in CSVN is very harsh for us to comprehend
One, two, three, four or more asses to lend a hand
The master is tire and sick at being the butt
All too unflattering the truth does speak
April 30th is a special date indeed,
The beginning and ending of CSVN,
Though it may seem that Uncle Hoe has free CSVN
Hoe Hoe only accomplishment was to re enslaved VN
Thank you for such misdeeds,
The total wholesale of our heritage and ancestry,
You're truly another "Han w/ a G" that anyone can see
To argue between asses is pointless indeed,
The facts are the facts, as plainly can see
CSVN was a major disaster post April 30th,
Only through major capitalistic changes in mind,
Did CSVN clawed out of such dire misery
But that's not the end, I have to say
Whining, begging and promising its very soul - yet again,
To these same capitalistic nations that were funny to see
Please let me join your WTO,
But whatever happen to Hoe Hoe teachings ...
Well throw out the bastard, since he has no say
We need to eat and suck everyday,
So now the former devil has become the hoe favorite client,
It's okay, the masses still very much believe
We're still a country created especially by Uncle Hoe
To amass and build on this nation's masses
For a piece of the action, Ba Dinh gave us the okays
These people are to stupid to understand ...
But what do you expect from a nation of peasants and "cu li"
Ba Dinh will ensure our safety and schemes,
By sending out more asses to always proclaim
All is great ... All is great
Though the Hoe is great at serving us,
We know that this Party won't last,
Given these peasants and "cu li" a taste of honey ...
That's a very explosive combination
Honey is only meant for the gods,
Once taste, it can never be forgotten
The masses will want more and more
Oh crap, there goes our Party
But in the now and then,
Ba Dinh will ensure our safety and schemes,
By sending out more asses to always proclaim
All is great ... All is great
.
..
.
It doesn't matter
An ASS is an ASS, thru and true
Living in filth is the best they can do
It's indeed such a shame ...
Pulling themselves daily out of such grudge and misery,
Don't hate them too much ... for that is part of their Pack (Party)
For licking dicks and kissing asses has been in grain
They know no differences which end is which
To them it all looks and taste the same
Welcome back to the land of Hoe
As we prepare to land and be greeted
Please straighten your seat and bend at your waist
A member of the Pack will come by and check you out
From head to toe I would presume
Dam, and I just clean up after doing a no. 2
Any more ho ho anyone
MeVietnam
02-24-2014, 19:19
A Chệt cần gì nhiều lời với thằng khỉ óc heo 12ba nhiều nick này làm gì..tui đã thử nhiều năm qua rồi....nó cũng lập đi lập lại mấy câu củ rít wài thôi.
Một thằng không biết tại sao khi nào người Tàu có mặt trên VN mà cứ đổ thừa là VNCH rướt vào thì đủ biết nó "khôn" cở nào rồi.
Các bác ACE giữ hơi cho ấm bụng đi.Nói chuyện với con Trâu còn có ích hơn là với thằng quái vật này.
Thử hỏi tụi nó tại sao Tàu cộng chưa đánh mà cha con VC chúng nó đã quỳ lạy rồi thì chúng nó...chơi tình vờ đánh trống lảng ngay.:hafppy:
Lão Lang này không nói thì thôi,nói ra là thấy dốt rồi hehehe,
Nghe cho rõ nè, bọn bây thường nói VNCH chỉ là con Chốt trên bàn cờ cũa T Và Mỹ phải không,vì là con chốt nên VNCH bị thí qúa sớm,vì VNCH là con chốt vô dụng hehehhe Còn VC thì khác à nha,VC là con Tướng ,mà con Tướng thì phải chờ đến tàn cuộc mới biết ai là kẽ chiến thắng ,hiểu chưa lảo Lang
Bàn cờ ngày nay là bàn cờ "Võ Mồm" . Mỹ ,tàu ,Nhật ,Bắc Hàn, kễ cã mâý thằng trùm đầu TĐ đều đấu võ mồm heheheh, tao và tụi bây cũng đang đấu võ mồm hehehehhe
Nhưng nói gì thì nói ,bàn cờ VNCH qúa tệ,tụi nó chỉ mới biết chơi cờ nên nghĩ chơi sớm ,đứng ngòai nhìn người ta chơi mà tức tối,chỉ chỏ lung tung nhưng có biết đách gì về những nước đi cũa Kỳ Vương hehheh ,còn VC thì là Kỳ Vương nên bàn cờ kéo daì mấy chục năm mà vẫn hấp dẫn ,gây cấn, hehehhe đứng nhìn mà học hỏi đi cờ con ,hehheheh.
Sao mầy lại chửi ông cói tổ mầy vậy Lé ? Hình của thằng cha mầy chụp ở ngoài Bắc khi còn làm nghề " địt heo " cấy giống mới sinh ra mầy . Cha mẹ mày cũng cho mầy học hành , cho mầy ăn cơm chứ phải cho mầy ăn cứt heo đâu mà bất hiếu vậy Lé .
Tao nghe thằng cha mầy nói , biết nó như thế tôi thà đẻ con heo rồi bán cho người ta làm thịt thì tốt hơn .:hafppy:
lergeneral
02-24-2014, 21:00
Hí hí Bác [COLOR="Red"]cc4cc[/COLORtạm dịch là con chim for chống cộng ....coi bộ khoái dữ ha ....cho Bác thêm nè...http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=580589&stc=1&d=1393542268
Hahahahahaha , sợ người ta không biết tổ tông mày Lé hay sao mà phải đeo kiếng vậy ..:hafppy:
Nhìn hình nhớ lại ngày xưa ông cố nội mầy và đám con cháu lúc nhúc trong chuồng kêu la vì đói .:hafppy:
Bao nhiêu năm rồi nhưng nhìn vẩn không tệ lắm chỉ khác cái kiếng và có da có thịt hơn . Thằng ông cố nội mầy cũng biết lựa cám cho heo đấy . Phải không Lé .
Hahahahahaha
cha12 ba
02-24-2014, 23:13
Hehehe...cán ngố thuở nhỏ ngu hơn trâu, các bạn nhìn kỷ 5+2 = 6
lớn lên chỉ có bưng bô mà sống....hehehehe
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=579226&stc=1&d=1393283564
hehehe tấm hình ghi rõ ràng " chỉ có ở trung Quốc ",hình gốc đây nè :
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=579227&d=1393283589
chu9chin
02-25-2014, 05:10
chu9 bữa nào ra Lú thì hú tui 1 tiếng nhe, cám ơn Chu9 :)
nhất định ... hôm nào trước khi xuống OC sẻ PM và hú sincity... nhất là 2 đại cột trụ.... HL22 và Dalat47 ....:handshake: không biết có ACE nào ở lòng vòng đây không ?
chu9chin
02-25-2014, 05:12
hehehe thằng lé dám lấy hình ông cố chệt nhà nó đem ra đùa giởn, làm sai mất phần... thiếu bô đó nghe....ID của nó nè các bác
http://s1370.photobucket.co m/user/lergeneral19612000/media/cuoi-lon-o-to-bo-nhung-san-pham-chi-co-o-trung-quoc-6_zps1460cb8a.jpg.ht ml
Cám ơn bác cha12.. ý kiến của bác rất hay và rất có lợi ích ... chu9 cũng mong ACE nào có tin tức cá nhân của bọn b5 xin vui lòng công khai đăng lên ....:thankyou:
troi oi chi co the thoi ma la o om xom vay mau hong ngoi sao vang roi sao,mau xanh ngoi sao vang ra sao mot lu an o ngoi roi kiem chuyen
cha12 ba
02-25-2014, 17:42
Hehehhe...cái này mới chính xác là DLV ra trận nè các bác....hehehehe
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=579699&stc=1&d=1393350106
lergeneral
02-25-2014, 19:39
Hí ...hí tìm chi cho mất công tui cho nè ....
www.texasattorneygen eral.gov/newspubs/releases/2009/
lergeneral
02-25-2014, 19:45
hehehe thằng lé dám lấy hình ông cố chệt nhà nó đem ra đùa giởn, làm sai mất phần... thiếu bô đó nghe....ID của nó nè các bác
http://s1370.photobucket.co m/user/lergeneral19612000/media/cuoi-lon-o-to-bo-nhung-san-pham-chi-co-o-trung-quoc-6_zps1460cb8a.jpg.ht ml
Bác nầy xúi dại nha .....tui mà cố tình thì các bác rủ nhau vô ổ virus cả đám đó .....cẩn thận nha mấy ông già ! Comp bị virus mấy bác sửa tốn tiền lắm đó .....chính phủ cho welfare không đủ đâu . Tui chỉ muốn làm cho mấy bác rủ nhau vô đây cho vui chứ không có ác ý gì đâu ha ....Không tin các bác vô đây hỏi thử coi .....www.texasattorn eygeneral.gov/newspubs/releases/2009/
cha12 ba
02-25-2014, 20:06
hehehe...dừng hù nhe lé...hehehehe
Bác nầy xúi dại nha .....tui mà cố tình thì các bác rủ nhau vô ổ virus cả đám đó .....cẩn thận nha mấy ông già ! Comp bị virus mấy bác sửa tốn tiền lắm đó .....chính phủ cho welfare không đủ đâu . Tui chỉ muốn làm cho mấy bác rủ nhau vô đây cho vui chứ không có ác ý gì đâu ha ....Không tin các bác vô đây hỏi thử coi .....www.texasattorn eygeneral.gov/newspubs/releases/2009/
Năm 2009 Má mầy làm đỉ không chịu đóng thuế hay sao mà ở tù vậy Lé ?
Ủa mày cho địa chỉ nhưng sao tao vô thăm mẹ mầy không được vậy ?
hoanglan22
02-26-2014, 00:41
Năm 2009 Má mầy làm đỉ không chịu đóng thuế hay sao mà ở tù vậy Lé ?
Ủa mày cho địa chỉ nhưng sao tao vô thăm mẹ mầy không được vậy ?
Lé đã cho địa chỉ rồi nhựng mẹ của Lé đang " Loan table " cho người ta
HL không biết đọc âm theo chữ việt , khổ quá , bác giúp dùm:thankyou:
cha12 ba
02-26-2014, 01:51
Năm 2009 Má mầy làm đỉ không chịu đóng thuế hay sao mà ở tù vậy Lé ?
Ủa mày cho địa chỉ nhưng sao tao vô thăm mẹ mầy không được vậy ?
Tui chỉ thấy cái ngôi sao của Texas.
website here:
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=579763&stc=1&d=1393379417
hoanglan22
02-26-2014, 02:54
Nói thiệt với bạn hiền c4 hay là các ACE ở đây nhe " cái post ở trên của HL dùng " Loan Table " dịch sang tiếng việt nghĩa là vay mượn bàn . Nhưng nếu hỏi thằng strip . Nó thì rất thông minh và hỏi ngược lại " Thế bác HL cho thí dụ để rõ thêm " HL chỉ còn có nước nói đại khái như là mượn bàn thờ hồ chí minh
thằng strip nghe tới hồ chí minh thì nhanh nhẩu trả lời ngay là LÔN BÀN hồ chí minh
Chết mẹ rồi !!! thẳng strip" phản thùng " mẹ Lé...BAN L cho già hồ .....
MeVietnam
02-26-2014, 05:25
Cũ rích,không có gì mới mẽ,bây giờ mình sẽ bật mí bí mật cũa Bí danh 12Ba nè,ẩn số mà tụi bây chưa biết nè,heheh quất bài thơ Song thất lục bát cho tụi bây khâm phục nè hehehhe.
1975 - 1963 = 12. OK
Bây giờ vô thơ.
Một chín sáu ba vừa mới cướp.-------> ( Sát Diệm cả nhà 1963).
Một chín bảy lăm bõ chạy rồi.---------> ( Mỹ chút,Ngụy chạy theo).
12 năm đã tàn đời,
BA thằng bán nước Thiệu,Kỳ và Minh.
12Ba.
met qua may ong viet kieu my oi
met qua may ong viet kieu my oi
Me đọc có vài hàng đã than mệt quá , có mệt bằng sau 1978-1979 tổ tông nhà mầy bị Việt Cộng đuổi ra khỏi nước không thằng Hán Cẩu vong nô ?
Mầy hiểu Cẩu vong nô là gì không ?
Cũ rích,không có gì mới mẽ,bây giờ mình sẽ bật mí bí mật cũa Bí danh 12Ba nè,ẩn số mà tụi bây chưa biết nè,heheh quất bài thơ Song thất lục bát cho tụi bây khâm phục nè hehehhe.
1975 - 1963 = 12. OK
Bây giờ vô thơ.
Một chín sáu ba vừa mới cướp.-------> ( Sát Diệm cả nhà 1963).
Một chín bảy lăm bõ chạy rồi.---------> ( Mỹ chút,Ngụy chạy theo).
12 năm đã tàn đời,
BA thằng bán nước Thiệu,Kỳ và Minh.
12Ba.
Hahahahahaha . Thằng bộ đội vượt biên đường bộ qua Thái và may mắn được đinh cư theo diện tỵ nạn . Theo tao nghỉ với trình độ ngu dốt và bóc phét của chú mày + thêm cái tội đào ngủ trước địch quân . Giờ mầy có về VN thì cũng chỉ lấp ló như con chó ghẻ thôi .
Loại người như mầy thì phía bên nào cũng treo cổ được , nếu mầy nói tao nói sai thì có thể gặp tao và cũng có nhiều ĐC vượt biên đường bộ như mầy .
Bắt đầu từ cái nick 12ba cho đến nick bây giờ mày chỉ có vài câu lập đi lập lại và bố láo .
Hoang Air Con
02-26-2014, 16:59
corumstation bị Banned, sao vậy?
corumstation bị Banned, sao vậy?
Không biết hay giả mù sa mưa ?
Hoang Air Con
02-26-2014, 18:40
Không biết hay giả mù sa mưa ?
Không biết . Bị banned vì viết tiếng Anh, "swearing" trong diễn đàn hay gì gì ? Nếu bạn biết sao không trả lời mà đi hỏi ngược ?
Không biết . Bị banned vì viết tiếng Anh, "swearing" trong diễn đàn hay gì gì ? Nếu bạn biết sao không trả lời mà đi hỏi ngược ? Ở đây không ai biết ai và cũng có nhiều Việt gian bưng bô , rồi gián điệp VC . Và nhiều nhất là loại Con Hoang , chết đứa này thì có đứa khác nhảy vào , mất nick này thì làm thêm nhiều nick khác , nick khác bị banned thì làm nick mới thay nick củ , nhổ ra rồi liếm lại , liếm vô rồi nhả ra , cứ thế mà làm . Muốn đóng kịch thì cũng phải lựa vai diển cho hợp với tài năng của mình , muốn hợp tài năng của mình thì đừng a dua nịnh bợ , muốn nịnh bợ thì cũng phải bợ cho khéo để người khác biết thì xấu hổ , muốn không xấu hổ thì phải lì hay " mặt chai dầy như cái trôn con trâu " . Nếu làm được vậy thì mới đi hỏi chuyện người khác . Xin đừng lo lắng , mọi việc đã có nhà nước no .
MeVietnam
02-26-2014, 20:03
Not accounting for partial year, the total number of years from 1963 thru 1975 is actually 13 years. The formula is actually -
Total years = last year - beginning year + 1
[/URL] GIFSoup (http://gifsoup.com)
Nó bị banned vì tội ngu.
1975 - 1963 = 12 ,mà nó cải là 13,ngu wá mà .Hehheheheh
(thât ra là vì 2 con chó làm cái đó đó heheh.)
Mới tinh luôn nè ....hehehe
1968 ,1969....1978, 1979 12 năm vừa qua ok
Chuẩn bị vào thơ.
Một chín sáu tám giết dân cho Tàu (Lê Duẫn nói đánh là đánh cho Tàu ,cho Liên Xô)
Một chín bảy chín ,chệt lại đập đầu ngu chưa (Làm đầy tớ cho chúng đã sáng mắt chưa ?)
12 năm một bài học chưa chừa
Ba thằng bán nước lại đưa Chệt vào (Dũng ,Trọng, Sang )
1,2,Ba........Tàu chệt cái ...hehehe
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=580585&stc=1&d=1393541853
Lão Lang này không nói thì thôi,nói ra là thấy dốt rồi hehehe,
Nghe cho rõ nè, bọn bây thường nói VNCH chỉ là con Chốt trên bàn cờ cũa T Và Mỹ phải không,vì là con chốt nên VNCH bị thí qúa sớm,vì VNCH là con chốt vô dụng hehehhe Còn VC thì khác à nha,VC là con Tướng ,mà con Tướng thì phải chờ đến tàn cuộc mới biết ai là kẽ chiến thắng ,hiểu chưa lảo Lang
Bàn cờ ngày nay là bàn cờ "Võ Mồm" . Mỹ ,tàu ,Nhật ,Bắc Hàn, kễ cã mâý thằng trùm đầu TĐ đều đấu võ mồm heheheh, tao và tụi bây cũng đang đấu võ mồm hehehehhe
Nhưng nói gì thì nói ,bàn cờ VNCH qúa tệ,tụi nó chỉ mới biết chơi cờ nên nghĩ chơi sớm ,đứng ngòai nhìn người ta chơi mà tức tối,chỉ chỏ lung tung nhưng có biết đách gì về những nước đi cũa Kỳ Vương hehheh ,còn VC thì là Kỳ Vương nên bàn cờ kéo daì mấy chục năm mà vẫn hấp dẫn ,gây cấn, hehehhe đứng nhìn mà học hỏi đi cờ con ,hehheheh.
Hoang Air Con
02-27-2014, 01:29
Ở đây không ai biết ai và cũng có nhiều Việt gian bưng bô , rồi gián điệp VC . Và nhiều nhất là loại Con Hoang , chết đứa này thì có đứa khác nhảy vào , mất nick này thì làm thêm nhiều nick khác , nick khác bị banned thì làm nick mới thay nick củ , nhổ ra rồi liếm lại , liếm vô rồi nhả ra , cứ thế mà làm . Muốn đóng kịch thì cũng phải lựa vai diển cho hợp với tài năng của mình , muốn hợp tài năng của mình thì đừng a dua nịnh bợ , muốn nịnh bợ thì cũng phải bợ cho khéo để người khác biết thì xấu hổ , muốn không xấu hổ thì phải lì hay " mặt chai dầy như cái trôn con trâu " . Nếu làm được vậy thì mới đi hỏi chuyện người khác . Xin đừng lo lắng , mọi việc đã có nhà nước no .
Không biết bày đặc làm tài khôn. :nana:
cha12 ba
02-27-2014, 01:48
hehehe cái này của ai trong forum:
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=580152&stc=1&d=1393465704
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=580585&stc=1&d=1393541853
Lão Lang này không nói thì thôi,nói ra là thấy dốt rồi hehehe, Nghe cho rõ nè, bọn bây thường nói VNCH chỉ là con Chốt trên bàn cờ cũa T Và Mỹ phải không,vì là con chốt nên VNCH bị thí qúa sớm,vì VNCH là con chốt vô dụng hehehhe Còn VC thì khác à nha,VC là con Tướng ,mà con Tướng thì phải chờ đến tàn cuộc mới biết ai là kẽ chiến thắng ,hiểu chưa lảo Lang Bàn cờ ngày nay là bàn cờ "Võ Mồm" . Mỹ ,tàu ,Nhật ,Bắc Hàn, kễ cã mâý thằng trùm đầu TĐ đều đấu võ mồm heheheh, tao và tụi bây cũng đang đấu võ mồm hehehehhe Nhưng nói gì thì nói ,bàn cờ VNCH qúa tệ,tụi nó chỉ mới biết chơi cờ nên nghĩ chơi sớm ,đứng ngòai nhìn người ta chơi mà tức tối,chỉ chỏ lung tung nhưng có biết đách gì về những nước đi cũa Kỳ Vương hehheh ,còn VC thì là Kỳ Vương nên bàn cờ kéo daì mấy chục năm mà vẫn hấp dẫn ,gây cấn, hehehhe đứng nhìn mà học hỏi đi cờ con ,hehheheh. Chệt cái me ViệtNam càng nói càng thấy vừa ngu lại vừa dốt ,có tướng chó nào mà đem quân mình đi làm bia đỡ đạn cho ngoại bang như VC không vậy ?Muốn biết tự tra google tìm những thú nhận của Lê Duẩn . Trong ván cờ này đúng là tướng VC còn ,vì chúng chỉ đẩy quân ra chết ,còn chúng trốn vào quần chúng ,chui xuống cống rãnh ,đâu có thằng nào chết đâu .Chỉ có tội những chú bộ đội sinh bắc ,tử nam ,không muốn mà vẫn phải lao đầu vào lãnh đạn .Rồi cũng những kỳ vương khốn nạn đó ,đẩy những người lính của mình vào lãnh đạn của chủ Chệt .Họ chết mà không được như những con chốt thí ,vì khi con chốt thí nó phải đem lại một cái gì đó ,thí để giết pháo ,thí để làm thay đổi cục diện bàn cờ .Còn đàng này họ chết vô ích ,chết mà không thay đổi được gì .Vì đám tướng còn sống ,đã chui xuống đũng quần tướng địch .Nếu phải đánh cờ một cách hèn hạ ,bẩn thỉu như vậy thì chỉ có một hạng người ...đó là chệt cộng ,cho nên thím là chệt cái chỉ có thể biết duy nhất một kiểu chơi cờ như thế mà thôi . Chệt cộng cũng đang tiếp tục lối chơi cờ mọi rợ đó ,VC ít nhiều gì cũng được khai hóa ,không còn man rợ ,như trước 1975 ,nên đã và đang học cách đánh cờ nhân bản .Vấn đề là có dám từ bỏ lối chơi cờ rình ,cờ chụp giựt ,cờ đặt quân xuống ,rồi xin cho lấy quân lên hay không ?Ðám lãnh đạo thì vẫn sợ chết như ngày nào ,nhưng từ bỏ rừng rú đã lâu ,không còn muốn chui nấp xuống cống rãnh nữa .Bên cạnh đó chúng còn bị những gái thanh lâu như chệt cái thím quyến rũ ,lung lạc ,vì vậy con đường xoá bàn cờ ,trở thành Việt gian bán nước cho chủ Chệt sợ là không tránh khỏi.....
Dĩ nhiên trên net này thì chỉ có những kẻ "anh hùng bàn phím " đấu với bồi bút bàn phím ,anh chẳng ngại chống cộng bằng mồm ,để lật mặt những luận điệu tuyên truyền ,bưng bô bằng mõm của các chú ,các thím....hehehehe
Không biết bày đặc làm tài khôn. :nana:
Đọc hết chưa có hiểu không mà viết có mấy chử vậy , cái khôn của những thằng ngu là biết mà còn làm bộ hỏi , cái trò đánh lận con đen của loài súc vật không còn lạ gì với dân nửa . Muốn gì thì cứ thẳng thắn mà viết ra đừng có ló ló thụt thụt . Đã sống trong một nước ai ai cũng có quyền làm người chứ không phải còn ở Việt Nam sống chung với Khỉ , quen thói dùng bạo lực đàn áp .
muốn làm con Heo ( DLV) thì phải biết ăn cám , cũng như muốn " bưng bô" thì lổ mũi phải cho thính và biết ăn PHÂN .
Any question ?
hoanglan22
02-27-2014, 04:33
Cũ rích,không có gì mới mẽ,bây giờ mình sẽ bật mí bí mật cũa Bí danh 12Ba nè,ẩn số mà tụi bây chưa biết nè,heheh quất bài thơ Song thất lục bát cho tụi bây khâm phục nè hehehhe.
1975 - 1963 = 12. OK
Bây giờ vô thơ.
Một chín sáu ba vừa mới cướp.-------> ( Sát Diệm cả nhà 1963).
Một chín bảy lăm bõ chạy rồi.---------> ( Mỹ chút,Ngụy chạy theo).
12 năm đã tàn đời,
BA thằng bán nước Thiệu,Kỳ và Minh.
12Ba.
Chú mày phang thơ song thất lục bát , ông HL ngồi mỉm cười và biết ngay sức học ... của chú mày . Thà rằng chú mày đừng nói là Song thất lục bát , chẳng ai nói gì đâu . Chú mày tưởng song thất lục bát dễ lém he , chỉ cần 2 câu 7 và câu 8 ,8 xong ...như bưng bô gọn thật
Thơ song thất lục bát là thể thơ đặc thù do các Tiền Nhân chúng ta để lại , dĩ nhiên phải có luật vần , niêm theo đúng loại mặc dù có biến cách nhưng vẫn pải đúng theo VẦN .
Đâu phải thơ song thất lục bát là cứ phang đại 2 câu 7 chữ rồi thêm lục bát vào . chỉ có khỉ trường sơn DỐT nên phang bừa
.
Ông HL dạy cho chú em cách dùng về luật vần trong thơ song thất như bài này ...những dấu hoa là bắt buộc phải theo VẦN , rõ đấy nhé
bài thí dụ nè
Trơi ơi mẹ việt nam vẫn NGỐC
Thể thơ song thất HỌC chẳng XONG
Trường làng ba chữ long ĐONG
Như thằng chó chết chạy RONG fo RUM
Bưng bô một đám NGU đầy HỌ
Một Lé , một Thun NỌ rằng LO
Một đời lạy lục chệt CHO
Rằng đây bám đít phân NO mỗi ngày
hoanglan22
02-27-2014, 05:00
này meviet nam bật cái nút THUN thằng strip lên để nó làm thơ SONG THẤT TỨ TUYỆT cho phải cái đạo lý chữ DỐT trường làng khỉ TS cho vui cửa nhà forum để ACE cười thoải mái .
MeVietnam
02-27-2014, 05:02
Trong ván cờ này đúng là tướng VC còn ,vì chúng
Cờ con thì biết đách gì mà chỉ chỏ,chỉ cho mi một chiêu nè:khi nào cần thủ thì thủ,khi nào thí thì thí như là thằng Mỹ đó hỷ,khi cần thì nó thí cả nước VNCH như chơi ,hehehehhe. học đi em.
Trơi ơi mẹ việt nam vẫn NGỐC
Thể thơ song thất HỌC chẳng XONG
Trường làng ba chữ long ĐONG
Như thằng chó chết chạy RONG fo RUM
Bưng bô một đám NGU đầy HỌ
Một Lé , một Thun NỌ rằng LO
Một đời lạy lục chệt CHO
Rằng đây bám đít phân NO mỗi ngày
ừ lão giỏi ,ông thầy cũa lão mà đọc thơ cuã lão thì tức chết ngay vì không ngờ có thằng học làm thơ dỡ như cục cục cục heheheh.
Cờ con thì biết đách gì mà chỉ chỏ,chỉ cho mi một chiêu nè:khi nào cần thủ thì thủ,khi nào thí thì thí như là thằng Mỹ đó hỷ,khi cần thì nó thí cả nước VNCH như chơi ,hehehehhe. học đi em.
ừ lão giỏi ,ông thầy cũa lão mà đọc thơ cuã lão thì tức chết ngay vì không ngờ có thằng học làm thơ dỡ như cục cục cục heheheh.
Ðúng là chệt cái vừa dốt lại vừa ngu ,không biết thì dựa cột mà nghe ,các anh ,các bác chỉ cho đánh cờ .Thím ở lầu xanh chỉ có giỏi đánh cờ người ....nghe anh dạy nè như thằng chệt đó nó kêu thủ tiêu Võ văn Kiệt là ,Kiệt thành Liệt ,nó kêu đuổi cổ Võ nguyên Giáp ,là Giáp thành mền bà đẻ ngay .Ðám VC chỉ điếu đóm ,hầu cờ chứ biết gì cờ mà đánh ......hehehehe
Thơ thì ngay cả qthinh cũng còn kêu là dở như hạch ,còn sì tríp thì cũng bóng gió phang cho một câu là chẳng biết gì về thơ ,vậy mà không mắc cở ,thím còn non và xanh lắm , anh chỉ cho vài chiêu đây nè .
Anh tuy không phải thi bá ,hay thi sĩ nổi tiếng gì .Nhưng cỡ Hồ chí Minh thì phải gọi anh bằng thầy đấy nhé .Anh còn nhớ cái thủa Hồ còn trong rừng trong rú ,còn ăn cám sú cám heo ,Hồ có i meo cho anh đòi chỉ cách làm thơ ,văn .Anh chỉ nhá cho cuốn tập làm văn của thằng út nhà anh ,thế là Hồ đã copy i chang bài "rặn mãi trong cầu " thành cuốn "nhật ký trong tù " làm chao đảo ,phát sốt dân mạng Vẹm .
Chiêu nhập môn hôm nay là chiêu "thịt chó tái chanh ,canh me ăn ké " Nôm na là thi sĩ nào nổi tiếng ,thấy bài thơ nào hay ,cứ vô tư như chú Hồ ,đem về sửa lại ghi tên mình .
Bài mẫu cho thím nè :
Bắng nhắng làm gì đám cộng nô
Lại đây anh dậy cho làm thơ
Chệt cái buôn hương thân tàn tạ
Sì tríp bưng bô não phát rồ
:hafppy::hafppy:
Một nàng chệt cái hả họng trông
Anh thả vần thơ có hay không ?
:hafppy::hafppy:
Một nàng chệt cái mắt lim dim
Không hay sao lai đúng tim cộng đồ ....hôhôhô
ThanYBoTay
02-27-2014, 09:38
Chệt cái me ViệtNam càng nói càng thấy vừa ngu lại vừa dốt ,có tướng chó nào mà đem quân mình đi làm bia đỡ đạn cho ngoại bang như VC không vậy ?Muốn biết tự tra google tìm những thú nhận của Lê Duẩn . Trong ván cờ này đúng là tướng VC còn ,vì chúng chỉ đẩy quân ra chết ,còn chúng trốn vào quần chúng ,chui xuống cống rãnh ,đâu có thằng nào chết đâu .Chỉ có tội những chú bộ đội sinh bắc ,tử nam ,không muốn mà vẫn phải lao đầu vào lãnh đạn .Rồi cũng những kỳ vương khốn nạn đó ,đẩy những người lính của mình vào lãnh đạn của chủ Chệt .Họ chết mà không được như những con chốt thí ,vì khi con chốt thí nó phải đem lại một cái gì đó ,thí để giết pháo ,thí để làm thay đổi cục diện bàn cờ .Còn đàng này họ chết vô ích ,chết mà không thay đổi được gì .Vì đám tướng còn sống ,đã chui xuống đũng quần tướng địch .Nếu phải đánh cờ một cách hèn hạ ,bẩn thỉu như vậy thì chỉ có một hạng người ...đó là chệt cộng ,cho nên thím là chệt cái chỉ có thể biết duy nhất một kiểu chơi cờ như thế mà thôi . Chệt cộng cũng đang tiếp tục lối chơi cờ mọi rợ đó ,VC ít nhiều gì cũng được khai hóa ,không còn man rợ ,như trước 1975 ,nên đã và đang học cách đánh cờ nhân bản .Vấn đề là có dám từ bỏ lối chơi cờ rình ,cờ chụp giựt ,cờ đặt quân xuống ,rồi xin cho lấy quân lên hay không ?Ðám lãnh đạo thì vẫn sợ chết như ngày nào ,nhưng từ bỏ rừng rú đã lâu ,không còn muốn chui nấp xuống cống rãnh nữa .Bên cạnh đó chúng còn bị những gái thanh lâu như chệt cái thím quyến rũ ,lung lạc ,vì vậy con đường xoá bàn cờ ,trở thành Việt gian bán nước cho chủ Chệt sợ là không tránh khỏi.....
Dĩ nhiên trên net này thì chỉ có những kẻ "anh hùng bàn phím " đấu với bồi bút bàn phím ,anh chẳng ngại chống cộng bằng mồm ,để lật mặt những luận điệu tuyên truyền ,bưng bô bằng mõm của các chú ,các thím....hehehehe
:thankyou:anh hungnam:handshake:
Thật ra TY có thử đấu khẩu với thằng óc heo 12ba này từ mấy năm trước rồi,từ lúc nó thọt cái đuôi khỉ TS khập khễnh bước vô Forum rồi.
Nó dốt nát nhưng mà lại khoái nổ,gần đây lại sinh bệnh "khùng" nên TY phải tránh xa nó,sợ bị nó lây bệnh ngu nổ và khùng của nó thôi.
Nó tự xưng nó là "thông minh trác tuyệt" nhất ở Forum này,"sinh ra ở nước ngoài chỉ cần học 2 năm tiếng Việt" thôi là đủ để làm thơ Đường rồi:hafppy:...cò n nhiều lắm từ từ TY sẽ kể cho ACE nghe.
Nó lập đi lập lại từ mấy năm nay cũng là bọn "bưng bô chệt"??? "chạy xút quần" v.v..nhưng những chuyện mà cha ông chúng nó đã làm còn tệ gấp trăm lần "bưng bô chệt" và "chạy xút quần" và những thằng VC lãnh đạo ở VN đang ra sức phấn đấu liếm láp Tàu cộng để lập công...thì nó và đồng bọn bưng bô hoàn toàn không muốn biết.
Các ACE nói nhiều giải thích nhiều đối với nó,đều là vô nghĩa,nó cũng sẽ reply lại những câu như "bưng bô chệt,chạy xút quần"..vì những lời ACE nói không có trong sách mà đảng đã dạy cho nó,nó chỉ biết "còn đảng,còn mình..còn lương,còn liếm" vậy thôi.
TY nói trước chứ không các ACE sau này lại trách TY không chịu nói sớm :hafppy:
ThanYBoTay
02-27-2014, 09:41
hehehe cái này của ai trong forum:
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=580152&stc=1&d=1393465704
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=580585&stc=1&d=1393541853
Không ngờ cuthun lại chịu hạ mình đến như thế,từ bưng bô VC bây giờ xuống chỉ còn là bưng bô cho bưng bô VC thôi :hafppy:
Không ngờ cuthun lại chịu hạ mình đến như thế,từ bưng bô VC bây giờ xuống chỉ còn là bưng bô cho bưng bô VC thôi :hafppy:
Thằng THUN này là thằng Quẻng Nôm ( Quảng Nam ) tồi bại nhất trong forum .
Cho dù anh làm việc cho VC nhưng nếu anh tranh luận rỏ ràng cho người ta hiểu và nhận xét đúng hay sai . Thì người ta mới phục mình .
Tôi thì dị ứng với loại " bưng bô " VC phá hoại này , hy vọng ngày nào sẻ đối mặt với lủ này bất cứ nơi đâu .
MeVietnam
02-27-2014, 19:46
Bài mẫu cho thím nè :
Bắng nhắng làm gì đám cộng nô
Lại đây anh dậy cho làm thơ
Chệt cái buôn hương thân tàn tạ
Sì tríp bưng bô não phát rồ
:hafppy::hafppy:
Một nàng chệt cái hả họng trông
Anh thả vần thơ có hay không ?
:hafppy::hafppy:
Một nàng chệt cái mắt lim dim
Không hay sao lai đúng tim cộng đồ ....hôhôhô
Thơ tụi bây tới lui cũng chỉ ( cứ...,phâ..) chán thấy mẹ, tặng cho mi mấy câu mới né
Hùng nám đeo bám Mẹ Viẹt Nam,
Đeo bám,ăn bắm nghể hùng nám.
Kiếp này Nám quyết tâm đeo bám,
Ăn bám Mẹ Việt Nam kiếp này.
hehehhe
Thơ tụi bây tới lui cũng chỉ ( cứ...,phâ..) chán thấy mẹ, tặng cho mi mấy câu mới né
Hùng nám đeo bám Mẹ Viẹt Nam,
Đeo bám,ăn bắm nghể hùng nám.
Kiếp này Nám quyết tâm đeo bám,
Ăn bám Mẹ Việt Nam kiếp này.
hehehhe
Hahahahahaha Thơ của mầy mà đưa cho thằng Thủ Tướng 3 Ếch hay thằng CTN Sang 4 lù khù đọc , thì nước Đ. cũng không có uống nửa chứ đừng mong có PHÂN ăn .
corumstation
02-27-2014, 22:00
Hoang Air Con - fellatio = BJ, enjoy my limerick.
Nó tự xưng nó sinh ra ở nước ngoài chỉ cần học 2 năm tiếng Việt"
Mình biết chứ nó là người Việt gốc Hoa ,cha Việt đi xuất khẩu lao động lấy vợ Tầu ,sinh nó ra ở bên Tầu ,nên mình mới gọi là Chệt cái ,nó lấy nick là me Việt Nam, vì nó là hộ lý ,ca ve cho vẹm .
Bác bảo nó mới học 2 năm tiếng Vẹm hèn gì ....thật tội nghiệp .Các bác các chú thương cho em nó còn ngu dại lắm .
Nó đâu biết khi lấy tên me VietNam nhiều người chửi nó .Có bác lại nghĩ nó ghi là mẹ Việt Nam ,đúng là nó là chệt cái nhưng nó không có ý vậy đâu .Ðừng nghĩ nó chửi mẹ dân Việt Nam ,như người ta thường chửi đổng mẹ Tầu cộng ,mẹ Liên xô đỏ ....
Nó cũng không có ý xưng là mẹ ViệtNam theo nghĩa người mẹ VN ,vì chỉ có người ta gọi người mẹ VN ,bà mẹ VN ,chứ không ai tự xưng cả . Vì nếu nó tự xưng mẹ Việt Nam ,rồi thằng con nó có con tự xưng là bố VN ...chẳng lẽ nó và con nó là 1 cặp ,thế thì loạn luân à .
Nó cũng không có ý xưng mẹ VN kiểu mẹ đất ,mẹ Âu Cơ ,vì chẳng hóa ra nó thuộc họ nhà tôm lộn cức lên đầu à ,khi mà :
+Cha ,ông nay lại thành con của mình .
Thật ra TY có thử đấu khẩu với thằng óc heo 12ba này từ mấy năm trước rồi,
Bác có lộn không đó nếu là thằng chẳng lẽ nó không phải là Chệt cái mà là Chệt .....bống đi lang thang ,ra đầu làng ,chệt bống bang .....:hafppy:
Mà cái hay bống thì làm hộ lý cũng đều là me Việt Nam hết .
Hôm nay anh chỉ Chệt cái thím chiêu thứ 2 gọi là "thịt chó dù thiu ,vẫn yêu như bác "
Tức là thơ của người khác dù tệ ,dù để lâu hết còn nóng ,dù xào đi xào lại , nhưng khi cần lấy dùng đỡ cũng có khi nổi lều bều.
Anh kể cho tím nghe một giai thoại bí mật của đảng vẹm ta nhé . Số là hồi đó khi anh còn trẻ ,khoảng năm 42 ,43 gì đó ,anh đi qua Macao vô sòng bài binh xập xám với Mao Trạch Ðông ,Tưởng giới Thạch và Tôn Dật Tiên .Anh có tức cảnh làm bài thơ tiếng Tào :
Dách sảnh ,dách sảnh ,dách dách sảnh
Xám chi mậu mậu chá quán đi
Cù lũ tàn tàn hôi là thết
Mậu thầu mậu dĩ chua ba thi
Lúc đó chú bồi đang hầu bàn đèn nghe được ,sau này chú cover bài thơ của anh thành:
Một canh ,hai canh lại ba canh
Sùng sục cả đêm vẫn lạnh tanh
Canh bốn ,canh năm tay quá mỏi
Hôi rình một bãi dính đầy chăn
Anh chẳng hiểu ý chú ấy là gì ,nhưng các fan vẹm trên f-book lai quá cỡ thợ mộc luôn .
Trong trường hợp của các chú ,thím thì mình có thể cover thành :
Một bô ,hai bô ,rồi ba bô
Tranh thủ nhanh tay kẻo trễ giờ
Bô bốn ,bô năm đầy ăm ắp
Cách mạng bô thành lũ cộng nô .....hôhôhô
Từ từ học tập nhé ,chúc các chú ,thím thành cong ,thành cong đại thành cong
hoanglan22
02-28-2014, 00:43
Ðúng là chệt cái vừa dốt lại vừa ngu ,không biết thì dựa cột mà nghe ,các anh ,các bác chỉ cho đánh cờ .Thím ở lầu xanh chỉ có giỏi đánh cờ người ....nghe anh dạy nè như thằng chệt đó nó kêu thủ tiêu Võ văn Kiệt là ,Kiệt thành Liệt ,nó kêu đuổi cổ Võ nguyên Giáp ,là Giáp thành mền bà đẻ ngay .Ðám VC chỉ điếu đóm ,hầu cờ chứ biết gì cờ mà đánh ......hehehehe
Thơ thì ngay cả qthinh cũng còn kêu là dở như hạch ,còn sì tríp thì cũng bóng gió phang cho một câu là chẳng biết gì về thơ ,vậy mà không mắc cở ,thím còn non và xanh lắm , anh chỉ cho vài chiêu đây nè .
Anh tuy không phải thi bá ,hay thi sĩ nổi tiếng gì .Nhưng cỡ Hồ chí Minh thì phải gọi anh bằng thầy đấy nhé .Anh còn nhớ cái thủa Hồ còn trong rừng trong rú ,còn ăn cám sú cám heo ,Hồ có i meo cho anh đòi chỉ cách làm thơ ,văn .Anh chỉ nhá cho cuốn tập làm văn của thằng út nhà anh ,thế là Hồ đã copy i chang bài "rặn mãi trong cầu " thành cuốn "nhật ký trong tù " làm chao đảo ,phát sốt dân mạng Vẹm .
Chiêu nhập môn hôm nay là chiêu "thịt chó tái chanh ,canh me ăn ké " Nôm na là thi sĩ nào nổi tiếng ,thấy bài thơ nào hay ,cứ vô tư như chú Hồ ,đem về sửa lại ghi tên mình .
Bài mẫu cho thím nè :
Bắng nhắng làm gì đám cộng nô
Lại đây anh dậy cho làm thơ
Chệt cái buôn hương thân tàn tạ
Sì tríp bưng bô não phát rồ
:hafppy::hafppy:
Một nàng chệt cái hả họng trông
Anh thả vần thơ có hay không ?
:hafppy::hafppy:
Một nàng chệt cái mắt lim dim
Không hay sao lai đúng tim cộng đồ ....hôhôhô
:thankyou:anh hungnam:handshake:
Thật ra TY có thử đấu khẩu với thằng óc heo 12ba này từ mấy năm trước rồi,từ lúc nó thọt cái đuôi khỉ TS khập khễnh bước vô Forum rồi.
Nó dốt nát nhưng mà lại khoái nổ,gần đây lại sinh bệnh "khùng" nên TY phải tránh xa nó,sợ bị nó lây bệnh ngu nổ và khùng của nó thôi.
Nó tự xưng nó là "thông minh trác tuyệt" nhất ở Forum này,"sinh ra ở nước ngoài chỉ cần học 2 năm tiếng Việt" thôi là đủ để làm thơ Đường rồi:hafppy:...cò n nhiều lắm từ từ TY sẽ kể cho ACE nghe.
Nó lập đi lập lại từ mấy năm nay cũng là bọn "bưng bô chệt"??? "chạy xút quần" v.v..nhưng những chuyện mà cha ông chúng nó đã làm còn tệ gấp trăm lần "bưng bô chệt" và "chạy xút quần" và những thằng VC lãnh đạo ở VN đang ra sức phấn đấu liếm láp Tàu cộng để lập công...thì nó và đồng bọn bưng bô hoàn toàn không muốn biết.
Các ACE nói nhiều giải thích nhiều đối với nó,đều là vô nghĩa,nó cũng sẽ reply lại những câu như "bưng bô chệt,chạy xút quần"..vì những lời ACE nói không có trong sách mà đảng đã dạy cho nó,nó chỉ biết "còn đảng,còn mình..còn lương,còn liếm" vậy thôi.
TY nói trước chứ không các ACE sau này lại trách TY không chịu nói sớm :hafppy:
Mình biết chứ nó là người Việt gốc Hoa ,cha Việt đi xuất khẩu lao động lấy vợ Tầu ,sinh nó ra ở bên Tầu ,nên mình mới gọi là Chệt cái ,nó lấy nick là me Việt Nam, vì nó là hộ lý ,ca ve cho vẹm .
Bác bảo nó mới học 2 năm tiếng Vẹm hèn gì ....thật tội nghiệp .Các bác các chú thương cho em nó còn ngu dại lắm .
Nó đâu biết khi lấy tên me VietNam nhiều người chửi nó .Có bác lại nghĩ nó ghi là mẹ Việt Nam ,đúng là nó là chệt cái nhưng nó không có ý vậy đâu .Ðừng nghĩ nó chửi mẹ dân Việt Nam ,như người ta thường chửi đổng mẹ Tầu cộng ,mẹ Liên xô đỏ ....
Nó cũng không có ý xưng là mẹ ViệtNam theo nghĩa người mẹ VN ,vì chỉ có người ta gọi người mẹ VN ,bà mẹ VN ,chứ không ai tự xưng cả . Vì nếu nó tự xưng mẹ Việt Nam ,rồi thằng con nó có con tự xưng là bố VN ...chẳng lẽ nó và con nó là 1 cặp ,thế thì loạn luân à .
Nó cũng không có ý xưng mẹ VN kiểu mẹ đất ,mẹ Âu Cơ ,vì chẳng hóa ra nó thuộc họ nhà tôm lộn cức lên đầu à ,khi mà :
+Cha ,ông nay lại thành con của mình .
Bác có lộn không đó nếu là thằng chẳng lẽ nó không phải là Chệt cái mà là Chệt .....bống đi lang thang ,ra đầu làng ,chệt bống bang .....:hafppy:
Mà cái hay bống thì làm hộ lý cũng đều là me Việt Nam hết .
Hôm nay anh chỉ Chệt cái thím chiêu thứ 2 gọi là "thịt chó dù thiu ,vẫn yêu như bác "
Tức là thơ của người khác dù tệ ,dù để lâu hết còn nóng ,dù xào đi xào lại , nhưng khi cần lấy dùng đỡ cũng có khi nổi lều bều.
Anh kể cho tím nghe một giai thoại bí mật của đảng vẹm ta nhé . Số là hồi đó khi anh còn trẻ ,khoảng năm 42 ,43 gì đó ,anh đi qua Macao vô sòng bài binh xập xám với Mao Trạch Ðông ,Tưởng giới Thạch và Tôn Dật Tiên .Anh có tức cảnh làm bài thơ tiếng Tào :
Dách sảnh ,dách sảnh ,dách dách sảnh
Xám chi mậu mậu chá quán đi
Cù lũ tàn tàn hôi là thết
Mậu thầu mậu dĩ chua ba thi
Lúc đó chú bồi đang hầu bàn đèn nghe được ,sau này chú cover bài thơ của anh thành:
Một canh ,hai canh lại ba canh
Sùng sục cả đêm vẫn lạnh tanh
Canh bốn ,canh năm tay quá mỏi
Hôi rình một bãi dính đầy chăn
Anh chẳng hiểu ý chú ấy là gì ,nhưng các fan vẹm trên f-book lai quá cỡ thợ mộc luôn .
Trong trường hợp của các chú ,thím thì mình có thể cover thành :
Một bô ,hai bô ,rồi ba bô
Tranh thủ nhanh tay kẻo trễ giờ
Bô bốn ,bô năm đầy ăm ắp
Cách mạng bô thành lũ cộng nô .....hôhôhô
Từ từ học tập nhé ,chúc các chú ,thím thành cong ,thành cong đại thành cong
Các bác GÕ ĐẦU thật là độc , dù sao cũng để cho chệt cái con đường hậu Bưng Bô nặng quá đổ ụp vào miệng cho nhẹ bớt ....
corumstation
02-28-2014, 01:39
Oh very good boy, you can count now. I will teach how to properly drink from the toilet after you and your colleagues due a No. 2 later on.
My original statement was
"the total number of years from 1963 thru 1975 is actually 13 years. The formula is actually -
Total years = last year - beginning year + 1"
Your original statements were -
"Cũ rích,không có gì mới mẽ,bây giờ mình sẽ bật mí bí mật cũa Bí danh 12Ba nè,ẩn số mà tụi bây chưa biết nè,heheh quất bài thơ Song thất lục bát cho tụi bây khâm phục nè hehehhe.
1975 - 1963 = 12. OK
Bây giờ vô thơ.
Một chín sáu ba vừa mới cướp.-------> ( Sát Diệm cả nhà 1963).
Một chín bảy lăm bõ chạy rồi.---------> ( Mỹ chút,Ngụy chạy theo).
12 năm đã tàn đời,
BA thằng bán nước Thiệu,Kỳ và Minh.
12Ba
and
Nó bị banned vì tội ngu.
1975 - 1963 = 12 ,mà nó cải là 13,ngu wá mà .Hehheheheh"
So now you want to add months, that's great! As anyone can clearly see, after only one teaching from me, this mongrel limited intellect has slitely improved. So now his prior statements are not only mathematically wrong but an outright deceptive omission of the fact. Always know as a fact and now verified by MeVietnam, deception is the game in CSVN. Thus, the correction should be, "nếu đếm thì tư tháng 11-63 đến 30 tháng tư thì chưa tới 12 năm nưã chứ gì 13 năm" -
MeVietnam ---> 1975 - 1963 < 12 years
I said he improved, good enough to do math? Only in CSVN would that be true. A null set in other places.
Don't let that good food goes to waste. MeVietnam make haste and finish your plate. Such a good boy. Play dead, sit, fetch ... coitus, vomit and eat. Now I know why Hoe Hoe thinks you're the best. Your his favorite B & B among the pack. Not much of a brain, just a good dumb coitus.
See, your failure here was a faulty translation and your obviously a dumb coitus. Glad to see your spinning the old cob webs by using some English.
hoanglan22
02-28-2014, 02:29
Oh very good boy, you can count now. I will teach how to properly drink from the toilet after you and your colleagues due a No. 2 later on.
My original statement was
"the total number of years from 1963 thru 1975 is actually 13 years. The formula is actually -
Total years = last year - beginning year + 1"
Your original statements were -
"Cũ rích,không có gì mới mẽ,bây giờ mình sẽ bật mí bí mật cũa Bí danh 12Ba nè,ẩn số mà tụi bây chưa biết nè,heheh quất bài thơ Song thất lục bát cho tụi bây khâm phục nè hehehhe.
1975 - 1963 = 12. OK
Bây giờ vô thơ.
Một chín sáu ba vừa mới cướp.-------> ( Sát Diệm cả nhà 1963).
Một chín bảy lăm bõ chạy rồi.---------> ( Mỹ chút,Ngụy chạy theo).
12 năm đã tàn đời,
BA thằng bán nước Thiệu,Kỳ và Minh.
12Ba
and
Nó bị banned vì tội ngu.
1975 - 1963 = 12 ,mà nó cải là 13,ngu wá mà .Hehheheheh"
So now you want to add months, that's great! As anyone can clearly see, after only one teaching from me, this mongrel limited intellect has slitely improved. So now his prior statements are not only mathematically wrong but an outright deceptive omission of the fact. Always know as a fact and now verified by MeVietnam, deception is the game in CSVN. Thus, the correction should be, "nếu đếm thì tư tháng 11-63 đến 30 tháng tư thì chưa tới 12 năm nưã chứ gì 13 năm" -
MeVietnam ---> 1975 - 1963 < 12 years
I said he improved, good enough to do math? Only in CSVN would that be true. A null set in other places.
Don't let that good food goes to waste. MeVietnam make haste and finish your plate. Such a good boy. Play dead, sit, fetch ... coitus, vomit and eat. Now I know why Hoe Hoe thinks you're the best. Your his favorite B & B among the pack. Not much of a brain, just a good dumb coitus.
See, your failure here was a faulty translation and your obviously a dumb coitus. Glad to see your spinning the old cob webs by using some English.
Thằng chệt cái này nó không hiểu và không đọc được tiếng ANH , khổ thật !!! cái Bô đội trên đầu quá nặng. Bảo đảm nó không dịch ra được ý của bạn đâu thứ DỐT mà .
PS : Oh very good boy, you can count now. I will teach how to properly drink from the toilet after you and your colleagues due a No. 2 later on.
Câu này độc thật!!!!!!!!!!!!! ! Từ chết đến bị thương CHỆT CÁI
hoanglan22
02-28-2014, 02:45
Ở cái Topic này chơi đã thiệt ...Thơ , văn , thi phú tiếng Anh, Việt , Tàu đều được mang ra GÕ thằng Chệt cái mevietnam . Còn thằng BB nào xuất hiện vào đây chơi để các ACE cười cái DỐT của vẹm cho thỏa thich
Lúc này sao chỉ còn có meviet nam vậy ??? mevietnam đẻ mấy nick sao không kéo vào thêm nhỉ ??? để hưởng thụ thêm ..........me viet nam chắc phải chiến đấu đến hơi thở ra PHÂN CHỆT
TheStrip
02-28-2014, 03:02
Thơ tụi bây tới lui cũng chỉ ( cứ...,phâ..) chán thấy mẹ, tặng cho mi mấy câu mới né
Hùng nám đeo bám Mẹ Viẹt Nam,
Đeo bám,ăn bắm nghể hùng nám.
Kiếp này Nám quyết tâm đeo bám,
Ăn bám Mẹ Việt Nam kiếp này.
hehehhe
Bác vẫn còn chiến đấu anh dũng quá héng! Em thì ngấy mấy tên này rồi này rồi. Bác không thấy chúng nó thuộc loại ... não gì sao? (Em nói là não heo thì tội cho con heo quá! Dù sao con heo cũng có ích lợi). Mà em đã nói với bác rồi mà: Bọn này chỉ biết vài chứ cứt, đái, phân, đéo vv và vvv... và nhiều nữa; nhưng chẳng nhẽ em cứ liệt kê ra thì em “cá mè một lứa” với chúng hay sao. Hehehe... Bác cứ dần dà mà xem. Đa số comments ở đây là chúng đi ăn cắp, không của em thì của bác, không của bác thì của ai kia khác; chứ chúng nó làm gì viết 1 câu ra hồn đâu mà bàn với luận. Hihihi... Mà cũng phải. Có học hành bao nhiêu. Đào ngũ nhục nhã, chạy toé khói, còn không kịp mặc quần xì líp nữa là. Chúng làm sao có thể đối đầu cách quang minh chính đại với 1 tên mới học tiếng Việt chưa đầy 2 năm như em đây, thì nói gì... “đụng” đến bác. Tuy vậy, em đâu có thèm xài đến văn phong trác tuyệt đó, phí phạm tài tuấn của em quá... Không đáng! Hohoho...
Mà cũng tội, lũ hoang tưởng này có gì mà bàn chứ. “Nghề” của bọn này là thèm làm việt gian, để bưng bô cho bọn chệt, nên gia công tuyên truyền VN là lãnh thổ của Chệt, lại đòi đổi tên nước Việt thành chệt, ủng hộ sự xâm lăng của chệt nhằm tiêu diệt đất nước Việt Nam để trả thù cho mối nhục 40 năm xưa của chúng. Nói tóm lại, lũ này là lũ Lê Chiêu Thống hiện đại, quân khốn kiếp bán nước!
Vài dòng “quanh quẩn” với bác. Cuối tuần có rảnh rỗi, em sẽ ghé vào, “múa vài đường gươm Nguyên Bá”, chặt đầu cái lũ súc sinh.
cha12 ba
02-28-2014, 03:22
heheheh...the xì-lip chửi cha nó nè:
Nói tóm lại, lũ này là lũ Lê Chiêu Thống hiện đại, quân khốn kiếp bán nước!...
Lũ này là: Thun, địa, lé đa-nick, con hoang ....hehehehe
Vài dòng “quanh quẩn” với bác. Cuối tuần có rảnh rỗi, em sẽ ghé vào, “múa vài đường gươm Nguyên Bá”, chặt đầu cái lũ súc sinh.
Uhm tao cũng ráng coi mày nhãy múa trò khỉ được bao lâu. Cũng tội nghiệp vì mày bị chém nhiều quá trong forum này nên cứ hoang tưởng chém chém giết giết.
hoanglan22
02-28-2014, 03:56
[QUOTE=TheStrip;23402 12]Bác vẫn còn chiến đấu anh dũng quá héng! Em thì ngấy mấy tên này rồi này rồi. ....
Meviet nam bị TÉ ĐÁI ...Đái không ra chữ nên móc cái NICK trong háng của nó ra là strip đội lên đầu ...cho NHẸ !!!!!!!!!!!!
chu9chin
02-28-2014, 04:03
[QUOTE=TheStrip;23402 12]Bác vẫn còn chiến đấu anh dũng quá héng! Em thì ngấy mấy tên này rồi này rồi. ....
Meviet nam bị TÉ ĐÁI ...Đái không ra chữ nên móc cái NICK trong háng của nó ra là strip đội lên đầu ...cho NHẸ !!!!!!!!!!!!
:hafppy::hafppy::haf ppy:
Bác HL22.... độc thiệt ...... bác đã móc con bài tẩy của nó ra và mã cha nó cũng bi bác đào lên luôn rồi ......
hoanglan22
02-28-2014, 04:15
[QUOTE=hoanglan22;234 0271]
:hafppy::hafppy::haf ppy:
Bác HL22.... độc thiệt ...... bác đã móc con bài tẩy của nó ra và mã cha nó cũng bi bác đào lên luôn rồi ......
Có gì đâu chuyện đơn giản như đang giỡn mà bác , HL chỉ khích tướng vài chữ nó vội vàng để mẹ nick nó xuống đưa quần xì strip lên đầu liền hè !!!!
chu9chin
02-28-2014, 04:33
[QUOTE=chu9chin;23402 80]
Có gì đâu chuyện đơn giản như đang giỡn mà bác , HL chỉ khích tướng vài chữ nó vội vàng để mẹ nick nó xuống đưa quần xì strip lên đầu liền hè !!!!
Các bác cũng phải thông cảm cho ...nó chỉ có 1 me thôi nhưng có tới 12BA lận .......ông bà mình thường hay chửi ...đúng là có cha sinh nhưng không có mẹ dạy ......
....nhưng dù sao có thằng nầy để ACE xả stress sau ngày làm việc cũng hay lắm chứ.........
MeVietnam
02-28-2014, 04:33
[QUOTE=chu9chin;23402 80]
Có gì đâu chuyện đơn giản như đang giỡn mà bác , HL chỉ khích tướng vài chữ nó vội vàng để mẹ nick nó xuống đưa quần xì strip lên đầu liền hè !!!!
H- Hao hao cái dáng lão gìa,
O-Ỏng a ỏng ẻo như là hồ ly.
A-Ăn mặc thì chẳng giống ai ,
N- Nói năng thô tục như phường lưu manh.
G- Gian hùng quỷ quyệt laõ thành,
L- Lương lẹo lòn lách lão rành hơn ai.
A- Áng mây óng ả chiều tàn,
N- Như là đưa tiển lão ta về trời.
Hoàng láo như con cáo. hehehe
12Ba
Muốn là có. hehehehe.
[QUOTE=hoanglan22;234 0298]
Các bác cũng phải thông cảm cho ...nó chỉ có 1 me thôi nhưng có tới 12BA lận .......ông bà mình thường hay chửi ...đúng là có cha sinh nhưng không có mẹ dạy ......
....nhưng dù sao có thằng nầy để ACE xả stress sau ngày làm việc cũng hay lắm chứ.........
:rolleyes: uhm, ACE thì xả stress, còn tụi nó thì xả rác
chu9chin
02-28-2014, 04:44
[QUOTE=chu9chin;23403 24]
:rolleyes: uhm, ACE thì xả stress, còn tụi nó thì xả rác
Đúng rồi bác J_P , spam là nghề của bọn , CAM , DLV ,( B5) buồi bút bưng bô bú... mà
Các bác nhỏ lòng thương cho các cháu nhờ ,chúng nó vì nghiệp mà phải làm thôi .Tội lắm các bác à ....
Một nâng ,hai đội, với ba bưng
Bốn đỡ ,năm ôm mệt quá chừng
Chủ Chệt chưa cho không dám nghỉ
Sì líp Me Việt mắt rưng rưng .....:112:
chu9chin
03-01-2014, 01:07
Các bác nhỏ lòng thương cho các cháu nhờ ,chúng nó vì nghiệp mà phải làm thôi .Tội lắm các bác à ....
Một nâng ,hai đội, với ba bưng
Bốn đỡ ,năm ôm mệt quá chừng
Chủ Chệt chưa cho không dám nghỉ
Sì líp Me Việt mắt rưng rưng .....:112:
:thankyou:
Xin mời ACE xem video của danlamphim
http://danlambaovn.blogspot .com/2014/03/toi-la-nguoi-viet-i-am-viet.html#disqus_thr ead
TheStrip
03-01-2014, 03:17
Đúng là bọn “đào ngũ trước địch quân”, cùng nhau lũ lượt kéo ra... như rươi. “Bưng bô chệt” chính quy lộ mặt. Đám heo săn... phản bội tổ quốc hiện nguyên hình. Lũ nằm vùng chờ “nước đục thả câu”. Không còn chối cãi gì nữa nhé nhe bay! Hohoho... Cảm hứng “sáng tác” bài thơ mới, bay muốn ĂN CẮP tớ chấp luôn.... Hohoho... Hohoho...
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo.
Trận “TheStrip” sấm vang chớp giật,
“MeVietNam” trúc chẻ tro bay.
Sĩ khí đã hăng
Quân bưng bô chệt ...càng gàn ương dở
Biến thái “hoanglan” nghe hơi mà mất vía,
Lũ đần “chaba”, ngốc “JeP”, nín thở cầu thoát thân.
Thừa thắng đuổi dài, “vietbf” quân ta chiếm lại,
Tuyển binh tiến đánh, “luyenchuong” đất cũ thu về.
“Cali”... máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm
“Texas”... thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm.
Phúc tâm quân giặc chó “9chin” đã phải bêu đầu
phạt tội bất hiếu vì đào mả cha của hắn
Nữa
Mọt gian kẻ thù “hungnam” cũng đành bỏ mạng.
chuột cống “thany” muốn dọt ngay, ... lãnh gươm xuyên thấu tim gan
(...con tên nào nữa không, bài còn dài quá mà hết tên rồi. Xin ACE bổ túc thêm vài tên não bò bưng bô chệt từ mấy chục năm nay)
Toàn lũ bưng bô thứ thiệt
Tận trong xương tủy chúng bay
Thèm xưng thần với chệt
Thèm dập đầu khấn giặc Tập... như tổ như tiên
Một lũ súc sinh xưa bám chân thằng Mẽo
sau 40 năm
Muốn... tái sinh đeo chân thằng chệt...
Thiên lôi ơi, ngài... ở đâu rồi...!!!
(Thật là... TRÁC hơn cả TUYỆT chứ còn gì nữa!!!! Hohoho...)
hoanglan22
03-01-2014, 03:44
[QUOTE=TheStrip;23412 80]Đúng là bọn “đào ngũ trước địch quân”, cùng nhau lũ lượt kéo ra... như rươi. “Bưng bô chệt” chính quy lộ mặt. Đám heo săn... phản bội tổ quốc hiện nguyên hình. Lũ nằm vùng chờ “nước đục thả câu”. Không còn chối cãi gì nữa nhé nhe bay! Hohoho... Cảm hứng “sáng tác” bài thơ mới, bay muốn ĂN CẮP tớ chấp luôn.... Hohoho... Hohoho...
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo.
Trận “TheStrip” sấm vang chớp giật,
“MeVietNam” trúc chẻ tro bay.
Sĩ khí đã hăng
Quân bưng bô chệt ...càng gàn ương dở
Biến thái “hoanglan” nghe hơi mà mất vía,
Lũ đần “chaba”, ngốc “JeP”, nín thở cầu thoát thân.
Thừa thắng đuổi dài, “vietbf” quân ta chiếm lại,
Tuyển binh tiến đánh, “luyenchuong” đất cũ thu về.
“Cali”... máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm
“Texas”... thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm.
Phúc tâm quân giặc chó “9chin” đã phải bêu đầu
phạt tội bất hiếu vì đào mả cha của hắn
Nữa
Mọt gian kẻ thù “hungnam” cũng đành bỏ mạng.
chuột cống “thany” muốn dọt ngay, ... lãnh gươm xuyên thấu tim gan
(...con tên nào nữa không, bài còn dài quá mà hết tên rồi. Xin ACE bổ túc thêm vài tên não bò bưng bô chệt từ mấy chục năm nay)
Toàn lũ bưng bô thứ thiệt
Tận trong xương tủy chúng bay
Thèm xưng thần với chệt
Thèm dập đầu khấn giặc Tập... như tổ như tiên
Một lũ súc sinh xưa bám chân thằng Mẽo
sau 40 năm
Muốn... tái sinh đeo chân thằng chệt...
Thiên lôi ơi, ngài... ở đâu rồi...!!!!!!! CON CHIM THIÊN LÔI ĐANG SHIT TRÊN ĐẦU CHÚ NHÓC BƯNG BÔ ĐẤY !!!!
(Thật là... TRÁC hơn cả TUYỆT chứ còn gì nữa!!!! Hohoho...)[/QUOTE
hoanglan22
03-01-2014, 04:35
Ối giời con ơi là con !!! con bị BÍ ĐÁI rặn không ra chữ để làm thơ , nên XÀI DÙM vài câu thơ của Cụ Nguyễn Trãi
Đem đại nghĩa ...
Lấy chí nhân...
chú strip Chui từ trong háng quần chúng ở forum này ..há miệng ra gởi cho cái bằng ...BS
cha12 ba
03-01-2014, 04:43
Ối giời con ơi là con !!! con bị BÍ ĐÁI rặn không ra chữ để làm thơ , nên XÀI DÙM vài câu thơ của Cụ Nguyễn Trãi
Đem đại nghĩa ...
Lấy chí nhân...
chú strip Chui từ trong háng quần chúng ở forum này ..há miệng ra gởi cho cái bằng ...BS
:thankyou::thankyou: :handshake::handshak e:
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=581244&stc=1&d=1393648943http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=581245&stc=1&d=1393649483Tè xì-líp:
-Dạ con lạy các ông nhất là HL22 cho con xin bái lạy vì con lỡ ...NGU
cạp thùng rác mà ănhehehehe
Ối giời con ơi là con !!! con bị BÍ ĐÁI rặn không ra chữ để làm thơ , nên XÀI DÙM vài câu thơ của Cụ Nguyễn Trãi
Đem đại nghĩa ...
Lấy chí nhân...
;);) lỗi tại tôi ,bác HL à ,vì chiêu thứ nhất tôi dạy dỗ Chệt cái me Việt Nam là 'thịt chó tái chanh ,canh me ăn ké ' ,kiểu chuyên môn vay mượn của chú Hồ không dè tên sì líp lại cọp dê chiêu đó .
Nguyên bản bài cover một đoạn của bình ngô đại cáo ,mà sì líp chôm là :
Ðem biển đảo bán cho Tầu cộng
Lấy đất dân xây biệt thự cho mình
Tên Sì Líp vang danh xó chợ
Me Việt khùng hộ lý đảng ta
Sô chậu sẵn sàng
Ào ào bưng bô Chệt ...hân hoan hớn hở
Noh Biến thái chẳng biết phải là gái hay không
Làm mê mẩn cu thun ,chàng lé xẹ
Cả lũ miệt mài hết bợ lại cùng nâng
Nhân dân nổi giận
Ðám bồi bút chạy trối cha trối chết
Trường Sơn khỉ chạy về dành ăn kêu chí chóe
Pắc Bó chó cụp đuôi cất tiếng tru thảm não
12 ba Tầu nịnh chết thảm bị đá văng
Bởi ham hố đụng ai cũng đòi bợ
Rồi
Vẹm gian óc tó pussy cũng vĩnh biệt ra đi
Cạnh chú tagHeuer lăn cu đơ vì phải gió
Thế là bớt đám bưng bô của Chệt
Vậy là xong rác hết xả forum
Nhưng.... ruồi bọ có khi nào hết được
Khi cầm đầu loài cộng phỉ vẫn còn kia
Bầy súc vật buôn dân ,bán nước
Gần 70 năm
Vẫn.... cúi đầu tôi đòi lũ chệt cộng
Hồn anh linh tiên tổ hãy về mau
Vật chết hết lũ cô hồn các đảng
Cho Việt Nam tươi sáng mãi về sau ..
(Thật là... CHUẨN không cần CHỈNH ;cả quỷnh như chú Giáp đương nhiên là cắp tráp theo hầu ,đầu trâu như lão Ðồng cũng một lòng bái phục chứ còn gì nữa!!!! Hehehe...)
chu9chin
03-01-2014, 05:33
Đúng là bọn “đào ngũ trước địch quân”, cùng nhau lũ lượt kéo ra... như rươi. “Bưng bô chệt” chính quy lộ mặt. Đám heo săn... phản bội tổ quốc hiện nguyên hình. Lũ nằm vùng chờ “nước đục thả câu”. Không còn chối cãi gì nữa nhé nhe bay! Hohoho... Cảm hứng “sáng tác” bài thơ mới, bay muốn ĂN CẮP tớ chấp luôn.... Hohoho... Hohoho...
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo.
Trận “TheStrip” sấm vang chớp giật,
“MeVietNam” trúc chẻ tro bay.
Sĩ khí đã hăng
Quân bưng bô chệt ...càng gàn ương dở
Biến thái “hoanglan” nghe hơi mà mất vía,
Lũ đần “chaba”, ngốc “JeP”, nín thở cầu thoát thân.
Thừa thắng đuổi dài, “vietbf” quân ta chiếm lại,
Tuyển binh tiến đánh, “luyenchuong” đất cũ thu về.
“Cali”... máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm
“Texas”... thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm.
Phúc tâm quân giặc chó “9chin” đã phải bêu đầu
phạt tội bất hiếu vì đào mả cha của hắn
Nữa
Mọt gian kẻ thù “hungnam” cũng đành bỏ mạng.
chuột cống “thany” muốn dọt ngay, ... lãnh gươm xuyên thấu tim gan
(...con tên nào nữa không, bài còn dài quá mà hết tên rồi. Xin ACE bổ túc thêm vài tên não bò bưng bô chệt từ mấy chục năm nay)
Toàn lũ bưng bô thứ thiệt
Tận trong xương tủy chúng bay
Thèm xưng thần với chệt
Thèm dập đầu khấn giặc Tập... như tổ như tiên
Một lũ súc sinh xưa bám chân thằng Mẽo
sau 40 năm
Muốn... tái sinh đeo chân thằng chệt...
Thiên lôi ơi, ngài... ở đâu rồi...!!!
(Thật là... TRÁC hơn cả TUYỆT chứ còn gì nữa!!!! Hohoho...)
Mã cha nó !. cái này cũng đuuợc gọi là thơ đó hả ? Quân ăn cắp ....
.... thật tình mà nói , cho dù ông cố tổ chúng mày có đội mồ sống lại cũng không dám nhìn chúng mày la con cháu trong gia phả ........
Cho dù ông cố tổ của chúng mày thất học cũng không đến nổi quá đần độn ngu dốt như chúng mày .....Chụ cười đau bụng quá , phải đi thăm thằng BÁC Hôi Chết Mẹ của chúng mày đây....
Kakakakakakakaka.... ..........
chu9chin
03-01-2014, 05:40
Ối giời con ơi là con !!! con bị BÍ ĐÁI rặn không ra chữ để làm thơ , nên XÀI DÙM vài câu thơ của Cụ Nguyễn Trãi
Đem đại nghĩa ...
Lấy chí nhân...
chú strip Chui từ trong háng quần chúng ở forum này ..há miệng ra gởi cho cái bằng ...BS
:thankyou::handshake :
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=581244&stc=1&d=1393648943http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=581245&stc=1&d=1393649483Tè xì-líp:
-Dạ con lạy các ông nhất là HL22 cho con xin bái lạy vì con lỡ ...NGU
cạp thùng rác mà ănhehehehe
;);) lỗi tại tôi ,bác HL à ,vì chiêu thứ nhất tôi dạy dỗ Chệt cái me Việt Nam là 'thịt chó tái chanh ,canh me ăn ké ' ,kiểu chuyên môn vay mượn của chú Hồ không dè tên sì líp lại cọp dê chiêu đó .
Nguyên bản bài cover một đoạn của bình ngô đại cáo ,mà sì líp chôm là :
Ðem biển đảo bán cho Tầu cộng
Lấy đất dân xây biệt thự cho mình
Tên Sì Líp vang danh xó chợ
Me Việt khùng hộ lý đảng ta
Sô chậu sẵn sàng
Ào ào bưng bô Chệt ...hân hoan hớn hở
Noh Biến thái chẳng biết phải là gái hay không
Làm mê mẩn cu thun ,chàng lé xẹ
Cả lũ miệt mài hết bợ lại cùng nâng
Nhân dân nổi giận
Ðám bồi bút chạy trối cha trối chết
Trường Sơn khỉ chạy về dành ăn kêu chí chóe
Pắc Bó chó cụp đuôi cất tiếng tru thảm não
12 ba Tầu nịnh chết thảm bị đá văng
Bởi ham hố đụng ai cũng đòi bợ
Rồi
Vẹm gian óc tó pussy cũng vĩnh biệt ra đi
Cạnh chú tagHeuer lăn cu đơ vì phải gió
Thế là bớt đám bưng bô của Chệt
Vậy là xong rác hết xả forum
Nhưng.... ruồi bọ có khi nào hết được
Khi cầm đầu loài cộng phỉ vẫn còn kia
Bầy súc vật buôn dân ,bán nước
Gần 70 năm
Vẫn.... cúi đầu tôi đòi lũ chệt cộng
Hồn anh linh tiên tổ hãy về mau
Vật chết hết lũ cô hồn các đảng
Cho Việt Nam tươi sáng mãi về sau ..
(Thật là... CHUẨN không cần CHỈNH ;cả quỷnh như chú Giáp đương nhiên là cắp tráp theo hầu ,đầu trâu như lão Ðồng cũng một lòng bái phục chứ còn gì nữa!!!! Hehehe...)
:hafppy::hafppy::haf ppy:
Mã cha nó....cười đau bụng quá.............
corumstation
03-01-2014, 05:55
To argue between asses is pointless indeed,
The facts are the facts, as plainly can see
Assess to the left,
Asses to the right
Oh my, what a strange place this has to be
So I jump on my Vespa and go look and see
What I saw was really amazingly,
One, two, three & four mongrels cowering in a cage
Lites keep flickering consistently,
It was all too much of a surreal bollywood scene
Blow me over, for what did I discover
These asses have all been infected by the imbecilic gene
Soiled their own mother,
Betrayed their father,
Sold their sister
And killed their brother
Raised to believe in a Hoe as god
Humping each other day in and day out,
Licking dicks and kissing asses has been in grain
To their brain, it's a CSVN utopian cream pie and custard dream
No logic can intervene and compare,
Knowing my ABC and counting 123 is ...
That's too hard and I really don't care, so please don't ask
Just let me do one thing that's easy and I'm the best,
Everyday I lick my brothers' asses for you to see
It's okay, we all understand
The conditions in CSVN is very harsh for us to comprehend
One, two, three, four or more asses to lend a helping hand
All too unflattering the truth does speak
But don't let me keep you from your allotted white wine,
Quickly finished that vomitous meal,
Licking dicks and kissing asses that is your design,
Uncle Hoe proclaim it so - u're the best B&B of the pack
Look up there what do I see
A phoenix soaring high in the sky and returning home
So many asses look toward the sky,
Craps smack right in their eyes ……
Bon appetit - extra cream provided for your morning cafe latte on the rocks courtesy of the house special blend
ThanYBoTay
03-01-2014, 06:46
Đúng là bọn “đào ngũ trước địch quân”, cùng nhau lũ lượt kéo ra... như rươi. “Bưng bô chệt” chính quy lộ mặt. Đám heo săn... phản bội tổ quốc hiện nguyên hình. Lũ nằm vùng chờ “nước đục thả câu”. Không còn chối cãi gì nữa nhé nhe bay! Hohoho... Cảm hứng “sáng tác” bài thơ mới, bay muốn ĂN CẮP tớ chấp luôn.... Hohoho... Hohoho... Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo. Trận “TheStrip” sấm vang chớp giật, “MeVietNam” trúc chẻ tro bay. Sĩ khí đã hăng Quân bưng bô chệt ...càng gàn ương dở Biến thái “hoanglan” nghe hơi mà mất vía, Lũ đần “chaba”, ngốc “JeP”, nín thở cầu thoát thân. Thừa thắng đuổi dài, “vietbf” quân ta chiếm lại, Tuyển binh tiến đánh, “luyenchuong” đất cũ thu về. “Cali”... máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm “Texas”... thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm. Phúc tâm quân giặc chó “9chin” đã phải bêu đầu phạt tội bất hiếu vì đào mả cha của hắn Nữa Mọt gian kẻ thù “hungnam” cũng đành bỏ mạng. chuột cống “thany” muốn dọt ngay, ... lãnh gươm xuyên thấu tim gan (...con tên nào nữa không, bài còn dài quá mà hết tên rồi. Xin ACE bổ túc thêm vài tên não bò bưng bô chệt từ mấy chục năm nay) Toàn lũ bưng bô thứ thiệt Tận trong xương tủy chúng bay Thèm xưng thần với chệt Thèm dập đầu khấn giặc Tập... như tổ như tiên Một lũ súc sinh xưa bám chân thằng Mẽo sau 40 năm Muốn... tái sinh đeo chân thằng chệt... Thiên lôi ơi, ngài... ở đâu rồi...!!! (Thật là... TRÁC hơn cả TUYỆT chứ còn gì nữa!!!! Hohoho...)
Hahahaha thằng óc heo 12ba nhiều nick ơi,mày làm tao cười đau bụng quá,té ghế luôn :hafppy::hafppy::haf ppy:
Đấy mấy bác thấy em nói có đúng không,thằng óc heo 12ba này đang bị "khùng" vào thời kỳ "quá độ" mà.
Này thằng nhiều nick óc heo 12ba,mày ngu đâu có ai cấm mày ngu,mà mày có cần phô trương "hoành tráng" như thế không?
Ăn nói hàm hồ,chỉ có vài câu trật lất mà cũng lập đi lập lại...rồi xong rồi tự khen mình luôn...mày khùng vừa vừa thôi mày,khùng quá mất vui.
Tao không trách mày mà chỉ trách ông cha nhà mày ,sao lại đẻ con cháu ngu 3 đời như thế này.
Này nhé,ông nội của mày ngu nên mới đi vào rừng Trường sơn muốn đi học cũng không có trường,đến phiên cha mày xuống được thành phố có trường nhưng lại thích tiền chứ không thích trường,đến phiên bọn mày rủ nhau chạy sang nước ngoài tư bản để xây dựng XHCN...có trường và có tiền nhưng bọn bây lại bị di truyền là vẩn không thích học...nên bây giờ bọn mày "thông minh trác tuyệt" như thế nào... mày đã cho mọi người trong Forum này thấy rồi.
Tao thấy tương lai mày còn lên cao lắm đó 12ba,có thể hơn cả cựu Chủ tịt nước Triết lùn "Cuba thức Cuba ngũ"...nữa đó.:):):)
TheStrip
03-01-2014, 16:22
(EDIT chút xíu... đoạn kết bài thơ “hoành tráng” của tớ ở đầu trang 23)
....
Toàn lũ bưng bô thứ thiệt
Khắc sâu trong xương cùng tủy tận chúng bay
Bè lũ kia
Thèm xưng thần với chệt
Thèm dập đầu khấn giặc Tập... như tổ như tiên
Một lũ súc sinh xưa... bám chân thằng mẽo
sau 40 năm
thèm khát... tái sinh
cúc cung bưng bô... đeo mông thằng chệt...
Còn đây là đoạn cuối ver 2 của bản cover vĩ đại mình post ở trên ...
....Toàn đảng ta bưng bô thứ thiệt
Cu Liên Triều Chệt chẳng từ bỏ bô nào
Toàn đảng ta
Luôn khom mình trước giặc
Luôn sẵn sàng phủ phục trước ngoại bang
Sì líp ta đại diện bầy súc vật
Gần 70 năm
Hôm nay đây hồ hởi đê đầu nhận
Ðường mông nguyên bản chủ Tập đã cho ta ....hahahaha
TheStrip
03-01-2014, 17:59
Hahahaha thằng óc heo 12ba nhiều nick ơi,mày làm tao cười đau bụng quá,té ghế luôn ......
Chú mày ấm a ấm ớ lạng quạng quá đó nghen! Quất tạm vô vài viên CLOZAPINE cho "ấm áp" cõi lòng đi nghe chú mày. Mà cười được lúc nào hay lúc ấy... cũng tốt chứ! Hehehe...
MeVietnam
03-01-2014, 18:37
Chú mày ấm a ấm ớ lạng quạng quá đó nghen! Quất tạm vô vài viên CLOZAPINE cho "ấm áp" cõi lòng đi nghe chú mày. Mà cười được lúc nào hay lúc ấy... cũng tốt chứ! Hehehe...
heheh,hông sao đâu mình xem mấy lão gìa này như là mấy con chó điên,lâu lâu mình chọc môt cái cho chúng sủa cho vui nhà vui cửa thôi, hehehhe
À quên lúc này mình bận rồi ,không rãnh như mấy con chó gìa tối ngày chỉ biết ngồi chờ lãnh tiền gìa đâu ,chắc là ít có cơ hội vào, chú tự lo nha,
:handshake:
chu9chin
03-01-2014, 18:50
heheh,hông sao đâu mình xem mấy lão gìa này như là mấy con chó điên,lâu lâu mình chọc môt cái cho chúng sủa cho vui nhà vui cửa thôi, hehehhe
À quên lúc này mình bận rồi ,không rãnh như mấy con chó gìa tối ngày chỉ biết ngồi chờ lãnh tiền gìa đâu ,chắc là ít có cơ hội vào, chú tự lo nha,
:handshake:
KAKAKAKAKAKAKA...... ..
thằng này làm trò hề cũng vui nhỉ ........ nhưng chưa được "trác tuyệt " lắm .......phải làm thêm vài nick nửa........
heheh,hông sao đâu mình xem mấy lão gìa này như là mấy con chó điên,lâu lâu mình chọc môt cái cho chúng sủa cho vui nhà vui cửa thôi, hehehhe
À quên lúc này mình bận rồi ,không rãnh như mấy con chó gìa tối ngày chỉ biết ngồi chờ lãnh tiền gìa đâu ,chắc là ít có cơ hội vào, chú tự lo nha,
:handshake:
Mẹ mầy , tay trái bắt tay phải thì còn tay đâu mà bốc. C bỏ vô miệng .
Hay nhờ con Thun , ongdiacon , Stenlam , Lé .... mớn cho mầy ăn
hoanglan22
03-01-2014, 20:32
heheh,hông sao đâu mình xem mấy lão gìa này như là mấy con chó điên,lâu lâu mình chọc môt cái cho chúng sủa cho vui nhà vui cửa thôi, hehehhe
À quên lúc này mình bận rồi ,không rãnh như mấy con chó gìa tối ngày chỉ biết ngồi chờ lãnh tiền gìa đâu ,chắc là ít có cơ hội vào, chú tự lo nha,
:handshake:
À!!!thì ra chạy TUỘT cả thẳng CU THUN ra ngoài nên để quần SÌ trip lên đầu cho nhẹ hơn cái BÔ ...
hoanglan22
03-01-2014, 20:40
KAKAKAKAKAKAKA...... ..
thằng này làm trò hề cũng vui nhỉ ........ nhưng chưa được "trác tuyệt " lắm .......phải làm thêm vài nick nửa........
Nó đang mò nick khác xem còn sót lại bao nhiêu ở forum ? ??
Thẳng khùng DÂN TỘC vào chỗ TOPIC này làm cho các ACE cười thoải mái .
cha12 ba
03-01-2014, 23:57
Nó đang mò nick khác xem còn sót lại bao nhiêu ở forum ? ??
Thẳng khùng DÂN TỘC vào chỗ TOPIC này làm cho các ACE cười thoải mái .
http://www.sherv.net/cm/emo/laughing/free-laughing-smiley-emoticon.gifhttp://www.sherv.net/cm/emoticons/yellow-hd/sarcastic-laugh-smiley-emoticon.gif
cha12 ba
03-02-2014, 00:44
cuối tuần tặng bon bưng bô:
Xì-líp tả tơi miếng vải thô
Làm sao che kín mặt già hồ
Lúc lắc hở trên, lòi miếng dưới
Đong đưa dấu mặt lại tô hô
Me vịt, tung tăng chờ chó chệt
Địa con năng nổ ngóng côn đồ
Lom khom một lũ thun, hoang, lé
Quỳ lạy sao cho được đầy bô
corumstation
03-02-2014, 01:31
Schizophrenia is a mental disorder characterized by a breakdown in thinking and poor emotional responses. Is this what we are seeing? A Freudian slip speaks loudly! I now understand your condition or at least what your conditioning has lead to. My sincere condolences to your sires.
Contrary to what Hoe Hoe and the quacks in CSVN are saying, please, you and your pack don't continue to take clozapine. Go get a second and third opinions outside CSVN. Afterall, everybody knows how great medical and general sciences CSVN are! So great that multiple former, current and dead leaders and generals went to Thailand, Singapore and etc ... for treatments. Go to a vet and get a proper Dx, Rx and treatments. Clozapine is not your solution, b/c it's often reserved for and almost the last line of defense for resistant (refractory) schizophrenia occurring in human test subjects.
The US DSM-IV-TR defines schizophrenia as a disorder that lasts for at least 6 months and includes at least one month of active-phase symptoms. Active-Phase Symptoms may include
1) Delusions
2) Hallucinations
3) Disorganized speech
4) Grossly disorganized or catatonic behavior
I have seen plenty evidences in support for delusions. Disorganized speech, in this forum it would be writings, can be argued for.
Again, my condolences to your sires. I would suggest your handlers get you into more of a A/C controlled environment, but you may already have to much A/C. Further testings of the confluences of environmental factors, genetic predisposition, developmental factors and etc ... are needed.
Here is Schizophrenia world map w/ darker color being a higher prevalence of disability per 100K people -
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Schizophrenia_world_ map_-_DALY_-_WHO2004.svg
hoanglan22
03-02-2014, 02:07
KAKAKAKAKAKAKA...... ..
thằng này làm trò hề cũng vui nhỉ ........ nhưng chưa được "trác tuyệt " lắm .......phải làm thêm vài nick nửa........
http://i197.photobucket.com/albums/aa311/hoanglan22/92_zps1dbaa8d7.gif http://i197.photobucket.com/albums/aa311/hoanglan22/164_zps0e874417.gif
thằng mevietnam chạy TUỘT cả KHỈ TS nên tức tối để quần si trip lên đầu chiến đấu đi qua đi lại tìm kiếm thơ ...
hoanglan22
03-02-2014, 03:03
cuối tuần tặng bon bưng bô:
Xì-líp tả tơi miếng vải thô
Làm sao che kín mặt già hồ
Lúc lắc hở trên, lòi miếng dưới
Đong đưa dấu mặt lại tô hô
Me vịt, tung tăng chờ chó chệt
Địa con năng nổ ngóng côn đồ
Lom khom một lũ thun, hoang, lé
Quỳ lạy sao cho được đầy bô
Bác dùng vần TỬ VẬN cuối câu độc quá trong bài xướng khó mà họa lại . thằng mevietnam đội quần si trip lên đầu đâu còn khả năng dùng thơ chắc phải đi qua đi lại tìm thơ ...
http://i197.photobucket.com/albums/aa311/hoanglan22/164_zps0e874417.gif
HL thử họa xem sao
Mẹ việt tuột quần lộ óc Thô ( thô thiển )
Nương theo thằng strip liếm đầy Hồ
Chân trời kết lại , lòng đã muốn
Dưới đất dồn vào ,dạ rằng Hô
cúi lạy đưa tay . như sấm động
Dạ thưa bản vẽ , bức dư Đồ
Lưỡi bò bản giốc vào tay Chệt
Mấy dịp mừng vui đội cả Bô
hoanglan22
03-02-2014, 03:24
HL thử họa xem sao
Mẹ việt tuột quần lộ óc Thô ( thô thiển )
Nương theo thằng strip liếm đầy Hồ
Chân trời kết lại , lòng đã muốn
Dưới đất dồn vào ,dạ rằng Hô
cúi lạy đưa tay . như sấm động
Dạ thưa bản vẽ , bức dư Đồ
NAM QUAN bản giốc vào tay Chệt
Mấy dịp mừng vui đội cả Bô
Đúng ra là Nam quan , Xin lỗi HL sửa lại cho hợp .
ThanYBoTay
03-02-2014, 11:08
Chú mày ấm a ấm ớ lạng quạng quá đó nghen! Quất tạm vô vài viên CLOZAPINE cho "ấm áp" cõi lòng đi nghe chú mày. Mà cười được lúc nào hay lúc ấy... cũng tốt chứ! Hehehe...
Đọc Comment "trác tuyệt" của mày mà không cười thì thật là uổng:hafppy:
Dốt nát ăn nói ngược ngạo,nói xong rồi "tự sướng" tự khen mình,rồi còn giả nick khác khen ngợi an ủi nick này nọ....thấy mày làm mấy trò khỉ TS trơ trẽn và hèn hạ quá,bây giờ ai cũng biết mày chính là thằng nhiều nick và là thằng 12ba óc heo năm xưa rồi,đừng chơi "đóng film" nhiều vai nữa ,mùi khỉ TS của mày đi đến đâu ai cũng sẽ nhận ra mà hehehe.
heheh,hông sao đâu mình xem mấy lão gìa này như là mấy con chó điên,lâu lâu mình chọc môt cái cho chúng sủa cho vui nhà vui cửa thôi, hehehhe
À quên lúc này mình bận rồi ,không rãnh như mấy con chó gìa tối ngày chỉ biết ngồi chờ lãnh tiền gìa đâu ,chắc là ít có cơ hội vào, chú tự lo nha,
:handshake:
Mã cha mày,người ta ai cũng xài một nick,riêng mày thì phải làm cả trăm cái emails,dùng cả trăm cái nicks để đi ăn cắp Thơ rồi vào đây khoát lác bố láo liếm láp bưng bô VC...mà mày bả̉o là mày không rãnh hả thằng óc heo :hafppy::hafppy:
TheStrip
03-02-2014, 15:25
Hohohoho... Làm sao... "chống" được với sự... đần độn nhỉ?
Đổi thuốc chứ sao bây giờ: Clozapine không work, chơi "Seroquel" 300mg đi cho "chắc ăn" đi.... Coi xem có đỡ chút ...."óc heo" nào không... Thuốc "mới" à nghen! Hehehe...
Hohohoho... Làm sao... "chống" được với sự... đần độn nhỉ?
Đổi thuốc chứ sao bây giờ: Clozapine không work, chơi "Seroquel" 300mg đi cho "chắc ăn" đi.... Coi xem có đỡ chút ...."óc heo" nào không... Thuốc "mới" à nghen! Hehehe...
hehehehe Nếu chú đã nhận ra mình đần độn, thì còn có khả năng bớt ngu rồi đó .So với đám lãnh đạo VC bây giờ ,chú còn có nhiều hy vọng đấy .
Các loại thuốc chú dùng qua đó ,anh thấy có hiệu quả ,không cần phải đổi thuốc đâu .
Còn óc heo thì không nên dùng ,vì dùng lộn não heo Chệt ,thì nguy hiểm lắm đó .Cái gương của Trọng lú ,Sang đần ,Dũng hâm còn đó .Chỉ vì muốn thông minh ra một chút ,ăn óc heo ,nhằm heo nọc Chệt mà giờ đây dở tỉnh ,dở điên .Anh thấy chú có triển vọng tiến hóa đấy ,đừng đổi thuốc lung tung không tốt đâu .....hehehehe ....:hafppy::hafppy:
hoanglan22
03-02-2014, 15:47
Hohohoho... Làm sao... "chống" được với sự... đần độn nhỉ?
Đổi thuốc chứ sao bây giờ: Clozapine không work, chơi "Seroquel" 300mg đi cho "chắc ăn" đi.... Coi xem có đỡ chút ...."óc heo" nào không... Thuốc "mới" à nghen! Hehehe...
http://i197.photobucket.com/albums/aa311/hoanglan22/gavel.gif http://i197.photobucket.com/albums/aa311/hoanglan22/nose-pick-booger-smiley-emoticon_zpseea24ac2 .gif
Đám 5B này đói rồi sao:
http://www.sherv.net/cm/emo/funny/1/butt-kisser-smiley.gif
http://www.sherv.net/cm/emo/funny/1/kiss-my-ass.gif
chu9chin
03-02-2014, 18:04
Đọc Comment "trác tuyệt" của mày mà không cười thì thật là uổng:hafppy:
Dốt nát ăn nói ngược ngạo,nói xong rồi "tự sướng" tự khen mình,rồi còn giả nick khác khen ngợi an ủi nick này nọ....thấy mày làm mấy trò khỉ TS trơ trẽn và hèn hạ quá,bây giờ ai cũng biết mày chính là thằng nhiều nick và là thằng 12ba óc heo năm xưa rồi,đừng chơi "đóng film" nhiều vai nữa ,mùi khỉ TS của mày đi đến đâu ai cũng sẽ nhận ra mà hehehe.
Mã cha mày,người ta ai cũng xài một nick,riêng mày thì phải làm cả trăm cái emails,dùng cả trăm cái nicks để đi ăn cắp Thơ rồi vào đây khoát lác bố láo liếm láp bưng bô VC...mà mày bả̉o là mày không rãnh hả thằng óc heo :hafppy:
ThầnY ơi ..... thằng này có 12BA , vậy em chửi thằng cha nào của nó đây ? :hafppy:
http://i197.photobucket.com/albums/aa311/hoanglan22/gavel.gif http://i197.photobucket.com/albums/aa311/hoanglan22/nose-pick-booger-smiley-emoticon_zpseea24ac2 .gif
thằng này không ăncứt mũi đâu ...nó thich loại kia hơn.......:hafppy :
Đám 5B này đói rồi sao:
http://www.sherv.net/cm/emo/funny/1/butt-kisser-smiley.gif
http://www.sherv.net/cm/emo/funny/1/kiss-my-ass.gif
khỏe không anh 4 ..... lâu không thấy anh ....hôm qua ăn gì mà nay anh vào đây xả hơi cho cho thằng ĐA NICK hửi địt vậy .....:hafppy:
corumstation
03-02-2014, 19:15
Purposely and haphazardly taking of medicine is another symptom associated w/ schizophrenia. Suicidal tendency and attempts are strongly correlated w/ schizophrenia.
As I have advised, go see a vet and get a proper Dx, Rx & treatment!
Dosage and efficacy are inter-related, but cross species treatment modalities are pure speculation at best. If u're determined to take seroquel, start of @ 2 mg - dependent upon your mass. Are you a big , medium or small mongrel? Slowly increase by 2 mg per day to get desired treatment outcome for the schizophrenia. If suicide is your intended purpose, seek medical help ASAP.
Look on the bright side, if you and your pack take Seroquel 300 mg to start, you will have at least served your entire family! I heard CSVN likes to eat fast food too. Nothing taste better than the all time American fast food favorites of
1) Hot Dog On A Bun - deconstruct the food to CSVN and it's now "THỊT CẦY on a Bun" or
2) Pigs In A Blanket - deconstruct again to CSVN and it's now "óc heo in a blanket"
And obviously, all of this come w/ the following condiments -
1) Hoe Hoe creamy white sauce (CSVN daily required nutritional intake) or
2) Poop & Scoop - a decadent brownish velour sauce w/ pieces of oblong meatball shape , yet slightly sweet in aroma and a slite bitterness personally selected by Hoe's hoes
Bon appetit
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc.