Romano
02-27-2014, 20:45
Trong đêm tưởng niệm nhạc sĩ Việt Dzũng tại Geneva, Thụy Sĩ, có người đã vẽ một bức tranh chân dung của anh để tặng cho Ban Tổ Chức. Xin lỗi vì không được hân hạnh biết tên của vị họa sĩ này. Bức tranh thật đẹp phải không các bạn?
http://intermati.com/hanna/2014/02m/27d/78.jpg
(đứng kế là nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân)
http://intermati.com/hanna/2014/02m/27d/79.jpg
Ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh trong đêm tưởng niệm Việt Dzũng tại Geneva, Thụy Sĩ vừa qua. Thấy thương chị quá, dù sức khoẻ không tốt nhưng cũng ráng lặn lội đường xa để tham gia vào chương trình này, để hát cho người em mà chị vô cùng thương mến.
http://intermati.com/hanna/2014/02m/27d/80.jpg
Nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân, nhạc sĩ Nguyệt Ánh và Trúc Hồ cùng hợp ca bài Triệu Con Tim trong đêm tưởng niệm nhạc sĩ Việt Dzũng tại Geneva, Thụy Sĩ. Có một điều thật kỳ diệu về nhạc phẩm này đó là cho dù trình diễn ở bất cứ nơi nào, hễ cứ tới đoạn "hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con rồng tiên, đừng thờ ơ, đừng làm ngơ..." thì cả hội trường đều đồng loạt đứng dậy trong tiếng nhịp tay theo bài hát.
http://intermati.com/hanna/2014/02m/27d/81.jpg
Phái đoàn SBTN tại Geneva, Thụy Sĩ: Nhạc sĩ Trúc Hồ, Nguyệt Ánh, Nam Lộc, Ca sĩ Lâm Thúy Vân và anh Võ Thành Nhân.
Chúng tôi xin được cám ơn tất cả các anh chị em tại Thụy Sĩ đã hỗ trợ phái đoàn SBTN để thực hiện chương trình tưởng niệm Việt Dzũng thật ấm áp và tràn đầy ý nghĩa, và một chuyến đi vận động cho nhân quyền Việt Nam thật thành công.
Fb
http://intermati.com/hanna/2014/02m/27d/78.jpg
(đứng kế là nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân)
http://intermati.com/hanna/2014/02m/27d/79.jpg
Ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh trong đêm tưởng niệm Việt Dzũng tại Geneva, Thụy Sĩ vừa qua. Thấy thương chị quá, dù sức khoẻ không tốt nhưng cũng ráng lặn lội đường xa để tham gia vào chương trình này, để hát cho người em mà chị vô cùng thương mến.
http://intermati.com/hanna/2014/02m/27d/80.jpg
Nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân, nhạc sĩ Nguyệt Ánh và Trúc Hồ cùng hợp ca bài Triệu Con Tim trong đêm tưởng niệm nhạc sĩ Việt Dzũng tại Geneva, Thụy Sĩ. Có một điều thật kỳ diệu về nhạc phẩm này đó là cho dù trình diễn ở bất cứ nơi nào, hễ cứ tới đoạn "hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con rồng tiên, đừng thờ ơ, đừng làm ngơ..." thì cả hội trường đều đồng loạt đứng dậy trong tiếng nhịp tay theo bài hát.
http://intermati.com/hanna/2014/02m/27d/81.jpg
Phái đoàn SBTN tại Geneva, Thụy Sĩ: Nhạc sĩ Trúc Hồ, Nguyệt Ánh, Nam Lộc, Ca sĩ Lâm Thúy Vân và anh Võ Thành Nhân.
Chúng tôi xin được cám ơn tất cả các anh chị em tại Thụy Sĩ đã hỗ trợ phái đoàn SBTN để thực hiện chương trình tưởng niệm Việt Dzũng thật ấm áp và tràn đầy ý nghĩa, và một chuyến đi vận động cho nhân quyền Việt Nam thật thành công.
Fb