Romano
03-02-2014, 09:22
Bình thường vẫn xưng hô "chú, cháu", nhưng khi đứng trên sân khấu, Phi Nhung nói vọng vào cánh gà, xin phép bà Vương Nga – người vợ thứ 4 của Chế Linh, để gọi ông bằng anh.
http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=452645&stc=1&d=1393752099
Dù từng "đụng mặt" nhiều lần trong những chuyến lưu diễn phục vụ người Việt ở khắp nơi nhưng đây là lần đầu tiên hai giọng ca của dòng nhạc bolero có dịp hợp tác. Khi Chế Linh gọi Lệ Quyên là "nữ danh ca", cô có một chút sửng sốt rồi cười tít mắt vì hạnh phúc.
Cũng như nhiều nữ nghệ sĩ tham gia chương trình, giọng ca sinh năm 1981 muốn gọi ông hoàng dòng nhạc bolero là chú. Tuy nhiên, Chế Linh lại hỏi khán giả xem cách gọi chú hay anh phù hợp hơn. Ông đề nghị mọi người khi diễn, khi hát thì phải gọi mình bằng tiếng anh dù luôn tự nhận là "ông già" giữa các đồng nghiệp.
Lệ Quyên và Chế Linh tình tứ thể hiện ca khúc Đoạn cuối tình yêu. Dù đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm” nhưng ông vẫn giữ nguyên hình ảnh của một chàng ca sĩ đầy lãng tử, phong tình với giọng hát quyến rũ khiến bao người mê đắm ngày nào. Khi song ca với các nữ ca sĩ, Chế Linh thể hiện sự tình cảm không chỉ từ quyện hòa giọng hát mà còn trong những cái nắm tay, cử chỉ thân thương.
http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=452646&stc=1&d=1393752099
Khán giả thú vị với phần đối đáp bằng âm nhạc rất duyên dáng của Chế Linh và Phi Nhung khi họ cùng trình diễn ca khúc Nếu chúng mình cách trở. Cả hai vẫn nhớ lần đầu họ cùng hát ca khúc là ở Đức và sau rất nhiều năm mới có dịp song ca lại. Phi Nhung còn kể ngày đó cô vẫn rất trẻ. Thế nên, khi lên sân khấu hát, để diễn thật tình cảm, Chế Linh đã đưa tay vuốt má Phi Nhung. Cử chỉ lãng mạn, tình tứ ấy khiến Phi Nhung bối rối.
http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=452644&stc=1&d=1393752087
Bình thường, Phi Nhung vẫn gọi Chế Linh là chú. Nhưng khi đứng trên sân khấu, cô nói vọng vào cánh gà, xin phép bà Vương Nga – người vợ thứ 4 của Chế Linh, để gọi ông bằng anh. Nữ ca sĩ cũng nói vui rằng cô ngại vì có vợ của Chế Linh đang theo dõi chương trình nên không dám diễn thật tình cảm. Chế Linh cũng đáp rất dí dỏm: “Không có gì phải ngại, chỉ sợ yêu mà không dám nói yêu. Còn yêu mà không dám nói thì Chế Linh cũng không… yêu”. Sau cái ôm chặt lúc kết thúc màn trình diễn, Phi Nhung cũng đùa với bà xã Chế Linh: "Chị ơi, đây chỉ là diễn thôi nhé".
Theo Tri thức
http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=452645&stc=1&d=1393752099
Dù từng "đụng mặt" nhiều lần trong những chuyến lưu diễn phục vụ người Việt ở khắp nơi nhưng đây là lần đầu tiên hai giọng ca của dòng nhạc bolero có dịp hợp tác. Khi Chế Linh gọi Lệ Quyên là "nữ danh ca", cô có một chút sửng sốt rồi cười tít mắt vì hạnh phúc.
Cũng như nhiều nữ nghệ sĩ tham gia chương trình, giọng ca sinh năm 1981 muốn gọi ông hoàng dòng nhạc bolero là chú. Tuy nhiên, Chế Linh lại hỏi khán giả xem cách gọi chú hay anh phù hợp hơn. Ông đề nghị mọi người khi diễn, khi hát thì phải gọi mình bằng tiếng anh dù luôn tự nhận là "ông già" giữa các đồng nghiệp.
Lệ Quyên và Chế Linh tình tứ thể hiện ca khúc Đoạn cuối tình yêu. Dù đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm” nhưng ông vẫn giữ nguyên hình ảnh của một chàng ca sĩ đầy lãng tử, phong tình với giọng hát quyến rũ khiến bao người mê đắm ngày nào. Khi song ca với các nữ ca sĩ, Chế Linh thể hiện sự tình cảm không chỉ từ quyện hòa giọng hát mà còn trong những cái nắm tay, cử chỉ thân thương.
http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=452646&stc=1&d=1393752099
Khán giả thú vị với phần đối đáp bằng âm nhạc rất duyên dáng của Chế Linh và Phi Nhung khi họ cùng trình diễn ca khúc Nếu chúng mình cách trở. Cả hai vẫn nhớ lần đầu họ cùng hát ca khúc là ở Đức và sau rất nhiều năm mới có dịp song ca lại. Phi Nhung còn kể ngày đó cô vẫn rất trẻ. Thế nên, khi lên sân khấu hát, để diễn thật tình cảm, Chế Linh đã đưa tay vuốt má Phi Nhung. Cử chỉ lãng mạn, tình tứ ấy khiến Phi Nhung bối rối.
http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=452644&stc=1&d=1393752087
Bình thường, Phi Nhung vẫn gọi Chế Linh là chú. Nhưng khi đứng trên sân khấu, cô nói vọng vào cánh gà, xin phép bà Vương Nga – người vợ thứ 4 của Chế Linh, để gọi ông bằng anh. Nữ ca sĩ cũng nói vui rằng cô ngại vì có vợ của Chế Linh đang theo dõi chương trình nên không dám diễn thật tình cảm. Chế Linh cũng đáp rất dí dỏm: “Không có gì phải ngại, chỉ sợ yêu mà không dám nói yêu. Còn yêu mà không dám nói thì Chế Linh cũng không… yêu”. Sau cái ôm chặt lúc kết thúc màn trình diễn, Phi Nhung cũng đùa với bà xã Chế Linh: "Chị ơi, đây chỉ là diễn thôi nhé".
Theo Tri thức