Log in

View Full Version : Liên quan đến Thúy Nga-Paris By Night


Hanna
03-26-2014, 20:22
1. Tối qua có một “ông kẹ” gọi nhờ tui hỏi chú Tô Văn Lai xem muốn mua 4 vé VIP coi Paris By Night 109 sắp tới ở Las Vegas, mỗi vé $500 thì có còn mua được không hay có thể nhờ ai nhượng lại dùm được không.

Nghe xong mà tá hỏa lồng đèn. Thiệt tình từ đó giờ tui không mấy khi mua vé đi coi ca nhạc, hehehe, nên giờ nghe hỏi mua vé như vậy thấy sợ thiệt. Tui cũng bép xép gọi hỏi thử. Vừa mở miệng, chú Lai nói liền, “Giờ này làm gì còn vé hả cháu? Chương trình chú 1 triệu rưỡi mà giờ này còn vé VIP thì chắc chú khóc quá NL! Hết vé từ mấy tuần rồi, nhưng chú còn giữ vé cho cháu” (câu đó mới quan trọng á, heheheeh)

Tui gọi lại cho “ông kẹ” nói cho ổng biết và gợi ý luôn “có 2 vé của em kìa, mua không em bán lai cho” hahaha, ông kẹ “xì” cho một tiếng, ” Người ta chỉ muốn coi VIP thôi, vé cô giáo chắc chắn không phải VIP rồi.” Đúng là chảnh như con cá cảnh!

2.

Kể chuyện đó không phải để quảng cáo dùm Thúy Nga mà để suy nghĩ tại sao hay vì lý do gì mà người ta chịu chơi vậy?

Tui nhớ có lần một căp vợ chồng từ VN sang đây du lịch, cũng bỏ ra mấy trăm để mua vé đi coi PBN. Vậy tức là PBN thật sự có sức hút đối với những người mê ca nhạc?

Tui muốn nhân đây thử hỏi trong số những người đọc blog này, có ai từng xem PBN bền bỉ từ những ngày đầu đến nay không? Hay ít nhất trong vòng khoảng 10 năm, 20 năm trở lại đây, chưa bao giờ bỏ qua chương trình nào của PBN, dù chỉ là coi qua DVD, lậu hay gốc cũng được?

Nếu có thì điều gì khiến quý vị muốn xem nó? PBN khác gì so với những chương trình ca nhạc khác?

Xem PBN vì ca sĩ hay, trang phục đẹp, vũ công xinh, hay vì thích những kiến thức văn chương đời sống được mang lại từ MC Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên?

3.

Tui nhớ lần phỏng vấn luật sư Chris Phan, nghị viên thành phố Garden Grove. Trong câu chuyện có nhắc đến chuyện anh học tiếng Việt từ những ngày ở chiến trường Iraq. Trong khi chờ đội “Người Nhái” đi thi hành phân sự về, thường là từ 10 giờ đêm đến 2-3 giờ sáng, anh ngồi luyện tiếng Việt, bằng cách… coi PBN!

Dĩ nhiên, trường hợp của Chris không phải là cá biệt. Có nhiều bạn trẻ ở đây cũng lớn lên cùng PBN như thế, dù thích dù không, chỉ biết là nó hiện diện trong mỗi nhà. Ai có kinh nghiệm về chuyện này không thì kể luôn dùm nghe :)


Một trong những bài tui thích trong các chương trình đã coi là bài này nè :)

nguoivietblog

thangbomvietnam
03-26-2014, 20:51
Dan Viet Hai Ngoai sang thiet...$500 VIP mua luon may ve'...ThuyNga se trinh dien o Vietnam co ai nho' que huong mua ve' ve Vn xem khong ne...Cho` khi nao PBN trinh dien o Vn mua ve' ve xem chung voi may nguoi bieu tinh ben hong Nha Tho Duc Ba...1 cong 2 chuyen luon...Casi Hai Ngoai ve Vn trinh dien ram ram khong ve ung ho may casi do...BangKieu+ThuPhu ong+MinhTuyet+CheLin h+PhiNhung+QuangLe+T uanNgoc+YLan...Trinh dien thanh cong tai HaThanh+SaiThanh...c hi co KhanhLy chua ve thoi...Cho` luon KhanhLy ve luon nha pakon...

tam69
03-26-2014, 21:46
Thây buôn cuoi thiêt.
Vé PBN rât cao gia, dam mua ve di coi PBN mà không dam mua "bang gôc" 20$ dê cho PBN sông mà nuôi cac ca si?

hopsing
03-27-2014, 03:02
Et....tui chang bao gio coi PBN live, coi free thi "may be". Tui thich copy DVD thuy nga thoi....hihihi. Copy cho ca thanh pho xem luon. hahaha

cha12 ba
03-27-2014, 04:17
Hanan lấy bài của người ta sao không đề tên tác giả vậy?
Người viết là Ngọc Lan báo NV

phokhuya
03-27-2014, 04:31
Từ khi bắt tay với CSVN rồi thì thằng già TVL này cũng có tiến bộ đáng khen. Lúc trước thì mỗi chương trình là 1 triệu rồi than lỗ đến rát đít. Bây giờ thì vật giá leo thang nên cái mỏ thằng già này cũng dài ra thêm triệu rưỡi.
Còn cái bài viết ngu xuẩn này thì quả thật là loại "Vô Thưởng Vô Phạt". Mở đầu thì là tôi không mấy khi mua vé. Kết luận thì nhờ lại có cặp vợ, chồng ở VN sang du lịch mua vé VIP. Khán giả thì vài ngàn người, nó lại không hay đi xem nhưng lại rất rõ là người ta từ đâu đến. Đúng là dân đá cá lăn dưa.
Cho dù là có đi nữa thì cũng chẳng lạ gì. Ít ra thì tụi TN cũng có vài bài nhạc xưanghe thấm đến tận cỏi lòng, và mấy con CS cũng có vẻ sạch sẽ hơn cái đám không ra gì ở VN. Dân trong nước ưa chuộng hàng Mỹ thì có gì mà lạ.
Còn chuyện xem TN để trau dồi tiếng Việt là chuyện tào lao. Tên NNN và con điếm NCKD chẳng qua chỉ là mấy con rối. Một tên đứng múa, kẻ còn lại thì há mồm làm kiểng. Học được gì từ đám này trừ cái chuyện ba hoa, dông dài mà chẳng ăn nhập vào đâu?
Báo Người Việt này cũng là một bọn bưng bô. CSVN lo rằng TN không đủ sức để quảng bá cái nghị quyết 36 cho nên ra lệnh cho đám báo chí Việt Gian tiếp tay.
TN có hay không à? Câu trả lời đã từng có qua ngay tại lúc đại nhạc hội đang diễn tiến. Tên NNN đã hỏi một người quan khách "Khi xem chương trình TN thì thích phần nào nhất". Câu trả lời thật thà nhưng lại là cú sốc nặng cho đám TN "Thích coi hài kịch nhất".
DVD của TN vừa xem phải vừa forward cho lẹ. 3 đĩa chỉ coi trong vòng 30 đến 45 phút là xong. Cơ hội mang ra xem lại = 0.-Và đây mới là sự thật đúng đắn nhất. Lý do cũng rất là đơn giản, bởi vì ngoài mấy con CS lên khoe da, khoe thịt sau thẩm mỹ toàn phần thì chẳng còn gì nữa. Phong trào bây giờ là đi "Xem" chứ không còn là đi "Nghe" khi nhắc đến đám kinh tài CS Thúy Nga.

huynhtrungdao
03-27-2014, 10:43
Từ khi bắt tay với CSVN rồi thì thằng già TVL này cũng có tiến bộ đáng khen. Lúc trước thì mỗi chương trình là 1 triệu rồi than lỗ đến rát đít. Bây giờ thì vật giá leo thang nên cái mỏ thằng già này cũng dài ra thêm triệu rưỡi.
Còn cái bài viết ngu xuẩn này thì quả thật là loại "Vô Thưởng Vô Phạt". Mở đầu thì là tôi không mấy khi mua vé. Kết luận thì nhờ lại có cặp vợ, chồng ở VN sang du lịch mua vé VIP. Khán giả thì vài ngàn người, nó lại không hay đi xem nhưng lại rất rõ là người ta từ đâu đến. Đúng là dân đá cá lăn dưa.
Cho dù là có đi nữa thì cũng chẳng lạ gì. Ít ra thì tụi TN cũng có vài bài nhạc xưanghe thấm đến tận cỏi lòng, và mấy con CS cũng có vẻ sạch sẽ hơn cái đám không ra gì ở VN. Dân trong nước ưa chuộng hàng Mỹ thì có gì mà lạ.
Còn chuyện xem TN để trau dồi tiếng Việt là chuyện tào lao. Tên NNN và con điếm NCKD chẳng qua chỉ là mấy con rối. Một tên đứng múa, kẻ còn lại thì há mồm làm kiểng. Học được gì từ đám này trừ cái chuyện ba hoa, dông dài mà chẳng ăn nhập vào đâu?
Báo Người Việt này cũng là một bọn bưng bô. CSVN lo rằng TN không đủ sức để quảng bá cái nghị quyết 36 cho nên ra lệnh cho đám báo chí Việt Gian tiếp tay.
TN có hay không à? Câu trả lời đã từng có qua ngay tại lúc đại nhạc hội đang diễn tiến. Tên NNN đã hỏi một người quan khách "Khi xem chương trình TN thì thích phần nào nhất". Câu trả lời thật thà nhưng lại là cú sốc nặng cho đám TN "Thích coi hài kịch nhất".
DVD của TN vừa xem phải vừa forward cho lẹ. 3 đĩa chỉ coi trong vòng 30 đến 45 phút là xong. Cơ hội mang ra xem lại = 0.-Và đây mới là sự thật đúng đắn nhất. Lý do cũng rất là đơn giản, bởi vì ngoài mấy con CS lên khoe da, khoe thịt sau thẩm mỹ toàn phần thì chẳng còn gì nữa. Phong trào bây giờ là đi "Xem" chứ không còn là đi "Nghe" khi nhắc đến đám kinh tài CS Thúy Nga.

noi qua dung nen xem dia lau hon la mua DVD giup cho CongSan

tvniceman
03-27-2014, 16:43
:mad::mad::mad:

anhhaila
03-28-2014, 01:40
thank you PHOKHUYA nhieu ,hay qua

huynhviet
03-29-2014, 16:45
nguoivietblog thân mến tôi xem pả rít bye ni như một chương trình ca nhạc bình thường sao nhửng giờ lao động vinh quan học tiếng việt có nhiều cách học xem báo coi chương trình đọc báo vẹm để biết vc lưu manh thế nào xem phim tập để nghe hiểu được chuyện tình cảm còn pả rít bye ni coi anh giáo già nói gì và download lậu xem cho vui và thấy đui cáo thui