tonycarter
04-16-2014, 13:07
Không chỉ là trụ cột của CLB V.Ninh Bình, Lê Quang Hùng được xem là cầu thủ xuất sắc nhất của tuyển U.23 Việt Nam và vào tuyển quốc gia từ năm 22 tuổi. Thế nhưng vì tham gia vụ làm độ của V.Ninh Bình ở AFC Cup, Hùng tự phá nát tương lai đang rộng mở trước mắt.
Không những thế, Lê Quang Hùng còn bị coi là nhân vật chủ chốt trong vụ án làm độ này. Sau đó, Hùng là một trong những người trong cuộc đầu tiê n lên tiếng trên báo chí và thừa nhận mình đã sai lầm.
http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=466646&stc=1&d=1397653512
Lê Quang Hùng liệu còn cơ hội làm lại cuộc đời?
Nhà của Lê Quang Hùng nằm tại một ngõ nhỏ ở Vụ Bản - Nam Định. Gia cảnh của Hùng khó khăn khi người anh cả mất do tai nạn giao thông cách đây 3 năm, bố mẹ già ngoài 70 đặt hết hy vọng vào con trai theo nghiệp cầu thủ.
Khi biết thông tin động trời do con trai mình gây ra, bố mẹ Lê Quang Hùng sốc nặng. Ông Lê Quang Ba thẫn thờ và cầu mong cho con trai mình không phải chịu án phạt quá nặng từ pháp luật, còn bà Nguyễn Thị Ngọc khóc như ngất đi.
Bà Ngọc cả mấy ngày nay không nuốt nổi được hạt cơm. Ngồi nói chuyện với dáng vẻ gầy gò, bà không thể kìm nổi nước mắt khi kể về tuổi thơ của Hùng.
Sau khi xem phóng sự do VTV3 thực hiện, nhiều cư dân mạng đã không cầm được nước mắt.
f91yWM7_Glo
“Xem mà rớt nước mắt”; “Thương cho ông bà quá”; “Tội nhất vẫn là gia đình”; “Nhìn những giọt nước mắt của cha mẹ già ở nhà mà không thấy thương hay sao”; “Đau, tiếc cho Gia Từ và Quang Hùng... Con nhà nghèo vượt khó nhưng cũng không thoát khỏi cái vong luẩn quẩn của BĐVN”; “Cuối cùng thì ba mẹ vẫn là người chịu tội cao nhất, sự dè bỉu của xã hội và xóm làng sẽ là nhát chém cuối cùng lên tuổi già 2 vị này”... Đó là một số nhận xét về Quang Hùng và lời cảm thông cho bố mẹ anh từ cộng đồng mạng.
Không ít người hy vọng VFF sẽ nhẹ tay với Quang Hùng để anh có cơ hội chuộc lỗi với người hâm mộ bóng đá nước nhà, làm lại cuộc đời cũng như phụ dưỡng bố mẹ già.
Quang Phương (tổng hợp)
TTVH
Không những thế, Lê Quang Hùng còn bị coi là nhân vật chủ chốt trong vụ án làm độ này. Sau đó, Hùng là một trong những người trong cuộc đầu tiê n lên tiếng trên báo chí và thừa nhận mình đã sai lầm.
http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=466646&stc=1&d=1397653512
Lê Quang Hùng liệu còn cơ hội làm lại cuộc đời?
Nhà của Lê Quang Hùng nằm tại một ngõ nhỏ ở Vụ Bản - Nam Định. Gia cảnh của Hùng khó khăn khi người anh cả mất do tai nạn giao thông cách đây 3 năm, bố mẹ già ngoài 70 đặt hết hy vọng vào con trai theo nghiệp cầu thủ.
Khi biết thông tin động trời do con trai mình gây ra, bố mẹ Lê Quang Hùng sốc nặng. Ông Lê Quang Ba thẫn thờ và cầu mong cho con trai mình không phải chịu án phạt quá nặng từ pháp luật, còn bà Nguyễn Thị Ngọc khóc như ngất đi.
Bà Ngọc cả mấy ngày nay không nuốt nổi được hạt cơm. Ngồi nói chuyện với dáng vẻ gầy gò, bà không thể kìm nổi nước mắt khi kể về tuổi thơ của Hùng.
Sau khi xem phóng sự do VTV3 thực hiện, nhiều cư dân mạng đã không cầm được nước mắt.
f91yWM7_Glo
“Xem mà rớt nước mắt”; “Thương cho ông bà quá”; “Tội nhất vẫn là gia đình”; “Nhìn những giọt nước mắt của cha mẹ già ở nhà mà không thấy thương hay sao”; “Đau, tiếc cho Gia Từ và Quang Hùng... Con nhà nghèo vượt khó nhưng cũng không thoát khỏi cái vong luẩn quẩn của BĐVN”; “Cuối cùng thì ba mẹ vẫn là người chịu tội cao nhất, sự dè bỉu của xã hội và xóm làng sẽ là nhát chém cuối cùng lên tuổi già 2 vị này”... Đó là một số nhận xét về Quang Hùng và lời cảm thông cho bố mẹ anh từ cộng đồng mạng.
Không ít người hy vọng VFF sẽ nhẹ tay với Quang Hùng để anh có cơ hội chuộc lỗi với người hâm mộ bóng đá nước nhà, làm lại cuộc đời cũng như phụ dưỡng bố mẹ già.
Quang Phương (tổng hợp)
TTVH