tonycarter
05-17-2014, 06:17
Cô bé Jazmine McEnaney, 8 tuổi, ở Florida, nước Mỹ, khiến mọi người rất ngạc nhiên và khâm phục khi tự tay đỡ đẻ cho mẹ.
Mẹ Jazmine nói rằng: “ Con bé thực sự là một người chị tuyệt vời. Nó rất dũng cảm. Trong khi đó, chính tôi lại hoảng sợ hơn”.
Khi McEnaney vỡ nước ối trong nhà tắm, cô rất hoảng hốt và chưa biết sẽ làm gì. Nhưng bé Jazmine đã nhanh trí gọi cho 911 và nói: “Mẹ cháu mang thai và mẹ bị ra nước, mẹ cháu đang đau lắm”.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=612901&stc=1&d=1400307436
Bé Jazmine và mẹ.
Khi đó chỉ có hai mẹ con ở nhà. Trong khi Jazmine đang giữ điện thoại thì mẹ bé nói rằng hình như em bé sắp ra. Ngay lúc đó nhân viên y tế đã hướng dẫn cô bé để Jazmine có thể kịp thời giúp mẹ. Các bác sĩ nói rằng cô bé cần một cái khăn khô và quan trọng là giữ được đầu em bé.
Các bác sĩ kể lại rằng, khi đó họ đã rất sợ và bảo nhau rằng: “Ôi chúa ơi, con bé sẽ không làm được đâu. Nó mới chỉ 8 tuổi".
Nhưng Jazmine vẫn làm theo hướng dẫn, khi cô bé giúp mẹ sinh được em trai ra, nhân viên y tế đã kịp tới nơi.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=612902&stc=1&d=1400307436
Em trai của Jazmine ra đời an toàn với sự nhanh trí, dũng cảm của chị gái.
Mọi người chứng kiến sự việc này đều nói rằng: “Cô bé có một sự dũng cảm đáng ngạc nhiên, cô bé rất bĩnh tĩnh. Chúng tôi thật không ngờ”.
Sau đó mẹ bé và em trai được đưa ngay tới bệnh viên trong tình trạng rất khỏe mạnh.
Trithuctre
Mẹ Jazmine nói rằng: “ Con bé thực sự là một người chị tuyệt vời. Nó rất dũng cảm. Trong khi đó, chính tôi lại hoảng sợ hơn”.
Khi McEnaney vỡ nước ối trong nhà tắm, cô rất hoảng hốt và chưa biết sẽ làm gì. Nhưng bé Jazmine đã nhanh trí gọi cho 911 và nói: “Mẹ cháu mang thai và mẹ bị ra nước, mẹ cháu đang đau lắm”.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=612901&stc=1&d=1400307436
Bé Jazmine và mẹ.
Khi đó chỉ có hai mẹ con ở nhà. Trong khi Jazmine đang giữ điện thoại thì mẹ bé nói rằng hình như em bé sắp ra. Ngay lúc đó nhân viên y tế đã hướng dẫn cô bé để Jazmine có thể kịp thời giúp mẹ. Các bác sĩ nói rằng cô bé cần một cái khăn khô và quan trọng là giữ được đầu em bé.
Các bác sĩ kể lại rằng, khi đó họ đã rất sợ và bảo nhau rằng: “Ôi chúa ơi, con bé sẽ không làm được đâu. Nó mới chỉ 8 tuổi".
Nhưng Jazmine vẫn làm theo hướng dẫn, khi cô bé giúp mẹ sinh được em trai ra, nhân viên y tế đã kịp tới nơi.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=612902&stc=1&d=1400307436
Em trai của Jazmine ra đời an toàn với sự nhanh trí, dũng cảm của chị gái.
Mọi người chứng kiến sự việc này đều nói rằng: “Cô bé có một sự dũng cảm đáng ngạc nhiên, cô bé rất bĩnh tĩnh. Chúng tôi thật không ngờ”.
Sau đó mẹ bé và em trai được đưa ngay tới bệnh viên trong tình trạng rất khỏe mạnh.
Trithuctre