Hanna
06-06-2014, 19:39
CA SĨ HẢI NGOẠI với 2 CÁCH sống khác nhau.
Hiện nay ,đã có rất nhiều bài báo trong nước cũng như tại hải ngoại nói rất nhiều về việc bọn ca sĩ hải ngoại lần lượt hạ mình làm đơn xin phép VC để về VN ca hát kiếm tiền,khen cũng nhiều nhưng chê cũng không ít,nhưng tuyệt nhiên cho đến giờ phút nầy không thấy có tờ báo nào hay một ai đó vinh danh cho những ca sĩ ''còn ở lại '' vẫn đang tiếp tục công việc ca hát phục vụ cho cộng đồng một cách thầm lặng.
Nếu không nhắc đến họ,theo tôi quả là một điều thiếu xót và thật không công bằng.
Tôi không phải là văn sĩ hay bọn ký giả bồi bút CS nên chắc chắn sẽ không có những ''lời có cánh '' như chúng tung ra để nịnh bợ bọn ca sĩ đứng dưới ''cờ nào cũng hát'',nhưng với lời lẽ chân thành xuất phát từ trái tim tôi sẽ vinh danh cho họ ,những người nghệ sĩ ''còn ở lại ''theo cách riêng của mình.
*-Những người nghệ sĩ nầy vẫn thản nhiên và không quan tâm đến việc trở về VN nầy là những ai?
Đó chính là những danh ca hàng đầu mà tên tuổi của họ cũng đã ''một thời vang bóng''như THANH THÚY,MINH HIẾU ,HOÀNG OANH,NGỌC MINH,THANH LAN,TRUNG CHỈNH......và một số ca sĩ trẻ nhưng tên tuổi họ cũng đã được nhiều người biết đến ,đã bay xa ra khỏi nơi mà họ đang sinh sống như THẾ SƠN,ĐAN NGUYÊN ,QUỐC KHANH,DON HỒ,,NGUYÊN KHANG,LÂM NHẬT TIẾN ,BĂNG TÂM,LÂM THÚY VÂN,Y PHƯƠNG,NHƯ QUỲNH....và còn rất nhiều người khác nữa....
*-Những người nghệ sĩ nầy bị CS cấm hát chăng?
CSVN đã tốn rất nhiều tiền cho nghị quyết 36 với mục đích mời gọi người Việt hải ngoại trở về hợp tác,làm ăn và phục vụ cho chế độ,nên chuyện trở về của các nghệ sĩ nầy chắc cũng không có ai ngăn cản.
*-Khán giả VN không ủng hộ cho họ? Chắc chắn là không
Mỗi người nghệ sĩ đều mang đậm dấu ấn của 1 dòng nhạc ,và chính dòng nhạc đó đã đưa họ lên đỉnh cao danh vọng.Nếu KL nổi danh với nhạc TCS,thì Thanh Thúy,Hoàng Oanh với dòng nhạc Trúc Phương,Lê Minh Bằng hay Trần Thiên Thanh ,và sở trường của Thanh lan là những bài nhạc Pháp trữ tình và dòng nhạc Phạm Duy..cho nên các ca sĩ nầy cũng có những fan riêng của họ.
*-Các nghệ sĩ nầy không yêu quê hương sao?
Đối với người hải ngoại hay các ca sĩ sống lưu vong đều có chung một tâm trạng ,mỗi khi nghe ai nhắc đến quê hương,đến cội nguồn dân tộc ,nơi mình đầu tiên cất tiếng khóc chào đời,thì chính những người sống tha hương dầu họ là thành phần nào trong xã hội ,cũng đều cảm thấy thấm thía và xót xa hơn ai hết.
*-Cuối cùng có thể những người nghệ sĩ nầy không cần tiền?
Tiền thì ai cũng cần ,chẳng phải tất cả chúng ta đang làm việc để kiếm tiền làm cho cuộc sống thoải mái hơn hay sao
Vậy cái gì đã giữ chân không cho họ về VN?
Theo sự suy nghĩ của tôi ,có lẽ có những cái cao và quý hơn tiền....
Đó chính là DANH DỰ ,LÒNG TỰ TRỌNG và LÝ TRÍ của một con người đã giúp họ vượt qua sự cám dỗ của đồng tiền.TIỀN có thể mua TIÊN,nhưng không mua được DANH DỰ và LÒNG TỰ TRỌNG.
Cho nên ông bà xưa đã có những câu để ''giáo dục''con cháu như :
TỐT DANH hơn LÀNH ÁO,hay GIẤY RÁCH phải GIỮ LẤY LỀ...
Tiền nhiều hơn nhưng danh không còn,từ ''Ông'' thành ''thằng '' từ ''Bà'' thành ''con'' thì có ngồi trên đống tiền cũng trở thành vô nghĩa,và tiền chỉ mua lấy ''nỗi nhục'' thì thôi thà không có còn hơn...
Ngày nay những người nghệ sĩ nầy, đa số nhan sắc đã tàn phai theo năm tháng,giọng không còn ấm ,tiếng không còn trong như thuở mới bước vào nghề,nhưng họ vẫn là những người NGHỆ SĨ LỚN đúng nghĩa.''Lớn '' ở tài năng và ''Lớn'' trong nhân cách.
Xin cho tôi gởi đến các nghệ sĩ lòng quý mến và sự khâm phục ngay cả với các bạn nghệ sĩ trẻ,nhân cách sống của các bạn sẽ làm cho những người đáng bậc ông bà,cha chú phải suy nghĩ và tự mắc cở với chính lương tâm của họ.
Khán giả trong nước sẽ hiểu và thông cảm cho quý vị,riêng tại hải ngoại hãy giữ mãi hình ảnh đẹp trong lòng khán giả cũng như trong cộng đồng .
Tất cả mọi người chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ những người nghệ sĩ nầy,để tiếng hát của họ vẫn có dịp cất cao lên ,tiếp tục sưởi ấm lòng những người lưu vong trong tháng ngày tha hương nơi xứ người.
CHÚC TẤT CẢ CÁC NGHỆ SĨ được NHIỀU SỨC KHỎE để tiếp tục PHỤC VỤ cho CỘNG ĐỒNG.
10/5/2014
gs.
ST
Hiện nay ,đã có rất nhiều bài báo trong nước cũng như tại hải ngoại nói rất nhiều về việc bọn ca sĩ hải ngoại lần lượt hạ mình làm đơn xin phép VC để về VN ca hát kiếm tiền,khen cũng nhiều nhưng chê cũng không ít,nhưng tuyệt nhiên cho đến giờ phút nầy không thấy có tờ báo nào hay một ai đó vinh danh cho những ca sĩ ''còn ở lại '' vẫn đang tiếp tục công việc ca hát phục vụ cho cộng đồng một cách thầm lặng.
Nếu không nhắc đến họ,theo tôi quả là một điều thiếu xót và thật không công bằng.
Tôi không phải là văn sĩ hay bọn ký giả bồi bút CS nên chắc chắn sẽ không có những ''lời có cánh '' như chúng tung ra để nịnh bợ bọn ca sĩ đứng dưới ''cờ nào cũng hát'',nhưng với lời lẽ chân thành xuất phát từ trái tim tôi sẽ vinh danh cho họ ,những người nghệ sĩ ''còn ở lại ''theo cách riêng của mình.
*-Những người nghệ sĩ nầy vẫn thản nhiên và không quan tâm đến việc trở về VN nầy là những ai?
Đó chính là những danh ca hàng đầu mà tên tuổi của họ cũng đã ''một thời vang bóng''như THANH THÚY,MINH HIẾU ,HOÀNG OANH,NGỌC MINH,THANH LAN,TRUNG CHỈNH......và một số ca sĩ trẻ nhưng tên tuổi họ cũng đã được nhiều người biết đến ,đã bay xa ra khỏi nơi mà họ đang sinh sống như THẾ SƠN,ĐAN NGUYÊN ,QUỐC KHANH,DON HỒ,,NGUYÊN KHANG,LÂM NHẬT TIẾN ,BĂNG TÂM,LÂM THÚY VÂN,Y PHƯƠNG,NHƯ QUỲNH....và còn rất nhiều người khác nữa....
*-Những người nghệ sĩ nầy bị CS cấm hát chăng?
CSVN đã tốn rất nhiều tiền cho nghị quyết 36 với mục đích mời gọi người Việt hải ngoại trở về hợp tác,làm ăn và phục vụ cho chế độ,nên chuyện trở về của các nghệ sĩ nầy chắc cũng không có ai ngăn cản.
*-Khán giả VN không ủng hộ cho họ? Chắc chắn là không
Mỗi người nghệ sĩ đều mang đậm dấu ấn của 1 dòng nhạc ,và chính dòng nhạc đó đã đưa họ lên đỉnh cao danh vọng.Nếu KL nổi danh với nhạc TCS,thì Thanh Thúy,Hoàng Oanh với dòng nhạc Trúc Phương,Lê Minh Bằng hay Trần Thiên Thanh ,và sở trường của Thanh lan là những bài nhạc Pháp trữ tình và dòng nhạc Phạm Duy..cho nên các ca sĩ nầy cũng có những fan riêng của họ.
*-Các nghệ sĩ nầy không yêu quê hương sao?
Đối với người hải ngoại hay các ca sĩ sống lưu vong đều có chung một tâm trạng ,mỗi khi nghe ai nhắc đến quê hương,đến cội nguồn dân tộc ,nơi mình đầu tiên cất tiếng khóc chào đời,thì chính những người sống tha hương dầu họ là thành phần nào trong xã hội ,cũng đều cảm thấy thấm thía và xót xa hơn ai hết.
*-Cuối cùng có thể những người nghệ sĩ nầy không cần tiền?
Tiền thì ai cũng cần ,chẳng phải tất cả chúng ta đang làm việc để kiếm tiền làm cho cuộc sống thoải mái hơn hay sao
Vậy cái gì đã giữ chân không cho họ về VN?
Theo sự suy nghĩ của tôi ,có lẽ có những cái cao và quý hơn tiền....
Đó chính là DANH DỰ ,LÒNG TỰ TRỌNG và LÝ TRÍ của một con người đã giúp họ vượt qua sự cám dỗ của đồng tiền.TIỀN có thể mua TIÊN,nhưng không mua được DANH DỰ và LÒNG TỰ TRỌNG.
Cho nên ông bà xưa đã có những câu để ''giáo dục''con cháu như :
TỐT DANH hơn LÀNH ÁO,hay GIẤY RÁCH phải GIỮ LẤY LỀ...
Tiền nhiều hơn nhưng danh không còn,từ ''Ông'' thành ''thằng '' từ ''Bà'' thành ''con'' thì có ngồi trên đống tiền cũng trở thành vô nghĩa,và tiền chỉ mua lấy ''nỗi nhục'' thì thôi thà không có còn hơn...
Ngày nay những người nghệ sĩ nầy, đa số nhan sắc đã tàn phai theo năm tháng,giọng không còn ấm ,tiếng không còn trong như thuở mới bước vào nghề,nhưng họ vẫn là những người NGHỆ SĨ LỚN đúng nghĩa.''Lớn '' ở tài năng và ''Lớn'' trong nhân cách.
Xin cho tôi gởi đến các nghệ sĩ lòng quý mến và sự khâm phục ngay cả với các bạn nghệ sĩ trẻ,nhân cách sống của các bạn sẽ làm cho những người đáng bậc ông bà,cha chú phải suy nghĩ và tự mắc cở với chính lương tâm của họ.
Khán giả trong nước sẽ hiểu và thông cảm cho quý vị,riêng tại hải ngoại hãy giữ mãi hình ảnh đẹp trong lòng khán giả cũng như trong cộng đồng .
Tất cả mọi người chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ những người nghệ sĩ nầy,để tiếng hát của họ vẫn có dịp cất cao lên ,tiếp tục sưởi ấm lòng những người lưu vong trong tháng ngày tha hương nơi xứ người.
CHÚC TẤT CẢ CÁC NGHỆ SĨ được NHIỀU SỨC KHỎE để tiếp tục PHỤC VỤ cho CỘNG ĐỒNG.
10/5/2014
gs.
ST