Romano
06-11-2014, 15:36
SANTA ANA - Trịnh Anh Đình Dũng không thể kiềm chế cơn giận của mình hồi tháng Chín năm 1999, sau khi bà mẹ 72 tuổi của ông qua đời vì bị một cơn đau tim.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=623602&stc=1&d=1402500968
Ông Dũng khi bị bắt vào năm 1999.
“Người Mỹ các ông giết chết mẹ tôi,” ông nói như vậy với cảnh sát, sau khi phạm một loạt tội ác có tính cách trả thù một cách điên cuồng, bên trong bệnh viện West Anaheim Medical Center.
“Bây giờ tôi giết các người. Các người giết dân của tôi. Tôi giết các người. Các người biết đó, các người giết chết mẹ tôi.”
Ông Dũng, nay 57 tuổi, tị nạn tại Anaheim vào năm 1975. Quẫn trí về điều mà ông nói là những tệ hại của nền y khoa Tây Phương và các bác sĩ, ông bước vào bệnh viện với hai khẩu súng cỡ nòng .38 và hơn 100 viên đạn.
Khi chuẩn bị xong xuôi, ông phục kích và giết chết ba người. Một nạn nhân thứ tư trong vụ nổ súng này đã sống sót, vì Dũng gặp trục trặc trong việc chĩa súng nhắm vào mục tiêu.
Sau khi một bồi thẩm đoàn Orange County kết tội ông với nhiều tội danh sát nhân bậc một, các bồi thẩm không thể đồng ý với nhau về hình phạt. Bồi thẩm đoàn thứ nhất biểu quyết chấp thuận án tử hình, với 10 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Một bồi thẩm đoàn thứ nhì biểu quyết với 11 phiếu thuận và 1 phiếu chống cho hình phạt tối hậu, và đến lần thứ ba thì phần thắng đã về tay các công tố viên khi ông Dũng bị án tử hình.
Hung thủ từng làm việc trong các nhà hàng Việt Nam khác nhau. Ông đã không giúp cho sự biện hộ cho chính mình khi nói rằng ông đã đến bệnh viện với một kế hoạch là ra sức giết càng nhiều người càng tốt, ông cảm thấy không hối hận và sẽ không bao giờ xin lỗi. Ông nói rằng quân đội Hoa Kỳ đã phạm tội diệt chủng tại Việt Nam và phá hoại nền kinh tế truyền thống của nước này bằng một sự thúc đẩy cho chủ nghĩa tư bản. Ông cũng yêu cầu án tử hình để cho ông có thể nhanh chóng gặp được mẹ mình trong bên kia thế giới.
Các tử tù ở California thường bị giam từ 30 đến 40 năm trong xà lim và ít khi bị hành quyết tại nhà tù tiểu bang San Quentin.
Trong tuần qua, Tòa Tối Cao California xem xét hình phạt và, sau khi cứu xét và bác bỏ khiếu nại của luật sư biện hộ, đã tuyên bố kết quả của phiên xử lúc trước là đúng.
Điều đó có nghĩa là ông Dũng sẽ tiếp tục sống trong khu vực dành cho Tử Tù, nơi ông đã sống trong hơn 11 năm qua.
VD
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=623602&stc=1&d=1402500968
Ông Dũng khi bị bắt vào năm 1999.
“Người Mỹ các ông giết chết mẹ tôi,” ông nói như vậy với cảnh sát, sau khi phạm một loạt tội ác có tính cách trả thù một cách điên cuồng, bên trong bệnh viện West Anaheim Medical Center.
“Bây giờ tôi giết các người. Các người giết dân của tôi. Tôi giết các người. Các người biết đó, các người giết chết mẹ tôi.”
Ông Dũng, nay 57 tuổi, tị nạn tại Anaheim vào năm 1975. Quẫn trí về điều mà ông nói là những tệ hại của nền y khoa Tây Phương và các bác sĩ, ông bước vào bệnh viện với hai khẩu súng cỡ nòng .38 và hơn 100 viên đạn.
Khi chuẩn bị xong xuôi, ông phục kích và giết chết ba người. Một nạn nhân thứ tư trong vụ nổ súng này đã sống sót, vì Dũng gặp trục trặc trong việc chĩa súng nhắm vào mục tiêu.
Sau khi một bồi thẩm đoàn Orange County kết tội ông với nhiều tội danh sát nhân bậc một, các bồi thẩm không thể đồng ý với nhau về hình phạt. Bồi thẩm đoàn thứ nhất biểu quyết chấp thuận án tử hình, với 10 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Một bồi thẩm đoàn thứ nhì biểu quyết với 11 phiếu thuận và 1 phiếu chống cho hình phạt tối hậu, và đến lần thứ ba thì phần thắng đã về tay các công tố viên khi ông Dũng bị án tử hình.
Hung thủ từng làm việc trong các nhà hàng Việt Nam khác nhau. Ông đã không giúp cho sự biện hộ cho chính mình khi nói rằng ông đã đến bệnh viện với một kế hoạch là ra sức giết càng nhiều người càng tốt, ông cảm thấy không hối hận và sẽ không bao giờ xin lỗi. Ông nói rằng quân đội Hoa Kỳ đã phạm tội diệt chủng tại Việt Nam và phá hoại nền kinh tế truyền thống của nước này bằng một sự thúc đẩy cho chủ nghĩa tư bản. Ông cũng yêu cầu án tử hình để cho ông có thể nhanh chóng gặp được mẹ mình trong bên kia thế giới.
Các tử tù ở California thường bị giam từ 30 đến 40 năm trong xà lim và ít khi bị hành quyết tại nhà tù tiểu bang San Quentin.
Trong tuần qua, Tòa Tối Cao California xem xét hình phạt và, sau khi cứu xét và bác bỏ khiếu nại của luật sư biện hộ, đã tuyên bố kết quả của phiên xử lúc trước là đúng.
Điều đó có nghĩa là ông Dũng sẽ tiếp tục sống trong khu vực dành cho Tử Tù, nơi ông đã sống trong hơn 11 năm qua.
VD