Log in

View Full Version : Biển cả và biển người Argentina tại Rio de Janeiro


Hanna
07-11-2014, 19:21
Lượng cổ động viên Argentina đổ về Rio de Janeiro đang tăng lên nhanh chóng. Người ta dự báo sẽ có khoảng 120.000 đến 150.000 người Argentina tới đây, thành phố vốn đông vui giờ càng trở nên náo nhiệt.Matias Romero Vetere nhắn tin cho tôi rằng anh và các bạn đang lái xe từ Sao Paulo lên Rio de Janeiro. “Chúng tôi đi một đoàn dài, có người đi mô tô, vừa đi vừa ngắm cảnh, không việc ǵ vội cả, dự định là tối sẽ đến Copacabana”.

<table summary="" cellpadding="1" cellspacing="1" align="center" border="0" width="200"> <tbody> <tr align="center"> <td>http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=636081&stc=1&d=1405106464</td> </tr> <tr align="center"> <td>Người Argentina ăn mừng trên khán đài sau khi đội nhà vào chung kết - Ảnh: Đỗ Hùng</td> </tr> </tbody> </table>
Rất nhiều người Argentina đă lái xe từ quê nhà sang nước láng giềng rồi sau đó rong ruổi theo bước chân của đội tuyển. Giờ đây, tất cả cùng đổ về Rio de Janeiro, nơi Messi và đồng đội sẽ t́m kiếm vinh quang trong cuộc đối đầu với những người Đức mạnh mẽ.

Làn sóng cổ động viên Argentina đến Rio de Janeiro khiến thành phố đông đúc này càng trở nên chật chội. Đi đâu cũng gặp những người áo xanh da trời, hát đi hát lại điệp khúc “Maradona vĩ đại hơn Pele”.

Cái nhà trọ tồi tàn nơi tôi đang ở tại số 61 quảng trường Republica chật cứng dân Argentina. Người đến từ Formosa, người đến từ Santa Fe, người đến từ Buenos Aires, tiếng Tây Ban Nha x́ xồ suốt ngày. Họ đánh bài, chơi game và tranh thủ thăm nơi này nơi kia, nhậu nhẹt trong khi chờ bóng lăn.Chính quyền Rio de Janeiro đă bố trí cho dân Argentina một nơi để tập trung xe cộ và các loại xe thùng được biến thành nhà di động, đó là khu sân khấu lễ hội Samba, và khuyến cáo dân Argentina không “cắm trại” lung tung để đảm bảo an ninh trật tự.

“Tới nay chúng tôi đă lái xe được 4.500 km. Hành tŕnh đầy khó khăn nhưng rất vui. Chiến thắng luôn tuyệt vời. Bóng đá luôn tuyệt vời. Chúng tôi sẽ tắm biển Copacabana trước khi đến Maracana xem trận chung kết”, anh Marc Larvelli, người đă nhờ tôi chụp h́nh trên khán đài Sao Paulo hôm trước, nói.

Larvelli nằm trong số những người may mắn có vé xem trận đấu quan trọng nhất của World Cup 2014 và của đội tuyển Argentina. Phần đông sẽ phải xem tại băi biển Copacabana hoặc trong các quán nhậu.

Sân Maracana khi được xây dựng vào năm 1948 có sức chứa đến 200.000 người. Nơi đây từng đón lượng khán giả kỷ lục cho một trận đấu - 199.854 người khi Brazil gặp Uruguay trong trận cầu Maracanazo nổi tiếng.

Tuy nhiên, để phục vụ World Cup 2014 và để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện đại, sân đấu đă được thiết kế lại và hiện có 78.838 ghế, vẫn là sân đấu lớn nhất tại Brazil. Số ghế ít ỏi đó không thể đáp ứng được nhu cầu về vé của lượng cổ động viên khổng lồ đang đổ về thành phố Rio de Janeiro luôn vui như hội này.“Chỉ c̣n chặng cuối cùng này nữa, rất ngắn nữa thôi, chúng tôi sẽ hoàn thành cuộc hành tŕnh vĩ đại. Tôi đang mơ tới phút giây nh́n các tuyển thủ nâng cúp vàng trong sân Maracana”, Matias nói. Tất nhiên không phải là chuyện mơ mộng, những người Argentina như Matias đang lạc quan vô cùng đă nh́n thấy rơ ràng chiếc cúp trong tay họ. Matias nói mơ bởi tới bây giờ anh vẫn chưa có vé xem trận chung kết. Mà có lẽ anh sẽ không thể có được chiếc vé ấy, bởi bây giờ giá bán bên ngoài nghe đâu đă lên tới 20.000 USD mỗi vé.

Người Brazil phần lớn không c̣n hào hứng với trận chung kết nữa sau khi đội tuyển của họ lỡ hẹn với trận đấu này, đồng thời Argentina lại lọt vào trận chung kết. Nỗi buồn nhân đôi. Tuy nhiên, làn sóng cổ động viên hơn 100.000 người Argentina cùng người hâm mộ bốn phương đang đổ về đây trong ngày chung cuộc nên cơn khát vé tiếp tục dâng cao.

“Nếu không có vé, tôi sẽ xem ở Fan Fest. Tôi không đủ tiền để mua vé chợ đen với mức giá đó, hy vọng phút chót họ sẽ hạ giá”, Matias nói. Mà nếu không có vé th́ anh xem ở Fan Fest trên băi biển Copacabana vẫn vui như thường.

Đây được xem là khu Fan Fest lớn nhất và vui nhất, là một nơi hội hè thực sự của cổ động viên đúng như tên gọi của nó. Ở đâu cũng được, miễn là chiến thắng th́ sẽ rất vui. Và ở đâu th́ cái biển người màu xanh vẫn cứ bùng cháy, vẫn cứ tạo nên không khí hội hè như thường.Nhưng sự tập trung quá đông những con người phấn khích lại một nơi là điều khiến nhà chức trách vă mồ hôi. Khi vui cổ động viên quậy, mà khi buồn họ dễ nổi khùng. Từ một vài hành vi manh động nhỏ trở thành vụ ẩu đả, bạo động lớn là điều rất dễ xảy ra, đặc biệt là trong không khí đối đầu ngày càng cao và ngày càng căng thẳng giữa cổ động viên Argentina và Brazil.

Để đảm bảo cuộc vui diễn ra an toàn trong đêm cuối, nhà chức trách tại Rio de Janeiro đă huy động khoảng 12.000 cảnh sát và nhân viên an ninh bảo vệ quanh sân Maracana. Lực lượng quân đội cũng vào cuộc.

Rio de Janeiro biển xanh, núi xanh, cát trắng và nắng vàng. Những ngày này dân Argentina đang đến đây, phủ một màu xanh biếc lên khắp không gian. Và khi bóng chưa lăn, không khí ở đây đă vui như hội.

“Ngày mai ra sao cũng được, bây giờ thưởng thức cuộc sống cái đă”, anh bạn Don Electrón nói với tôi. Copacabana, Ipanema, những băi biển dài ngút tầm mắt và biển người Argentina đến đây mang theo không khí hội hè tưng bừng. Mai kia khi World Cup trôi qua, chắc hẳn dân Rio de Janeiro rất nhớ những ngày này.
vnn