vuitoichat
08-31-2014, 15:27
Hai nạn nhân là hai anh em đã bị băng đảng gốc Việt trói thúc ké và đánh đập dã man trong một căn nhà ở tây nam Philadelphia, sau đó bọn chúng cho phép 1 nạn nhân gọi phone cho bạn bè mượn 100,000 đô la chuộc mạng, nếu không sẽ bị giết sạch.
http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attac hmentid=310596&stc=1&d=1409498738
Photo Courtesy: ALEJANDRO A. ALVAREZ / Staff Photographer)
Cali Today News – Cảnh sát điều tra cho báo chí hay những tên bắt cóc là người gốc Việt thuộc băng đảng ma túy dữ dằn, đã đưa tiền cho hai anh em nạn nhân đi buôn ma túy nhưng cả hai đã nướng hết số tiền này trong các casino.
Người được gọi điện thoại vốn là bạn bè của hai nạn nhân, cho hay chỉ quyên góp được 40,000 đô la, nạn nhân bảo như thế cũng đủ để trả cho bọn băng đảng.
Nhưng khi người thanh niên gốc Việt 23 tuổi này đến số nhà 2400 đường 72nd Street ở Philadelphia vào sáng thứ tư, anh ta đã bị trấn lột, bị trói, bị nhét giẻ vào miệng và bị đâm cùng với hai nạn nhân đầu tiên.
Cả ba nạn nhân tuy vậy vẫn còn sống, sau đó bị bọn băng đảng dùng xe minivan chở đến một bãi đậu xe gần giòng sông Schuylkill River. Tại đây họ lại bị đâm thêm, hai anh em bị cắt cổ, hai chân trói lại với nhiều chậu đầy hắc ín rồi bị ném xuống sông.
Người thanh niên 23 tuổi giả chết, theo lời cảnh sát cho hay sau đó, khi bọn cướp bỏ đi, anh ta ráng lết ra đường, thân thể đầy máu và chỉ có quần lót để ngoắt một xe tuần tiểu của cảnh sát chạy qua vào lúc 4 giờ sáng.
Sau đó cảnh sát mò lặn và vớt được thi thể đã cứng đờ của hai anh em nạn nhân. Đại Úy James Clark của đội hình sự nói: “Đây là tội ác dã man nhất mà tôi chưa bao giờ chứng kiến, hiện nay chúng tôi đang truy nã 5 hay 6 tên dính líu đến vụ này”.
Cả ba nạn nhân đều gốc Việt, thanh niên 23 tuổi cũng là dân anh chị từng có tiền án với cảnh sát và nhiều lần bị thanh toán, nhưng ‘số còn lớn’ nên thoát thân được, kể cả lần này.
Trường Giang
http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attac hmentid=310596&stc=1&d=1409498738
Photo Courtesy: ALEJANDRO A. ALVAREZ / Staff Photographer)
Cali Today News – Cảnh sát điều tra cho báo chí hay những tên bắt cóc là người gốc Việt thuộc băng đảng ma túy dữ dằn, đã đưa tiền cho hai anh em nạn nhân đi buôn ma túy nhưng cả hai đã nướng hết số tiền này trong các casino.
Người được gọi điện thoại vốn là bạn bè của hai nạn nhân, cho hay chỉ quyên góp được 40,000 đô la, nạn nhân bảo như thế cũng đủ để trả cho bọn băng đảng.
Nhưng khi người thanh niên gốc Việt 23 tuổi này đến số nhà 2400 đường 72nd Street ở Philadelphia vào sáng thứ tư, anh ta đã bị trấn lột, bị trói, bị nhét giẻ vào miệng và bị đâm cùng với hai nạn nhân đầu tiên.
Cả ba nạn nhân tuy vậy vẫn còn sống, sau đó bị bọn băng đảng dùng xe minivan chở đến một bãi đậu xe gần giòng sông Schuylkill River. Tại đây họ lại bị đâm thêm, hai anh em bị cắt cổ, hai chân trói lại với nhiều chậu đầy hắc ín rồi bị ném xuống sông.
Người thanh niên 23 tuổi giả chết, theo lời cảnh sát cho hay sau đó, khi bọn cướp bỏ đi, anh ta ráng lết ra đường, thân thể đầy máu và chỉ có quần lót để ngoắt một xe tuần tiểu của cảnh sát chạy qua vào lúc 4 giờ sáng.
Sau đó cảnh sát mò lặn và vớt được thi thể đã cứng đờ của hai anh em nạn nhân. Đại Úy James Clark của đội hình sự nói: “Đây là tội ác dã man nhất mà tôi chưa bao giờ chứng kiến, hiện nay chúng tôi đang truy nã 5 hay 6 tên dính líu đến vụ này”.
Cả ba nạn nhân đều gốc Việt, thanh niên 23 tuổi cũng là dân anh chị từng có tiền án với cảnh sát và nhiều lần bị thanh toán, nhưng ‘số còn lớn’ nên thoát thân được, kể cả lần này.
Trường Giang