Log in

View Full Version : Don Hồ: BÁNH NƯỚNG TẾT TRUNG THU


Hanna
09-07-2014, 15:56
RƯỚC ĐÈN ĐÊM TRUNG THU
September 7, 2014 at 3:04am

Phoenix, Arizona, thành phố sa mạc cát nắng ngày thứ bảy, 1 ngày trước Trung Thu, buổi trưa hầm hập nóng trên trăm độ F, bước ra khỏi cửa máy bay hơi nóng ập vào mặt rát như ai lấy nhiều thỏi than hồng dí sát vào người. Bỏ xừ! Nóng cháy thịt cháy da như kiểu này mà chương trình văn nghệ Rước Đèn Trung Thu cho các em nhi đồng tại Như Lai Thiền Tự chiều nay lại hát ngoài trời. Ối chao, ớn quá đi mất, nhưng sợ cũng vẫn phải hát cơ mà nên "nhất trí" ... không thèm nghĩ tới cái nóng luôn!


http://intermati.com/hanna/2014/09m/07d/94.jpg
Cặp heo con thắt nơ xinh xắn dễ thương, bánh nướng Tết Trung Thu của Như Lai Thiền Tự, thành phố Phoenix, Arizona

http://intermati.com/hanna/2014/09m/07d/95.jpg


- "Đài khí tượng đã loan báo có 40% cơ hội sẽ có mưa bão lớn tới chiều nay!", bà chị đi đón dùm ở phi trường báo cho hay. Tin chẳng mấy chi hay ho, hát ngoài trời nóng cũng chết mà mưa thì cũng chẳng hơn chi!!!

Buổi chiều đang lúc sửa soạn thì phone báo "tít tít":

"Toàn vùng Phoenix đang bị cơn bão cát (Dust storm) thổi qua cho tới 8 giờ tối. Tránh tối đa sự di chuyển bên ngoài. Xin cập nhật tình hình trên các phương tiện thông tin địa phương" Tổng đài điện thoại nhắn tin báo loại "Khẩn Cấp" (Emergency Alerts).
Hả? Chạy vội ra cửa sổ dòm ra ngoài, rụng rời tay chân! Cách đây khoảng 20 phút trời đang chang chang nắng mà giờ đã tối mù mịt cát xoáy bên ngoài, cây cối ngả nghiêng nghiêng ngả... Cát đập lạo xạo lào xào vào khung cửa kiếng y hệt như một cảnh kinh hoàng trong phim xi-nê.

Cát xoáy được mươi phút thì tới mưa lớn đổ xuống ào ào nặng hạt, cả bầu trời sấm sét loé loé sáng hãi hùng!

Ối chao, sao lại có thể xui xẻo đến như thế này??! Chết chửa, chương trình đón Trung Thu ngoài trời rồi sẽ ra sao?

Liên lạc với bên Chùa Như Lai, đầu bên ấy bảo:

- "Không sao đâu, thời tiết bên xứ này nó thế đấy. Bên Chùa hiện tại thời tiết vẫn còn ok. Khách đã tới đông rồi, em cứ ráng tới đi, chả có gì đâu. Chùa đã sửa soạn bên trong chánh điện, lỡ có chuyện gì thì chương trình sẽ được dời vào trong..."
Ngó bên ngoài sấm chớp bão bùng như thế ri mà lại bảo là "chả có gì đâu"! Ớn thì ớn thiệt, nhưng vẫn ráng đi cho kịp, bất quá khi nào không ổn thì tấp xe vào lề chờ cho qua thôi chứ sao bây giờ!

Và sau gần 1 tiếng đồng hồ lái xe cẩn thận, rồi cũng mò được đến Chùa. Bên hướng này của Phoenix trời vẫn đang khô ráo thiệt, gió vẫn hầm hập thổi cát văng tứ tung nhưng không đến nỗi quá tệ! Trên sân khấu chương trình văn nghệ đã bắt đầu tự bao giờ, các em thiếu nhi gia đình phật tử đang hồn nhiên múa hát.

- "Mưa chưa tới và không biết khi nào sẽ tới. Nhưng thây kệ, cứ thế mà làm rồi lúc nào tới sẽ tính sau..." Anh trong ban tổ chức nhìn trời vu vơ rồi tặc lưỡi nói...

Nửa tiếng sau trời vẫn gió nóng nhưng vẫn chưa thấy mưa. Mọi người hồi hộp!
Một tiếng sau cơn gió thổi cát cũng thấy nhẹ dần, trời quang đãng ra dần, nhưng không lấy thế mà ỷ y, nhà Chùa vẫn trong tư thế "phòng bị" tối đa...
Một tiếng rưỡi sau tới phiên Don Hồ lên sân khấu thì trời bỗng quang hẳn.

Mớ mây đen lầm lì khi nãy đã dạt đi mất tận phương nào, trên cao chị Hằng đã ló dạng toả tia sáng dìu dịu. Trời trở nên trong đến nỗi thấy rõ mồn một chú cuội ngồi gốc cây đa ở trên cung Hằng ấy luôn.

Và ôi, thế là Don Hồ ta "lồng lộng" trên sân khấu...

Trời mát hẳn, không còn hầm hập như khi nãy. Gió hiu hiu thổi làm bay bay cái "cà-la-woắc" (neck tie, cravate) đeo cổ, mộng mơ y chang như đang diễn trên sân khấu quay video vậy. Ngó trời ngó đất mà lòng bỗng vui, hăng hái mà hát mà diễn một mạch cho tới phần cuối của chương trình "Phần phát lồng đèn và đi rước đèn của các em nhi đồng".

Những em bé xếp hàng lãnh lồng đèn xếp. Đủ kiểu đủ con. Và ối chao, Chùa có đủ hết cho tất cả mọi người, còn dư luôn nữa í à. Nhiều em còn được bố mẹ diện cho xúng xính trong những bộ áo dài màu sắc ngó dễ thương đến lạ lùng...

Chẳng chịu thua ai, cũng ới ới xin ban tổ chức cho được một chiếc đèn xếp rồi dẫn đầu đoàn rước đèn vừa những em nhỏ, cho tới những "nhỡ nhỡ", tới luôn cả những "em" chả nhỏ chút nào đi lòng vòng...

- "Tết Trung Thu Rước Đèn Đi Chơi, Em Rước Đèn Đi Khắp Phố Phường. Đèn Ông Sao Với Đèn Cá Chép. Ta Múa Ca Dưới Ánh Trăng Rằm..."

Thầy trụ trì Như Lai Thiền Tự đứng ngay quầy phát lồng đèn cũng bị níu kéo nhập đoàn và dắt đưa mọi người đi rảo một vòng quanh chùa.

Không khí ngộ nghĩnh không thể tưởng tượng.

Dòng người lồng đèn lung linh sáng rực vừa đi vừa "Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh, tùng dinh dinh cắc tùng dính dính, em rước đèn về tới sân chùa..."

Dắt đi được 2 vòng thì Thầy bảo thôi xong rồi!

- "Trời, xong sao được thầy ui? Đang vui quá, đẹp quá, dễ thương quá mà! Cái không khí này ba mươi mấy năm rồi con tưởng sẽ không bao giờ còn gặp lại được mà hôm nay đã xảy ra nơi Chùa mình, thầy cho tụi con năn nỉ xin đi thêm 1 vòng nữa đi thưa Thầy. Con mà còn mê tít lên như thế này thì các em nhỏ đây con dám chắc cả đời sẽ nhớ mãi ánh đèn Trung Thu đêm nay đó thưa Thầy..."

- "Ừ thì mình đi ..." Thầy cười hiền hoà, chắc chính Thầy trong bụng cũng thấy hài lòng khi mọi người háo hức trong một bầu không khí đặc sệt mùi rằm tháng 8...

Ối ôi một buổi thời tiết bão bùng thấy ớn mà lại trở nên một đêm Trung Thu thật náo nhiệt dễ thương nơi khuôn viên Như Lai Thiền Tự.
Một buổi cứ nghĩ sẽ vừa hát vừa chạy những hạt mưa mà lại trở nên một buổi đêm đẹp trời...
Một buổi cứ nghĩ gió cát sẽ đùng đùng hất vào mặt, chui vào mũi vào tai, làm xịt mất cả nửa chai keo xịt tóc để "mái tóc thề" không bị cảnh tan hoang "qua cầu gió bay" thì cuối cùng gió lại chỉ hiu hiu thổi thật mát...

Đã từng chỉ có kỷ niệm với đêm Trung Thu của thuở bé thơ trước năm 75 đi rước đèn bị dựt cháy lồng đèn khóc bù lu bù loa thì hôm nay khi đã trưởng thành và lớn tồng ngồng như thế này rồi mà ai ngờ lại có được một đêm Trung Thu thật tuyệt vời tại ngôi chùa nhỏ ở thành phố sa mạc cát khô này.

Đời sống quả thật có những thú vị thật bất ngờ, thật tuyệt. Đêm nay mình sẽ ngủ thật ngon đây và cuộc rước đèn ở nơi này sẽ là một kỷ niệm hay ho trong quãng đời trình diễn của mình, một kỷ niệm thật đẹp...
Và cũng cầu mong sao ở tất cả hang cùng ngõ hẻm, tuổi thơ Việt Nam nơi nơi cũng có được những kỷ niệm thật êm đềm bên chiếc lồng đèn thắp nến cùng với truyền thuyết Chú Cuội Chị Hằng trong ngày lễ hội tháng Tám trăng rằm ...

DON HỒ
September 06, 2014
Đêm trước đêm Trung Thu tại Như Lai Thiền Tự, Phoenix, Arizona.

(Hình chụp bởi Thuỷ Hồ & Donald Trần)
FB