Log in

View Full Version : Dũng Taylor: Một vì sao rơi.


Hanna
09-18-2014, 15:03
Bố Giang Tử, người đồng hương cùng nữ hoàng của mình vừa rời bỏ cuộc chơi lúc 3:35 pm hôm nay, ngày 16 tháng 9, tại Houston, Texas. Bố Giang Tử hôm thu hình chương trình PBN 111 rất vui mừng khoe rằng "Bố hết ung thư cổ rồi con", bây giờ hát còn mạnh hơn xưa nữa. Không ngờ bệnh tái xuất và ra đi quá nhanh. Mong rằng bố Giang Tử ra đi nhẹ nhàng bên vòng tay của Chúa.

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=661344&stc=1&d=1411052621

* Ca sỉ Giang Tử tức Stephano Nguyễn Văn Giang.
* Sinh ngày 1 tháng 2, 1944
* Quê quán: Hải Phòng, Việt Nam.
* Được Chúa gọi về lúc 3:35 pm, ngày 16 tháng 9, 2014 tại bệnh viện LBJ, Houston, Texas.
* Hưởng thọ: 70 tuổi

Cách đây hai tuần khi nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn gọi điện thoại hỏi thăm người bạn già Giang Tử thì lúc đó bệnh tình đã tái xuất và không nói được nhiều, nhưng vẫn cố gắng nói với chú Ngạn "Tao cũng mãn nguyện rồi vì trước khi ra đi mà để lại được hình ảnh đẹp trong mắt khán giả trên sân khấu của Thúy Nga. Chương trình DVD 111 đối với tao là chương trình hay nhất, hình ảnh đẹp nhất và tao rất hài lòng với phần trình diễn của tao". Người nghệ sĩ luôn luôn vẫn thế, đến giờ chót cũng nghĩ đến những gì mình đã cống hiến cho đời dù đời còn nhiều tiếu ngạo nhiễu nhương.

Ca sỉ Giang Tử là bạn thân của cố ca nhạc sỉ Duy Khánh, cả hai người tôi điều rất thích hát bài Kẻ Ở Miền Xa. Bây giờ người thật sự đã ở miền xa nhưng dư âm và ký ức sẽ còn mãi trong chúng ta. Chương trình PBN 107, kỷ niệm 20 năm sân khấu NNN, ca si Giang Tử đã hát bài hát này.

FB