Hanna
09-20-2014, 18:19
Nhóm nghệ sĩ co ro hụp trong một góc trốn cái lạnh đầu thu ở Montreal trong khi đợi xe lại đón sau show diễn.
Buổi tối Montreal đầu tháng 09 không ngờ lại lạnh đến thế, xe của ban tổ chức đang bị kẹt giữa cả một rừng xe của khán gia cùng lúc ùa ra, đang đợi tới lượt trả tiền parking garage.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=662045&stc=1&d=1411237160
Nữ danh ca Khánh Ly ngồi trên chiếc ghế đẩu, trước một đống bảng đường. Những tấm bảng màu cam tươi bắt mắt, áo của cô màu xanh sậm bình yên, bố cục của khoảng không gian ngó hay quá. Thưa với cô rằng:
- "Chị ơi chỗ này ngó hay quá, chị cho em bấm chị một tấm nhé chị?" (Giới nghệ sĩ thường xưng hô "chị-em" cho gần gũi)
Cô cười vui vẻ, giọng thấp thấp khàn khàn cố hữu:
- "Ok. Nhưng Don đừng chụp đôi bàn tay chị đang ôm hộp đồ ăn to-go nhé!"
Dĩ nhiên bàn tay & hộp dồ ăn để mang về khách sạn sau đó đã được cắt ra khỏi tấm hình.
32 năm trước, khi đi ăn tiệm là còn một trong thật nhiều món thật xa xỉ của những người mới được định cư, 2 anh em làm gì có tiền, hoạ hoằn lắm mới dắt, đãi nhau đi ăn được một bữa nhà hàng trong những dịp mừng lễ Tết hoặc sinh nhật.
Một lần tại quán Phở 79 tại góc đường Hazard & Brookhurst (thành phố Westminster, miền Nam California), cả hàng người xếp hàng chờ bàn đã nhốn nháo khi có người chỉ chỏ khám phá ra rằng nữ ca sĩ Khánh Ly đang ngồi ăn bên trong. Lần đầu tiên thằng bé Dũng, sau này trở thành Don Hồ, đã hồi hộp thiếu điều muốn run rẩy toàn thân khi được nhìn thấy thần tượng của những "Ca Khúc Da Vàng", người được mệnh danh là "Nữ Hoàng Chân Đất" bằng xương bằng thịt đang ngồi xa xa, dáng mảnh mai ở phía sau khung cửa kiếng nhà hàng...
Và có ai ngờ... mấy chục năm sau, cũng thằng bé Dũng ấy đã lại được cái diễm phúc nhiều lần đứng cùng chung sân khấu với cô và lại còn xin được những "pose" hình bình dị như thế này!
Hạnh phúc...
DON HỒ
Đầu thu 2014
Buổi tối Montreal đầu tháng 09 không ngờ lại lạnh đến thế, xe của ban tổ chức đang bị kẹt giữa cả một rừng xe của khán gia cùng lúc ùa ra, đang đợi tới lượt trả tiền parking garage.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=662045&stc=1&d=1411237160
Nữ danh ca Khánh Ly ngồi trên chiếc ghế đẩu, trước một đống bảng đường. Những tấm bảng màu cam tươi bắt mắt, áo của cô màu xanh sậm bình yên, bố cục của khoảng không gian ngó hay quá. Thưa với cô rằng:
- "Chị ơi chỗ này ngó hay quá, chị cho em bấm chị một tấm nhé chị?" (Giới nghệ sĩ thường xưng hô "chị-em" cho gần gũi)
Cô cười vui vẻ, giọng thấp thấp khàn khàn cố hữu:
- "Ok. Nhưng Don đừng chụp đôi bàn tay chị đang ôm hộp đồ ăn to-go nhé!"
Dĩ nhiên bàn tay & hộp dồ ăn để mang về khách sạn sau đó đã được cắt ra khỏi tấm hình.
32 năm trước, khi đi ăn tiệm là còn một trong thật nhiều món thật xa xỉ của những người mới được định cư, 2 anh em làm gì có tiền, hoạ hoằn lắm mới dắt, đãi nhau đi ăn được một bữa nhà hàng trong những dịp mừng lễ Tết hoặc sinh nhật.
Một lần tại quán Phở 79 tại góc đường Hazard & Brookhurst (thành phố Westminster, miền Nam California), cả hàng người xếp hàng chờ bàn đã nhốn nháo khi có người chỉ chỏ khám phá ra rằng nữ ca sĩ Khánh Ly đang ngồi ăn bên trong. Lần đầu tiên thằng bé Dũng, sau này trở thành Don Hồ, đã hồi hộp thiếu điều muốn run rẩy toàn thân khi được nhìn thấy thần tượng của những "Ca Khúc Da Vàng", người được mệnh danh là "Nữ Hoàng Chân Đất" bằng xương bằng thịt đang ngồi xa xa, dáng mảnh mai ở phía sau khung cửa kiếng nhà hàng...
Và có ai ngờ... mấy chục năm sau, cũng thằng bé Dũng ấy đã lại được cái diễm phúc nhiều lần đứng cùng chung sân khấu với cô và lại còn xin được những "pose" hình bình dị như thế này!
Hạnh phúc...
DON HỒ
Đầu thu 2014