Hanna
09-23-2014, 15:50
SELFIE & CHÚT NHI NHÔ CUỐI TUẦN
Cũng may dạo sau này kỹ thuật tân tiến (new technology), phone càng ngày càng tối tân, có thể cho tự chụp hình mà nhìn thấy được luôn cả hình mình trong máy cho nên những dịp đi diễn mới có những cơ hội chụp hình chung với nhau như thế này. Chứ sau hậu trường sân khấu ai cũng phải sửa soạn, cũng có chuyện phải lo, cho nên nhờ một người nào đó bấm dùm hình hoài cũng ngại lắm...
(Chụp với nam ca sĩ Huy Vũ ở hậu trường show Tình Thu tại Harrah's Casino, Philadelphia, NJ.)
http://intermati.com/hanna/2014/09m/23d/150.jpg
http://intermati.com/hanna/2014/09m/23d/151.jpg
Phải công nhận cái áo xanh lá của Don Hồ & áo đỏ của Huy Vũ hợp vào nó làm cho bầu không khí bỗng trờ nên tươi vui lên hẳn, trông rất ư là ... đêm Noel!
Ban đầu là Don Hồ bấm máy đấy chứ, nhưng tay bị run hình mờ hoài nên Huy Vũ bảo đưa cho Huy Vũ chụp thử xem sao!
Hình Huy Vũ bầm thì đỡ mờ hơn thiệt, nhưng tấm nào tấm nấy dính vào cái tay ... to tổ bố luôn! Còn mình chụp thì ... "thỉnh thoảng" bị ... hơi mờ một tị nhưng lại "dấu" được cánh tay...
Chịu thôi! Được này thì mất kia mà, chẳng ai hoàn toàn cả. Hì... ;-P
http://intermati.com/hanna/2014/09m/23d/152.jpg
8h30' sáng ngày chủ nhật hôm sau, chụp hình với nữ ca sĩ Trúc Linh ở phi trường Philadelphia trước khi chia tay nhau mỗi người bay tới mỗi phương để tới những thành phố khác nhau.
Trúc Linh còn "ngầu" hơn mọi người khác, chẳng cần tự chụp, chẳng cần tự bấm máy, chẳng cần nhờ ai, mà để cho phone tự chụp! Chỉ cần tự set timer rồi lui lại đứng vào chỗ mà ... nhăn răng ra cười.
"Hiện đại" thiệt nha.
Phone mình cũng làm được í chứ, nhưng tại lười nên rất ít khi để máy tự bấm như thế này lắm. Chắc phải làm thường xuyên hơn để còn thấy đầy đủ mặt mũi tay chân như thế "lày"... ;-D
Và giờ mới để ý, nụ cười của Huy Vũ toàn những ... răng và răng không à, trắng ởn ...
http://intermati.com/hanna/2014/09m/23d/153.jpg
Sáng sớm lắm, đêm qua hát về ngủ chẳng bao nhiêu, thế mà đã nhảy vào hình rồi thì cả Trúc Linh lẫn Don Hồ, mặt ai cũng bỗng trở nên tươi rói và hớn hở y chang như đang ở trên sân khấu vậy...
http://intermati.com/hanna/2014/09m/23d/154.jpg
Lý do lựa chỗ này chụp hình là bởi vì nơi ni có ... hàng ghế màu sắc thật nổi đặt sát khung của kiếng dọc đường đi.
Trúc Linh & Don Hồ buổi sớm mai, không ... "nổi" được bằng những chiếc ghế nên phải làm chi đó để gây sự chú ý, cho đỡ ... "chìm".
Mà cũng chẳng biết "nhi nhô" cỡ này có gây được sự chú ý hơn chút nào không ta?
Tự thấy hình như là có thì phải. Hì... ;-P
Cũng may dạo sau này kỹ thuật tân tiến (new technology), phone càng ngày càng tối tân, có thể cho tự chụp hình mà nhìn thấy được luôn cả hình mình trong máy cho nên những dịp đi diễn mới có những cơ hội chụp hình chung với nhau như thế này. Chứ sau hậu trường sân khấu ai cũng phải sửa soạn, cũng có chuyện phải lo, cho nên nhờ một người nào đó bấm dùm hình hoài cũng ngại lắm...
(Chụp với nam ca sĩ Huy Vũ ở hậu trường show Tình Thu tại Harrah's Casino, Philadelphia, NJ.)
http://intermati.com/hanna/2014/09m/23d/150.jpg
http://intermati.com/hanna/2014/09m/23d/151.jpg
Phải công nhận cái áo xanh lá của Don Hồ & áo đỏ của Huy Vũ hợp vào nó làm cho bầu không khí bỗng trờ nên tươi vui lên hẳn, trông rất ư là ... đêm Noel!
Ban đầu là Don Hồ bấm máy đấy chứ, nhưng tay bị run hình mờ hoài nên Huy Vũ bảo đưa cho Huy Vũ chụp thử xem sao!
Hình Huy Vũ bầm thì đỡ mờ hơn thiệt, nhưng tấm nào tấm nấy dính vào cái tay ... to tổ bố luôn! Còn mình chụp thì ... "thỉnh thoảng" bị ... hơi mờ một tị nhưng lại "dấu" được cánh tay...
Chịu thôi! Được này thì mất kia mà, chẳng ai hoàn toàn cả. Hì... ;-P
http://intermati.com/hanna/2014/09m/23d/152.jpg
8h30' sáng ngày chủ nhật hôm sau, chụp hình với nữ ca sĩ Trúc Linh ở phi trường Philadelphia trước khi chia tay nhau mỗi người bay tới mỗi phương để tới những thành phố khác nhau.
Trúc Linh còn "ngầu" hơn mọi người khác, chẳng cần tự chụp, chẳng cần tự bấm máy, chẳng cần nhờ ai, mà để cho phone tự chụp! Chỉ cần tự set timer rồi lui lại đứng vào chỗ mà ... nhăn răng ra cười.
"Hiện đại" thiệt nha.
Phone mình cũng làm được í chứ, nhưng tại lười nên rất ít khi để máy tự bấm như thế này lắm. Chắc phải làm thường xuyên hơn để còn thấy đầy đủ mặt mũi tay chân như thế "lày"... ;-D
Và giờ mới để ý, nụ cười của Huy Vũ toàn những ... răng và răng không à, trắng ởn ...
http://intermati.com/hanna/2014/09m/23d/153.jpg
Sáng sớm lắm, đêm qua hát về ngủ chẳng bao nhiêu, thế mà đã nhảy vào hình rồi thì cả Trúc Linh lẫn Don Hồ, mặt ai cũng bỗng trở nên tươi rói và hớn hở y chang như đang ở trên sân khấu vậy...
http://intermati.com/hanna/2014/09m/23d/154.jpg
Lý do lựa chỗ này chụp hình là bởi vì nơi ni có ... hàng ghế màu sắc thật nổi đặt sát khung của kiếng dọc đường đi.
Trúc Linh & Don Hồ buổi sớm mai, không ... "nổi" được bằng những chiếc ghế nên phải làm chi đó để gây sự chú ý, cho đỡ ... "chìm".
Mà cũng chẳng biết "nhi nhô" cỡ này có gây được sự chú ý hơn chút nào không ta?
Tự thấy hình như là có thì phải. Hì... ;-P